1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenline, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Greenline, Chúc Bạn Hạnh Phúc !
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
  4. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    dành tặng những người thân yêu nhất ...
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    dành tặng những người thân yêu nhất ...
  6. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Được lời của Green làm tôi mạnh dạn tham gia hơn, nói thật là lúc đầu cũng ngại lắm, vì không biết có phù hợp với topic này không.
    Những dòng viết ra đây hầu để chia sẻ cảm xúc hiện thời của tôi đấy. Có lẽ tôi viết cho tôi nhiều hơn là cho người bạn trong câu chuyện, nhưng thật lòng là cảm hơn những người bạn luôn ở bên mình những lúc khó khăn. Dường như tôi cần thấy mọi người hạnh phúc, cảm ơn vì những gì mọi người xung quanh quan tâm và dành cho mình. Bởi như thế cho tôi niềm tin vào cuộc sống này hơn, cho tôi thấy cuộc sống này đẹp biết bao, đáng sống biết bao.
    --------------------------------------------------------------------
    ?oAnh không biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Và cũng không biết ai có khó khăn gì. Nhưng bây giờ anh biết em rồi. Nếu có có khó khăn gì thì cứ bảo anh. Anh không giàu. Nhưng vẫn có thế giúp được một chút.?
    Nghe những lời đấy chẳng biết nên nghĩ thế nào, vừa cảm ơn, vừa suy nghĩ. Biết người ta chẳng có ý gì, chỉ là quan tâm thế thôi, nhưng cũng chẳng thể vô tư được. Em không khó khăn đến mức như thế, mà có khó khăn thì cũng không thể nhận sự giúp đỡ của anh, dầu cũng đã gật đầu rằng bao giờ khó khăn có thể nhờ được em sẽ nhờ đến anh, dẫu sao anh cũng có những khó khăn của riêng mình mà. Đã có lúc em đã trách mình nhiều lắm, thật vô tâm. Khi biết anh bệnh đã dặn là sẽ ghé qua phòng y tế thăm anh, nhưng rồi loay hoay với công việc, với những thứ linh tinh của mình, rồi cuối cùng cũng không làm. Vậy mà chỉ vì một lời đùa rằng em rất đói, khi anh quay lại văn phòng đã xuất hiện bất ngờ trước mặt em với một cái trừng mắt và một ổ bánh mì dúi vào tay em. Khi gặm ổ bánh mì đấy em đã nghèn nghẹn biết mấy. Nếu có nghe anh hay ai đó than vậy, chắc em chỉ biết thế chứ chẳng làm gì. Em chỉ mãi là một con bé vô tâm mà thôi !
  7. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Được lời của Green làm tôi mạnh dạn tham gia hơn, nói thật là lúc đầu cũng ngại lắm, vì không biết có phù hợp với topic này không.
    Những dòng viết ra đây hầu để chia sẻ cảm xúc hiện thời của tôi đấy. Có lẽ tôi viết cho tôi nhiều hơn là cho người bạn trong câu chuyện, nhưng thật lòng là cảm hơn những người bạn luôn ở bên mình những lúc khó khăn. Dường như tôi cần thấy mọi người hạnh phúc, cảm ơn vì những gì mọi người xung quanh quan tâm và dành cho mình. Bởi như thế cho tôi niềm tin vào cuộc sống này hơn, cho tôi thấy cuộc sống này đẹp biết bao, đáng sống biết bao.
    --------------------------------------------------------------------
    ?oAnh không biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Và cũng không biết ai có khó khăn gì. Nhưng bây giờ anh biết em rồi. Nếu có có khó khăn gì thì cứ bảo anh. Anh không giàu. Nhưng vẫn có thế giúp được một chút.?
    Nghe những lời đấy chẳng biết nên nghĩ thế nào, vừa cảm ơn, vừa suy nghĩ. Biết người ta chẳng có ý gì, chỉ là quan tâm thế thôi, nhưng cũng chẳng thể vô tư được. Em không khó khăn đến mức như thế, mà có khó khăn thì cũng không thể nhận sự giúp đỡ của anh, dầu cũng đã gật đầu rằng bao giờ khó khăn có thể nhờ được em sẽ nhờ đến anh, dẫu sao anh cũng có những khó khăn của riêng mình mà. Đã có lúc em đã trách mình nhiều lắm, thật vô tâm. Khi biết anh bệnh đã dặn là sẽ ghé qua phòng y tế thăm anh, nhưng rồi loay hoay với công việc, với những thứ linh tinh của mình, rồi cuối cùng cũng không làm. Vậy mà chỉ vì một lời đùa rằng em rất đói, khi anh quay lại văn phòng đã xuất hiện bất ngờ trước mặt em với một cái trừng mắt và một ổ bánh mì dúi vào tay em. Khi gặm ổ bánh mì đấy em đã nghèn nghẹn biết mấy. Nếu có nghe anh hay ai đó than vậy, chắc em chỉ biết thế chứ chẳng làm gì. Em chỉ mãi là một con bé vô tâm mà thôi !
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi tôi bận quá không vào net, bây giờ login thấy bất ngờ vì có mấy bạn quan tâm đến topic này. "Tứ hải giai huynh đệ", các bạn cứ tự nhiên nhé!
    Thanks DTReckable1. Với tôi, đọc những dòng bạn viết là hạnh phúc rồi. Bạn cũng vậy nhé!
    Bạn phamson05 thân mến, bạn khen bài viết làm tôi "hơi ngại" đấy. Vì sao ư? Vi phần lớn bài trong đây là tôi "cóp nhặt" ở khắp nơi, hoặc là sách, hoặc là net, nhất là trong www.hoathuytinh.com. Các bài học trong cuộc sống thì nhiều, nhưng đôi khi ta vội vã suy nghĩ, vội vã hành động, vội vã... để rồi lại hối tiếc. Vì thế, tôi viết ra những dòng này, để "Kinh nghiệm không là thứ nhắc ta sai lầm đến 2 lần". Vậy thôi!
    Solo thân mến, nhiều lần trên TTVN tôi bắt gặp bài của bạn. Bạn cũng lang thang giống tôi nhỉ. . Có điều bài viết của bạn thì ngắn mà tính "quảng cáo" hơi nhiều. Web của bạn cũng hay lắm. Nhưng quảng cáo mà cô đọng, dễ hiểu và ấn tượng thì hay hơn là "to đùng", bạn à!
    Bạn maicathu thân mến, bạn bè là niềm vui, là nỗi buồn, là sự quan tâm, là sự chia sẻ... Dù bạn bè có người thoáng qua, có người đồng hành, nhưng đủ để ta thấy đường đời không cô liêu và đơn độc. Điều đó tốt biết bao?!
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi tôi bận quá không vào net, bây giờ login thấy bất ngờ vì có mấy bạn quan tâm đến topic này. "Tứ hải giai huynh đệ", các bạn cứ tự nhiên nhé!
    Thanks DTReckable1. Với tôi, đọc những dòng bạn viết là hạnh phúc rồi. Bạn cũng vậy nhé!
    Bạn phamson05 thân mến, bạn khen bài viết làm tôi "hơi ngại" đấy. Vì sao ư? Vi phần lớn bài trong đây là tôi "cóp nhặt" ở khắp nơi, hoặc là sách, hoặc là net, nhất là trong www.hoathuytinh.com. Các bài học trong cuộc sống thì nhiều, nhưng đôi khi ta vội vã suy nghĩ, vội vã hành động, vội vã... để rồi lại hối tiếc. Vì thế, tôi viết ra những dòng này, để "Kinh nghiệm không là thứ nhắc ta sai lầm đến 2 lần". Vậy thôi!
    Solo thân mến, nhiều lần trên TTVN tôi bắt gặp bài của bạn. Bạn cũng lang thang giống tôi nhỉ. . Có điều bài viết của bạn thì ngắn mà tính "quảng cáo" hơi nhiều. Web của bạn cũng hay lắm. Nhưng quảng cáo mà cô đọng, dễ hiểu và ấn tượng thì hay hơn là "to đùng", bạn à!
    Bạn maicathu thân mến, bạn bè là niềm vui, là nỗi buồn, là sự quan tâm, là sự chia sẻ... Dù bạn bè có người thoáng qua, có người đồng hành, nhưng đủ để ta thấy đường đời không cô liêu và đơn độc. Điều đó tốt biết bao?!
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 27/06/2005

Chia sẻ trang này