1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, và cho tôi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho bạn, và cho tôi

    Lạnh thật...Trời mấy hôm nay lạnh thật. Mọi người nhìn toàn thấy quần áo là quần áo. Mấy lần online định viết bài nhưng rồi lại ngại. Mình chẳng thể nào viết được dù chỉ là 1 dòng. Không phải mình lười mà tại vì không có hứng. Cái niềm hứng khởi khi thông báo với TIGON rằng mạng TTVN đã mở cử trở lại, cái cảm giác vui mừng đến rơi nước mắt khi nhìn thấy những biểu tượng quen thuộc của TTVN, rồi cả cái mong chờ tối xuống rảnh rỗi ngồi viết bài cho box, hoà cùng niềm vui và nỗi buồn của các thành viên đã không còn nữa. Giờ đây mình không còn đủ tinh thần và niềm say mê online chứ lấy gì ra để mà viết bài đây. Ngoài kia gió vẫn thổi từng cơn giá lạnh . Mình đang viết cho các bạn những bài viết cuối cùng của mình bằng nick hahuyduonghp20012002. Hãy thông cảm cho mình khi mang trên vai trách nhiệm là 1 phó chủ tịch của DHP, là một người hết lòng vì TTVN mà mình đã không gánh được nhiệm vụ đó. Mình xin lỗi tất cả các bạn -những thành viên của DHP, những người tín nhiệm mong mình ở lại cùng với box. Mình không thể.
    Bài viết này có thể sẽ là bài viết dài nhất của mình trên TTVN. Đó là những dòng tâm sự thật của mình xuất phát từ tận trong tim mình. Mong các bạn hiểu cho mình.


    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L



    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 28/12/2002 ngày 13:34
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    CUỘC SỐNG & CÔNG VIỆC ​

    TRƯỚC KIA

    Cũng như D, khi chúng ta sinh ra đời, ai mà chẳng chào đời bằng tiếng khóc. Tiếng khóc bắt nguồn cho cuộc sống và nó cũng là tiếng kết thúc của cuộc đời. Hạnh phúc thay khi ta khóc chứ không phải là hú hay kêu. Cuộc sống vốn dĩ chẳng êm đềm như ta hằng mong đợi. Khi nó êm đềm nhất lại là lúc ẩn chứa nhiều sóng gió nhất. Thủa thiếu thời khi còn trog lứa tuổi cắp sách đến trường, D may mắn hơn tất cả các bạn khi cả ba và má đều là những giáo viên dạy giỏi, sớm hôm tôi luyện. Ba và má đã dồn biết bao công sức, và quan trọng hơn là biết bao niềm hy vọng cho mình. Nhưng tất cả những gì mà mình có thể làm được chỉ là chứclớp trưởng trong 1 thời gian ngắn. Mỗi lúc đi họp phụ huynh về, ba và má lại ngồi lặng đi vì buồn. Ước mơ 1 ngày cầm món quà học sinh cháu ngoan Bác Hồ trao cho con mình mà mãi không thành hiện thực, mà toàn trao cho con người. Mình vẫn vô tư cười và nói " Tại con dốt mà". MÌnh đâu có biết rằng câu nói vô tư đó làm ba đã khóc. Ba là giáo viên giỏi toàn quốc, đào tạo con người thành tài còn con mình thì không. Buồn thật

    Lớn lên 1 chút, khi đã biết nghĩ suy, mình lại long đong với việc thi cử vào cấp 3. Trường nào cũng thiếu 1,2 điểm. Thi vào chuyên Anh Trần Phú thì thiếu 2 điểm, thi vào chuyên Anh Ngô Quyền thì thiếu 1 điểm. Thất bại 2 lần liên tiếp khiến mình cay cú. Mình không bao giờ quên cảnh ba mình lang thang bên ngoài cổng trường khi mình ngồi thi ở bên trong, để rồi......Mình quyết vào bằng được Lê Hồng Phong khi con đường không còn lối rút. Cái danh hiệu thủ khoa LHP cùng với á khoa chuyên Toán chỉ làm cho ba mình nở được 1 nục cười nhẹ. Đó cũng là thành công duy nhất của mình. Nhưng ai ngờ được rằng thành công đó lại là điểm bắt đầu cho thất bại sau này. Mình đã bị chính cái tự kiêu làm cho tụt dốc kinh khủng. Chẳng còn ai nhận ra người đã dành giải cao trong kỳ thi đầu vào năm đó nữa và đỉnh điểm là mình bị chuyển sang lớp khác. Những năm tháng không vui

    Lên đại học, mình may mắn hơn 1 số bạn bè khi tốt nghiệp đúng thời gian. Nhưng suốt 4 năm trời, tất cả những gì mình nhận được chỉ là 1 suất học bổng nhỏ nhoi. Thi lại 2 lần. Mình còn nhớ như in có lần mình đã nộp giấy trắng chỉ vì học sót 2 câu trong tổng số 74 câu lý thuyết. Con 1 điểm đó sẽ chẳng bao giờ mình quên cả

    GIỜ ĐÂY
    Sau hơn 1 năm lang thang chạy việc. Tấm bằng dân lập mà ở trong trường mình còn nghĩ nó có giá trị nhưng ai dè nó lại không. Giờ đây, mình đang làm ở đây. Trong 1 công ty oai như cóc " Trung tâm tư vấn giáo dục đào tạo quốc tế", với 1 chức vụ cũng oai chẳng kém "Chánh văn phòng", nhưng đến lúc này đây mình mới hiểu rằng. Để sống trên đời không dễ. Bon chen trong công việc, nói xấu nhau để tồn tại nhiều khi khiến mình mỏi mệt với mọi cái. Mình có thể bị mất việc bất kỳ lúc nào nếu sơ xểnh.
    Đến công ty thì mệt mỏi, về nhà cũng chẳng hơn. Bà ốm nặng, nhà cửa bề bộn cả lên. Chẳng còn hứng sắm sửa hay mua gì nữa. Trách nhiệm của 1 thằng con cả trong 1 gia đình khiến mình mệt mỏi. Nhờ vả vào sự giúp đỡ của họ hàng ư? Không được(mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà). Chỉ còn mình và ba, má lo mọi chuyện. Nhiều lúc đau cả đầu. Có lẽ phút giây thanh thản nhất của mình là tối đến online rủ đội đi lang thang, chui vô quán uống cà phê và nghe nhạc. 1 hạnh phúc quá ư nhỏ nhoi.


    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 28/12/2002
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    HẠNH PHÚC RIÊNG​
    "Hạnh phúc là gì". Câu hỏi đó từ xưa đến nay chẳng bao giờ có câu trả lời cả. À mà không phải là có câu trả lời nhưng mấy ai được như vậy. " Là có 1 việc để làm, có 1 người để yêu và có 1 điều gì đó để hy vọng". Liệu có vậy đã đủ chưa. Mình chỉ có 1 điều trong số đó nhưng ai dám bảo là minh không hạnh phúc. Mình có 1 mái nhà, một gia đình yêu thương và luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho nhau, một công việc dù còn nhiều gian truân nhưng cũng nhiều niềm vui, và cuối cùng là những người bạn luôn ở phía sau mình mỗi khi có khó khăn. Còn ai hạnh phúc hơn thế đây.
    Nhưng nếu đó chỉ là tất cả những gì mà mình coi là hạnh phúc thì liệu có hồ đồ không?. Thiếu 1 điều để mình hy vọng hay thiếu 1 người mình yêu thì hạnh phúc đâu có trọn vẹn. Nhiều đêm lang thang 1 mình, tôi tự hỏi" Đến bao giờ hạnh phúc mới trọn vẹn với tôi". Mặc cảm với đời, tự ti vào cuộc sống, khiến mình như thu mình lại với cuộc sống xung quanh. Những xúc cảm đan xen lẫn lộn dường như khién mình nhiều khi buồn, vui vô cớ. Giữa phố đông người mà như vắng vẻ, tất cả những gì tôi muốn bây giờ chỉ là 1 mình. Một mình trước biển, mộtmình trên phố, một mình đối mặt với tất cả. Thời gian cứ dần trôi qua, những niềm tin và hy vọng cuối cùng cứ tàn dần, tàn dần, để rồi một ngày kia nó biến mất. Rồi nó sẽ về đâu đây. Nếu những điều ẩn sâu trong suy nghĩ của mình xảy ra, chắc mình không có nổi nụ cười quá.
    Nhiều khi mình chỉ muốn đập tan mọi thứ xung quanh, muốn đạp hết tất cả những gì mình gặp phải Nhiều khi lại chỉ muốn chạy thật xa, càng xa càng tốt. Nhưng rồi nhiều lúclại muốn ở lại, muốn bám vào những hy vọng cuối cùng để sống. Biết sao giò khi cuộc sống luôn vậy với mình. Âu cũng chẳng còn cách nào hơn là chấp nhận mà thôi.
    Ông anh gọi điện ra nói " Mày vô đây làm với tao, dù sao thì cuộc sống cũng khấm khá hơn ngoài đó". Lưỡng lự, phân vân, cân nhắc thiệt hơn. Xa thì không nỡ mà gần thì buồn. Làm sao đây..............
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 28/12/2002
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trong những suy nghĩ phức tạp, lộn xộn này. Mình không còn muốn làm 1 điều gì nữa. D xin lỗi tất cả, những người bạn của D, những người đã bên D mỗi khi D gặp khó khăn. D yêu các bạn, yêu rất nhiều. Hãy hiểu cho D.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    anh D à ,em ko nhận mình là người hiểu anh nhất nhưng đủ để hiểu anh nghĩ gì trong thời gian này ,anh có thể ko online ,ko vô box nhưng mọi người sẽ vẫn luôn bên anh mà .Anh hãy cứ làm những gì anh thích miễn ko cảm thấy nhàm chán là dc mà . Lần cuối cùng nghe anh cười qua ống nghe máy điện thoại mà lòng em cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều ,anh ko"ghét" em như em vẫn nghĩ hồi nào ,vậy có quá đủ ko ạ ? em luôn mong anh sống tốt ,hạnh phuc va đầy niềm vui mới nữa .Anh ơi manh mẽ lên nha
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Dần dần rồi mỗi người sẽ theo đuổi lý tưởng và công việc của mình,chẳng ai còn hứng lên mạng và tâm sự với những ngườii bạn ảo qua mạng nữa.Em cũng đã có lúc nghĩ như thế và muốn bỏ tất cả để sống lại với cuộc sống trước kia của em,khi mà em chưa biết Chat là gì.Nhưng khi đến với ttvn,đến với DHP thì em lại ko còn ý nghĩ ấy nữa.Em yêu tất cả mọi người.
    Anh D à,em vào DHP sau anh mà em còn có cảm giác ấy.Còn anh?Anh sát cánh cùng với DHP từ hồi mới thành lập.Vậy mà anh nỡ bỏ đi như thế??????Em cảm thấy ghét anh.Chán thật.Cuộc đời này đúng là chẳng có gì là mãi mãi.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  7. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Anh trai ơi , em gái xin lỗi .Mang tiếng là em gái mà em chả biết chút gì về nỗi buồn cũng như khó khăn của anh cả . Em chỉ biết mình , chỉ nghĩ mình buồn mình ko vui mà ko hề nghĩ đến anh .Em cũng ko dám giữ anh lại , em sẽ online trở lại nhiều hơn nữa .Em biết anh rất yêu box mong ngày nào đó anh sẽ online nhé . Em sẽ nghe lời anh khuyên trước kia dẹp bỏ tự ái của chính mình .Em sẽ cho người đó một cơ hội .Em sẽ chờ đợi ngày tính cách xưa của người bạn thân trở lại . Em yêu box mình lắm nhưng đã có thời gian em bỏ box .Em xin lỗi tất cả . Em mong anh trai trở lại là Hahuyduong em gặp lần đầu . Em mong có thể chia sẻ bớt một fần nỗi buồn của anh .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có cái gì là trọn vẹn đâu ngay cả tình yêu và hạnh phúc nữa .Ước mơ và sự thật đôi khi người ta khó mà nhận ra được .
    Hãy sống thật với nhau dù chỉ một ngày rồi mãi mãi xa nhau
    Hãy vui với nhau dù chỉ một phút thôi để cả cuộc đời mãi mãi buồn.
    Nếu Dương thấy đã quá mệt mỏi rồi thì hãy đi đi
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi thứ luôn thay đổi. Anh đã có những lúc thật nhiệt tình và năng nổ vì DHP, cũng đã vượt qua những khó khăn vui buồn cùng mọi người.
    Nhưng có 1 thứ không bao giờ thay đổi, đó là tình cảm mọi người dành cho anh. Em không mong ước anh lại như "những ngày xưa", vì em hiểu được phần nào cảm giác và suy nghĩ của anh lúc này. Em chỉ muốn anh biết 1 điều: Anh là 1 người tốt, thật sự rất tốt. Cho dù lúc này đây, anh gặp những khó khăn, những vướng mắt trong cuộc sống, thì đó cũng là những điều rất "đời thường" anh à. Anh hãy tin anh là 1 người có ích, hãy hài lòng với bản thân anh ạ. Em luôn mong anh hạnh phúc.
    Ước gì bây giờ em có thể có mặt ở HP. Lúc đó thì anh em mình sẽ đi cùng nhau đi uống cafe', anh nhỉ? Ngay cả khi em viết cho anh những dòng này, chắc cũng lâu lắm anh mới đọc được. Em chỉ muốn anh biết: Em tin ở anh, Dương à. Vui lên anh nhé!!!

    Merry Christmas and Happy New Year!!!
  10. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    anh Dương! có thể em là một người chưa hiểu về anh được như những người khác,Bởi thời gian tiếp xúc với nhau ko nhiều như mọi người.Nhưng là con trai và có thể nói đã bắt đầu trở thành 1 người đàn ông,Em cũng hiểu những gì anh suy nghĩ 1 chút,đó là trách nhiệm của 1 người đàn ông,trách nhiệm của 1 người con,và còn là 1 trụ cột của gia đình mình sau này.Mỗi suy nghĩ,mỗi hành động của mình luôn mang trong đó 1 chút gì đó của phái mạnh,ta luôn phải thể hiện rằng ta đã trưởng thành để mọi người không nhìn ta với con mắt khinh thường hay thương hại.Và chính bản thân ta cũng không cho phép ta làm nhưng điều đó phải không anh? Em cũng như anh thôi,sống tất cả vì bạn bè,cũng có 1 quá khứ để hồi tưởng,1 tuổi thơ,và 1 hiện tại,có mục đích để sống,có những niềm vui và nỗi buồn của riêng mình,như anh.Vẫn biết rằng trong cuộc sống còn bao gian nan,khó khăn mà ta phải đối mặt.Nhưng em tin rằng anh sẽ vuợt qua được. Em thấy rằng mọi người đều yêu quý anh như anh trai,nhưng thực sự em chưa thấy ai hiểu được anh đang nghĩ gì phải ko?có thể ở đây chỉ có những người con trai như anh ,nhím, ........em mới hiểu được những gì là cuộc sống của người đàn ông.Nhưng anh ơi!khi anh đã coi mọi người trong box này là những người bạn thân thiết thì anh có thể bỏ mọi người đi được không?chưa nói tới mọi người mà chính anh,anh sẽ ra sao?giờ đây là con người thực rồi,những người bạn thực rồi,đâu phải là những con người ảo như hồi đầu.Anh?Anh ơi! đừng dời bỏ mọi người,mọi người đều hiểu được công việc của anh,như những lúc rỗi rãi anh lại online để cùng mọi người chia sẻ những niềm vui nỗi buồn,anh nhé! Chức vụ là gì?mod là gì? chẳng qua đó cũng chỉ là chức danh ở trên mạng mà thôi!còn khi mọi người đã là bạn thì con người thực mới là quan trọng.Hãy cho mọi người vẫn mãi có một anh Dương ,anh nhé!đừng dời bỏ mọi người. Điều cuối cùng mà em muốn nói với anh cũng như mọi người là:đừng làm gì để sau này ta phải hối hận .Khi nào buồn cần người để nói chuyện hãy gọi tới cho em ĐÔNG:837346
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]

Chia sẻ trang này