1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bố mẹ yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sandy_sad, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cho bố mẹ yêu thương

    Ai cũng có một gia đình, tất nhiên rồi. Gia đình tức là nơi mình có thể dừng chân mỗi lúc mệt mỏi, những lúc vấp ngã, gia đình là cái quan trọng nhất giúp mình đứng lên và đi tiếp. Lúc còn nhỏ tôi cũng có một gia đình thật hạnh phúc, gia đình tôi là kiểu mẫu cho nhiều người mơ ước. Hạnh phúc và đầy đủ. Rồi đến một ngày, con bé ngớ ngẩn 9 tuổi là tôi không hiểu sao mẹ lại khóc nhiều thế, bố thì lẳng lặng không nói gì, và tôi bị đẩy xuống ông bà nội. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, tôi gào lên, tôi chỉ biết khóc mà không hiểu tại sao tôi phải xa gia đình của mình. Bố đi lấy vợ, mẹ đi lây chồng, hai người ai cũng hạnh phúc với gia đình riêng của mình. Còn lại một con bé 9 tuổi bơ vơ, ngơ ngác, không biết làm gì ngoài ngồi khóc và gọi tên bố mẹ.
    Con bé 9 tuổi bây giờ đã thành 19 tuổi, đã thừa sức hiểu mọi chuyện. Nhiều lúc đi chơi đâu đó, nhìn người ta có bố mẹ đi cùng, được hỏi han nào là " con có đói không, con thích mua gì " mà rơi nước mắt. Rồi đến nhà bạn bè, xem mẹ con người ta nói chuyện với nhau, rủ nhau đi mua sắm, hỏi han chuyện bạn trai bạn gái, tôi chỉ biết ngồi và nhìn một cách khao khát. Tôi cũng là người, cũng có bố có mẹ, tại sao những mơ ước nhỏ nhặt như thế mà cũng không có được. Ông trời thật là bất công.
    Con yêu bố, con yêu mẹ, tại sao bố mẹ lại không yêu con... tại sao???
  2. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    CB àh..Biết nói gì với CB lúc này nhỉ..Cũng chỉ tình cờ đọc được những dòng chữ này thôi.......
    CB đừng buồn wá có được không..Mọi khi chat với CB ... CB đâu như vậy...CB lúc nào cũng cười mà...Em không muốn nhìn thấy CB buồn đâu..Lúc CB buồn chắc cái mẹt xấu lém..He.....
    Gia đình uh...Hiện tại em cũng có khác nào CB đâu...Ở xa thế này...Bố mẹ cũng chẳng còn nhiều tình cảm..Cưng như trước đây nữa.....Lúc nào cũng tiền tiền nong nong..Chán lắm CB àh...Nhiều khi chỉ mong được về nhà ăn 1 bữa cơm với gia đình rồi đi ngay cũng được...Nhưng biết dù có ở nhà thì chưa chắc đã được ăn cơm cùng nhau...Hồi trước ở nhà...1 tuần chắc ăn chung với nhau được 2 bữa...Bố đi đường bố..Mẹ lo chuyện mẹ...Lúc nào cũng...Tiền đấy mày muốn làm gì thì làm........

    Mà nói về chuyện gia đình này thì cũng rắc rối lắm...Loạn cả lên..Chẳng khác nào cái chuyện yêu đương cả.......
    Thảo nào hôm nay thấy CB có vẻ buồn...Cứ nói được mấy câu lại ấp a ấp úng...Hic...Thôi...Bây giờ đừng buồn nữa nhé...CB cứ nghĩ rằng sắp tới sẽ được đi Sai Gon ăn lưỡi vịt nướng.....HeHe..Chắc là vui lại ngay ý mà....
    Có gì tâm sự thì cứ nói ku nhé...Iu ku nhiều........

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

Chia sẻ trang này