1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO BẮP "MỘT PHÚT"

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi bapnuong, 01/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    CHO BẮP "MỘT PHÚT"

    [green] " cô ơi mua dùm con một tờ vé số đi " , "ko mua đi chỗ khác cho người ta nhờ"
    " chú ơi có đánh giày ko ? " , " bao nhiêu tiền hả nhóc " , " dạ 4000 ạ " ," ko mắc lắm , ko đánh " , "thôi 3000 chú đanh dùm cháu nhé
    " mấy cô mấy cậu cho già này tí đồng , ăn qua ngày " , " đi chỗ khác đi bà ơi , sáng giờ chưa bán mở hàng "

    BẠN NGHĨ GÌ KHI NHÌN NHỮNG CẢNH NHƯ THẾ ?
    Lần trước bắp có xem chương trình " NHỮNG ƯỚC MƠ XANH " , bắp đã vội chạy vào buồn tắm , ko hiểu vì sao ? cố nén muh ... nước mắt ở đâu cứ rơi ra
    Bắp chợt nghĩ mình còn hơn nhiều người , muh mình đã làm gì để giúp đỡ họ chưa ? mình đã làm gì , để xứng đáng với cái mình đang có chưa ?
    to : admin , chitto , drangone , hội trưởng các box , và thành viên của "TTVN " chúng ta hãy làm một việc gì để cho xã hội chúng ta , gảm đi những hình ảnh như thế đi , bắp nghĩ bắp sẽ lám một cái gì đó , tuy ko lớn lao , nhưng ... thôi bắp ko phiền mọi người nữa , xin một phúc muh , hihihi


    BAP NUONG....
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Bap muon lam viec gi do u??? Vay Bap da lam duoc nhung gi???
    Dau biet moi nguoi mot hoan canh, nhung chung ta con co ban than minh nua chu.
    da co lan VDK@ dua len chu de, "clb sao thang nam" vay thi da co ai lam duoc chua, hay chi la 1 chu de nho nho? len mang choi thoi, thanh vien cua NTC ai cung nghi nhu vay, nhung co ai da dung ra lam va to chuc lam 1 cach can ke chua?? hay la chi nhac den nhu de chung to minh quan tam den van de tu thien.
    Chung ta co nhung dieu kien tot de hoc tap, de song, de lam viec, .....
    Vay cac ban hay giup do cac em nho do bang cach: hay mua 1 to ve so, hay danh 1 doi giay, hay mua 1 thoi singum....
    tat ca chi co vai dong, nhung cac ban da giup cho nhung dua tre ay co 1 so tien nho nho? de song qua ngay rui do
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đừng giết tôi bằng con dao đẫm máu
    Hãy giết tôi bằng chất độc tình yêu
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sâu sắc lắm Bắp ạ, Những ước mơ rồi cũng chỉ là ước mơ, mấy khi trở thành hiện thực.Người ta nhiều khi lại chạy đua với những cái xa xôi mà đôi khi lại quên mất những cái nó ở ngay bên cạnh mình. Những cuộc đời vẫn thế mà, phải có người này người khác chứ. Những cảnh như vậy bắt gặp cũng chạnh lòng thiệt.
    À, thì ra đây là bapnuong mà anh tenquadep thầm thương trộm nhớ xưa nay đây, giờ mới biết.

    thatwhy


  4. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Từ lời nói đến hành động, khoảng cách này là bao nhiêu vậy các bạn.
    Hãy sống thật tốt đi các bạn, tôi không khuyên các bạn quay lưng lại với những hoàn cảnh đáng thương tâm. Lời đầu tiên tôi muốn nói các bạn là hãy từ thiện với chính Cha Mẹ chúng ta... vì sao..?
    Tôi nghe một câu nói : " Hãy Tự Cứu Mình Trước Khi Trời Cứu "

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  5. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bapnuong này ! những cảnh mà bap thấy đâu phải là những điều thường xuyên diễn ra đâu ? đó chỉ là những mảng tối trên 1 bề mặt nổi mà thôi ! nếu như mỗi lần gặp cảnh như vậy chúng ta lại làm Mạnh Thường Quân thì e là ......không đủ khả năng rồi .
    Có lần HHYT cũng định post 1 bài tương tự như thế này lên Topic :" Chuyện Thường Ngày...." nhưng lại thôi>vì nghĩ lại mĩnh cũng chẳng làm gì để giúp họ thì cũng không nên nói đến làm gì .
    To VDK : Vấn đề "Sao Tháng Năm " của chú đưa ra , rộng hơn vấn đề của BN muốn nói đến , để thực hiện nó phải là 1 tổ chức XH , đông đảo người tham gia . Với lực lượng nhân sự hiện có của NTC thì e rằng khó có thể thực hiện được
    Lần sau khi post bài nhớ bỏ dấu đàng hoàng nhé VDK

    hoanghon

  6. LinhDaniel

    LinhDaniel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ừh!Từ thiện,nó hay thật đó,nhưng mà chúng ta quên là phải từ thiện như thế nào rồi,nếu chúng ta chỉ nhắc đến giúp đỡ và giúp đỡ thì hình như mình còn thiếu 1 cái gì đó,mà biết đâu chính cái đó lại làm cho XH chúng ta tệ hơn thì sao?Ví dụ như tiếp tay cho những người lười biếng chẳng hạn,....
    Em nghĩ điều này thì mình cần phải xem xét kỹ trước khi giúp đỡ họ,biết đâu 1 lúc nào đó,mình đã làm cho họ thay đổi cách suy nghĩ về cuộc sống thì sao????Cuộc sống không đơn giản chỉ nghỉ 1 chiều,em nghĩ bất cứ cái gì cũng có 2 mặt cả,chủ yếu là chúng ta có thấy và nắm bắt lấy nó không mà thôi....
  7. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    bắp ko nói đây là ước mơ của bắp , muh bắp muốn làm một cái gì đó , phù hợp với khả năng với mọi người , bắp biết một mình thì chẳng được gì ? nhưng với mọi người thì có lẽ sẽ nhiều hơn muh , tuy nó ko giúp đỡ hết những người có hoàn cảnh cơ nhỡ , nhưng đó là tấm lòng của mình muh , đúng ko ?
    to " thatwhy " bắp đâu làm gì đâu muh anh nói em là người muh Tqd thầm thương trộm nhớ hả ? Sai rồi anh ơi

    BAP NUONG....
  8. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trời một tấm lòng cao đẹp giữ đêm tối xin hoan hô bắp tui có 500 còn xót lại đây xin ủng hộ bắp góp gió thành bão mà
    [​IMG]
    MONEY CAN BUY BLOOD BUT IT CAN'T BUY LOVE
  9. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đề có một suy nghĩ riêng, một góc nhìn xã hội riêng, BN@ là người đễ cảm động, nói vậy là đúng. nhưng...:
    HHYT@ .. suy nghĩ chín chắn, nói như vậy mới đúng là suy nghĩ của con trai...
    LDniel@.. nhìn nhận sự việc rất tốt.. cuộc sống mà cái gì mà không có mặt trái của nó....

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  10. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ai làm len mặt xấu của xã hội nhỉ ? có thánh mới biết được chuyện đó , con người luôn đỗ lỗi cho nhau muh

    BAP NUONG....

Chia sẻ trang này