1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần tới là được về nhà, tất nhiên là đượcăn cơm với cả nhà rùi. Thứ nữa là được tụ tập với mấy đứa bạn thân, hy vọng k tủi thân như năm ngoái nữa. Nhất định cuối tuần sau mày fải ở nhà đấy nhé. Tao sẽ cho mày một bất ngờ, hihi. Chết thật hé hé
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến!
    Cứ nghĩ thời gian sống với nhau càng lâu thì càng hiểu nhau cơ đấy.Vậy mà....tôi biết bạn cũng buồn lắm,đúng không nào.Nhưng tôi hiểu chỉ những lúc bạn buồn , bạn khó khăn và không co ai bên cạnh bạn mới nhớ ra tôi.Bạn bảo tôi đặc biệt với bạn phải không.Đúng bởi vì bạn là đứa được nuông chiều ,mọi người luôn chiều bạn còn tôi thì không.Có những lúc tôi tự hỏi không phải vì điều đó mà bạn muốn có tôi ở bên như 1 thứ trang sức không???
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân iu , chúc bạn cưng thi tốt , tốt , tốt
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Anh
    Trong suy nghĩ của em có những lúc cũng hỗn độn, có những lúc cũng phức tạp, thứ nọ, thứ kia.( con gái yêu cầu phải thế ) Nhưng hình như không nhiều bằng bằng những lúc rạch ròi 2 đường thẳng song song .....Cũng có thể bởi như anh đã nói ấy "em mạnh mẽ" . Thực ra anh không phải là người đầu tiên nói với em những câu như thế đâu. Thường mọi người cũng hay nhìn thấy em mạnh mẽ, không chia sẻ suy nghĩ với người khác bởi. Trong em lúc nào cũng có những con đường riêng rẽ, những con đường mà nếu em đã cảm thấy thích thì em sẽ đi. ( Mặc dù có những lúc không cố gắng lắm để roài lại phải chịu hậu quả của nó ).Đó thực ra không phải em mạnh mẽ mà là em bướng bỉnh. Đôi khi em còn là người không chắc chắn, làm nhưng không biết chính bản thân suy nghĩ điều gì....anh ạ, cái đó gọi là cảm tính !
    Em không hay chưa hiểu lắm về anh....Không biết cuộc sông của anh, suy nghĩ của anh về cuộc sống ra sao. Anh không quá sâu sắc nhưng hài hước...Anh không cười với 1 người mà mọi người.....Anh có là một người bạn và là một người bạn tốt !
    Có lẽ con trai có lý lẽ của riêng mình. Anh có lẽ cũng thế, phải không? Nhưng tại sao.......có những điều nên làm, nên nói, nên thể hiện mình là ai. Hay bởi chính bản thân anh cũng chưa xác định nổi mình cần làm gì, cần nói gì, cần thể hiện mình là ai như thế nào. Có những điều nên sống theo cảm tính anh ạ. Bởi có những cơ hội chẳng bao giờ đến lần thứ hai !
    Mỗi khi chiều xuống cần có những tiếng cười..........hãy để cho tất cả cùng vui !
    Dù là " hoặc có tất cả hoặc không có gì"
    decide!
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 01/03/2006
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Phức tạp quá..... ....Quyết định cái gì thế...........Hì...Sao phải phức tạp thế nhỉ....Nếu chỉ là một người bạn tốt cũng phải quyết định ư......Có cần phức tạp thế không ?
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ê, tớ biết rồi đấy nhá....
    Bây giờ tớ mới cảm thấy trong lớp mình tớ có cảm giác quý một bạn nam là cậu, hi`hi`, thật ra thì cảm giác đó là từ trước tết, nhưng mà giờ mới khẳng định lại nó. Tớ không biết tìm đâu ra trong 74 gương mặt của lớp mình một người bạn theo đúng nghĩa... Tớ không chắc đó là cậu. Mk, nhỉ? Dù sao thì kiếm đc một người có thể níu chân mình ở lại lớp học cũng ko đơn giản. Dạo này các bạn bảo tớ chăm đi học, thế mới sợ chứ? Uh, tớ sợ thật rồi mà, nhưng có ai tin trên đời này tớ lại sợ cái gì nhỉ? nhất là bọn lớp mình.
    thôi, hẹn gặp lại, ngày mai.
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh, ôi ! anh lại bạn tốt quá thể .........
    Anh ơi,

  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Bạn thân mến ! Cảm ơn bạn nhiều ko bít bao nhiêu cho đủ . Cảm ơn bạn vì cốc hoa quả dầm , cảm ơn bạn vì một buổi chiều lang thang cùng tớ . Xin lỗi bạn vì hôm qua , vì một câu nói của tớ , uh tớ ngốc nhỉ ? Hehe , lúc ý chỉ là " nhỡ mồn " thoai , tại lúc ấy tớ đang crazy
    Tớ rất vui ! Hì hì !
    Yêu bạn thật là nhìu ! Choẹt !



  9. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hơ, nói cái giề ấy nhể .........

  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Không nhớ hả ? Không nhớ thì.....thôi , hề hề hề

Chia sẻ trang này