1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh à, chị ấy là mod đấy ạ, dẫu sao anh cũng phải giữ thể diện cho chị ấy chứ. Mang tiếng là mod mà không nghiêm thì sao bảo được ai? Mod spam ác quá nhể. Thấy mà sợ. Hơi bị linh tinh. Anh phải giúp chị ấy làm tròn trách nhiệm chứ. Thế mới là bạn tốt, đúng không ạ?
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Phải là mod gương mẫu như mod SATTHUPUPINH này thì mới là mod chứ, anh nhỉ...hehhe
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đùa tí tẹo gì mà nghiêm trọng thế em.....
  4. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em ấy nghiêm trọng thế là có lý đấy! Đã mất công Spam thì Spam cái gì hay hay tý có phải tốt hơn không!
  5. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gui Fõ8x....
    Dạo này có khoẻ ko?
    Sắp thi hết môn chưa?
    Tình yêu tình báo đến đâu rồi?
    Tối mai Noel, đi chơi ở đâu không?
    Tao: Vẫn khoẻ.
    Đã thi xong.
    Bây giờ đang nghỉ học.
    Tình yêu tình báo giậm chân tại mấy chỗ.
    Noel, ở nhà xem ti vi.
    He, thôi nhé.
    Trời lanh, giữ gìn sức khoẻ!
    Năm ni , có em nào đan khăn cho không?
    Bảo nó có đan thì chọn loại len êm êm vào, không lại ngứa cổ như cái khăn năm trước nhé.
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ui, đọc thư mày trẹo cả mồm, câu chữ nó cứ lên xuống, đau cả mắt. Thế mà cũng mang tiếng được giải Văn QG. Tao lại thấy nghi ngờ.
    Ý mày hỏi tình yêu tình báo là thế nào? Yêu thì có nhưng báo thì không. He he, đấy, giờ này mà còn ngồi đây kì cạch gõ cho mày cái mail. Noel của tao đấy. Thích. Thế còn mày? Xem TV có thấy hay không? HN bao nhiêu là chỗ vui chơi nhưng mà tao cũng chẳng biết đi chỗ nào. Ra đường vừa đông, vừa bụi. Với lại hôm nay cũng không lạnh. Thích cái kiểu thời tiết mưa mưa, lạnh buốt da, buốt thịt. Ở nhà ngủ thế mới thích.
    Tao thi sắp xong rồi. Còn 2 môn nữa. À, hôm trước có môn báo điểm. Cả lớp hơn 50 chú. 9 chú qua. Lần đầu tiên trong 4 năm ĐH, điểm tao cao nhất lớp.Sướng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ấy, nhưng mà cũng chẳng được bao lâu vì bọn tao vào thi môn tiếp theo luôn và tao thì ... mày biết rồi đấy. Môn nào tao làm được hay không thì chỉ đọc đề là biết. Tệ thế chứ.
    Thôi, tao viết cho mày bi nhiêu thôi. Mấy hôm nay đang ốm. Mày khoẻ nhé. Tao chửa có ai tặng khăn cho cả
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi Fõ8x
    Sao mày lại có thể củ chuối như thế được.
    Thế mà tao cứ đinh ninh là mày có ai rồi. Làm tao buồn nẫu ruột mất mấy hôm. Mày mà có em nào rồi thì tết tao đi chơi với ai cơ chư. He, cuối cùng, Noel vẫn nằm queo ở nhà hả?
    Tội nghiệp quá đi mất. Giá có tao ở bên cạnh thì có phải vui không nhi?
    Ở kí túc, chẳng thấy có không khí Noel gì đâu. Kí túc xá thành cái chùa BÀ Đanh từ mấy tuần nay rồi. Tối nay Noel, mọi người cũng chẳng đi chơi đâu cả. Buổi tối, ngủ dậy lúc hơn 9 h, tao xuống nhà xem ti vi. Thế là hết. Xem thiên hạ đón Noel qua ti vi. Cũng hay ho phết nhé.
  8. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tao đến chết vì xấu hổ.
    Thôi, không viết nữa, buồn - cười quá đi mất. Tại vì sao thì tao không nói cho mày được.
    Chào mày nhé.
    Chúc giáng sinh vui vẻ .
    Chúc mừng năm mới.
  9. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    À, quên mất.
    Mày đang ốm nhỉ.
    Quên, chưa bảo mày giữ gìn sức khoẻ.
    Uống thuốc, tẩm bổ nhiều cho khoẻ nhé.
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiu vinamiu mày! Tao cũng gần khỏi rồi, chỉ còn cái lỗ mũi là thi thoảng nó ri rỉ ra một chút nước nhờn nhờn, khi thì đục đục, khi thì trong vắt ...chắc là vì nước ở mũi nên người ta vẫn gọi nó là nước mũi.
    Noel có cái gì đâu cơ chứ. Tao gửi tin nhắn cho bao nhiêu người, chẳng nhẽ với ai cũng viết dạt dào được à? Tao viết được cho 7,8 người gì đó còn hay hay. Đến lượt mày thì thôi, mang tính chất thông báo là Noel tao vẫn nhớ đến mày. Nhất mày rồi đấy. Suy xét cho cùng thì chỉ có mỗi cái con cầm tinh năm tới là sánh ngang ngửa với mày thôi. Mày yên tâm nhé, tao tuy ốm nhưng được chăm sóc cũng khá chu đáo. Bây giờ chỉ cần hắt xì một cái là có người mang thuốc, mang khăn, mang nước nôi đến tận giường bắt uống. Ngẫm cho cùng thì có lẽ, trên đời này cũng chỉ có 2 người được hưởng hạnh phúc như thế- người nữa là Putin. Mày biết ông này không? Nghe đâu bây giờ đang làm cái gì to to bên Nga ấy.
    Mày có cái gì hay ho hay sao mà cứ kêu là chết vì xấu hổ. Mày ơi, mày chết vì cái gì thì chết, chứ chết vì xấu hổ thì tao nghĩ mày không chết được đâu. Vì có chết được thì mày chết mấy trăm, mấy ngàn lần rồi. He he, bình tĩnh. Đừng giận tao. He he. Thế mày định tết này về hay sao mà cứ lo không biết đi chơi với ai? Báu lắm ấy. Tao cóc thèm. Đi với mày lại chết vì xấu hổ. Năm nay có khi ở nhà, đắp chăn, nấu cháo điện thoại thôi. Nhiều tai nạn qué. Mà tao thì vẫn cóc có cái tờ giấy vàng vàng, có dấu giáp lai của sở công an... người ta vẫn hay gọi nó là bằng lái ấy. Lười chẳng muốn thi, với lại cũng chẳng co MA nào nó hỏi tao bao giờ. Đi đứng là do mình thôi, chứ chuyện giấy tờ chỉ làm rắc rối thôi. Cứ bày ra, rồi lại kêu rườm rà. Mệt quá.
    Thôi, sáng chủ nhật. Tao tưởng mày online .....

Chia sẻ trang này