1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho toi va nhung ai biet song vi moi nguoi

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi fairy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn, cho toi va nhung ai biet song vi moi nguoi

    ******************************************

    Khát vọng , mơ ước , hoài bão và đam mê ........

    "Khi nghĩ về một đời người , tôi thường nghĩ về rừng cây , khi nghĩ về một rừng cây , tôi thường nhớ về nhiều người . Trẻ trung như cụm hoa mọc , hồn nhiên như là ánh lửa chiều hôm khi gió về . ......"

    Đã từ lâu lâu lắm , tôi yêu điệu hát ấy , đó là lửa , là kim chỉ nam cho tuổi trẻ , một tuổi trẻ không ngừng vươn lên vói ý chí và khát khao dù phải vươn lên từ sỏi đá cằn khô....

    "Cây đã mọc từ thủa nào , trên vùng núi thật cằn khô , cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ , và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già nua .... "

    Phải , người yêu ngưòi sống để yêu nhau , là thế , ta phải biết sống , sống thật sự cho lí tưởng va hoài bão , sông để nương tựa lẫn nhau đế mà sống. Thế chẳng phải có ai nói rằng bộ phận quan trọng nhất của cơ thể là chiếc vai , nơi bạn sẵn sàng yêu thương chìa vai ra để an ủi người kém may mắn hơn mình ? Họ sống giản dị , nhưng tâm hồn họ rực lửa yêu thương , họ biết hi sinh cho người thân yêu ,họ biết khát vọng và vươn lên .......

    " Và tôi vẫn nhớ hoài , một loài cây sông thật gân nhau mới thẳng , có một cây là có rừng , và rừng sẽ lên xanh ..... "

    Thế đấy bạn ạ , sẽ có lúc bạn giật mình mà nhận ra rằng mình cần đên bạn bè biết bao , cần sống trong tình yêu thương biết bao . Và sẽ là niềm thất vọng khi không co ai sẵn sang bên mình để chìa đôi vai của sự cảm thông cho mình.

    Bởi lẽ có phải ai cũng vì mọi người đâu , cái điều dơn giản là :

    " Ai cung chọn việc nhẹ nhàng , gian khổ sẽ giành phần ai , ai cũng một thời trẻ trai , cũng từng nghĩ về đời mình .phải đâu may nhờ rủi chịu , phải đâu trong đục cũng đành ,...."

    Bạn ạ , biết là bạn có rất nhiều mơ ước , nhưng cái chính là bạn có đủ niềm tin va nghị lực để biến những mơ ước ấy thành sự thực không ?Bởi có ai cũng chọn cho mình cái gian khổ , cái khó khăn , ....... Nhưng bạn ơi, " chân lí sẽ thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi , " sẽ biết vươn lên giữa cái cằn khô của đất mẹ mà ngỳa càng rắn rỏi dù đã bao lần được tôi luyện trong không ít lần thất bai và vấp ngã.

    Và đó sẽ là bạn chứ , những người bạn của tôi , nhưng người con xuất sắc của ngôi trường Đại Học Kinh Tế, phai không anh , phai không em ?

    Hãy đến dây , ngồi lại bên nhau , chìa đoi vai cho nhau , nương tựa nhau ma sống , mà khat khao ma hoài bão , Để thoả cái chí của tuổi trẻ ,để rồi một ngày kia ta nhận ra rằng nhờ họ mà mình đã trưởng thành .......

    SaiGon, 22.4.02

    *************************************************




    Nothing comes from nothing
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai".
    Do đó tôi mới xin các bạn Dan1, Starry-river, Fairy giúp tôi cùng quản lý forum này chứ. Chúng ta hãy cùng xát cánh bên nhau đưa forum ngày càng phát triển vì mọi người nhé.
    All for you
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 22/04/2002 21:46
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng thì chắc là ai cũng có. Nhưng ko mấy ai có thể biến nó thành hiện thực. Sự thật luôn là thế.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  4. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------------
    Sự thực là lí tưởng sẽ khó mà thực hiện trong xã hội ngày nay , nhưng không có nghĩa là không thục hiện được , nếu như bạn nói , người ta cần đến niềm tin và nghị lực để làm gì ?
    Nothing comes from nothing
  5. dong_hai

    dong_hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ,
    Có thể bạn đúng khi quyết định sống vì mọi người , ở trường kinh tế của bạn có CLB , đội nhóm nào dành cho những công việc tình nguyện không nếu có tôi sẽ cùng tham gia với .
    Tôi thì không được như bạn rồi , tôi không sống vì tất cả mọi người được , nhưng tôi rất thích bài viết của bạn . Theo tôi thì đừng nhìn nỗi đau của mọi người với ánh mắt dửng dưng , đừng nhìn hạnh phúc mọi người với ánh mắt ganh tị mà hãy xem nỗi đau cũa mọi người là nỗi đau của mình , xem hạnh phúc của mọi người là hạnh phúc của mình . Điều này rất hay nhưng có bao nhiêu người làm được .
    Dong_Hai
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Trường ĐH Ktế có đội công tác xã hội, bạn có thể tham gia. Đội hay làm viêc tại đại sảnh cơ sở A số 59 Nguyễn Đình Chiểu.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    To donghai : mình có thể giúp gì cho bạn nhỉ??? Bạn là SV trường nào??? Bạn muốn công tác xã hội thì có rất nhiều nơi cho bạn đến đấy, hãy liên hệ với mình, mình sẽ giúp bạn.
    All for you
  8. dong_hai

    dong_hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cảm ơn các bạn lắm lắm , tui thì yêu công tác tình nguyện vô cùng .
    Mình tên huỳnh chí đông hải , trước đây một thời gian là đội trưởng đội công tác xã hội ở Linh trung , mình học trường đại học khoa học tự nhiên . Khi nào trường các bác có chương trình tình nguyện nào thì làm ơn mail cho em với nhá . Biết đâu mình sẽ phối hợp tổ chức một phong trào lớn .
    Sắp tới tụi này có chương trình đi trồng rừng , có bác nào muốn tham gia không thi liên hệ với hải nha " bobienxanh@hcmpt.vnn.vn"
    Chúc các bạn luôn vui vẻ với những công tác thầm lặng hằng ngày .
    Dong_Hai
  9. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là ai cũng thích việc nhẹ nhàng, thực tế là vậy mà, ban co thực lòng khi nói bạn thích những việc không nhẹ nhàng không?Bạn thích gian khổ không?
    Ai cũng vậy cả mà, là người thì ai mà chẳng tham lam cơ chứ, nhưng mà mình đừng tham lam vô độ là được,đừng gian tham đó mà, cái gì thuộc về mình do mình làm ra thì mình co quyền được hưởng chư có phải không?
  10. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------------------
    He he , chao moi nguoi , lai den de quay pha moi nguoi day .
    To ban thiéuulanhlung , nghe ten da an tuong roi nhi , hihi !
    ban a , li tuong la cai gi day con nnguoi binh thuong luon co gang de vuon toi , nhung co le chua ai co the am duoc chuyen do , moi khi ho van la con nguoi , mot con nguoi bang da bang thit , mot con nguoi binh thuong , van co nhung tinh xau tot lan lon nhau . The nhung , cai quan trong la minh phai biet cach control no , phat huy cai tot , han che cai xau .
    Y Tien noi o bai viet nay chi muon danh den cac ban Sinh vien tre va tran day suc song cua DHKT . Mong cac ban song bang nhiet huyet , bang con tim , va bang chinh suc tre cua minh , ma Tien biet chac chan rang luc nao cung doi dao , sung suc ,
    ..con mua thi tham nhieu uoc muon, van khat khao tren doi bo mi ....

Chia sẻ trang này