1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    To Bạn : Bạn hiền thân méo , giờ này bạn đang....lang bạt ở đâu nhể ? Tớ thì đang ấm áp trong cái lab thân yêu của trường mình đây này . Hôm nay trời mưa , nhỉ ? Tớ đang nghĩ đến cái cảnh bạn lếch thếch đi dưới mưa ....Chẹp chẹp , tớ định viết cái gì ra trò cho bạn cơ mà nhỉ , sao lại viết mấy dòng linh tinh thế này...àh ờh , nhớ rùi nhớ rùi....chuyện của Bạn ấy mà....Uh , dù rằng cô bạn đã xyz với bạn như vậy , như vậy , dù rằng là tớ đã nhận được một lời khuyên về Fact , về Faith và về Feeling như vậy , nhưng mà....bạn bảo tớ chính tớ là người đã dạy bạn ĐỊNH MỆNH NGHĨA LÀ CHO CHÍNH MÌNH MỘT CƠ HỘI , đúng thế đấy bạn àh , và bạn cũng chính là người đã nói , rằng bạn ko bao giờ hối hận về những việc mình đã làm cơ mà. Tớ nói thế ko có nghĩa là tớ bảo bạn Go On hay Stop , tớ chỉ muốn nói là Bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định bất cứ một việc gì . Biết đâu đấy , Bạn mới là người mà anh ấy đang rất CẦN thì sao . Không thử thì làm sao mà biết được ?
    Nhưng nếu Bạn thật sự ko đủ lòng tin và tình yêu dành cho anh ấy , thì tớ hy vọng Bạn sẽ ko tự làm tổn thương mình , và cả anh ấy nữa !
    Tớ luôn mong tình yêu sẽ mỉm cười với Bạn và mang đến cho bạn những ngày nắng giữa mùa đông .
    Yêu bạn nhiều
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Gửi Mày !
    Dạo này tao với mày cứ gọi Bạn - Tớ nghe nó quen quen , tự nhiên gọi Mày tao lại thấy ( ) , buồn kười thế chứ !
    Êu ku , bao giờ thì mày mới xong đấy ? Đừng bảo tao lại như lần trước - mày ngồi 8 tiếng ở cái hiệu đấy nhá , hik , tao muốn xem mày có quả đầu mới thì trông nó sẽ....stupid đến mức độ nào
    Hôm qua tao lên mạng chỉ gặp mỗi mình mày nhỉ ? Boring borìng boring , thế là lọ mọ chui vào room nó mới fun chứ
    Ờh , còn cái chuyện mà tao và mày đã nói hôm qua ấy mà , trời ơi , tao đã viết rõ ràng là tao ko bảo mày GO ON hay STOP mà chỉ bảo mày hãy nghĩ thật kỹ cơ mà . Vì điều quan trọng nhất là xác định được tình cảm của mày cho thật chắc chắn , đúng ko ? Nếu mày ko kiềm chế được thì dù anh ấy accept hay ko , cũng là một điều dở , tao nghĩ mày hiểu mà , phải ko ?
    Uh , cuộc sống còn dài và con đường trước mắt của cả mày , và tao nữa còn xa lắm . Tao vừa mới thuổng được mấy câu của chú John , đại khái ý là vốn dĩ cuộc sống nó ko đẹp mà cũng chẳng xấu , đơn giản là cách mình nhìn nó thoai , mà tao với mày thì có lúc nào để cuộc đời nó xám xịt quá.....3 ngày đâu , phải ko ?

  3. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    To: Fox8x
    Sao mày cứ úp úp mở mở mãi thế. Có bạn gái thì cứ nói quách ra đi cho rồi. Ừ, thì tao cũng vui cho mày. Cuối cùng thì cũng thêm một đứa bạn có nguời yêu. Nhưng mà con bé ấy là đứa nào thế. Sao tự dưng, tao cảm thấy thương nó quá. Tội nghiệp con bé ấy ghê.
    Lần trước viêt email, kể với mày là tao sắp tham gia vào lớp Cung Đạo. Nhưng mà đổ bể rồi. Ở đây, năm học mới bắt đầu vào tháng 4. Bọn nó cũng tham gia luyện tập từ khoảng này. Tao lại sang vào tháng 9, thế nên, không vào được. Có tham gia thì cũng chẳng học được gì, mà lại chỉ làm phiền chúng nó thôi. Hôm ấy, tao cũng lên chỗ chúng nó tập để mục kích xem Cung Đạo là thế nào. Úi giời, thấy đủ thứ lễ nghi, mình nhìn phát sợ ra. Chúng nó lấy đệm mời tao ngồi. Tao quỳ đúng kiểu của Nhật ấy. Sau 15 phút, chân tao không còn cảm giác gì cả, thấy đau ơi là đau, thế là không làm sao mà đứng lên được nữa, tức đến phát khóc ra, mà còn xấu hổ nữa chứ.
    Thôi, để năm sau, tao vào vậy. Mà cóc thèm cái Cung Đạo này nữa, tập hẳn Judo cho nó oách.
    Tuần này, bọn tao được nghỉ học. Bọn ở đây đi chơi hết, kí túc xá vắng vẻ, sướng cực. Sướng nhất là một mình chiếm cái ti vi, thích xem lúc nào cũng được. Ở đây, tao là đứa xem tivi nhiều nhất. Đủ hết các chương trình. Cho các cụ, cho các em, rồi phim, thời sự....Bọn này có những chương trình rất hay, nhưng cũng có những chương trình, tao thấy nhạt nhẽo không thể tả, thế mà vẫn cười ầm ĩ ra. Xong rồi thì chương trình nấu ăn nhiều vô kể. Có khi cả lũ đang ngồi dẫn chương trình, tự dưng bày ra trò nấu ăn, rồi tất cả vừa ăn vừa nói chuyện ầm ĩ. Nhiều khi, tao xem mà không thể đành lòng, đói ơi là đói, thế là phải chuyển kênh khác.
    Bây giờ, bọn bạn đang cuống quýt lên học. Đứa nào cũng bảo là đang có cảm giác phải chạy đua với thời gian, tội nghiệp quá đi mất. Xong rồi, nghĩ đến cảnh, năm sau, mình cũng có cảm giác như thế.
    Thôi nhá mày, viết thế thôi. Tao đang buồn ngủ quá đi mất. Ở đây, tiền nhà hơi đắt, nhưng bù lại, dùng điện nước và Internet thoải mái, cũng sướng ghê. Một ngày, tao toàn check mail mấy lần thôi.
    He, thôi thật đây. Lúc nào gửi cho tao ảnh của em kia nhé, xem nó có đáng thương lắm không.
  4. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    CHIM EINSTEIN!
    http://gprime.net/video.php/einsteinthebird
    Have a nice day!
    @S_S: My name is Bond! Valence Bond!
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu.Cám ơn bạn nhiều lắm.
    Có điều tớ nghĩ chuyện của tớ chắc cũng không cần tốn nhiều giấy mực vậy đâu.
    Tớ thích sống đơn giản.Chuyện gì cũng thế thoai.Thích thì chiều,chẳng thích thì té....Mí lị cái gì mà tớ đã ..máu nên thì chắc chẳng ai cản được.Vậy nên.........
    Nói chung bây giờ tớ đang gặp một số chuyện.Đại khái tớ hiểu là có nhiều thứ quan trọng hơn những chuyện như thế rất nhiều.Những chuyện này toàn thuộc phạm trù mà cả tớ cả bạn đều chẳng thể nào chạm tới được.Vậy nên bạn đừng hỏi tớ là vì sao,cái gì.Chắc cũng sẽ sớm qua thôi.
    Tớ muốn thay đổi một số thứ.Một số việc.Một số cách nhìn nhận.Không biết có được không.
    Tớ thấy chán nhất là tớ
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    @Takami
    Mày à. Tao gửi cho mày cái image ở trong hòm thư liennguyen... rồi đấy. Mày vào xem nhé. Xem xong đừng có tắc thở mà thăng. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ....
    Hôm nay thế nào mày? 2 ngày cuối tuần có làm được việc gì to tát không? Dạo này chú tao mổ dưới này nên cũng chẳng đi được đến đâu cả. Bài tập thì nhiều, tao ngán quá... Mai sn bạn Hồng đấy. mày gửi gì cho nó không? Tao nhắn cho! Chúc nó khoẻ mạnh hả? Được!.... Thế có chúc nó sớm có người yêu không??? Hôm trước nó dám bảo với em của tao là thật đen đủi cho em ấy, lại còn được cả mày nữa... sao chúng mày cứ đố kị thế nhỉ?? Chẳng ra làm sao. Tao không yêu thì thôi. Đau thương thì phải chấp nhận ai lại cứ doạ em nó, làm nó hoang mang mất mấy ngày, không ăn ngủ!! Hic.... Lần sau---> Đập đấy!! À mày ơi, hôm trước con Linh cận nó rủ tao lên trên nó. Con ấy sao bây giờ béo thế chứ.... cả em ấy cũng đi cùng. Cái con ấy chẳng giữ mồm miệng tí nào cả. Nó xướng cái biệt danh của tao lên mới đau chứ. Tao cố giấu đi rồi, từ cấp 1, lên cấp 2. Rồi từ cấp 2 lên cấp 3. Tao tưởng nó đã mất đi rồi. Nhưng không!!.... nó vẫn tồn tại. Bây giờ xuống HN, đang sướng, tưởng là thoát.... Cái con Linh cận chứ, tao là tao thù nó lắm. Nó tưởng nó oai lắm khi mà gào tên tao lên mới đau chứ. Uất hận đây!
    ........Tao cũng biết mày học cái lớp Cúng Đạo rồi, nhưng sao lại không học nữa mày. 4,5 tháng cũng bâu vào được chứ có làm sao? Chơi hết. Phải tao thì tao cứ đăng ký. Biết đến đâu hay đến đấy.... mà chắc gì nó đã thú vị như mày nói. Tao chỉ thấy nó lắm lễ nghi quá. Tao chắc chỉ học được đến buổi thứ 2. Tiếc tiền đến mấy đi nữa thì tao cũng phải thương cái đầu gối của tao. Tao vẫn thấy cái kiểu ngồi khoanh chân của mình là văn minh nhất. Ai cũng ngồi được, ngồi mỏi thì chống một chân lên. Mỏi nữa thì chống cả 2 chân lên... Mỏi nữa thì đứng quách lên mà xem. Đấy là tao, nhưng mày thì phải khác, cứ đúng lễ nghi mà học nhé. Học quỳ là cả một nghệ thuật. Học quỳ chán thì chuyển sang mà học nấu ăn. Nhưng chẳng mấy khi mày xem từ đầu đến cuối để biết nó làm thế nào đâu. Tao biết mà. Tính mày háu ăn thế, làm sao đủ kiên nhẫn mà xem những chương trình như thế chứ....
    Thôi mày nhé. Đang chờ xem bóng đá nên ra viết cho mày mấy... chục dòng. Khi nào rảnh thì viết cho tao. Thế nhé.

    Thế mày định học Judo thật đấy hả?? ...
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gui Fox8x...
    Mày à, tối qua đi ngủ, chợt nhớ ra là hơn 1 tuần rồi, tao không gọi điện về nhà. Vì cái Card của tao cũng hết tiền rồi. Bố tao thì cũng bảo là gọi về nhà làm gì cho tốn tiền. Nhưng mà mãi, bố mẹ tao chẳng gọi điện sang, làm tao vừa sợ, vừa thấy buồn buồn sao ấy. Lúc ấy, vừa ngủ, vừa chập chờn nghĩ, thấy lo lo.
    Cả tuần, có buổi thứ 6 học hành mệt nhất. Học tiếng Nhật xong, lại chạy sang toà nhà khác học mấy môn, như kiểu môn đại cương của mình ấy. Bọn nó phát biểu xong rồi cả lớp cho ý kiến. Hôm nay, tao cũng mạnh dạn phát biểu, he, vui quá đi mất. Lần học trước, chẳng hiểu gì, cũng chẳng phát biểu. Ông thầy bảo thôi không nói cũng không sao. Nhưng mà hôm nay, tao không lo lắm, thế là cũng cầm mic nói. Dù cái giọng của mình thấy không được chuẩn cho lắm. Tao đang rất vui.
    Sáng nay ngủ dậy, trời lạnh ơi là lạnh. Tao đi học, mặc phong phanh, rét ơi là rét. Nhìn bọn nó mặc ấm mà rét run cả người.
    Sáng mai thì đi chơi cùng bọn kí túc xá. Nhưng mà trời lạnh thế này, nghĩ tới sáng mai đi mà ngán ngẩm quá.
    Thôi, chào mày nhé. Tao đi ăn gì đã, đói quá.
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    @Takami
    Ừ, tao đọc bài mày viết mà chẳng thấy tư tưởng chủ đạo đâu cả. Lúc lo, lúc buồn, lúc vui, lúc sợ... Loạn hết cả lên. Mày là đứa con gái tạp nham nhất trong đám bạn bè của tao. Chúng nó sáng nắng, chiều mưa, trưa cơn gió lốc. Nhưng mà mày thì sáng cũng lốc, chiều cũng mưa. Đang đêm lại làm cơn bão... loạn hết cả lên. Thế cái card của mày thế nào?? Hết tiền phỏng?? Nhiều không? Bên này tao vừa mới xin được mấy trăm. Hôm qua siêu thị, gửi xe nó thịt của tao mất 500. Tiếc ơi là tiếc. Còn vài trăm, mày vay không tao chuyển khoản cho. Đừng ngại, chỗ bạn bè mà. Mày cứ ngại nói với tao là tao bực lắm đấy!! Hình như lúc nào mày cũng kêu ca chuyện tiền nong. Tao đau lòng ơi là đau lòng. Còn trẻ mà cứ lệ vào đồng tiền thế này!! ... Chẳng ra làm sao. Tao tưởng chỉ tao mới thế, mày cũng thế nốt à!!? Chán ơi là chán!!
    Ở đây đang mưa. Tối nay tao định đi SN thằng bạn tao hồi năm thứ nhất. Mấy lần tao định giới thiệu nó với mày. Lúc đầu nó háo hức lắm. Chỉ mong được biết bạn tao như thế nào thôi, nhưng mà sau một tuần trà, nghe tao kể sơ qua về mày thì nó lại bảo là hôm nay nó bận. Hôm khác nó lại bảo cuối tuần nó về quê. Thành ra tao chẳng giúp gì được mày cả. Với lại, tao cũng thấy thương thương nó, trông rõ là đẹp trai. Nhà HN nữa chứ... nó lại chơi thân với tao. Đâm ra tao không đành... À, đang nói đến chuyện mưa. Ừ, cũng rét lắm mày ạ. Tao đi ngoài đường, mặc áo mưa rồi mà còn run lên. Rét ơi là rét. Hôm trước xem lịch, thấy nói là lập đông. Buồn cười, lập đông mà ngồi trên xe bus, điều hoà bật vù vù vậy mà còn toát mồ hôi. Nắng chang chang ra. Nóng ơi là nóng. Đúng cái hôm SN gái Hồng ấy. 8 giờ tao đến. Vậy mà chưa có cái gì ăn cả. Ngồi phỗng ra đấy đến gần 30 phút mới thấy có mấy đứa bạn nó đến. Toàn con gái mới ngượng chứ....( Thật ra thì không ngượng chút nào). Có mỗi tao là con trai. Nó doạ khoá cửa. Tao hoảng quá, van xin rối rít ....May quá đúng lúc ấy thì thằng Tuấn nó đến. Thế là thoát. May ơi là may. Không thì chẳng biết còn sống được để mà ngồi đây viết mail ( cứ cho nó là mail) cho mày hay không nữa. Chúng nó khoe mày gửi ảnh cho chúng nó. Sao tao không có cái nào hả mày?? Mày gửi cái ảnh thật ấy, không phải Scan đâu. Ảnh có hình ông Oasinhtơn, có cái số 100. Phía dưới có dòng chữ One hundress dollas ấy!! Tao thích cái ảnh ấy lắm!
    Bọn tao đang sắp thi. Bao nhiêu cái phải học mà tao thì chẳng biết học cái nào. Cái nào cũng muốn học, cái nào cũng thấy nó thiếu, nó hổng, nó thủng, cứ lỗ chỗ, lung tung hết cả... Cả lớp tao, thằng nào cũng kêu mày ạ. Chẳng biết đến lúc thi có ra cái gì không. Chán quá. Học chỉ để thi cho qua, thấy mệt rồi. Mà có phải bây giờ mới mệt đâu. Mệt cách đây mấy năm rồi........
    Mày cố gắng học nhé. Xong thì về làm cái lớp gõ đầu bọn trẻ choai choai cũng được.
  9. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi Fox8x
    Bây giờ đang học ở nhà, tao cũng như mày ,cuống lên vì ôn thi, rồi thì sắp ra trường đến nơi, bao nhiêu cái phải lo. Bọn bạn tao đứa nào cũng than thở, bảo là có cảm giác phải chạy đua với thời gian. Đúng là tao may thật là may mày nhỉ?
    Eo, năm sau về lại lo cuống lên đấy chứ. Hồi đầu sang đây cũng lo lắng kinh khủng. Mọi thứ không như tao tưởng ban đầu. Cứ nghĩ là ở kí túc xá sẽ suốt ngày nghe thấy tiếng Nhật, rồi thì sẽ đi làm thêm, có những người bạn Nhật mới... Nhưng mà mọi thứ lại khác. Ở kí túc xá, bọn Mỹ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc nhiều như vãi trấu, suốt ngày nghe không phải tiếng Nhật, đến đau cả đầu. Rồi thì trường cấm lưu học sinh đi làm thêm. Cố gắng kết bạn với mấy người bạn Nhật thì cảm thấy họ khác mình nhiều quá, có khi mối quan hệ chỉ là xã giao. Xong rồi cách phát âm tiếng Nhật của tao rặt là cách phát âm của người nước ngoài nói tiếng Nhật. Đứa bạn tao bảo là phát âm của tao thực sự có vấn đề. Thế là lo lắng, sợ hãi, bi quan... đủ cả. Than phiền với ông thầy tao. Trước là thầy dạy, nhưng sang bên này, học cùng lớp nên lại như bạn bè ấy. Ông thầy bảo lo lắng chẳng giải quyết được gì cả. Chỉ tổ mệt óc, mà lại cuống lên nữa chứ. Tao thấy đúng thế thật. Bằng chứng là kêu ca chán nản nhưng thay đổi gì cả. Thật là củ chuối làm sao.
    Bây giờ thì khác rồi. He, giác ngộ ra nhiều thứ lắm. Rồi thì có bao nhiêu kế hoạch tao đã vạch ra nữa. Không nên nóng vội làm gì, từ từ rồi khoai sẽ nhừ.
    Sáng nay đi chơi nhà đứa bạn mới quen. Vui thì vui thật nhưng méo mặt vì tiền đi lại. Nói chung là tiền ăn thì không nhiều lắm nhưng tiền tàu xe thì chết ốm mất. Mà học bổng của tao thì quá ư là còm cõi chứ. Hôm nay trổ tài làm nem. Hí hứng làm, cuối cùng, chẳng ra gì. Ấy là tao đánh giá một cách khắt khe là như thế chứ thực ra tao vẫn thấy rất ngon. Chỉ tội bánh đa nem mình cất công mang từ nhà sang, sang bên này, hình như không hợp khí hậu lắm hay sao ấy. Nó rât dòn và dễ gãy. Nghĩ lại mà thèm quá đi mất. Tao muốn ăn mấy món ăn nhà mình quá đi mất. Bây giờ đang là mùa thu, ở bên này, người ta cũng gọi là mùa thèm ăn gì đấy, thế nên, lúc nào tao cũng muốn ăn một cái gì đó. Xong rồi nghĩ là nếu đang ở nhà, mình sẽ ăn cái này cái kia, càng nghĩ càng buồn rũ cả người ra. Thôi, chịu khó nếm mật nằm gai một năm vậy.
    Thế hôm sinh nhật Hồng không dẫn em của mày đi à. Sao mà lần trước, cái đứa gửi cho tao ảnh lại là mày à? Nhưng mà địa chỉ email có phải của mày đâu, của đứa nào đấy chứ?
    Tao bảo này, tao đang rách rưới lắm. Thê nên, đừng mơ tưởng Walkman gì nhé. Tao cũng buồn lắm. Năm sau về, chắc chẳng mua được gì cho mọi người đâu.
    Thôi nhé mày, buồn ngủ quá đi mất. Tao đi ngủ đây.
    Đến sáng mai, bọn tao sẽ đến thăm trường tiểu học ở đây. Xong rồi, sẽ ăn trưa cùng với bọn trẻ con nữa. Mà tao còn đống bài tập chưa làm. Oải quá đi mất.
    Thôi thật đây.
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hic, mày không định mang cái Walkman nào về à?? Đau thế chứ. Đùa mày thôi, tao cũng có rồi mà, thử tấm lòng thơm thảo của đứa bạn nối ... quần đùi. Tao biết mày rất là tốt, rất thảo, rất là xông xênh. Nhưng phải cái ...cái lý do ấy thì chẳng cần bàn nhiều, chỉ tổ mệt óc. Mày nhỉ?

    Tao đang ở trên phòng máy của trường. Đang học, không vào. Thế là thằng bạn tao nó rủ lên phòng net. Ừ thì lên, hồi trước cứ phải dùng lén lén trong phòng thực hành. Nhưng hôm nay thì vô tư. Tao viết cho mày cũng thoải mái thôi. Cứ viết, bao giờ hết tiết thì tao nghỉ. Mày cứ đọc cho tẹt ga nhé.....
    Hôm SN gái Hồng, tao cũng đi. Mày biết rồi đấy, chắc là nó cũng kể với mày ròi. Nên tao cũng không nhắc lại là đi cùng ai hay là đi một mình. Toàn các bạn lớp Văn, có mấy đứa quen quen nhưng đa phần lạ hoắc lạ hơ. Tự dưng thấy mình lạc lõng tít tận đâu đâu. Chán phát ngán. Suỵt, mày đừng kể với nó nhé... không thì lần sau nó không thèm mời tao lên nữa.
    Dạo này bọn tao cũng đang ôn thi, vừa phải ôn thi, vừa phải học trên lớp, vừa phải làm đồ án, vừa phải làm bài tập lớn, rồi bao nhiêu vấn đề khác nữa... mọi thứ nó cứ ngập hết lên. Hết lụt cái này thì lại lụt cái kia, gần đến cổ rồi. Bao nhiêu việc, nhưng quả thật tao cũng phải công nhận là hiện giờ nó cứ lung tung thế nào ấy, đang gặp phải vấn đề không biết sắp xếp cái gì trước, cái gì sau. Tham quá hay sao? không, không phải tao tham mà là cái gì cũng cảm thấy nó cần thiết, nó cấp bách. Thế mới đau chứ. Lúc nào cũng như là thiếu ngủ. Cả lớp tao sáng nay đi học được gần 30 mạng, nhìn xung quanh thì có đến 15 thằng đang gục đầu xuống bàn. Giờ nghỉ giải lao thì tăng lên gần hết. Tranh thủ ngủ. Tao cũng thế, không mò lên đây thì thế nào tiết này cũng ngủ, ngủ đến cuối tiết luôn. 3 lớp dồn vào một mà, với lại giảng đường rộng nên thầy cũng mặc. Tầm này lớp nào cũng thế. Chỉ hôm nào khoa đi điểm danh thì chúng nó sẽ đi đông thôi. Cuối tháng mới được nghỉ, mà đầu tháng sau thi rồi. Không biết có gượng được không?? Ông thầy nào cũng bảo phải phụ đạo, mặc dù kế hoạch học phụ đạo không có trong chương trình. Nhưng được cái phụ đạo không mất tiền, cái này thì tiến bộ hơn nhiều trường nên cũng khoái.... Ôi, chuyện thi cử. Vao giờ mới dứt được ra đây. Có người hơn 30 rồi mà vẫn phải học, vẫn phải thi. Thấy sợ sợ cho tương lai của mình. Có mấy ông ra trường lâu rồi, làm được mấy năm rồi, mua được cả xe con rồi mà vẫn còn phải quay lại trường thi thể dục. Không thì không có bằng, không có bằng thì không được lập công ty do chưa đủ tư cách pháp nhân. Điên!! Mấy cái môn dở hơi ấy mà cũng phải giết người ta như thế, qua hay không cũng đâu có vấn đề, giỏi chuyên môn là được rồi, cứ làm như đào tạo vận động viên thể dục thể thao không bằng!! Thiết nghĩ, hay là giáo dục VN có vấn đề cũng là do thi cử hả mày?? Bao giờ thì mới bỏ được nhỉ?? Con, cháu, chắt, rồi thậm chí chít mũ K của mình có lẽ chúng nó cũng vẫn phải thi thôi. Thương quá!!
    Thôi, tao cũng không thèm viết nữa. Lên lớp đây. Mày đầu tư lấy cái card, thi thoảng mà gọi điện về cho thầy u. Không thì ở nhà các cụ lại tưởng nó bị cúm gia cầm, lại lo, lại hoa, lại quả... bậy, bậy quá ( Tét, tét- tao tự tát mình rồi).... lại ăn nói linh tinh rồi. He he, thôi thật đây!!

Chia sẻ trang này