1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc lại mail của bạn. Cố gắng không nghĩ ngợi nữa.
    Bạn đã cố gắng rất nhiều, phải không? Tớ cũng muốn mình như vậy.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi ! Trong một phút , tớ chỉ muốn đi xa , chạy trốn tất cả . Hèn nhát nhỉ ? Cuộc sống luôn thế mà....Thôi....Đời còn dài.....
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    bạn bè: ừ, tôi gửi 1 lời tới 1 ng bạn mà chưa bao giờ tôi thấy ở gần cả: ko nhớ lời tôi ah ?phải yêu chứ? phải hạnh phúc chứ ? cấm có đc quay lại nhìn tôi .hiểu ko ? sẽ lâu lắm , nhưng phải cố lên , cố lên cả hai nhé.và hình như tôi sẽ lại phải nhắc lại lời của cô bé đó, giá như trc kia... và 1 ngày nào đó.chúc vui và hạnh phúc
  4. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đang ngủ thì Minh sang phòng đánh thức, bảo dậy chia tay Moon. Vẫn còn sớm nên mình chẳng vội dậy. Nhưng rồi chẳng ngủ lại được nữa. Thấy buồn buồn.
    Moon về nước rồi. Chắc sẽ có ít cơ hội gặp lại nữa.
    Moon chan toàn đi học muộn. Thế nên, buổi sáng, ngủ dậy muộn, mình vẫn đủng đà đủng đỉnh. Muộn thì muộn nhưng chắc còn có kẻ muộn hơn. Nghĩ thế nên chẳng vội làm gì.
    Giờ bạn về rồi, biết làm sao đây???
    Moon chan, giữ gìn sức khoẻ nhé.
    Nếu có thể gặp lại thì hay biết bao!!!!
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hi mày.
    Dạo này mày khoẻ khôg? Chắc là khoẻ, thấy mày ngủ ác thế cơ mà. Mấy hôm trước tao bị ốm, tưởng là đi nhặt tiền với các cụ rồi nhưng Diêm Vương bảo là số tao còn phải sống dài dài để phục vụ đồng bào, phục vụ cách mạng. Đi theo con đường mà các cụ đã lựa chọn. Tao cóc hiểu gì, nhưng thấy ổng ấy bảo thế là tao sướng, thế là tiếp tục sống. Sống cũng có lắm cái khổ... hix, thế nhưng cái số nó không được thăng thì thôi... . Tao cứ nghĩ mày thăng rồi nên muốn đi thăm một chút. Thế vẫn còn " tài tộn" à???? Mà lớp mày có cái thằng Moon Chan, sao mà giống cái thằng " Đệ nhất thiên hạ D" ở lớp tao thế?? À, tối qua có người hỏi mày là ngày xưa mày được giải văn Quốc Gia à? Không những ừ, mà tao còn bảo là mày còn được từ hồi lớp 5 nữa. Giờ tao thấy xấu hổ quá, cái tên bạn mày Moon Chan mà mày viết là " Moon chan" .... tao hỏi thật nhá! Liệu ông khốt nhà mày có "tác động" tí nào không thế?....
    Quên mất, tao chưa kể cho mày chuyện hồi về tết. Thi thoảng đi ngang qua nhà mày, tao với con Lan cứ nhìn chằm chằm vào, đi ngang qua rồi mới phá lên cười. Cười to cực nhá.... căn bản là cái màu sơn nhà mày, sao mà nó tức mắt thế. Trông nó cứ xanh lét ấy. Vào trong nhà trông như cả một gia đình mắc bệnh ấy, trông ai cũng xanh xao, yếu ớt. Chuối không thể tả, khi nào mày về mày chuyển nó sang màu khác đi, không bọn tao không thèm vào đâu. Hôm mùng 6 thì đi ăn Lẩu, ai cũng thấy tiếc là mày không về nên còn bao nhiêu ấy, cả con cá gần 4 cân, cộng thêm thịt bò nữa. Ngon cực nhưng ăn không hết, nghĩ phải bỏ thì tiếc quá, đứa nào cũng tiếc rẻ. Giá như có con Liên. Àh, hôm ấy chỉ thiếu mày với Hà Toác, nó bị ốm nên không đi được. Cả Nga nữa, kiêu. Không thèm đi. Tình hình các bạn vẫn thế, bắt đầu kêu như "trim" Lợn rồi. Con trai thì có 5 đứa thôi. Tao thì trong danh sách loại đầu nước rồi. Còn lại 4 thằng, mà con gái thì gần gấp 2. Xem ra chúng nó khó mà kham được. Mày phải tự thân vận động nhá. Tao cũng thương mày lắm, nhưng sức tao có hạn
    Thôi, một ngày chủ nhật tốt lành. Miss you!
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nhóc! Việc gì phải thế? Tao ko biết có nên truyền cho mày sự tự tin và phớt đời ( mà một con bé khác cũng đã từng dạy tao?) ko? Nhưng chắc mày cũng chưa hiểu được... Mày mới xa nhà lần đầu tiên, có những cái mày không bằng tao, tao nói thật đấy! Và cũng có nhiều cái mày hơn tao, tao cũng nói thật nốt!
    Tao không thể dạy mày sống theo cách của tao, vì tao biết nó không tốt cho mày, nhưng ngoài việc lắng nghe mày nói những lúc mày chán nản, tao chỉ biết im lặng. Nhìn mày buồn... chẳng muốn tẹo nào cả! Mày và cả lớp đã bao giờ nhìn thấy tao buồn chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ? Nhưng mày vẫn biết có lúc tao buồn đấy thôi, vì tao biết mọi cảm giác vui buồn rồi cũng sẽ qua đi, mày chẳng cần dằn vặt nhiều đâu. Giờ mày không muốn sống thì lúc khác nhất định mày sẽ muốn sống, nhưng lúc ko muốn sống thì đừng đi đến cùng nhé, nguy hiểm lắm, sẽ ngã đấy, hiểu chưa? Không muốn sống thì cũng phải cố mà sống đến cái lúc muốn sống nghe chưa? Điểm chác thật sự là không quan trọng với tao, tao không hiểu nó có ý nghĩa gì đối với mày, cố gắng mà sống vì những cái cao hơn mày ạ.
    Thế thôi, chúc mày " đủ" và sống đam mê.
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Fox:
    Tao đây. Bạn thân mến của mày đây. Tao vẫn khoẻ. Ăn ngủ đều đặn. Dạo ni, hay đi học muộn lắm. Như sáng nay, bắt đầu học từ 9h thì đến khoảng gần 9h, tao mới đủng đỉnh ra khỏi kí túc. Nhưng mà leo lên dốc, mệt gần chết.
    Nhắc đến lẩu, tao thấy buồn quá. Thỉnh thoảng, ngồi trong lớp, tao với ông thầy người Việt cứ than vắn, thở dài, thèm ăn thịt chó, cháo lòng. Hôm nay, ông thầy còn bảo: Mình tự dưng ngửi thấy mùi chả giềng đâu đó. Trời lạnh, mà được ăn thịt chó thì sướng nhỉ?
    Buồn cười, bây giờ, đang vào cuối khoá học rồi. Đứa nào cũng phải làm presentation. Mặt ai người ấy nhăn như bị rách ấy. Tao cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Kí túc xá, mọi người gặp nhau, chỉ thấy kêu la ầm ĩ thôi. Lần trước cũng vậy, nhưng không ngờ, lần này, không khí ở đây ngán ngẩm đến như thế.
    Dạo này, ăn uống tốn quá. Chẳng thấy xót ruột nữa rồi. Chia tay bạn bè, rồi thì liên hoan cuối khoá. Thầy u tao thì suốt ngày bảo phải tiết kiệm. Nhưng mà chắc chẳng có tác dụng gì đâu.
    Ôi, tao phải đi làm tiếp bài đây. Rồi còn gửi cho thầy nữa.
    Đến thứ bảy là thoát rồi. Sướng quá.
    Thôi nhé.
    Lúc khác viết tiếp .
  8. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Này, tao vừa đọc lại bài viết của mày, thấy chim cú lắm nhé.
    Sao mày dám báng bổ nhà tao như thế???
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, cô này hay chửa. Tao có báng bổ gì mày đâu. Đấy là mình nói chuyện thế, tao kể chuyện cho mày nghe, trích toàn nguyên văn thôi chứ. Chết thật. Tao nào dám.

    Mấy hôm nay mạng củ chuối quá nên không vào được, thấy mày trả lời thư tao cũng thấy hứng lên nên viết cho mày luôn. Mấy hôm nay tao vẫn khoẻ. Bên này trời đang rét lắm, lạng buốt vì cái khí ẩm ẩm do mưa nhiều. Giá mà cứ nằm nhà mà ngủ thì thích thật. Nhưng vẫn phải đến lớp, vẫn phải ghi bài. Cóng hết cả tay. Đi xe bus nên cũng khá hơn, thi thoảng tao còn gặp thằng Tuấn trên xe bus nữa, nó cũng ở gần tao nhưng chẳng mấy khi tao sang chỗ nó chơi cả, vì sang lần nào nó cũng đi vắng. Nó có sang nhà tao thì cũng chỉ có mỗi một việc duy nhất, mà toàn vào cuối tháng thôi mới buồn cho bạn chứ.... Dạo này mày ăn uống có vẻ cũng ác liệt nhỉ? Mấy hôm tết, tao kiểm tra tăng tận 4 kg mày ạ, khiếp quá. Xem mấy cái ảnh mày gửi cho tao cách đây mấy tháng, tưởng tượng cái cảnh mày ăn hùng hục bây giờ nữa ... tự nhiên tao cứ thấy ngèn ngẹn. Như kiểu có ai tống miếng mỡ lợn sống vào họng tao ấy. Ghê quá. Mày cố gắng stop lại trước khi quá muộn nhé, tao biết tao có lo lắng cũng bằng thừa. Nhưng tao vẫn cứ lo, có mỗi con bạn ở xa. Hị hị, tự dưng lại thấy nhớ cái mặt mày thế. Xinh thì cũng không hẳn, duyên cũng không chắc là đúng nhưng mà không hiểu sao tao vẫn thấy nhớ nhớ... chết roài.... hay là, hay là ... Lại có ai tống cho tao miếng mỡ lợn nữa mày ạ. Kinh qué!!
    Thế mày viết bài đến đâu rồi? Ổn chứ? Bọn tao cũng đang làm đồ án. Kì này có 3 cái. Đang làm cái đầu tiên. Cũng ớn phết, nhưng ông thầy cũng được cái tâm lý. Tao làm ra nháp ông ấy cũng xem qua và chỉ bảo rất tận tình. Thằng Tuấn lại đang bâu xâu lao vào chat với tao. Thôi, tao dừng đây. Ngồi nói chuyện với nó tí rồi về thôi.
    Bye mày. Chúc khỏe!!
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hum qua đợi lâu không em ! Hé..hé...Hum nay thi thể dục hả....! Cố gắng chạy nhẹ thui không hỏng nền sân nhé.....
    Tối về Phú Thọ hả......Đừng ra đường kẻo tắc đường.....

Chia sẻ trang này