1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lại là một mình tao ngồi với những suy nghĩ phức tạp ? Có một lần , hôm qua ý , tao kể cho mày một ít đúng ko ? Uh tao cứ hay có cái thói ngồi một mình là suy nghĩ , nghĩ miên man...và tưởng tượng...tưởng tượng như thật , như sự việc đang diễn ra trước mắt chứ ko phải trong đầu tao nữa , thật đến mức thấy nước mắt chảy dài trên má . Ờ hâm lắm , lâu lắm rồi tao ko viết cho mày trên TTVN mà lại xưng tao với mày như thế này , toàn là tớ với bạn , nhỉ ? Chả biết tại sao , hình như từ cái đợt " bạn hiền bạn hèo " !
    Mày về nhà vui chứ ? Uh , phải vui chứ nhỉ ? Về nhà với bố mẹ , với con Ly , với cô Hằng.....những người thân của mày . Tháng này cậu Uý mày lại cưới nữa.....hé hé....tao có được ăn ké ko ? . Mà họ hàng nhà mày tao gặp gần hết rùi nhỉ ? Mấy lần được theo chân mày đi ăn chực rùi mà . Về nhà nghỉ ngơi và tận hưởng ko khí của gia đình đi nhé ,cho anh yêu của mày nghỉ ngơi , hê hê hê !!!!
    Êh này buổi chiều tao qua nhà con Trang , cái lúc chat với mày ý , mày out 1 lúc rùi tao qua nhà nó , con khỉ , nó cũng về nhà rùi . Thế là tao lại lủi thủi đi về , như cún ý !
    Tao đang định nổi loạn một lúc , thế mà cuối cùng lại không . Chán nhỉ ? Àh mà tao quên chưa kể với mày , tối qua lúc về nhà anh Tuấn nói với tao something that''s...... , thôi để thứ 2 tao kể cho mà nghe !
    Tao yêu mày lắm ! Thật đấy ! . Những giây phút tao ở bên mày , tao luôn cảm thấy được che chở , nói nghe có vẻ buồn cười nhưng đúng vậy . Mạnh mẽ , ko biết bao nhiêu người đã nói về mày như vậy rùi nhỉ ? Có cả tao đúng ko ? Uh , tao cũng ko dám chắc nhưng ở bên mày luôn có cảm giác đó , nhiều khi tao nghĩ có phải tao dựa dẫm vào mày nhiều quá ko ? Hay chỉ là thói quen vì bọn mình quá gắn bó với nhau và luôn luôn có nhau ? Tao không biết nữa
    Tao thích lắm lúc tao và mày cùng hồn nhiên như trẻ con , tay trong tay , tung tẩy khắp các con đường , trên xe bus , hay lúc đang....thì chú bảo vệ nhìn thấy ấy....Chẳng còn vấn đề gì là to lớn cả....tao rất hạnh phúc khi ở bên mày !
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó phải tiếp diễn . Tao biết mày giống tao và ko giống tao , nhưng đừng quá cố gắng nhé , nếu mày cảm thấy ko thoải mái , uh , yêu nghĩa là mong cho người ấy những điều tốt đẹp nhất , trên cả bản thân mình , nhưng mày có biết khi mày thoải mái và vui vẻ thì đó chính là niềm hạnh phúc của người ta ko ? Hãy để anh ấy hiểu mày ! Tao yêu mày nhiều và cũng yêu ( hờ hờ ) cả anh ấy nữa ( as a big brother ) . Thật khó quyết định nếu bảo tao phải giết một và thả một trong 2 đứa mày ( lại hỗn roài đơi )
    Vấn đề nào cũng có solution hết , nhớ chưa ? Và cả tao cũng sẽ cố gắng !
    Cố lên !!!
    Hôm nay tao đọc được câu này " Chỉ cần trong tim mình luôn yêu thương người ấy , nhất định sẽ có ngày người ấy quay trở về , ánh sáng sẽ lại chiếu xuống " . Tin , nhé ?
  2. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao nhiêu người bạn?
    TTCT - Một cụ già quay qua tôi và hỏi: ?oCô có bao nhiêu người bạn??. ?oSao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi?.
    Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:
    - Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!
    Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.
    Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.
    Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là ?obạn? đã đẩy cô vào đó.
    Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.
    Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.
    Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.
    Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?
    Tôi mỉm cười với ông và trả lời: ?oÍt nhất cháu có một người bạn, cụ ạ?.
    Cảm ơn vì đã trở thành người bạn của tôi!
    THANH GIANG dịch (Theo Internet)
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131712&ChannelID=98
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bọn mày sắp thi chưa ? Về quê vui hông ! JFC đang sửa không post bài được bùn quá....!
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    - Sắp
    - zvui
    - Tao cũng bùn

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tao nữa tao nữa
    - Đã và sắp
    - Zui lắm í
    - Tao còn bùn hơn í

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Bee ơi !
    Vậy là chỉ còn một ngày nữa , Bee sẽ bay vào Sài Gòn , rồi thứ 4 Bee bay xa , xa lắm....3 năm nữa Bee mới ( có thể ) quay trở lại , hoặc lâu hơn , hoặc Minh có thể ko còn cơ hội nào để gặp lại Bee nữa....
    Cuộc sống của Minh khác Bee nhiều quá Bee nhỉ , chúng mình đủ quý nhau để là bạn của nhau , nhưng ko đủ thời gian để Minh và Bee là bạn thân .
    Ở lớp mình Minh xưng hô với bọn nó tuỳ từng đứa " bạn -tớ " / "tao -mày " nhưng riêng chỉ có một mình Bee , Minh gọi Bee là Bee và xưng Minh
    Minh quý và rất mến Bee....Bee xinh đẹp , lại dễ gần , Bee hay đùa và mỗi lần Bee cười , trông Bee càng xinh hơn ...Nhưng Minh chưa bao giờ hiểu về Bee nhiều hơn như vậy , khi Minh được một vài người bạn trong lớp nói...Minh mới biết....
    Bee àh , Minh hạnh phúc hơn Bee nhiều , bởi Minh có một gia đình yên ổn và hạnh phúc hơn Bee.
    Minh nhớ Bee đôi khi Bee đơn độc , Bee đi một mình , dáng cao cao gầy gầy....
    Lớp mình tách thành 2 nhóm , Minh thì ko ở nhóm nào cả , Minh chơi với cả 2 nhóm , nhưng đôi khi Minh thấy thương Bee nhất , trông Bee lúc nào cũng cô đơn !
    Minh chơi với Bee ko nhiều nhưng Minh rất thích những lần Minh ngồi cạnh Bee , nói chuyện với Bee , cầm tay Bee , nghe Bee kể chuyện luyên thuyên....hay đơn giản mỗi khi Bee mang kẹo lên lớp cho mọi người
    Bee đáng yêu và thật tốt bụng , cho dù đôi khi Minh rất muốn hỏi Bee có chuyện gì ko mỗi khi nhìn thấy Bee ko vui nhưng Minh chưa bao giờ làm như vậy cả , Minh cũng ko hiểu tại sao nữa Bee àh....
    Hôm qua Minh nghỉ học , bây giờ thì Bee đã về Hải Phòng rồi , Minh rất buồn vì ko kịp nói với Bee một lời chia tay và chúc Bee lên đường bình an....Minh thật sự rất tiếc , hôm nay Minh đã nhờ Hiền gửi lời chào Bee cho Minh rồi , Minh cũng sẽ nhắn YM cho Bee , nhưng , Bee àh.....xin lỗi Bee nhé....
    Mong cho Bee những điều an lành , hy vọng có một ngày Minh sẽ được nhìn thấy Bee , nhưng ko còn cô độc nữa , Minh thích Bee khi Bee cười....
    Thương Bee nhiều lắm
    Dù Bee ko bao giờ đọc được những dòng này , nhưng Minh chỉ muốn lưu lại trong trái tim mình hình ảnh của Bee....một người bạn tốt của Minh , và chỉ thế thôi.....
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thọ hâm hấp ơi.
    Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tự dưng, bạn nhìn lịch và nhớ ra hôm nay là sinh nhật bạn Thọ vô cùng yêu quý của tớ. Vào box Phú Thọ, tìm topic Cho bạn bè. Cái topic bạn lập ra ngày nào lâu không có ai post bài như bị bỏ hoang vậy.
    Mày à, nhớ ngày này năm trước, tao đã không quản mưa gió lặn lội đến nhà mày nhỉ?
    Năm nay.Tao không đến sinh nhật mày. Nhưng mà vẫn rất nhớ.
    Chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé.
    Tiếc quá, bỏ qua cơ hội gặp bạn gái của Thọ mất rùi..
    Chúc mày bước sang tuổi mới. Có nhiều niềm vui. ( Câu quá nhàm . Lần nào, chúc sinh nhật bạn bè cũng được nhõn câu này). Nhưng mà không nghĩ ra được gì hay ho hơn cả.
    Chúc mừng sinh nhật bạn Thọ.

Chia sẻ trang này