1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì lộ hết HÀNG rồi. Whynotmoney cũng học bk ah? Khoa hoá ah? Nghành gì vậy? Tui còn nhìn thấy cái thớt của cậu ở AIT nữa. Học gì ở đấy thế?
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Mày à!
    Hôm qua tao nhận được tin nhắn của bạn Hồng, nó bảo là hôm trước nó về quê, tao đến chơi nên không gặp, tiếc ngẩn tiếc ngơ.... số là tao đi lên trên nhà nó cùng một người nữa!!! Nó cũng hỏi tao là mày có meo mủng gì không, nó chẳng thấy mày nhắn tin gì cả... Tao bảo chắc là mày quên nó rồi, và .... cũng sắp quên cả tao. Chán ơi là chán, buồn ơi là buồn!!(... chỉ muốn tìm một gốc hoa để mà lôi cả rễ lên thôi). Mà sao dạo này không thấy mày đâu thế? Hay là bị kẹp xe? Bị ốm? Hay đi chơi rồi ngã gãy tay... ôi, bao nhiêu là cái hay là.... không phải là tao rủa mày đâu, tao đang lo lắng cho mày đấy chứ! Mày cẩn thận nhé, trông mày cứ ngơ ngơ ra, đi đâu cũng lo!!

    Hôm nay tao được nghỉ sớm mày ạ, lại nhảy vào viết mail cho mày. Có hay liên lạc với mọi người không? Có hay gọi điện về nhà không? À, tao gửi cho mày cái trang web này, mày đăng ký nickname rồi bảo chị Thanh nạp tiền cho, thi thoảng nhắn tin cho tao cũng được. Số của tao dễ nhớ lắm: 0983 ... 6 số cuối trùng với số máy cố định. Mày không nhớ nữa là ăn đập ngay tức khắc!!

    Hôm nay là 25/11. Tao chẳng nhớ là SN con Nga hay thằng Tuấn vào hôm nay hay là ngày này tháng sau. Hình như thằng Tuấn SN hôm nay đúng không mày??? Đúng hả mày? Đúng hả?? Đừng bảo là không phải nhé... Tao đang mừng vì nó chưa kịp cho tao biết địa chỉ. Như vậy là tao có thể bảo nó là tao vẫn nhớ SN nó nhưng mà không đến được vì không biết nhà. Không biết là không có tội. Nhề!?? Amen. Thằng Tuấn SN hôm nay!! Đúng rồi, khà khà... tao nhớ mà!! Cái thằng cũng lạ, SN mà chẳng cho bạn bè biết địa chỉ, tao cũng có hảo ý lắm chứ. Đành vậy. Tuấn ơi, tao xin lỗi mày. He he!! Thôi, để hôm nào đầy tháng thì tao tặng quà cho mày sau!! Mày thích Vodka hay Anh Đào? Hay Nếp Mới???
    Thôi, tao viết thế thôi. Giờ cũng muộn muộn rồi... Bye mày nhé. Có gì viết lại cho tao nhé.
    À, khi nào tao gửi cho mày cái Đơn xin rút khỏi hội độc thân. Lần này là của tao. Amen, mày còn ở đấy không?? Ai tìm giúp tớ đứa bạn!! Xem nó có xỉu ở dưới gầm máy không? Mày ơi? Đâu rồi.... Đừng có thăng nhé... hu hu. Mày đừng thăng nhé. Mày còn phải mang về cho tao cái Walkman nữa cơ mà....Đừng thăng nhé.... Tao nói đùa đấy!!
  3. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ủng hộ em cáo 8x cái đã, dù em í có phạm tội lừa mình, làm mình mừng hụt nhưng cũng tạm được là em đã biết lỗi mà sửa chữa, chứ cứ để im, bao giờ chị gặp chị cho một trận
    Tặng bà con Box Phu tho minh một bài thơ tình rất dễ xương:
    1. Tình yêu tuyệt vời của anh dành cho em
    2. đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngắt đối với em.
    3. ngày một nhiều hơn. Khi chúng ta gặp nhau
    4. anh thậm chí chẳng quan tâm đến khuôn mặt của em,
    5. điều duy nhất mà anh muốn là
    6. Ngắm những cô gái khác anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
    7. kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
    8. thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
    9. làm anh chờ đợi muốn gặp em nhiều hơn nữa.
    10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
    11. Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ cảm nhận được
    12. cuộc sống này sẽ trở nên đầy bất ỗn. VÀ anh sẽ không tìm thấy
    13. niềm đam mê và hạnh phúc khi ta sống chung. Anh có một trái tim
    14. nhưng chắc chắn không phải
    15. để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
    16. thực sự ích kỹ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
    17. có khả năng chiếm chọn trái tim của anh.
    18. Anh thực sự muốn em hiểu rằng:
    19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
    20. hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
    21. trả lời anh. Lá thư này toàn là những điều
    22. anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
    23. về tình yêu thực sự của anh. Thôi chào em! Hãy tin những điều anh nói.
    24. Anh không thể quan tâm đến em nhiều hơn nữa đâu. Và xin em đừng nghĩ:
    25. Anh sẽ mãi là người yêu của em
    P/S: chỉ nên đọc những dòng lẻ thôi
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thanks bà chị!!
    Em xin lỗi nhé, lần ấy cũng chỉ định đùa đùa cho vui. Nhưng khi chị Cap cap có ý định lên nòng cho em thì em hoảng quá.....Xanh mét cả mặt. Em cũng không có ý đùa dai ai bao giờ.
    Hi vọng chị sẽ post bài trong topic này nhiều nhiều!!
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    @Takami
    He he, mày đọc được rồi à? Tao viết cho mày bao nhiêu thế này, cái nào cũng đậm chất tình bạn, đầy sự qua tâm, chia sẻ... vậy mà mày lại bảo là báng bổ. Tao buồn quá!!

    Mày không biết viết bài phỏng?? Cái đầu mày nhiều khi tao cũng rất là thán phục vì nó thông tuệ quá mức, nhưng lắm lúc nó cũng rất chi là u ám. Mày không nhìn thấy mấy cái biểu tượng phía trên đầu trang hay sao?? Nếu mày muốn trích dẫn cả bài viết thì ngay phía trên góc của bài viết ấy có một cái biểu tượng nhỏ nhỏ, có hình cái bút với cái mũi tên vòng vòng ấy. Như là chức năng Reply ấy. Tao nói từ lúc nãy đến giờ có hiểu gì không thế?? ... Không hiểu hả? Để tao nói lại nhé... mày có để ý...Ha ha, thôi. Tao biết thừa mày sẽ biết thôi. Tao giảng giải cũng dễ hiểu mà mày thì cũng không phải là đứa thiểu năng. Khửa khửa.... Thấy điệu cười của tao thế nào?? Mới học được đấy. Tuyệt không? Nghe mới thấy nó chất!!
    À, lần trước bảo là cho mày cái link, vào đăng ký rồi thi thoảng gửi tin nhắn cho tao. Có 300 /1tin thôi. Bảo chị Thanh nạp tiền cho. Mỗi lần nạp là 3000, nhắn tẹt ga. Mày mà tiếc nữa thì .... nói chung tao cũng chẳng biết nói thế nào với mày nữa.
    Mày ơi. Biết mày đăng ký rồi, tao vui lắm. Thi thoảng nhắn tin riêng hoặc là viết vào đây này cũng được. Có gì riêng tao sẽ PM cho mày. Nhưng chắc cũng chẳng có gì đâu. Dạo này cuộc sống của mày thế nào? Đã có thằng mắt một mí nào nó vác dao ... quên, cưa ... đứng ở dưới cổng chưa?? Hôm nọ đi uống rượu với bọn ấy thế nào? Cái món rượu Sakê của Nhật thấy bảo tuyệt lắm... Tao thích nhất là đứa nào tặng tao món quà như thế. Ôi giờ, bao giờ mới có đứa nào tốt đến thế nhỉ???
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Lại quên mất cái links, nó đây http://alofun.vietnamnet.vn/
    Đăng ký đi rồi gửi tin nhắn cho tao. Biết số điện thoại chưa thế?? Mày mà bảo là quên nữa thì ... nằm sâu 1,2,3 ... tất cả là 5 tấc đất.
    Nhớ mày nhiều, nhưng vẫn không bằng cái Walkman tai nghe Bluetooth không dây. Mày mua chửa??
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    @ chị Takami: cái điệu cười lày anh ấy chôm mất bản quyền of em chị ạ. Quả này là chết với em anh fox nhé! Người xưa có câu thế này anh nhớ nhé: bắt chiếc bà liếc con dao bà lao đòn gánh bà đánh chết tươi. A men!
    Khục...khục...mà cái anh này buồn cười thật, có mỗi cái link mà quên suốt. Te tởn đc em giới thiệu cho vậy là cong đít chạy theo. Buồn cười chết Ngại ghê Anh fox ới ời, bắt cgiếc em nó vừa thôi nhé ko người ta cứ bảo theo đuôi con gái đấy nhé. Ngại lém
  8. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    To: Fox8x
    Mày à, bây giờ ở bên đây đang là 1h đêm. Tao dạo này lại có thói quen đi ngủ muộn. Bọn ở kí túc xá này cũng toàn đứa ngủ muộn thôi. Ở bên nhà mình, bây giờ đang là mùa hoa sữa nhỉ? Còn ở bên này, đang là mùa thu nhưng mà thời tiết chẳng đâu ra đâu cả. Được 1,2 hôm trời hơi nắng thì đến hôm sau, lại lạnh ơi là lạnh. Tao ngủ dậy, nhìn đồng hồ mới có 5h chiều thôi mà trời đã tối mờ tối mịt, nhìn cái phòng bừa bộn lộn xộn, thấy ảm đạm không thể tả được. Eo, viết có dấu mệt quá. Tao chẳng viết nữa đâu. Chào mày nhé. Chúc mày ngủ ngon nhé.
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cái lũ ở KTX bao giờ cũng thế, lúc nào cũng có chuyện để buôn nên chẳng bao giờ biết đến giấc ngủ sớm cả... Hôm qua tao về nhà, tao định gọi điện lên nhà mày xem mày về không, dở hơi thế chứ.... Tối qua, bố tao pha cho 3 chú cháu, mỗi người một cốc cafe. Cái khẩu vị của cụ thì cái gì cũng phải đậm đà... cafe rất đậm vị, đến nỗi, ở nhà mà tao vẫn phải thức đến hơn 1h đêm. May mà có mấy bộ phim, nhưng mà cóc hiểu tiếng... he he! Chiều nay tao xuống rồi. HN còn ấm hơn ở nhà mày ạ. Tao tưởng dưới này sẽ lạnh hơn nhưng hình như không phải. Ở quê, ngồi trong nhà cả ngày thì cũng ấm nhưng ra ngoài đường thì lạnh thôi rồi... năm nay rét sớm. Tao đưa mẹ đi chợ mà rét run lên. 2 mẹ con lượn chợ một lúc. Tự dưng tao lại thèm bữa canh cua nhưng không có. Hic, bên ấy có canh cua không mày??? ...... À, lúc quay ra ngoài cổng để mua cái chăn, ở nhà giờ cũng phải sắm thêm 2 cái nữa phòng khi có khách khứa. Có mấy cái đẹp lắm mày ạ, trông ấm lắm. Cô bán hàng bảo mẹ tao mua cho con trai, nhưng mẹ tao bảo là: Để khi nào có con dâu, rồi quay sang nháy nhỉ với tao chứ!! Ặc ặc!! chả là tối qua lúc 2 mẹ con lên bà, thi thoảng tao cũng nhắc đến tên một đứa con gái xem ý thế nào. Các cụ vẫn thế thôi, không có thì hỏi, nhất là mấy đứa con gái- lại còn bị giục nữa.... nhưng mà mang về mà xem, lại chẳng có mấy buổi giáo huấn mới là lạ. He he.... đấy, nhắc đến đấy mới nhớ là chưa gửi cho mày cái đơn xin rút khỏi hội độc thân..... Có khi tao phải xin vào cái hội vô thân, vô gia cư thôi mày ạ. Chứ độc thân thì nó vẫn chưa nói được cái sự cô độc.... Độc thân là vẫn có thân, còn vô thân- nó là vô hình vô tướng. Phong vô hình, Vân vô tướng, thân phiêu bồng như mây và gió!!
    Hôm nay về tao cũng chẳng đi đâu mày ạ. Phần vì trời lạnh, phần vì lâu lâu không về nên muốn ở nhà cả ngày luôn. Chẳng được trọn vẹn 24h. Tao nhắn tin cho dì tao lên ăn cơm. Dì đi từ Việt trì về. Vậy mà lúc dì lên cũng không nhắn cho tao về- lúc ấy tao ở trên ông nội. Ân hận quá, trời rõ là rét. Sáng nay cũng không xuống được bà ngoại. Ôi, sao ngày hôm nay nó ngắn thế. Bao nhiêu việc muốn làm.
    Thế còn mày? Ngày chủ nhật thế nào?? Mua lấy khẩu 41 về. Đêm đêm soi đèn pin, bắn quạ về mà thịt. Bọn ấy béo lắm vì toàn ăn xác ... động vật!! Tao mà là mày, tao xách ngay khẩu 41 về, bắn tẹt.... có khi còn béo lên nữa. Àh, thế mày được năm mấy kí lô rồi?? Hồi trước hình như mày bảo được 56 cân, và còn thiếu 4 cân nữa là sang đầu 6 đúng không? Sang chưa?? ...
    Thôi. Có người nhắn tin hỏi tao đang học à?? Hix, tự dưng thấy xấu hổ cho mình. Người ta lo cho tao thế mà tao lại ngồi đây viết mail cho mày. " Người ta" ơi, anh xong rồi. Về học đây. Chào mày nhé. Mày xuống hàng thứ 2, thứ 3, thứ ... tít mít nào rồi
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái thằng cu này hay chửa. Điệu cười này là do anh E*** lại của một người khác. Chắc nó có nhiều Version. Version của anh là đời đầu, nên nó không "mượt" lắm. Thế điệu cười của nhóc thế nào?? Cười thử anh nghe?? Khửa.... khửa khửa--> Mửa.... mửa... mửa .... hả??
    293_776!! ** CR** 6477 8****

Chia sẻ trang này