1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi Fõ.
    Ngay nào tao chẳng lên mạng. Phòng máy tính ở tầng 1, vào mạng cả ngày cũng được. Nhưng mừ mất thời gian lắm. Có ngày, tao lên mạng cả chục lần. Nhưng mà dạo này, bọn mày cũng bận rộn ghê. thế nên cũng ít gặp thôi.
    Sắp khỏi ốm rồi à? Nghe mày nói có vẻ sung sướng ghê nhỉ?
    Còn lại, tao thấy chỉ toàn là báng bổ tao thôi.
    Bạn với chẳng bè.
    Bây giờ, ở nhà mình trời không lạnh lắm phải không?
    Chẳng bù cho ở đây, rét không thể tả. Mà có tuyết rơi gì đâu. Chỉ có gió thổi thôi mà lạnh kinh khủng luôn. Thế mà mọi người bảo là chưa đến lúc rét nhất đấy.
    Viết cho mày toàn những lúc tao cảm thấy buồn ngủ thôi.
    Thế nên tao đi ngủ đây.
    Lúc nào có hứng thì viết tiếp nhé.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rùi ko gặp Yến , cũng ko gặp Trang , dạo nì mình chỉ còn gặp một mình Bạn thì phải . Uh , cũng hơi tệ nhỉ...Còn nhớ hồi mình học cấp 3 , bảo với Yến là 2 đứa 1 tuần sẽ gặp nhau 2 lần....Lịch học dày đặc và cả hàng nghìn lý do trời ơi đất hỡi nào đó đã khiến mình đôi lúc dường như gạt hẳn Yến , cả Trang nữa ra khỏi cuộc sống của mình....
    Hình như mình chưa từng bao giờ thất hứa với Yến ? Còn bây giờ....
    Xin lỗi !!!! Tết dương lịch về sẽ tìm Yến , Yến nhé
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười thật đấy. Anh chở em về bao nhiu lần. Nhiều hôm rất khuya và lạnh. Chưa một lần em em cảm ơn anh. Thỉnh thoảng em lỡ xe buýt lại gọi điện cho anh. Em đã bao giờ gọi điện cho hắn đến đón chưa. Hắn chỉ đưa em về một lần, em cảm ơn nói những lời đầy ngọt ngào. Bạn bè sao mà vớ vỉn thế. Cùng là hai người bạn mà.
    Thôi kệ, sống chỉ cần có một tấm lòng, và để gió cuốn đi nhỉ. Hãy cứ như thế em ạ ! Nhưng anh hổng thích thế.....
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Béo à, băn khoăn mãi rút cục tớ cũng quyết định viết vào đây cho béo. Tự dưng tớ cảm thấy chẳng biết phải nói như thế nào và bắt đầu từ đâu. Thậm chí tớ còn không biết phải xưng hô như thế nào với béo, nên nói là còi như béo vẫn gọi hay là tớ đây? Tự nhiên thấy băn khoăn nhiều thứ, béo hiểu cho tớ không?
    Vậy là béo sắp đi rồi, muốn làm một cái gì đó cho béo, muốn mua một cái gì đó.... mà rút cục lại chẳng biết phải làm gì, mua gì, thậm chí, muốn viết cho béo một vài từ, thế mà, cứ viết rồi lại quăng nó vào sọt rác. Sáng nay cố lấy hết can đảm ra viết lại một lần nữa nhưng.... vẫn không viết nổi. Hình như là khó quá, tớ chẳng biết làm sao cả. Thấy bối rối quá! Buồn cười thật đúng không? Vậy mà cũng có lúc béo thấy còi bối rối như thế này, nhỉ.
    Bọn mình thân nhau được bao lâu rồi béo nhỉ? Hình như bắt đầu từ năm lớp 8 đúng không? Cái hồi tớ và béo thân nhau đến kỳ lạ, tớ còn nhớ có những buổi trưa béo sang nhà tớ oánh điện tử, còn tớ thì ngủ khì. Lại có những lần tớ sang nhà béo, chẳng để làm gì, chỉ để nhìn béo chơi điện tử, mà hồi đó cái MVT nhà tớ cài điện tử chủ yếu là vì béo thôi. Cũng hay béo nhỉ? Cả cái lần béo ngỏ lời với tớ nữa chứ, tớ nhớ lắm, và tớ thật sự rất buồn khi từ chối béo như thế, Huy chuột đã nói với tớ là béo buồn lắm, tớ biết, nhưng tớ không thể dối lòng mình, không thể lừa dối béo được. Béo là một người bạn, đặc biệt của tớ, béo biết không? Nên ngoài tình bạn, tớ không thể làm khác. Mà tớ thấy thật bất ngờ khi đến bây giờ béo vẫn còn tình cảm với tớ, nhiều lúc thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng tớ vẫn cứ làm béo buồn thêm 1 lần nữa, vì tớ không thể nhận lời, vì tớ chỉ có thể coi béo là bạn, mãi mãi. Xin lỗi béo nhé! Không bao giờ tớ muốn làm béo buồn, tớ thề là như thế. Mong béo đừng giận tớ, trước khi đi có thể xí xoá hết cho tớ được không? Nếu không, thực sự tớ áy náy lắm. Buồn lắm đấy, biết không? Tớ còn nhớ, chuyện béo thích tớ cả chị Oanh và bá Điệp đều biết, cả nhà béo dường như cũng vun vén vào cho tớ và béo, mọi người cứ hay trêu hoài. Buồn cười nhỉ? Hồi trước, chị Oanh và bá Điệp bảo tớ là: thằng Dũng nó thích mày lắm đấy, nó là người tốt, chẳng bao giờ làm ai buồn lòng cả, càng gần nó càng thấy nó tốt. Thật là hay, tớ công nhận, Dũng là người tốt, 1 người bạn tuyệt vời, nhưng với tớ, chỉ có thể là như thế được mà thôi. Dũng giận tớ đúng không? Vậy thì cứ giận cho hết những ngày còn ở lại này nhé. Rồi khi đi hãy bỏ qua cho tớ có được không?
    Xin lỗi, vì nếu gặp mặt Dũng mà tớ chẳng nói được gì cả. Tớ không biết phải nói gì đâu. Có lẽ, hôm Dũng đi tớ cũng không thể ra sân bay tiễn Dũng được, xin lỗi trước nha. Hình như tớ xin lỗi Dũng hơi nhiều, đúng không? Nhưng kì thực, tớ sợ cảnh chia tay đấy. Nếu tớ đến, chắc chắn tớ sẽ khóc trước mặt Dũng đấy. Tớ không chịu nổi đâu. Dũng đi. Vậy là bây giờ mỗi lần về nhà tớ không còn chỗ để ton ton sang tán phét nữa, mất đi một thói quen, dường như là quá thân với tớ. Tớ buồn lắm. Chắc Dũng sẽ lại nói: có yêu người ta đâu mà buồn; nhưng đúng là tớ buồn lắm Dũng ạ. Dũng không hiểu hết được đâu! Tớ biết rồi sẽ có lúc Dũng trở về, nhưng mà đến bao giờ, tớ buồn lắm, buồn muốn khóc ra đây luôn đây nè. Nhưng tớ không muốn Dũng nhìn thấy tớ khóc, chưa bao giờ Dũng nhìn thấy tớ khóc, tớ muốn Dũng cứ lưu giữ hình ảnh về tớ không có giọt nước mắt, chỉ có nụ cười. Được không?
    Dũng à, tớ chẳng biết phải cầu chúc cho Dũng những gì nữa. Mong Dũng đi đường bình an, sang bên đó sống hạnh phúc với bố, Dũng nhé. Tớ.... chẳng biết nói gì nữa đâu, nhưng mong Dũng hiểu, tớ luôn cầu chúc cho Dũng được hạnh phúc dù ở bất kì phương trời nào. Mọi điều may mắn rồi sẽ mỉm cười với Dũng, tớ tin chắc là như thế. Đi và sống một cách thanh thản và yên bình nhất nhé. Có thể Dũng nhớ, cũng có thể Dũng sẽ quên tớ, điều đó không quan trọng, chỉ cần Dũng biết, Dũng đã có một vị trí không nhỏ trong trái tim tớ, hơn một người bạn, Dũng hiểu không? Hãy sống như là Dũng của tớ bây giờ, vui vẻ và hạnh phúc Dũng nhé. Tớ.... không viết nữa đâu, không tớ khóc bây giờ đấy, xấu lắm. Vậy thôi Dũng nhé. Lên đường may mắn. Love
    Tớ. Hương. Còi.

  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    @Takami:
    Đọc thư của em Huong_be, tao lại thấy nhớ cái hôm tao ra sân bay tiễn mày chứ. Hix, chẳng có giọt nước mắt qué nào! Cả mấy lần trước tiễn mấy đứa bạn nữa. Tại sao lại phải khóc chứ? Cứng cỏi lên chứ, phải không mày? Nhưng chắc là tao với mày cũng khác, mà cũng có cái giống. Giống là tao với mày đều là bạn thân khác giới, cũng vài lần mày tỏ tình với tao nhưng toàn bị tao từ chối. Đến khi tao tỏ tình với mày thì mày lại kiêu. Thế là thôi. Hé hé, giờ thì chẳng còn đứa nào yêu đứa nào nữa rồi, mày nhỉ? Hay là tao nhầm??? Mày còn yêu tao à?? Ặc ặc!! . Tao muốn viết cho bao nhiêu đứa nhưng chẳng thấy chúng nó vào trong này bao giờ. Chẳng nhẽ cái Topic này tao lập ra cuối cùng chỉ để viết cho mày thôi á?? Eo ôi, mày hơi bị sướng đấy. Có thằng bạn nào tốt như tao chưa? Lập riêng cả một cái topic để trút nỗi nhớ chỉ cho mỗi một mình mày. Nhất mày, nhì mày... chẳng "..." nào bằng mày! Mà kể cũng hay hay phết mày nhỉ. Sau bao nhiêu chuyện như thế dưng mà mình vẫn chơi thân được với nhau, có bao nhiêu kẻ cứ tỏ tình với bạn thân cái là mất cả tình bạn. Thế là mất cả đôi đường. Nhưng mà cũng phải công nhận là tao dễ tính, không chấp vặt mấy cái lần tỏ tình vô duyên của mày, thế nên tao mới chơi thân với mày tiếp chứ. Em Huong_be cố mà giống bọn anh chị nhé. Đừng vì chuyện từ chối người ta mà lại để mất một người bạn tốt. Tìm một người bạn thân khó lắm. Thằng ku ấy chắc là sẽ ngại nói chuyện với em đấy, nên em phải chủ động gợi chuyện, hỏi han, động viên, nhắn nhủ cho bạn nhé. Không thì từ ngại nói chuyện với em thành ra sợ phải nói chuyện với em thì không ổn đâu. Nhé. Từ chối. Lần sau có từ chôĩ ai thì cũng phải khéo khéo vào chứ. Như anh nè, anh toàn viện lý do: "Tớ không muốn đánh mất một tình bạn trong sáng vì điều ấy. Cảm ơn ấy đã dành tình cảm cho tớ, nhưng tớ nghĩ là khôn xứng đáng để nhận nó. Với lại, cuộc sống sau này chắc ấy cũng sẽ gặp rất nhiều người tốt hơn, tài giỏi hơn, đẹp trai hơn tớ ... tớ nghĩ, họ xứng đáng hơn tớ nhiều" ( mặc dù biết thừa là đến khi nó tìm được một người hơn anh thì nó chết già rồi).... hoặc cũng có thể chỉ là một câu đùa: "Con trai chết hết rồi hay sao mà mày bảo mày yêu tao?" .... Thế thôi, nó cũng không cảm thấy vô duyên, mà mình cũng không phải áy náy. Chúc em mau chóng tìm lại nấc thang thăng bằng cho một tình bạn thân thiết !!
    Hôm trước mày bảo tao báng bổ mày á? Điêu! Tao đọc lại tao thấy có làm đâu nhỉ? Viết cho mày rõ là hay, rõ là tự nhiên thế kia mà. Có gì báng bổ đâu nào? Chỉ vớ vẩn... Cuối tuần trước về nhà mày ạ. Tao thấy số điện thoại nhà mày gọi xuống nhà tao. Tao cứ tưởng mày ở nhà. Thế là tao nháy lại, vì lần trước mày bảo là nhà mày cũng đặt hiển thị số mà. Nên có gì thì gọi lại, nhưng không có. Tối hôm ấy, tao bảo con Vân là hình như mày về. Thế là nó gọi cho mày chứ.... he he. Gặp cụ " Thích thì Chiều" thế là cụ bảo nó: Con Liên nó đi Nhật rồi gì? Cháu không biết à??" Buồn cười quá. Nghe nó kể thì hình như lúc ấy ông bô còn vuốt râu, vểnh mặt lên ... ra vẻ rất Nghị Hách!... " Thế cháu không biết là con ..." .... Tao không báng bổ gì mày đâu nhá. Thề đấy. Chỉ là kể thế thôi, không mày lại bảo tao báng bổ!
    Tao bảo viết cho mày, tao viết rồi đấy. Giữ lời hứa rồi nhá. Chỉ có mấy đứa tiểu nhân, người ta bảo là thích cái Walkman tai nghe Blue tooth không dây ... thế mà cứ kêu dạo này kham khổ lắm....


    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 02/01/2006
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Thanks! But no thanks!
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi Fõ8x.
    Tao đang định lôi Nhật kí ra kể lể đủ chuyện. (Vừa đi loanh quanh về, trời lạnh, có bao nhiêu là cảm hứng, bâng khuâng, man mác). Nhưng mờ đọc bài của mày, chết vì buồn cười
    - Mày bảo tao tỏ tình với mày, mày thì cũng có lần tỏ tình với tao.
    Đúng là điêu không thể tưởng được. Thương mày vì quen ăn dưa bở. Đừng có mà lôi chuyện em nó không biết ra để mà loè nhau nhé.
    - Cái topic này lập ra, cuối cùng, tao chỉ thấy có mày viết cho tao,
    rồi tao viết cho mày là nhiều. Đơn giản vì bọn bạn bè bây giờ đang bận rộn, thi cử rồi sắp ra trường, có đứa nào rỗi rãi đâu mà ngồi lạch cạch gõ bàn phím như tao với mày đâu. Mày thì biết là tao đang xa nhà, chắc nhiều nỗi niềm với bạn bè nên có thời gian ngồi viết linh tinh.
    Thế nên, cái Topic này, cuối cùng, chỉ có tao, là bạn của mày, rất chi là siêng năng post bài, cũng là lẽ tất nhiên. Tao cũng chẳng thấy làm sung sướng như mày nói đâu.
    - Hôm qua, chat với u. U tao hơi một chút là xúc động. Chat với tao cũng rơm rớm nước mắt. Hôm trước giao thừa, còn bảo với mọi người, là chắc tao nhớ nhà, khóc hết nước mắt. Trời, thương u quá. Mình có bao giờ khóc vì nhớ nhà đâu.
    - Bây giờ đang đói quá. Phải đi nấu cái gì ăn đã. Trời lạnh, phải cố gắng ăn nhiều, không thì tao đổ bệnh mất.
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tao phải nói lại cho mày biết tao là FOX chứ không phải Fõ. Mày viết thêm một chữ X nữa thì chết à? Bực cả mình, có cái tên của tao cũng viết không ra hồn.
    Tao tưởng mày chết vì buồn cười rồi? Đang định đánh điện chia bùn sang bển ấy. Mày đừng có mà vớ vẩn nhá, tao ăn dưa bở bao giờ. Chỉ nhí nhố. Tối qua tao gặp thằng Tuấn, ngồi nói chuyện với nó một lúc rồi về, cái thằng lúc nào cũng kêu đói, kêu khổ như chim lợn. Kêu với tao làm cái giề chứ?
    Hôm trước về nhà, tao cũng gặp ****** dưới đám cưới. Nhưng chỉ trông thấy thôi,nên tao cũng không ra chào u. Chẳng biết u có thấy tao không? Thấy tao, nhỡ đâu u lại bảo: Câi thằng hư quá, gặp u mà không thèm chào. ... Tao phải về đây...lúc nào viết tiếp...
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    1 năm rưỡi rùi tớ và đằng ấy không nói chuyện với nhau, 1 năm rưỡi và có lẽ tơcám thấy như thế là đủ lắm rùi.
    Tớ nhớ có một câu thế này. Hai người cãi nhau không fải vì họ không yêu thương nhau......
    Năm mới đến rùi và chắc chắn fải có những điều mới mẻ đến với chúng ta.
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Phù thuỷ ơi em chạy đâu rùi... Hum qua về thế nào an toàn hông...hê..hê...!

Chia sẻ trang này