1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chào mày. Hôm nay tao thấy buồn. Mà dạo này sao ạ, sao mà cứ gặp phải những cái chuyện đau hết cả đầu. Tao muốn chết quách cho xong. Mày thế nào rồi? Sắp chuẩn bị đi chưa? Tao biết số DĐ của mày rồi nhưng mà tao cóc thèm gọi, kệ mày. Bây h mày dở hơi hơn cả thằng điên nên tao chẳng muốn gọi cho mày làm gì, nhỡ đâu điên theo thì chết tao. Mệt lắm. Tao sắp thi mày ạ, đã học được gì nhiều đâu thế mà hôm nay lại ngồi đây vớ vẩn thế này. À, có bài thơ hay hay cho mày đọc, tao muốn gửi cho anh yêu tao nhưng mà nếu anh ấy có tình cờ đọc được luôn ở đây thì tốt ko đọc được thì thôi. Nếu có dịp tao sẽ giới thiệu với mày, nhưng mà đến khi nào nhỉ? Chắc phải 10 năm nữa, đến khi đấy mày mới bình thường với tao được và nhất định khi đó mày sẽ phải hối tiếc vì đã bỏ rơi tao như bây h và nghĩ xấu về tao. Tao tốt hơn mày nhiều đấy nhé, nhất là cái tính ích kỷ của mày... Thôi , tao ko nói nhiều nữa. Cho mày bài thơ, như ngày xưa có cái gì tao vẫn thường cho mày xem. Chúc mày vạn sự như ý. Tao vẫn thế. Cầu mong mày sẽ thay đổi và lớn lên. Chúc may mắn!
    Anh - Hiện Thực Trong Em!
    Và thế rồi em đã gặp được anh
    Chẳng phải trong mơ mà một điều rất thực
    Em đã biết làm thơ gởi theo niềm cảm xúc
    Rất thẹn thùng, e ấp tuổi yêu nhau
    Cũng có thể anh không hiểu hết được đâu
    Những ước mơ, những nụ hôn đầu vụng dại
    Như hoa thơm vào đầu mùa em hái
    Trao cho anh... là mãi mãi... Anh ơi!
    Nếu một ngày như chiếc lá Thu rơi
    Anh bỏ đi không một lời nhắn nhủ
    Thì anh nhé! Hãy nhớ về chốn cũ
    Vẫn có em... ôm nỗi nhớ đợi anh về
    Tình yêu nào không có những đam mê
    Em cũng thế... không khác gì ai hết
    Chỉ có khác, em yêu anh với tình nồng tha thiết
    Thật cuồng si, mãnh liệt đến không ngờ
    Em mong muốn một lần không phải chỉ trong thơ
    Mà hiện thực, anh hiện về trước mặt
    Trong tình yêu có những điều được, mất
    Để có anh.... em chấp nhận mọi điều!
    Ai có thể tự mình lý giải được tình yêu
    Là đong đếm, để cho, để nhận ?
    Em chỉ biết tình em là chân thật
    Chỉ trao anh... tất cả với tim nồng
    Ở phương này anh có biết hay không?
    Đếm thời gian em mong ngày hội ngộ
    Ta sẽ bên nhau, sẽ không rời nhau nữa
    Hạnh phúc nào bằng... Có phải vậy không anh?!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền nì , tặng bạn bài thơ này này.....Có thể bạn ko thấy nó hay lắm , nhưng tớ nghĩ bạn hiểu những gì tớ muốn nói
    Bao bài ca xáo trộn trong tôi
    Có tiếng khóc của con chim gẫy cánh
    Tiếng đau rên của ngôi nhà đổ sập
    Tiếng con thuyền ko về được bờ quen
    Tiếng mưa rơi trên ngọn cỏ yếu mềm..
    Nhưng đêm hội này , chỉ một mình tôi được hát
    Chỉ sống một cuộc đời giữa vô cùng năm tháng
    Chỉ một lần được gặp bạn , bạn yêu thương
    Chẳng muốn kỉ niệm về tôi là một điệu hát buồn
    Tôi chọn bài ca của mùa hạ nắng
    Tôi chọn bài ca của người gieo hẹt
    Hôm nay sẽ là mầm , mai sẽ thành cây
    Khổ đau dẫu nhiều, tôi chọn niềm vui
    Là suối mát lòng tôi gửi bạn

    Một cuộc đời - là bài ca duy nhất
    Tôi chẳng muốn điệu hát buồn là kỉ niệm về tôi .
    ( Lưu Quang Vũ )

  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    con khỉ, có cần phải lắm chiện dữ thế không....
    Thơ LQV tao thấy hay từ lâu rồi. Uh, có những thứ cả 2 đứa không thích giờ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng của nhau mà. Cái cách nói chuyện của bọn mình. ai dám bảo không giống nhau ! cái cách nghĩ cách sống của bọn mình, ai bảo không giống nhau. Có lẽ đó là...hậu quả của việc gắn bó với nhau lâu wá đấy. Giờ đây chỉ còn rất ít những điều không thể nói, không thể hiểu về nhau. Thế thì tại sao lại phải là những điệu hát buồn khi nghĩ về nhau.
    Mày không biết đâu, nhiều lúc cô đơn đến mức chỉ muốn kiếm mày, nhìn thấy mày để... khóc. Thế mà có bao giờ khóc được với mày đâu. Trừ lần anh H ra....đến bây giờ tao vẫn chưa bao giờ muốn khóc thấy mày mà lại khóc được...và mày cũng thế, đúng không. ( tao lạ giề) .Có phải tại bọn mình luôn muốn cuộc sống này tràn đầy tiếng cười không. Sự thật thì vẫn cứ là sự thật nhưng sao con người ta lại không thể chấp nhận nó theo 1 cách khác. Nhớ hôm tao chúc anh Toàn mọi điều tốt lành. Anh ấy bật lại tao là....Nếu mọi chuyện đều tốt lành thì đâu còn là cuộc sống nữa hả em. Anh ơi, em biết chứ, nhưng tại sao người ta lại không cho mình 1 cơ hội để được thấy mình lúc nào cũng tốt lành nhỉ . Như mày bảo ý... cứ sống như là gió. Hay lại như chính T, " em ơi anh biết chứ, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó lắm".............
    Đừng quan tâm nhiều đến môi trường như thế nào, hãy quan tâm đến mình ra sao. Tao chẳng muốn nói nhiều với mày đống ngôn từ sáo rỗng nữa. Mày quá hiểu quan niệm của tao ra sao. Hãy là mày tao xem nào...là đứa mà lúc thấy đời boring tao luôn muốn nhìn mặt. Mày tin không mỗi khi nhìn thấy mày cười tao thấy c/đ chả còn cái gì đáng để không cười. Tao ghét nhất những lúc mày mệt, buồn ngủ và...chán. Mặt ghét !
    Cho tao 1 lần thôi được khóc với mày nhé.Chả cần dỗ đâu. Nhiều lúc tao thấy chỉ có thể có mình tao mới hiểu được mình đang bị làm sao !

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mày ơi tao bị điên thật rồi !!!!!
    Bao giờ mới gặp được người cần gặp đây ?
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Em bị điên rùi hả......Để anh gọi 113 đưa vào châu quỳ nhé. Mà mỗi chuyện rủ em ăn ốc mà em cũng ngại hả......Em rủ cả eva đi ăn ốc nhé.....
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko phải nà em ngại cưng ạh ! Mà là nói ra ở đây em sợ có đứa ko đi được nó nổi đoá lên Nó là đứa nào thì đố anh biết ???
    Còn vụ Châu Quỳ kia là em kêu la với bạn hiền của em chứ , vô duyên thế nhỉ , tự nhiên bon chen , cắn anh chết giờ ( <= kể từ ngày chơi với Dory mình bạo miệng ghê )
  7. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    PERFECT HEART
    One day a young man was standing in the middle of the town proclaiming that he had the most beautiful heart in the whole valley. A large crowd gathered and they all admired his heart for it was perfect. There was not a mark or a flaw in it. Yes, they all agreed it truly was the most beautiful heart they had ever seen. The young man was very proud and boasted more loudly about his beautiful heart.
    Suddenly, an old man appeared at the front of the crowd and said, "Why your heart is not nearly as beautiful as mine."
    The crowd and the young man looked at the old man''s heart. It was beating strongly, but full of scars, it had places where pieces had been removed and other pieces put in, but they didn''t fit quite right and there were several jagged edges. In fact, in some places there were deep gouges where whole pieces were missing. The people stared -- how can he say his heart is more beautiful, they thought?
    The young man looked at the old man''s heart and saw its state and laughed.
    "You must be joking," he said. "Compare your heart with mine, mine is perfect and yours is a mess of scars and tears."
    "Yes," said the old man, "yours is perfect looking but I would never trade with you. You see, every scar represents a person to whom I have given my love - I tear out a piece of my heart and give it to them, and often they give me a piece of their heart which fits into the empty place in my heart, but because the pieces aren''t exact, I have some rough edges, which I cherish, because they remind me of the love we shared. Sometimes I have given pieces of my heart away, and the other person hasn''t returned a piece of his heart to me. These are the empty gouges -- giving love is taking a chance. Although these gouges are painful, they stay open, reminding me of the love I have for these people too, and I hope someday they may return and fill the space I have waiting. So now do you see what true beauty is?"
    The young man stood silently with tears running down his cheeks. He walked up to the old man, reached into his perfect young and beautiful heart, and ripped a piece out. He offered it to the old man with trembling hands. The old man took his offering, placed it in his heart and then took a piece from his old scarred heart and placed it in the wound in the young man''s heart. It fit, but not perfectly, as there were some jagged edges. The young man looked at his heart, not perfect anymore but more beautiful than ever, since love from the old man''s heart flowed into his. They embraced and walked away side by side.
    Ăn cắp
  8. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Two friends were walking through the desert.
    During some point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, he wrote in the sand:
    "TODAY MY BEST FRIEND SLAPPED ME IN THE FACE"
    They kept on walking, until they found an oasis, where they decided to take a swim. The one who had been slapped got stuck in mire and was drowning, but his friend saved him. After he recovered from the near drowning, he who had been slapped and now saved, carved on a stone:
    "TODAY MY BEST FRIEND SAVED MY LIFE"
    The friend, who had slapped and saved his best friend, asked him, "After I hit you, you wrote in the sand, yet now, you carved on a stone, why?"
    The other friend replied: "When someone hurts us, we should write it down in sand, where the winds of forgiveness can erase it away from our view and our memory, but when someone does something good for us, we must engrave it in stone, where no wind can ever erase it and we can remember it forever."
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Úi hôm ngày đẹp trời hổng thấy SS xì pam ở đây. Làm mình cụt cả hứng xì pem........ SS đâu xì pem đi để anh xì pem với......
    Mà eva dạo này đi chơi với adam rùi hả....hỏng thấy online.....
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày nữa hổng thấy SS xì pam ở box PT......

Chia sẻ trang này