1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, và cho tôi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh cũng mệt mỏi với tất cả, tiếc thay cho anh, c ho những gì anh cố gắng vun tay cùng mọi người xây dựng. Có thể một khi nào đó anh nhìn lại và nhận thấy rằng, mình quan trọng với mọi người biết bao...Dù ở đâu làm bất kì công việc gì, em tin rằng anh luôn nhớ đến những người bạn vision2 của mình.. Chưa đủ gần nhau để ấm cúng, chưa đủ thân thiện như máu mủ ruột thịt...nhưng thế là đủ sống trong trái tim nhau ít ra là trong những tháng ngày cuối cùng của năm 2k2 này......... sẽ nhớ mãi nhớ như ta luôn còn bên nhau
    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước gì tôi có đủ sự tự tin và trưởng thành để nói với với người về điều người nên hay ko nên thực hiện . Tôi ước gì tôi có đủ sự am hiểu để định nghĩa giúp người "thế nào là hạnh phúc " . Những gì tôi biết được cũng chỉ là những điều tôi học được , đọc được tù sách vở , và cuộc sống . Và tôi hiểu " hạnh phúc " Là thế nào khi có người nói với tôi :
    "Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em
    Nhé em !
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày...
    Trong đêm...
    Đừng than phiền về cuộc sống
    Nhé em !
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
    Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
    Em ơi !
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
    Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
    Hạnh phúc là đêm về ko có tiếng mẹ ho
    Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    Là điểm mười đỏ tươi mỗi khi em lên bảng
    Là ánh mắt một người như lạ như quen
    Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
    Vậy đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt !
    Nhé em !
    Đừng cố tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường .
    Tôi tự hỏi " niềm hạnh phúc " kia đến với người có khi nào bật lên thành tiếng khóc ? Có khi nào người muốn tìm đến một nơi nào đó chẳng hề có ai , để đối diện với chính mình , để khóc một trận thật to , hay để tìm lại cho mình cái hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường" của người .
    Giá sử tôi biết được , tôi hạnh phúc bên người ở điểm nào , khi đó biết đâu tôi có thể gói tặng người một chút ít hạnh phúc mà tôi đang có chăng ?!? Nhưng chính bản thân tôi cũng chẳng biết được liệu tương lai của tôi có thật sự rạng ngời ko , bởi tôi đã đi qua nhưng năm tháng tuổi thơ chẳng lấy gì làm tươi đẹp hơn người . Người có một người ba để tự hào , một người má luôn lo lắng quan tâm . Dù cho người có đôi ba lần vấp ngã , vân luôn có những bàn tay dịu dàng nâng đỡ người bước tiếp . Hạnh phúc là đây thôi , chẳng phải nó thật lớn lao đó sao ?!?
    Tôi sẽ ko khóc đâu , dẫu rằng cái hạnh phúc wá ư là nhỏ bé mà người đang có vẫn luôn là niềm khao khát của tôi và của biết bao người . Tôi sẽ ko mắng người như ai đó dã từng làm , bởi tôi biết rằng tôi sẽ chẳng có quyền gì để có thể can thiệp vào sự lựa chọn của người . Nhưng có một điều duy nhất mà tôi có thể dám chắc đó là : Ở một nơi nào đó trong trái tim tôi , tôi vẫn luôn coi người là một người anh trai đáng kính trọng , đáng khâm phục _ Một người anh trai như lạ như quen ; một người anh trai của tôi và của tất cả mọi người . Cảm ơn người đã coi tôi là "niềm hi vọng dù chỉ là mong manh "...Hãy cho tôi được một lần gửi vào người niềm tin . Tôi hứa sẽ ko để người phải thất vọng !
    Một lần nữa cảm ơn người !
    Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi .
    Tình yêu còn mãi trong trái tim này
    Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niêm vui...
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Chẳng có gì là tuyệt vời đối với chúng ta ở trên cuộc đời này.Cái tuyệt vời nhất là những cái mà chính tự bàn tay mình tạo ra mà.Tuy là nhiều thất bại đã đến với anh nhưng mà qua mỗi lần thất bại đó anh có thấy mình trưởng thành lên nhiều và chín chắn hơn không hả.Về phần thi cử thì anh cũng như em mà thôi mãi lận đận trong sự nghiệp học hành.Hồi cấp 3 không nói làm gì vì em đỗ vào trường Thái Phiên không phải là do chính thực lực của mình nhiều mà vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ của bác em.Nhưng mà nếu không nhờ vả thì người ta nói là mình ngu mình hấp nhưng mà khi nhờ được rồi thì mình lại trở lên tự cao tự đại bởi vì đã có người giúp đỡ rồi mà.Nhưng mà đến khi thi vô đại học thì em và anh như nhau mà thôi cũng 2 năm liền thi vào một trường nhưng mà đều thiếu 1 điểm thế mới cú chứ.Đáng lẽ năm vừa rồi khi di thi mà em không bi sốt virut thì giờ này em đã không còn là thành viên của DHP nữa mà trở thành sinh viên trường Thương mại rồi nhưng mà thôi cái số của mình đen thì phải chịu.Nhưng mà em van vui vẻ vì tương lai của mình còn dài mà..........Hãy còn nhiều cơ hội dành cho mình mà ..........Nhưng mà dù sao thì giờ đây thì em cũng tìm được những người bạn thật sự của mình rồi và điều đó làm cho em thấy hạnh phúc

    NHỮNG NGƯỢI BẠN TỐT LUÔN LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÀNH THẬT VỚI MÌNH TRONG MỌI TRUYỆN.................
    Jindo_Love
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn giống như tôi
    Ví cuộc đời như là máy tính
    Như số Pi ko dừng vô tận
    Nối đuôi nhau cần mẫn từng ngày
    Cứ cho rằng máy tính chẳng hề sai
    Sao trừ mãi nỗi buồn ko hết
    Dù cho bạn là đá hay là hoa
    Vẫn một lần oà khóc trong tay mẹ
    Bám máy tính cộng những điều vui vẻ
    Chợt nhận ra ít wá lẽ nào sai
    Chắc chắn rằng một cộng một bằng hai
    Sao cộng mãi vẫn chỉ bằng một nửa ?
    Nhưng tôi chắc bạn cũng giống như tôi
    Luôn cố gắng nhân nụ cười lên mãi
    Nhân hy vọng , nhân niềm vui huyền thoại
    Để bước xuống đường bớt ngã bớt dài
    Ừ thì máy tính có thể sai
    Nào ai biết cuộc đơi dâu bể
    Nhưng phép chia vẫn đang thì thầm kể
    Sao bạn và tôi chẳng chia ngọt thành hai
    Bạn biết ko tôi vẫn nghĩ suy hoài
    Rằng cuộc đời có nên là máy tính
    Cộng , trừ, nhân , chia , bao tình , bao cảnh
    Dẫu chẳng bình yên vẫn còn bạn và tôi !
    Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi .
    Tình yêu còn mãi trong trái tim này
    Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niêm vui...
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ mỗi lúc cảm thấy chán nản thì con người ta chốn chạy , bỏ mặc tất cả mịc đích trước kia của mình là xây dựng 1 sân chơi cho mọi người . Để rồi bây giờ cảm thấy chán thì sẽ rời bỏ . Nếu biết vậy thì xây dựng nó để làm gì chứ . Hay là xây dựng nó lên để mọi người biết rằng ta đây cũng có 1 sân chơi riêng , chẳng thèm phải nhờ cậy đến ai , làm thế để lấy oai sao ? Tôi nói là nói tất cả mọi người chứ chẳng chỉ riêng ai cả . Ngay đến tôi , trước kia chưa biết đến ttvn thì cũng chỉ biết Chat chat vớ vẩn và coi những người trên mạng này chỉ là những người rỗi việc đi chơi . Có lúc còn bảo bọn này điên hết cả rồi , tự nhiên rỗi hơi đi chat với những người chẳng quen biết . Con người ai ko có tính tò mò , thấy người ta chơi chẳng nhẽ mình kém sao , đi chơi cũng thấy hay . Nhưng cũng chưa thực sự tin tưởng ai cả . Nhưng khi đến với DHP này tôi lại có suy nghĩ khác . Mọi người thật là đoàn kết , hoà đồng ......những điểm tốt kể ra thì chắc chẳng hết được .
    Có lúc tôi có chuyện buồn à chẳng muốn ở lại DHP này để làm gì cả , nhưng chuyện buồn thì cũng chỉ là của cá nhân mình chứ có phải do lỗi của mọi người trong DHP gây ra đâu . Chính vì lẽ đó mà tôi còn theo mọi người đến tận bây giờ . Vì mọi người đã đổ công sức vào đó nhiều thì tại sao mình không thể góp 1 phần nhỏ vào đó để cùng phát triển nó thành 1 sân chơi bổ ịch cho mọi người chứ . Bất cứ lúc nào có thể là tôi cũng lên theo dõi tình hình Box , bận đến mấy thì cũng phải theo mọi người .
    Đến bay giờ thì sao , từ vị hội trưởng đến hội phó , đang dần dần bỏ đi để lại những thành viên mới tập làm MOD - làm 1 người quản lí bao nhiên là thành viên , điều này tôi chưa bao giờ làm , vì tôi không thích mình làm 1 người lãnh đạo , chỉ muốn làm anh phó thường dân , tự do ngôn luận , coi mọi người như nhau . Lúc đó cảm thấy thoải mái chẳng lo nghĩ gì về việc cảnh cáo này nọ ........Đến khi anh P và anh D nói với tôi là lên làm MOD thì tôi ko thực sự muốn nhận chức này . Nhưng cũng phải nghĩ cho 2 người này , họ cũng cần 1 khoảng thời gian cho riêng mình . Nhưng đâu vì lẽ đó mà có thể nói bỏ là bỏ ngay được . Hiện nay Box đang trong giai đoạn khó khăn mà lạ bỏ nó sao ? Nếu ai thấy chán mà bỏ thì hôm nay tôi cũng bỏ luôn cái quyền MOD này . Làm chẳng để làm gì cả , chắng còn hứng để mà làm gì nữa cả ........Tôi nói vậy ai thích hiểu sao thì hiểu .
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    box minh dao này nhiều chuyện quá đấy ,mọi người tưởng nói bỏ là bỏ ngay đi dc sao ,thế những đứa như tụi em thì ửa lại làm giè ,nghĩ cho cùng thì mọi người cũng phải nghĩ vì cái chung của tập thể chứ ,DHP thành công và lớn mạnh thế này là do đâu hả? mọi người bỏ công sức ra xây dựng va đưa nó lên lớn mạnh để làm gì trong khi ai cũng nói "từ chức" ko có người đứng đầu quản lý thì ổn ko ? em mong mọi người sẽ nghĩ lại ,sẽ vì 1 DHP lớn mạnh nữa chứ
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống thật nực cười , người ta chọn cho mình những hướng đi riêng , để rùi chẳng bít một lúc nào đó họ sẽ lại hối tiếc . Em ko biết em có nói đúng với tâm trạng một ai đó ko , nhưng em sẽ luôn nói , box chúng ta cần nhau và sống vì nhau ...Em bất chợt nhận ra điều đó sau tất cả những gì vui vẻ nhứt mà em nhận được khi gặp gỡ mọi người. Ai có thể sống tách riêng box , xin hãy cho em một ý kiến ? Nếu thực sự có thể như vậy thật thì ko lẽ box chúng ta đã mất đi sự đoàn kết tự bao giờ thiệt sao ? Em ko tin , nói đúng hơn là em ko muốn tin về những điều em sẽ phải nghe , kể cả những điều em đã phải nghe . Những điều đó ai làm chứng cho là sự thật nhỉ .
    Em đã cá cược _cá cược một điều hết sức kì lạ nếu đối với một ai đó ko hiểu được tâm trạng cũng như suy nghĩ của em , và của ko ít người trong box mình . Em cá cược ko phải để mong cho em thắng cuộc , ngược lại _hơn ai hết , em mong em thua cuộc là đằng khác . Để làm gì chắc chỉ có những người trong cuộc , những người chứng kiến , mới hiểu .
    Nhưng thua cuộc một lần thui hình như chưa bao giờ là đủ , ko bao giờ là đủ với một người trông chờ mình thất bại như em . Hay thật phải ko ạ ? Ai lại mong cho mình thất bại kia chứ , nhưng điều đó là sự thật . Em đã mong cho mình thất bại , và sẵn sàng đón nhận sự thất bại đó , điều đó là để cho em hay để cho mọi người , hay cho một ai đó mà em luôn cầu chúc cho họ những điều may mắn !
    Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi .
    Tình yêu còn mãi trong trái tim này
    Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niêm vui...
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mọi người ơi!
    Có ai hiểu được cho mình không. Mình đã chực khóc, chực khóc khi phải ngồi viết bài đó, phải viết bài tạm biệt mọi người. 1 tâm trạng với nhiều xúc cảm, nhìu nỗi dằn vặt đan xen. MÌnh xin từ bỏ quyền MOD chứ đâu có nói là sẽ khôgn bao giờ quay về box viết bài đâu. Các bạn có đặt mình vào vị trí của D, đặt mình vào hoàn cảnh của D, vào cuộc sống của D, các bạn mới có thể hiểu được tại sao D lại có quyết định như vậy. Cám ơn mọi người, cám ơn tất cả về những gì mà mọi người đã dành cho mình. Có 1 điều duy nhất mà mình có thể khẳng định được là mình chẳng bao giờ bỏ box cả. Mình yêu các bạn
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  9. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    mọi người hiểu cho anh mà!Ai cũng phải có cuộc sống của mỗi người,mỗi lo toan cho cuộc sống.Chỉ là trong cuộc sống ta cần có 1 phần riêng cho bè bạn,mà không dính 1 chút gì của xã hội.Để sau mỗi lúc mệt nhọc,những lúc vui buồn ta có người để tâm sự thông cảm với ta.Phải không anh?
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]
    Được dokihote sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 04/01/2003
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ quyết định vậy đi .
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...

Chia sẻ trang này