1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho box BK tròn 1 tuổi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Cho box BK tròn 1 tuổi

    Nhớ một ngày đang lang thang trên TTVN chợt thấy box BK, thấy một niềm vui mừng kì lạ. Vậy là sau hơn 2 tháng lang thang cũng có chỗ relevant để mình vào (hì lúc đó là nick khác, chẳng phải là nick em-be này). Cái chủ đề ban đầu rất là kì cục (bi giờ hình như đỡ hơn chút đỉnh, hihih) kiểu như: Box của MT95, ko phận sự miễn vào, click vào chờ (hic mạng lúc đó cực chậm) chỉ thấy câu đó với cái mặt cười và vài chủ đề khác chủ yếu là nhận mặt và 1, 2 câu gì đó thôi. HIc cực kì thất vọng vì sau khi load chậm như rùa thì chỉ đọc được 1, 2 dòng, mà nhiều câu là tiếng lóng nên ko hiểu (hic, lúc đó mới năm 1 mà). Có 1 chủ đề rất hay là sưu tầm các bài tập lớn, đồ án để cho đàn em nhưng chỉ pót lên thui, tới bi giờ vẫn chưa thấy gì cả

    Bài mình box đầu tiên lên box BK là hỏi về quy chế của trường (năm 1 chưa có Sổ tay SV) hic chờ đợi khoảng 2 ngày ko ai trả lời, gần khóc rùi, thì được Whisper trả lời. Lúc đó thiệt tình là bít ơn anh Whisper wá xá nên khi có nick em-be mình set ngay 1 cái title: "Cực kì ngưỡng mộ người đàn ông hiền nhất mạng" hehe. Nhưng mà bực 1 cái là set được 2 ngày thì mình muốn đổi mà hụi trưởng ko cho, bắt mang cái title đo mấy tháng trời( hứ, chắc ko chịu nổi khi người ta ngữong mộ mình có 2 ngày). Sau đó thì được anh cdtphuc trả lời rất chi tiết, dài gấp mấy lần cách trả lời (làm biếng )của hụi trưởng


    Chỉ là trên mạng thôi nhưng lúc đó nhút nhát đến nỗi ko dám bày tỏ ý kiến của mình. Có 2 chủ đề :Con gái BK khô như ngói, lúc đầu đã pót mấy câu phản kháng rồi, nhưng cũng xoá đi. CÒn chủ đề kia là "Trường Bk rặt là male nên nhiều tật xấu nhất trong các trường DH" pót vài câu bênh nhưng cũng ko gởi. Cuối cùng quyết định chọn 1 nick mới sẽ nói tất cả những gì muốn nói và nick này sẽ ko bao giờ xuất hiện ngoài đời.....

    1 năm wa rồi nhớ lại ngày đó thấy buồn cười. Được rất nhiều mà mất cũng ko nhiều lắm. Quen nhiều bạn bè hơn, bớt nhút nhát đi, bày tỏ quan điểm của mình freely hơn, biết nhiều chuyện "truyền miệng" khá thú vị về trường, về các khoa khác mà nếu chỉ năm 1, 2 thôi chắc chẳng bao giờ biết. Còn mất, đương nhiên là money và thời gian vào mạng wá nhiều. Có thời gian nghiện nặng TTVN, nghiện nặng box BK. Vào xem ngày mấy lần, post bài liên tục và sau đó mất thời gian vì...ngắm bài mình viết và chờ trả lời. Thiệt là.........

    Sẽ ko bao giờ quên những buổi đi họp mặt offline đã đánh dấu những gì trên đây ko là ảo. Đọc bài mỗi người là hình dung ra khuôn mặt, nụ cười. Những người bạn ko hẹn vẫn gặp nhau hàng ngày, thậm chí hàng giờ, hàng phút, nhiều hơn cả bạn bè thân nhất ngoài đời. Chưa khi nào online mà ko vào box BK, bởi nó đã thân thiết wá rồi

    Rồi mọi người lần lượt ra đi. Đúng thôi, cái gì rồi cũng tới lúc chán, tới lúc mệt mỏi cho là tự mình buộc vào mối quan hệ này. Vậy đó, có lẽ mình cũng tới lúc chán rồi

    Mừng SN box nào,

    Ráng kiếm bài thơ hay hay, nhưng ko hiểu sao lại nhẩm nhẩm những câu này

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Sinh nhật

    Thắp một ngọn nến, cắm một cành hoa
    Mừng sinh nhật ta vui buồn ngộ ngộ
    Tự lắng nghe mình rõ từng hơi thở
    Bất giác bật cười nghe rỗng không không

    Này là nến đỏ, này là hoa hồng
    Hoa sẽ héo tàn nến rồi sẽ tắt
    Trái tim cần cù ngày kia ngừng đập
    Tờ lịch nhẹ nhàng làm rác vu vơ

    Ngày tháng bây giờ, ngày tháng xa xưa
    Ngày tháng mai sau luân hồi vậy vậy
    Mọi vật hồn nhiên mất rồi có đấy
    Đời có ta về đời vắng ta đi

    Chẳng có điều gì, chẳng có hề chi!

    Thu Nguyệt


    Life is a journey
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ôi bé ơi, kỉ niệm trong anh tràn về theo những dòng chữ của em. Anh đang khóc... huhu (xạo thui nhe bà con)!!!
    Kỉ niệm bao giờ cũng đẹp, nếu không có những giây phút đẹp thì sao có kỉ niệm đẹp. Nếu ai cũng ra đi thì sao còn những giây phút đẹp, rồi thì kỉ niệm đẹp cũng còn đâu!

    Saladin

  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Mau nhỉ. Mới ngày nào lơ ngơ chui vào đây nói xấu, à k0, nói sự thật () về con trai BK trong mấy topic của CGSM mà bi giờ mọi người đã chung sống hoà bình rồi. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu???
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vậy là BKSG tròn một tuổi rồi nhỉ? Cứ muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa cho ngày này, cho sự kiện mong ngóng từ mấy tháng qua, vậy mà chẳng làm được gì. Không hiểu sao bao ý tưởng biến đi đâu mất tiêu. Nhiều cảm xúc quá!!!!
    Gắn bó nhất với TTVNOL chắc chắn là BKSG. Vào box quậy phá không được bao lâu, và lại là một girl lớn tuổi nhất trong các girl. Có lẽ vì thế mà BQT box quyết lôi kéo cho bằng được vào BQT đang mất cân đối này. Rồi cũng nhận, chỉ vì cũng khoai khoái, chỉ vỉ không biết làm mod là thế nào, và tò mò chút thôi.
    Vậy mà, bảo là mod chứ hình như chưa bao giờ dùng đến cái "quyền mod" của mình. Mãi đến lúc cứ log vào là báo có than phiền, lúc ấy lò dò vào trang quản lý than phiền, đọc một bài dài ngoằng của Tao_lao để rồi cuối cùng xác nhận "Không có vấn đề". Mod là làm mấy việc đó thôi ư, kể cũng dễ thật.
    Năm dài tháng rộng làm con người ta cỗi ra lúc nào không hay. Tự dưng một sáng đọc topic của các nhi đồng, thấy tụi nhóc bàn tán rôm rả, cười nói rôm rả, chợt sao thấy mình không có một tí hài hước nào để theo. Muốn reply tất cả topic, nhưng sao không hoà điệu được. Lại thôi. Có khi cả tuần không có đến 1 bài post, dù vẫn đau đáu nghĩ về BK, dù vẫn tự nhận là nghiện BKSG, dù vẫn yêu BKSG nhất.
    Đến với box không đủ năm, không còn nhớ là bắt đầu tự ngày nào, nhưng đã cùng box đi qua từng ngày đầy ắp tiếng cười, trông ngóng và đầy bất ngờ. Mỗi cuộc gặp mặt luôn ríu rít này chị này em, những tiếng gọi thắm đậm cái chất tình không ảo, những ánh nhìn hồn nhiên và chân thật, cứ kéo theo vào tận giấc ngủ, nửa đêm tưởng chừng có ai gọi đến tên.
    Thương lắm BK, những người bạn gặp nhau trên thế giới ảo, để rồi yêu thương nhau bằng tình cảm một gia đình.
    MỪNG SINH NHẬT MỘT TUỔI CỦA BKSG NHÉ
    CHÚC BOX LUÔN VỮNG MẠNH VÀ ĐÁNG YÊU NHƯ TỪNG THÀNH VIÊN CỦA BOX
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này tui mến mọi người quá. Nhất là các bạn nữ hihi.
    Tic Tac Chec
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Text chúc mừng Box một tuổi nhé , các bô lão đùng có đi,
    [red]
    chuột xí xọn
  7. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Box Bách Khoa Thành phố mang tên Bác tròn một tuổi !
    Lời chúc và cũng là sự mong muốn chung , đó là cả hai Box chúng ta sẽ luôn có được tinh thần đoàn kết không chỉ trên diễn đàn mà còn cả ngoài cuộc sống thực !
    Chúc anh em nhà ta trong đó luôn mạnh khoẻ, học tập và công tác thật tốt !
    Chốt : chúc cho tình cảm hai box chúng ta luôn gắn bó !!
    Bong Hong Thuy Tinh

    Linh Lan - Anthem of my heart !! Songs of the Spirit !!
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ, thế là cũng đã một năm, dù không phải là box Trường học đầu tiên được mở tại Tp. Nhưng BKSG cũng đã gắn chặt với ttvnonline trong cả những lúc khó khăn nhất!
    Thời gian trôi, mọi thứ cũng sẽ dần dần quên và nhạt, ai cũng sẽ phải tìm những chỗ đứng cho mình trong cuộc sống, để những phút thảnh thơi hơn, được nhớ và được nghĩ tới những người bạn.
    Chỉ một lần được ngồi với ít thành viên của BKSG, nhưng ấn tượng về các bạn thật khó quên! Vui tươi và ấm cúng, đó có lẽ là phong cách của BKSG chăng?
    Cùng là dân kỹ thuật, nhưng đằng sau những sự khô khan của các tính toán, của máy móc, chúng ta vẫn tìm được những điều mà qua đó, chẳng ai có thể kết luận là dân BK khô khan nữa nhỉ?
    Sẽ nhớ những lời hẹn gặp lại ở Hà nội một ngày không xa!
    Chúc mừng các bạn nhân dịp box BKSG tròn tuổi!
    ATC
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc bài của em_be mà cảm động wá , hic, hic, nước mắt nước mũi...tun trào!!
    tự dưng nhớ lại hồi mình mới vào box, lúc đó đâu có nghĩ là sẽ đi gặp mặt mọi người ...và sẽ gắn bó như bây giờ đâu...
    box Bk ko phải là forum đầu tiên sea join nhưng mà là nơi mà sea dành nhiều tình cảm nhứt (hơ hơ xạo đó!), biết bao nhiêu chuyện vui buồn của sea đều gắn bó với box này....
    Người ta thường nói quen qua mạng thì ko nên tin tưởng vì đâu biết ai tốt ai xấu nhưng mà sea thấy thật vui vì mọi người trên box mình ai cũng tốt hết, ai cũng dễ mến hết, các anh chị tuy ...già khú đế (!) nhưng vẫn con nít , vẫn dễ thương gì đâu á !!
    Sea tham gia box hồi tháng 7 , tính đến nay đã gần 10 tháng rồi, có thể sea ko còn viết bài nhiều như trước nữa, có thể bài viết của sea ko còn được hay như trước nữa, có thể sao đó đó....nhưng mà một điều duy nhất ko bao giờ thay đổi là sea rất quý mọi người (hình như hơi sến , hehhe!), thui thơm cái cho hết sến ha : ...........moaaaa```````````````````..................chuuuuuutttttt........
    hihihiihihih, thơm thiệt chứ ko phải cắn đâu đó!
    tới giờ sea phải đi học rồi , chán ghê gớm, nãy giờ ở trong yahoo mess mà hông hỉu sao gọi mọi người hoài hông thấy ai reply hết, chắc là bị sao đó rồi, huhuhuuhuh, mún gặp mặt mọi người quá....
    Thôi thì chúc tất cả vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và
    Mừng thôi nôi box BK, chúc box BK ngày càng phát triển !!!!!
    I love you....
    I hate myself for loving you
  10. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt box BKSG, whisper xin chân thành cảm ơn bác The_Rose_Wall và bác ATC đã không quản đường xá xa xôi lặn lội vào box BKSG chúc mừng box được 1 tuổi.
    Ngẫm nghĩ lại, không biết có trùng hợp quá hay không mà id của box là 248 và thành lập năm 2002, tháng 4 và ngày 8 ( bạn nào rành máy tính có thể hiểu cách lưu trữ dữ liệu ngược trên máy tính). Mới đó mà đã một năm rồi thành lập box BK và hơn một năm tôi tham gia mạng này, bao người đã đến rồi đi. Nhưng những người đã ở lại và xây dựng một box BK đầy tình cảm và thân thết như ngày nay. Chec, CC, phongtran, fool, Sal, embe, trojan, Shogun, sea, cowboyhat,...các thành viên hơi cũ như TieuBao, kapapoo, pajero, baby ... và các bạn bè, khách quý như starry, cogaisamac, peace_do, maianh... Còn rất nhiều, rất nhiều nick khác mà tôi không thể liệt kê hết ở đây ( rất xin lỗi vì trí nhớ tồi tệ của tôi ) đã giúp cho box BK đạt được như vậy. Xin cám ơn tất cả các bạn và mong các bạn sẽ tìm thấy trong ngôi nhà ảo của chúng ta một nơi để vui vẻ với nhau. Chúc mọi sự thành công sẽ đến với các thành viên cũng như mọi bạn bè, khách quý.
    whisper@

Chia sẻ trang này