1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, và cho tôi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh muốn đi thì anh cứ đi.Nhưng khi nào đã mệt mỏi hay chán nản thì DHP luôn là chỗ dừng chân tốt nhất cho anh.
    Anh hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định làm một việc gì đó để sau này khi nghĩ lại anh ko thấy hối hận.Nhưng cho em nói lại câu này nhớ:"anh định bỏ mọi người,bạn bè,bố mẹ ....và cả người anh tin tưởng và yêu quý nhất ở đây mà đi hả?Anh đi như trốn chạy mọi thử thách của cuộc sống mà ko dám đối diện với nó ư?Anh hèn lắm.Có thử thách thì con người ta mới khôn hơn trong cuộc sống chứ.Là đàn ông con trai thì những thử thách như vậy đã thấm vào đâu.
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    ngoisaocodon ơi ! Có cần thiết phải nặng lời với ảnh thía ko ? Anh ấy thực sự đâu có "hèn" như ngoisaocodon nói , anh ấy chỉ bất chợt nhận ra , hình như anh ấy đã ko đúng trong một việc , hay một quyết định nào đó mà thôi . Chẳng phải anh ấy giờ đây đã và đang đối diện với thử thách , để cố gắng vượt qua những thử thách đó sao !?!
    Giờ đây em mừng vì em thua cuộc . Em chấp nhận sự thua cuộc đó . Quân tử nhất ngôn ... em nói lời là giữ lời thiệt đó !
    Nhưng ko giới hạn thời gian đúng ko ạ ? Vậy em sẽ thực hiện dần dần ...
    Nomatter where life takes me to , a part of me will always be with you...
  3. satthugiaumat

    satthugiaumat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện
  4. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao cái thằng satthu này như con gái thế nhỉ
    THUYLINHHN
  5. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy không có gì để nói nữa thì đem việc này ra làm gì nữa vậy?Cãi nhau đến nơi rồi kìa.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  6. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    "Mình chia tay đi".
    Em nghe giọng mình là lạ vang lên trong chiều,buồn và mệt mỏi. Điều không bao giờ tưởng sẽ xảy ra đã xảy ra. Điều không bao giờ nghĩ sẽ nói đã nói. Anh im lặng. Khoảng cách giữa hai đứa bây giờ không quá một gang tay sao như mênh mông hơn cả những bạt ngàn sóng biển. Xót xa quá. Lần đầu tiên em ước:
    Giá anh không về.
    Lạ thật. Khi dứt khoát với anh là em như hơn 1 trăm nghìn lần tự dứt khoát với chính mình thế mà ...Có ích kỷ lắm không khi em vẫn cháy lòng chờ đợi từ anh 1 lời nói, 1 phản ứng....dù có thể sẽ chẳng thay đổi được gì nhưng với em sẽ không là vô nghĩa. Anh hiểu mà
    Vẫn không...Em cúi xuống, lượm 1 viên sỏi nhỏ nắm chặt trong lòng tay rồi lại đặt xuống. Những ước nguyện bé nhỏ của em em lại không chút e dè gởi trọn vào lòng biển cả. Lần cuối cùng...em vẫn là con nhỏ ngốc nghếch, dại khờ nhưng lại chẳng còn gì để ước cho anh, cho em
  7. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đối với ngày hôm nay, ngày hôm qua đã là dĩ vãng, và đối với ngày mai, ngày hôm nay lại sẽ trở thành kỷ niệm."
    Đọc những dòng tùy bút ngày nào còn lưu lại trên trang nhà nó bỗng thấy ... bùi ngùi làm sao . Cái ngày mà tất cả được diễn tả vỏn vẹn bằng hai từ "kỷ niệm", thì nó cảm giác thế nào nó nhỉ ?! Có luyến tiếc ? Có nhớ thương ? Có âm thầm tìm về vườn xưa để đọc những vần thơ xướng họa ?
    Cuộc sống vẫn trôi, mỗi một ngày càng thêm quạnh quẽ . Cái quá khứ đậm đà nét thương yêu, có lời ca, tiếng hát, và giọng cười thích thú vẫn tìm về . Chỉ duy một điều làm con người ta xót xa: Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ . Hình như không ai nên bám víu vào quá khứ để mà sống . Thế nên họ cứ tự nhủ phải buông thả dần dù cho quá khứ có ngọt ngào đến ngần nào . Vậy nó đã buông xuôi được chưa dĩ vãng đã qua ?
  8. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em mang cho anh 1 trái tim nóng bỏng
    Anh trả cho em những giá lạnh của thờ ơ
    Em mang cho anh một tình yêu nồng cháy
    Anh gửi lại em tất cả những nhớ mong
    Em gửi cho anh niềm vui trong câu hát
    Anh gửi lại cho em nỗi buồn trong nước mắt khổ đau
    Chung quy cũng tại tình yêu 2 chữ
    Yêu đơn phương nên nó mới vậy thôi
    Giờ em và anh chỉ còn là bạn
    Một tình bạn ẩn chứa mãi tình yêu
  9. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới cho bạn nmột cánh hồng
    Ẩn chứa trong lòng bao điều thầm kín
    Gửi tới cho anh một phần trái tim nóng hổi
    Biết yêu thương chỉ một mình anh thôi
    Gửi tới cho tôi một phần khờ dại
    Yêu dại khờ và mãi mãi yêu anh
  10. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hãy tỉnh lại để sống với những gì mình đang có đi tôi ơi.Kệ mọi người đi,coi như tất cả chỉ là giấc mơ thôi.

Chia sẻ trang này