1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenline, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 27/06/2005
  2. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại bị chiếm dụng vào net mất rồi nên chẳng ai có thể gọi đến được cả. Vẫn bình an, mặc dù chẳng bình yên.
  3. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại bị chiếm dụng vào net mất rồi nên chẳng ai có thể gọi đến được cả. Vẫn bình an, mặc dù chẳng bình yên.
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Không biết viết vào đây có hợp k , nhưng đã vào rồi em lười chạy ra quá , bác green cho em dùng ké chút xíu nhé .. hối lộ bác cái này
    Chị của em . Quả thực em cảm ơn nhiều lắm . Nếu với người ta như thế là thường nhưng với chị em mình 4 tháng quả là một thời gian quá dài , đúng k chị . Em viết thế này chị sẽ k đọc được nhưng đó là thói quen rồi , giống như cách em hay hỏi chị mỗi khi chị lên mạng chị thường làm gì , và khi em vào đây thì chị luôn mỉm cười . 4 tháng dài không gặp nhau , đó là một sự vắng mặt đáng ngạc nhiên của chị em mình đúng k ? nói chính xác là của em đối với chị . Chị đã lo lắng cho em rất nhiều phải k ? Đừng lo nhé chị yêu , em vẫn luôn biết em đang và sẽ phải làm gì . chỉ là những khi quá trống vắng và hụt hẫng em k thể đến với chị như ngày nào , k thể gục trên vai chị mà nức nở như em vẫn làm chị ạ . Em đã khác lắm rồi . k còn là con bé vô lo vô nghĩ như chị vẫn thường mắng em nữa đâu . Chưa quá già cỗi nhưng nụ cười đã k còn thường trực trên môi đứa em ngốc nghếch của chị nữa rồi .
    Chị bảo em dạo này già quá , đó là một cú sốc với em đấy nhé . mỗi mình chị nói em già , ác ơi là ác , làm mất hết tự tin của người ta ...nhưng em yêu chị lắm . chỉ có chị mới nhìn và cảm nhận được những buồn vui với em thôi . Cảm ơn cuộc đời vì em được làm bạn , làm em với chị .
    Hạnh phúc chị đang có em mong chị hãy cố gắng giữ lấy nó nhé . Đừng nông nổi như lần đó ... mọi cái đều có duyên số , mà chị của em thì rất có duyên . em tin như thế .....
    Yêu chị cực !

  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Không biết viết vào đây có hợp k , nhưng đã vào rồi em lười chạy ra quá , bác green cho em dùng ké chút xíu nhé .. hối lộ bác cái này
    Chị của em . Quả thực em cảm ơn nhiều lắm . Nếu với người ta như thế là thường nhưng với chị em mình 4 tháng quả là một thời gian quá dài , đúng k chị . Em viết thế này chị sẽ k đọc được nhưng đó là thói quen rồi , giống như cách em hay hỏi chị mỗi khi chị lên mạng chị thường làm gì , và khi em vào đây thì chị luôn mỉm cười . 4 tháng dài không gặp nhau , đó là một sự vắng mặt đáng ngạc nhiên của chị em mình đúng k ? nói chính xác là của em đối với chị . Chị đã lo lắng cho em rất nhiều phải k ? Đừng lo nhé chị yêu , em vẫn luôn biết em đang và sẽ phải làm gì . chỉ là những khi quá trống vắng và hụt hẫng em k thể đến với chị như ngày nào , k thể gục trên vai chị mà nức nở như em vẫn làm chị ạ . Em đã khác lắm rồi . k còn là con bé vô lo vô nghĩ như chị vẫn thường mắng em nữa đâu . Chưa quá già cỗi nhưng nụ cười đã k còn thường trực trên môi đứa em ngốc nghếch của chị nữa rồi .
    Chị bảo em dạo này già quá , đó là một cú sốc với em đấy nhé . mỗi mình chị nói em già , ác ơi là ác , làm mất hết tự tin của người ta ...nhưng em yêu chị lắm . chỉ có chị mới nhìn và cảm nhận được những buồn vui với em thôi . Cảm ơn cuộc đời vì em được làm bạn , làm em với chị .
    Hạnh phúc chị đang có em mong chị hãy cố gắng giữ lấy nó nhé . Đừng nông nổi như lần đó ... mọi cái đều có duyên số , mà chị của em thì rất có duyên . em tin như thế .....
    Yêu chị cực !

  6. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước người con gái mà với bạn cho là người tuyệt vời nhất trên đời, tôi hiểu tình yêu bạn dành cho cô ấy nhiều đến dường nào. Cứ như cả thế giới chỉ còn mỗi cô ấy, bạn làm tôi cảm thấy hơi ghen tị đấy. Nhưng tôi cũng thích bạn gái của bạn nữa, một cô gái thật thanh mảnh, dễ thương và cũng không màu mè. Hai người cứ ríu rít như hai chú chim non ấy. Làm tôi cũng được vui lây, mai mốt đám cưới nhớ kiếm cho bằng được tôi để mời đấy, không thì tôi sẽ giận cho coi.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ chạy vào chạy ra thoải mái , còn hối lộ thì thôi. Tớ nói nhỏ này, hối lộ thì nói "bé bé", chọn chỗ "kín kín" chứ giữa bàn dân thiên hạ thế này thì có mà ... chết cả nút.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn tôi!
    Cố quên thì càng nhớ
    Thao thức ngủ chẳng xong
    Vật vã những âu lo...
    Ngày trôi qua muộn phiền​
    Thử hỏi... mai ra sao? ​
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đến độ lười biếng rồi, chẳng còn muốn bon chen nữa, hờ, thấy người ta khóc bạn thì mình cũng muốn hò theo vài câu nhưng bí quá chẳng biết hò sao... Uhm, mày thấy đấy, tao là như vậy mà, thảnh hoặc nghe tiếng thốt thưa thì giật mình cho là vờ, là dại... đem tiếng lòng trải khắp muôn nơi thì lại trách mình vụng dại làm kẻ khác buồn theo... chẳng còn biết làm sao. Cứ như xưa, tao với mày, ngồi im lìm nghe tíc tắc tíc tắc có lẽ lại vừa lòng nhau, phải không ? Có khi thì ... uhm, mà thôi, rồi tất cả cũng đi đến đó, mày và tao, giờ khác trước chút xíu vậy thôi, mày chờ tao, đúng không ? Thì cứ chờ, cứ chờ đi, kẻ độc ác thì sống dai như đỉa, tao đây còn phải làm cho thế gian điên đảo lâu lâu nữa, gắng mà chờ... Ừ, thì thế... mày thế, tao thế, nhân gian thế... Trước giờ mày vẫn chửi tao vì cái câu, ờ mà tao lại thích cái câu đó, tao vẫn thích, nó chỉ sai với mày, thế là đủ cái phần không hoàn hảo của nó rồi, mày ghét cứ ghét, tao thích tao lại ngâm ...
    ... người cho ta là sung sướng, hãy cứ coi là như thế. Hiểu lòng ta để làm gì ? Người có thể giải quyết được cho ta đâu ....
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại, hóa ra vẫn là ... con lừa. E hèm, thảo nào...!

Chia sẻ trang này