1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho tôi, cho những người ... nghèo về tiền bạc nhưng giàu về tình cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bucoi82, 09/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn, cho tôi, cho những người ... nghèo về tiền bạc nhưng giàu về tình cảm

    Cảm ơn những ng bạn của tôi đã chạy đôn chạy đáo giúp tôi khi tôi khó khăn (dù họ k có của nhg họ cũng đã có công)
    Lúc khó khăn nhất, vay mượn 10tr sao cũng thấy khó khăn, Thế mới hiểu mọi ng kiếm đồng tiền thật vất vả, và để dành dụm nó càng khó khăn hơn.
    Với mình, khi tiêu 1 món đồ cho cá nhân, bỏ vài chục tr k xót, giờ đi vay mới thấy 1 đồng cũng là quý.
    Những ng bạn của mình, họ chẳng có nhìu vì mình biết họ đi làm công ăn lg chỉ có vài tr 1 tháng...vậy mà họ cũng vẫn đi vay đi mượn cho mình để mình trả 1 món nợ.... mà có khi cả đời họ để dành k ăn k tiêu k mặc đến có khi cũng k để dành đc.
    Cảm ơn những ng bạn nghèo về tiền bạc nhg giàu tình cảm
  2. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ đc tẹo nào, 2mí mắt thì trĩu xuống mà k thể nào ngủ đc, nằm mở mắt cả đêm thao láo nhìn lên trần nhà, tự hỏi, sao số mình đen đủi thế,
    Không biết có bao nhiêu ng đen đủi như mình, rồi những ngày tháng tới đây, sẽ làm gì để trả nợ?
    Công việc kinh doanh kphải lúc nào cũng xuôn xẻ, không phải tháng nào doanh thu cũng ấn tượng và tốt đẹp, làm sao bây giờ nhỉ?
    Về đến nhà, con lớn con bé chạy ùa ra, đứa ôm chân, đứa ôm cổ, hôn má mình chùn chụt và nói những câu của trẻ thơ mà sao lòng chua xót quá, làm thằng đàn ông thật bất tài khi k lo đc cho vợ con, khi mà có cái nhà cũng phải mang ra bán,... tự thấy nhục nhã và xấu hổ quá.
    Mình và các con tha lỗi cho tôi nhé, k bao giờ tôi muốn mình và các con phải khổ và bận tâm gì, nhg.... thôi đành chịu vì đến giờ lực bất tòng tâm
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    cái chuyện CP 6tỷ kia giải quyết đến đâu rrồi bác !
    cố lên !
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng anh ơi
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn thật may mắn khi có những người bạn tốt vậy, tôi cũng cảm thấy mình may mắn ^^. Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, cố gắng lên bạn nhé.

Chia sẻ trang này