1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi Fox...
    Sáng nay đi học, bị anh Tào đuổi cho méo mặt. Ngồi ngẩn người ra nghĩ, hôm qua, mình có ăn cái gì linh tinh không. Đến chiều mới sực nhớ ra, hôm qua, mình đi giao lưu với bọn tiểu học, xong rồi ăn trưa cùng với bọn chúng nó. Nghĩ lại món súp mà hãi. Tao trông nó cứ sao sao ấy. Kết quả sáng nay bụng đau rền rĩ....
    Tao buồn ngủ quá. Tao đi ngủ đây.
    ở bên này, mấy hôm nay, trời lạnh ơi là lạnh.
    Chỉ muốn ở nhà ngủ thôi.
    À mày ơi, làm sao để đăng nhập vào Box Phú Thọ?
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà cô này hay nhể, đây có phải là Washington City hay đại lý Becberin đâu cho nhà cô kêu ca Tào Tháo với chả Tào Thủng???
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tay trong tay
    Một ngày hè, tôi ngồi trên bãii biển và ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi trên cát. Chúng say sưa xây một lâu đài có đủ cổng, tháp, hào và có cả khách tham quan. Khi công trình gần hoàn thành thì một cơn sóng lớn ập đến phá tan tất cả. Giờ thì chỉ còn một đống cát ướt mà thôi. Tôi tưởng bọn trẻ sẽ khóc vì sóng đã phá tan những gì chúng kỳ công xây dựng. Nhưng không ! Chúng lại cùng chạy ra xa con nước, cười giòn, tay nắm tay và? xây dựng một lâu đài mới.
    Chúng đã dạy tôi một bài học quan trọng. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống dù quý giá đến đâu thì cũng không khác gì những tòa lâu đài trên cát. Chỉ có tình yêu, tình bạn là vững bền. Trước sau thì cơn sóng cũng sẽ đến và mang đi tất cả những gì chúng ta cố công xây đắp. Nhưng bao giờ những cơn sóng sẽ đến ? Không ai biết trước được ! Chỉ biết rằng với những ai có được bàn tay của người khác để nắm chặt, để cùng chia sẻ những thành công, thất bại thì mới có thể cười vang và vượt qua mọi khó khăn.
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nói là cho bạn bè nhưng có lẽ tôi viết đây ông chẳng bao giờ đọc được. Chỉ là cảm xúc của tôi thôi, viết chút chút ra đây cho nó đỡ bức xúc. Hôm qua nhận được tin nhắn của ông, tôi vui lắm. Lâu lắm rồi tôi mới nhận được tin nhắn, hehe, nghe thê thảm nhỉ.
    Ông bảo ông tu ghê lắm hả? Uh, thì học ở bên đó lo chẳng phải tu, cứ như tôi thì chết. Đú đởn cả ngày, sắp thi rồi, sắp chết rồi. Tôi biết tôi mà nói thế này kiểu gì ông cũng bảo tôi suốt ngày đi "ve chai" cho nên thế....hehe, thế thì có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu mà ông cứ kêu lắm thế nhỉ? Nghe mà ghét Thấy tin nhắn của ông: "chào Cáo", hehe, thiệt tình tôi thấy nó ấm áp gấp vạn lần lời của người yêu tôi gọi tôi, lâu quá rồi mới thấy 1 người bạn nào đấy gây cảm xúc cho tôi mãnh liệt như ông, hôhô, nói ra câu lày ông mà nghe thấy kiểu gì cũng ăn mộ cái liếc xéo khủng khiếp. Nhưng tôi nói thật đấy, ông ko tin à? Khổ thế đấy!
    Có nhiều chuyện muốn nói với tôi lắm hả? Uh, tôi cũng có nhiều chuyện muốn kể với ông lắm. Hôm nào về nhà tôi sẽ gọi điện lên hỏi thăm tình hình sức khoẻ con vịt nhà ông cho rồi sẽ viết thư báo cáo với ông. Con vịt nhà ông hay thật, tôi rất thích nó, chẳng biết nó còn nhớ tôi ko nhỉ? À nhắc thế mới nhớ, ông cũng gọi tôi là vịt nhỉ? Đạp chết bây giờ chứ lại, ông gọi tôi bằng tên của bao nhiêu con vật rồi hả? Để tôi nhớ xem nào: cáo nè, chó nè, khỉ nè, vịt nè, ếch nè......ôi thôi ko nhớ nữa, kinh quá! Xong rồi thì lại ngồi mà thắc mắc rút cục tôi là con gì. Ông đúng là đồ hâm!
    Kể ra thì tôi với ông thân nhau phết nhẩy. Tự zưng nói câu này ra thấy thích thích. Hôm nào tôi sẽ viết thư cho ông, sớm thôi. Ko lại để ông chết già trong đó thì thương lắm cơ. Hehe, tôi vốn có lòng thương người mà, nhất đâu lại là ông nữa! Vậy thôi nhé, chúc ông bảo toàn được tính mạng ra ngoài này. Tương lai còn dài mà, phải không cóc ghẻ? Cảm ơn ông vì đã là bạn tôi. Tôi, cáo!
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    " Vấp ngã nhưng không suy sụp. Kiên định nhưng không cố chấp. Tổn thương nhưng không giữ lại nỗi đau". Có lẽ Hiệp bất ngờ lắm khi nhận được tin nhắn này của Bạn, Bạn cũng ko hiểu sao bạn lại làm thế, dù bạn chưa chơi với HIệp bao giờ? Bạn chỉ nghe người ta của Bạn kể một số chuyện về Hiệp, và Bạn biết Hiệp đang tổn thương....
    Suốt một thời gian, Bạn là một ẩn số với HIệp, cho đến một ngày Bạn qquyết định cho Hiệp biết sự thật " Bạn là ai" và hi vọng Hiệp ko thất vọng. Bạn thật sự hạnh phúc lắm, khi làm một việc mà mình ko mong nhận lại được gì thì lại được quá nhiều, HIệp ạ. " Một thằng đàn ông dám vấp, dám ngã, để rồi đứng dậy và thấy mình trưởng thành hơn". Bạn quý HIệp, vì Hiệp biết vững vàng hơn sau khi ngã, vì những thứ mà chỉ khi nói chuyện với HIệp, Bạn mới hiểu ra! Con người ta cần nhìn nhau ở nhiều phương diện, nhiều góc độ. Trước đây, Bạn không thấy quý Hiệp tí nào, nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi hẳn. Dạo này cứ mở mồm ra là nhắc đến HIệp, thậm chí nói nhầm cả người ta thành HIệp, buồn cười thế. Có cái gì đó cứ reo vui trong lòng Bạn, nhẹ nhàng và không ấm ức.
    Đôi khi có một số người bình thản bước vào cuộc sống của Bạn, và Bạn thấy thật ý nghĩa. Cảm ơn HIệp nhiều nhé!
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    3 hồn 7 vía, 7 vía 3 hồn, ới cái topic ....Khản cả cổ!! Để cái topic này nó trôi tuột tận đâu đâu.... thấy áy náy quá.
    @Takami:
    Mày à!
    Hôm qua SN thằng Tuấn, tao với nó hẹn nhau xuống dưới chỗ con Vân. Chúng nó chờ tao từ 5 giờ chiều mới sợ chứ. Lúc gặp mày đang online đấy. Lúc ấy tao mới chuẩn bị đi. Ăn 3 bát cơm rồi mà vẫn còn chiến được một bát phở. Lại còn ốc nữa, cả xoài lẫn mực nướng nữa mày ạ. Bỏ thì tội. Thế là cứ phải cố. Của cố là của được. Nhỉ?? Chờ mãi xem sáng nay có làm sao không? Nhưng chắc là không sao. Dạo này bụng dạ nó cũng nâng cấp lên thành sắt tây cả!
    Hôm trước tao về. Đi ngang qua nhà mày. Thấy ****** ở trên tầng. Trông cứ đờ đẫn thế nào ấy, cứ ngóng ngóng ra hướng mặt trời mọc, trông tội ơi là tội. Chắc ông cụ canh con gái. Mày giữ sức khoẻ nhé.
    @Habi:
    Tớ chẳng biết chuyện của Hà với T như thế nào cả. 2 đứa thế nào mà lại cãi nhau?? Tớ chẳng thể hiểu nổi. Không yêu nhau nữa thì coi nhau như 2 người bạn cũng khó đến thế sao?? Thực sự, tớ thất vọng lắm khi mà người này cứ nói xấu người kia, mà tớ lại cứ phải nghe! Tại sao lại thế?
    @ Sẹo:
    Tao chẳng biết mày nghĩ cái quái quỷ gì nữa. Lâu nay tao vẫn tin vào các quyết định của mày. Nhưng trong chuyện này, mày giải quyết dở lắm. Nói chung là thất vọng. Đừng lặp lại nhé.
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng nói chuyện với những người không cùng lối nghĩ với mình khó thật đấy.......Lúc nào tớ cũng thấy mình ngớ ngẩn thế nào ấy -" Tại sao anh lại đối xử với người mình quý mến như vậy".."Nghĩa là anh cứ quý mến ai thì nhất định phải nói xấu người ấy rồi nói xấu lây sang bạn bè của người ấy.Mà lại là nói xấu sau lưng 1 cách ngu ngốc".Thản nhiên -" Anh muốn chuyện gì đã qua thì cho qua không nhắc lại nữa...tính anh nó vậy đấy"....hik ! bạn có thấy nó ăn nhập gì vào với nhau không......
    Bạn biết lúc tớ với Y đi với nhau đoạn cuối đường Y bảo với tớ gì không "E ơi, Y thật không ngờ là M lại trả lời như thế đấy." bằng cái giọng hệt như nó hay nói với bọn mình.."mày ơi" ấy...hik ! Tớ hỏi là thế sao lúc bảo có ý kiến lại ko ý kiến gì.Y bảo "M trả lời như vậy thì còn bít ý kiến gì nữa"...hik.!
    Không thật ra mà nói thì tớ lại chẳng muốn nhắc lại với bạn mấy cái câu tớ hay nói làm gì đâu zưng mà...tớ đã nói lại hệt thế với Y đấy.Và Y bảo thôi thì ...hệt như tớ bảo.Nghĩa là bọn tao đều cứ coi như là tôn trọng ý kiến của mày...Hiểu không !
    Nếu trả lời thẳng vào câu hỏi -"Bọn em nghĩ sao?"Bọn em nghĩ gì về anh?"Tớ e là ........hèn nhát
    Nhưng.....lại là chữ nhưng......He''''s gentle, lovely, pretty........
    Uh cứ để kệ...tớ cũng tin rằng Không phải thời gian mà chíng sự yêu thương sẽ làm lành mọi vết thương"...
    Nhưng mặt khác tớ cũng không muốn bạn phải tiếp tục như những ngày qua(cụ thể là 2 hôm)....Rồi lại phải viết ra những lời cay đắng.Thế thì chẳng phải là yêu...Chỉ là sự chịu đựng lẫn nhau.Như anh nhà tớ nói với bạn ấy...Nếu còn sự tôn trọng thì forgive....Nhưng có sự tôn trọng mà vẫn có sự nghi ngờ thì....
    Sẽ ra sao nếu bạn không bao giờ lấy lại được niềm tin.....
    Thôi thì chẳng biết làm sao...ngồi chờ trời sáng !!!!!Chúc bạn luôn vui
    P/S: Nè bát phở hôm qua ngon tuyệt...Tớ chưa thấy bát lào hoành tráng bằng bát đấy.thế mà...khổ.... nhìn thấy anh yêu là cấm có ăn được cái gì cơ !

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 29/11/2005
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Híc.....tớ mệt quá ! Hôm nay cố gắng lắm mởi đủ tỉnh táo để dậy sớm 1 chút rồi đến trường đấy . Hôm nay bạn được nghỉ nhỉ ? Mai tớ được nghỉ thì bạn lại đi học . Bó tay !
    Còn chuyện đó thì.....Tớ cũng chẳng biết nữa ! Đúng là bây giờ tớ cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì ? Mình muốn gì ? À ko hình như tớ biết....
    Bạn có nhớ hồi mới break up tớ đã nói gì ko ? Trong 1 phút giây yếu lòng , tớ nhớ T điên lên được ! Và chỉ cần anh ấy nói muốn quay lại.....có lẽ tớ sẽ agree ngay...nhưng đó cũng chỉ là " Xúc Cảm Một Giây " thôi ! Và tớ nghĩ chắc ko bao giờ anh ấy muốn như vậy....Thế mà nó thành sự thật , ko lâu lắm .
    Tớ là đứa yếu đuối . Tớ thừa nhận . Tớ dễ bị xao động . Càng đúng . Và lúc nào tớ cũng luôn khao khát tình cảm . Tớ muốn yêu , muốn được yêu , muốn sống ko hoài phí tuổi trẻ - quãng đời đẹp nhất của mình . Nhưng tớ hình như toàn gặp phải những điều tớ ko mong muốn trong chuyện tình cảm . Có lẽ vậy. Hôm qua tớ đã nói với T " Em đã mất người em yêu đầu tiên chỉ vì em quan tâm đến anh ấy ko đúng cách , cho nên , khi đến với anh , em đã thực sự muốn giành thật nhiều tình cảm , thật nhiều sự yêu thương cho anh . Nhưng tiếc là nhiều lúc hình như anh hiểu về nó ko đúng lắm thì phải " . Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tớ , rồi siết chặt lấy tớ , anh ấy nói : " Tha thứ cho anh ! "
    Hèn nhát ? Tớ đã từng nói thẳng vào mặt anh ấy " Anh là thằng hèn ! " . Anh ấy cũng chỉ im lặng . Sự sĩ diện ? Uh , cái sĩ diện của anh ấy to bằng cả con khủng long đấy ! Anh ấy cũng thừa nhận mà . Chỉ có điều , với một mình tớ thì dễ dàng hơn nhiều là có cả bạn và Y .
    Phản ứng của Y ? Uh , tớ biết nó sẽ thấy thất vọng về tớ , nhưng nó là nó mà tớ là tớ . Lúc bọn mình ở nhà Y , nó cũng có vẻ ....hung hăng ( ) , nhưng gặp T rồi nó cũng....thường ! - nhỉ ? Gentle là đằng khác ấy chứ , nhớ cái lúc bọn mình thấy nó thầm thì với T - bạn bít nó nói gì ko ? T nói lại với tớ - " Anh T ơi thế anh với M quay lại với nhau thật đấy àh ? " => No idea !
    Tớ vẫn sẽ vui và vẫn thỉnh thoảng sẽ buồn . Anh ấy mong tớ thông cảm . Anh ấy vô tâm ? Anh ấy trẻ con ? Và anh ấy quá bận....Kể ra đi làm từ sáng cho đến 7h mới được về , ko tắm giặt cơm nước gì mà bắt anh ấy đến nhà tớ thường xuyên thì kể cũng....tội cho thằng bé
    Ko biết nữa bạn ạh....hình như tớ lại đang yêu ..........
    P/S : Cái bát phở.....chẳng hiểu hôm qua bụng tớ làm sao ấy nhỉ ? Lúc no lúc đói...mà thôi , ăn cháo đủ no rồi
  9. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ê, thằng bạn "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" của... tớ! Tớ gọi bạn nick này cho nó... bí mật. Tại vì chỉ có Chút nhà tớ là biết cái tên này ám chỉ ai thôi, tuy nhiên thì nó rất hay nhầm lẫn với "Chu đáo, tin cậy" là tên riêng chỉ lão già nhà tớ.
    Hehe, hôm nay quả là 1 ngày làm việc căng thẳng. Tớ muốn xả xì trét, bình thường thì tớ đã gào rú bạn nhưng hôm nay tự nhiên tớ cảm thấy bạn thật là... xa lạ. Híc, chắc bởi vì bây giờ bạn còn mải đi lắng nghe và thấu hiểu ở những địa chỉ khác mất rồi. Hu hu hu
    Tớ không hiểu tại sao hiện nay nạn H5N1 hoành hành kinh khủng như vậy, gà qué sắp bị tiệt chủng hết cả mà bạn lại... tò te tý toét thế(Tớ chả biết dùng từ gì cho hợp nữa). Tớ nhớ đến lần ngủ mơ, thấy bạn lấy phải 1 mụ vợ ghê gớm, ác man, thế là tớ khóc ỏm tỏi, sáng tỉnh dậy cứ tưởng là thật. Đểu nhỉ!
    Tiếc là tớ không giỏi giải mã những giấc mơ, nếu không hôm đó oánh con đề thì có phải... Nhưng mà tớ hy vọng và tin là sự thật ngoài đời ngược lại với giấc mơ đó.
    Hôm nay tự nhiên tớ cứ thích hồi tưởng này nọ. Tớ nhớ lại ngày xưa tớ với cái Hằng toàn lẻn xuống nhà bạn quấy rối... cái vườn. Vui dã man, nào quýt, ổi, đu đủ, chuối... Khẹckhẹc! Tớ thì nghịch như quỷ, còn bạn cứ lành như... con gái ấy nhỉ (Bây giờ thì ngược lại rồi). Ôi trời ơi, lại còn món cọ ỏm nữa chứ, đi từ dưới nhà bạn về bọn tớ gặp ai cứ cười chúm chím, về đến nhà phải trốn đi đánh răng ngay. Báo hại hôm đi họp phụ huynh bố bạn mách cô giáo là đội thanh tra học tập kiểu gì mà toàn rủ nhau đi ăn thôi. Híc!
    Trong "đống" bạn, chắc là đại từ xưng hô tớ áp dụng với bạn là phong phú nhất đấy: Bạn- tớ, tao- mày, ông- tôi, chị- em... đủ cả.
    Ôi, mới nghĩ lại ngày xưa mà tớ thấy giảm xì chét hẳn, vậy mà tớ vẫn phải quay lại với thực tế mà chính bạn đã nhắc nhở tớ: Những người thân cứ bỏ ta đi. (Nhưng mà ta lại có những người thân mới bạn nhỉ). Chúc bạn lúc nào cũng yêu đời nhá(như bây giờ ý)!
  10. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    "Chúng mình lại là anh em tốt"......Cám ơn anh !...Em vẫn luôn mong như vậy.Và có lẽ với tính cách của mình, anh cũng sẽ không trách em nhiều. Em biết ! Chỉ là em vẫn luôn băn khoăn, luôn luôn...Không phải vì quyển truyện đâu ...mà là vì em không quen như thế.
    Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi phải không anh. Em rất vui vì có được một người bạn như anh. Thật đấy....!

Chia sẻ trang này