1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn của tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heohamngu, 07/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn của tôi

    Lúc này tự nhiên ko ngủ được. Ko biết vì sao mà ko ngủ được, có phải vì nghe tin về gia đình của bạn hay ko? Buồn thật buồn, buồn đến nao lòng. Mình chẳng biết nên để entry này của mình vào mục nào, vào mục tâm sự, hay mục hạnh phúc gia đình nữa, ko biết hp sẽ đến với N thế nào, cuộc sống của N rùi sẽ ra sao nữa.
    Ông trời thật trớ trêu con người ta làm sao, ở cái tuổi 24 của chúng mình bây h, các bạn nữ (trong đấy có cả mình) đang háo hức lấy chồng, có con. Cứ lên box hpgd này thì biết rằng chúng mình đã mong có một gia đình con con, mong cho gia đình đấy hp đến mức nào. Vậy mà... , h đây, chồng N bỏ N đi với căn bệnh nan y. Sao lại như vậy cơ chứ? 24 tuổi, góa bụa, và chuẩn bị sinh con.
    Thật sự là lúc này đây, mình ko biết phải nói j, chính mình cũng thấy trống trải, chỉ muốn viết vài dòng cho chính mình cảm thấy mình nhẹ bớt lòng. Mình mong rằng N sẽ vượt qua mọi đau thương, để chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Và mình mong hạnh phúc sẽ lại đến với N.
    Và, hoa hồng dành cho anh, chồng của N. Anh là một người yêu và một người chồng thật tuyệt vời. Anh hãy ra đi thanh thản nhé.
  2. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài quá không ngủ đc cũng bởi trăm mối tơ vò, nhưng khi đọc bài của bạn mình cảm thấy buồn, một nỗi buồn khó tả và mình cũng cảm thấy còn nhiều nỗi buồn còn khủng khiếp hơn nỗi buồn của mình, chỉ biết chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn của bạn và cả mình nữa.
  3. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ rồi sẽ qua...mong bình yên trở lại với mọi người...

Chia sẻ trang này