1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hey,
    Em nhắc lại ngày xưa làm tớ ngồi đần thối ra mất một lúc. Híc, bây giờ nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến cho những phút lang thang về ngày xưa thế này trở thành xa xỉ. . Nhưng lâu lâu cũng nên tiêu hoang một tí.
    Tớ cũng vậy, mỗi khi xì chét hay bất mãn với cuộc sống thực này lại tìm về tuổi thơ ! bình yên và vô tư ( Nhưng giờ thì có niềm vui mới roài ) Em có còn nhớ những lần vào nhà thằng Lư, ôm rổ cọ chạy không ? những lần cà chớn cả với Mạnh đại ca nữa hihihi, còn những lần xuống nhà tớ thì...hic... kể cả ngày không hết ! ( Mà quái hồi đó sao đã nhiều con gái đến nhà mình thía không bít ).
    Bạn bè càng ngày càng xa nhau, có những đứa gặp nhau chỉ hỏi được mỗi câu: Mày dạo này thế nào ? bình thường, vẫn thế !... híc!
    Em còn nhớ lần trước khi đi Tây Nguyên, hồi còn ở AVE ấy, tớ gọi cho em nghe bài gì không ? có lẽ không còn nhớ nữa ! Cả lần tung xúc xắc đi Mai Châu ? cũng đã xa quá rồi. Và cùng một ngày tháng 12 hai thằng chạy xe về cưới Huyền ! Lạnh tê tái cả người ! Hôm đó nhìn cảnh quây quần đầm ấm nhà bạn, nghĩ đến hôm sau tiễn Huyền, tớ lang thang ra đường mà không biết đi đâu, đã định quay xe về HN luôn , nghĩ lại vẫn thấy mình trẻ con!
    Oài sáng nay đến công ty lại đau đầu, lan man nãy giờ cũng đỡ phần nào rồi, nhưng mà cuộc sống này cứ mài mòn dần mọi ước mơ lẫn cảm xúc, có lẽ về núi Thắm chăn bò thôi. Tưởng tượng đến nhà thằng Nam lùn, sau nhà là đồi cọ, trước cửa là đầm sen mà ao ước...
    Bạn này, tớ vẫn không dám chắc về giấc mơ của bạn, cả vụ "xì khói" khi tớ gửi cái link đó, có phải vì thế mà tự dưng bạn thấy xa lạ ? he he he ! Tớ tìm được niềm vui cho mình, cũng như bạn còn phải chăm lo cho gia đình nhỏ bé của bạn nữa. Yên tâm đi, có thể bây giờ luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu, nhưng bạn biết là bạn có ý nghĩa như thế nào đối với tớ, 4ever.....
    Cuộc sống còn khó khăn nhưng ở gia đình bạn luôn luôn là tiếng cười ! Chúc gia đình nhỏ bé của bạn hạnh phúc !
    (mài mòn hết cả răng, thèm rượu rũ ra rồi )
  2. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Lại giận nhau rồi.Đôi lúc thấy chán cả mình nữa.Ngày trước mỗi đứa 1 nơi thì mong đươc gần nhau vậy mà giờ ở cạnh nhau lại thế rồi.Tao buồn nhưng cũng chăng muốn xin lỗi ,tao là thế mà có bao giờ xin lỗi đâu.À mà có gọi cho mày đấy nhưng máy bận chắc tại ....số trời.
    Muốn di chơi với mày quá nhưng bận học bù bận ôn thi ,cả 2 đứa mình săp thi rồi cố lên nhé .Khi nào nghỉ tết lại đi chơi ăn ốc ăn quẳy nhé.
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy mày viết trong này nữa thế nhỉ? Không online nữa sao? Hay mày ốm đau thế nào?
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Úi, hôm nay SS không sì pam nhỉ. Mà không thấy em sì pem ở đây nữa hả. . Đi ăn kem kô sì pem hả.. Ăn mấy cái rùi mà vẫn kêu đói..... Kem hôm nay chắc cháy hàng.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Híc....anh nì...đi ăn kem cũng ko để cho người ta ăn ngon lành....ăn đến que thứ ....17 mà đoán có ngừi nói xấu nên ko thể ăn nổi nữa . Trời lạnh ăn kem ngon lém Dory ạh
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi Fox.
    Tao có ốm đau gì đâu. Tao vẫn thỉnh thoảng ghé vào đây, xem một tí rồi thôi. he, ngại gõ bàn phím lắm.
    Bên nhà mình, trời đã lạnh chưa?
    Ở bên này, mấy hôm nay, trời cũng lạnh phết. Mới có hơn 5h chiều mà trời tối sập tối sệ. Đi ngoài đường lạnh ơi là lạnh.
    Thế mày sắp thi chưa?
    Tao thì hôm trước vừa thi hết khóa học xong. Tối qua, lớp rủ nhau đi ăn uống, vui phết.
    À, mày ơi, tao đang bảo là sao tự dưng lại thấy hơi đau đầu, người mệt mệt như thế. Giờ mới sực nhớ ra là tối qua có uống rượu. Nhưng mà rượu nhẹ thôi, có 7 độ thôi. Bây giờ, thấy đầu hơi ong ong một tí.
    À, chiều nay có tiệc chia tay bọn kí túc sắp về nước. Bọn tao sẽ mặc Kimono nữa. Nếu ảnh đẹp, tao sẽ gửi cho mày.
    Mà mày à, mặc Kimono rồi, phải trang điểm một chút. Mà cái phần trang điểm thì, nói thực là xấu hổ, tao đến tuổi này rồi mà cái sự trang điểm vẫn ở tình trạng mù dở. À, không phải mù dở mà là mù tịt luôn. Khổ thân quá đi mất.
    Tối qua, bà chị gọi điện. Nhưng mà đang ăn uống ầm ĩ, thế là chẳng biết. Lúc mở máy ra, nghe mấy câu nhắn của bà, ảo não không thể tả.
    Hôm nay, nắng rất đẹp. Tao cũng thấy hơi thoải mái một chút. Nhưng mà bây giờ, đầu vẫn hơi đau đau. Mắt thì cảm thấy nhức mỏi. Thôi, tao đi nghỉ một lát đây.
    Lúc nào rỗi rãi thì tao viết tiếp.
    chào mày nhé.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Gửi SS và fan hâm mộ, ngày mai thứ 7 em có đi không, mấy giờ thía. Nhớ nhắn tin cho anh sớm anh qua đón nhé. Nhớ vụ tối mai không, có bận tình yêu tình báo không cưng "?
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng ơi, thần tượng ơi............ Em muốn đi lắm lắm cơ...zưng mà...Em đây vẫn chưa có xe ôm.....Lại din 3 như hôm nọ nhá, thần tượng có chịu được nhiệt không...hờ hờ...
    ## Tình yêu tình báo thì cũng phải bỏ mà đi với anh Dory chớ, phải không bạn hìn ( Tao còn nạ giề mày )
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic , đã hẹn với Dory rùi muh , em ko xù cưng đâu .6h30'' cưng đến đón em nhá , đi sớm lấy chỗ đẹp cái , em thấy nói sẽ bắt đầu lúc 7h30'' , đón mem từ 7h , ai đến mụn mà hết chỗ thì ráng chịu , hic . 6h30'' ở nhà em nhé . Em sẽ chờ anh !

Chia sẻ trang này