1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Boysaigon@ dzìa hưu!!! (Chủ đề đã bị khóa)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 10/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    gọi không được
    "số điện thoại này không có thực"ac ac
    yes,công nhận boy chịu chơi
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Trước hết , tanit@ rất cảm ơn những gì BSG@ đã làm và giúp đỡ mọi người trong 81 nói chung và đối với tanit@ , bely@ nói riêng.
    Kết quả là gì, là có một sự hiểu biết, trao đổi thông tin qua lại giữa các thành viên.
    Và có sự thay da đổi thịt, tràn đầy tiếng gáy trong chuồng gà.
    Thật tuyệt vời.
    tanit@ nghĩ rằng, chẳng có gì gọi là mệt mỏi, hay sự mãn nguyện cả. Đơn thuần, chúng ta coi đây là 1 sân chơi. Thoải mái đi. Vô tư đi. Hết mình đi.
    Nếu có mệt mỏi chăng, chán nản chăng, vì đó là ảnh hưởng của cuộc sống thực tế , nó lan vào cuộc sống ảo. Bởi vì cái níck ảo xuất phát từ con người thực tế.
    Còn việc, chọn 80, 81 hay 84 ... Đó là tuỳ vào quyết định của Bsg@. Tôn trọng ý kiến của BSG@
    Mà theo tanit@ thì chọn ai rồi cũng thế. tanit@ thấy cái topic nào hay, thú vị, hay có thể có ý kiến là đều post hết. Thành ra, cái nick tanit@ này nó chạy lung tung khắp ttvnol. Vì tanit@ đâu phải chỉ tham gia hội gà, mà tham gia vào ttvnol mà. và hội gà là 1 phần của ttvnol.
    BSG@ thắc mắc là ko biết đang nằm đâu trong ttvnol , BSG@ hãy kiểm tra xem mình là thành viên thứ bao nhiêu của ttvnol, thì mình nằm ở vị trí ấy. Ai vào trước, số bé , ai vào sau , số lớn.
    Còn chuyện chia tay, theo tanit@ nghĩ là ko nên. Nhắc lại lần nữa, đây là sân chơi. Vui thì chơi, ko vui thì đi chơi ở khác, khi nào vui thì quay lại chơi tiếp. Tức thì chửi, chửi xong, chơi thân lại như xưa. Thế mới sướng.
    Cũng cảm ơn BSG@ vì đã giới thiệu những người bạn của mình tham gia ttvnol nói chung và các box lừa tuổi nói riêng.
    thanks kimchon@, have fun wit'' u.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic... cái cậu 8x này coi bộ muốn nổi tiếng hay sao mà dám cho tui dzìa hưu kìa? Mà sao càng ngày tui càng thấy hết ý để post bài rùi. Tàn tạ rùi... chỉ thích đi nhậu, ăn chơi thui hà. Cho tui làm đại diện đối... nhậu coi bộ hay hơn đó hén.
    Cám ơn kimchon@ đã lên tiếng.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái ấy
    Có chăng chừa rượu dzí... ấy chà!!!
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chắc mọi ngừ muốn anh boy@ dzề hưu đó ..... chắc bely@ cũng hưu non theo lun quá hen
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    =======
    ha ha, đọc cái signnature của BSG@ cười sặc bụng.
    ừa, dính vào mí cái này là hết ý rồi. Nên đâu có còn ý để post nữa. hihì.
    Invisible BodyGuard ??? Ko thấy


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhưng wan trọng bây giờ là ý kiến bà con, có cho tui dzìa hưu hông? Để còn biết đưởng rút chớ!!!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thôi dẹp đi ông boy , dzìa cái gì mà dzìa . Ông mà dzìa thì bầy Gà mái biết trông cậy vào ai ? Chiện mai mối của tụi tui một tay ông nắm giữ hết đấy . Liệu hồn mà cứ mở miệng ra là dzìa hưu này nọ đi , wi''nh chít liền á
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đơn xin dzìa vườn.
    Nghỉ giải lao 1 thời gian rùi sau đó thấy ổn ổn thì lại quậy tiếp. Nếu được đề nghị bà con coi dùm có ai cứng đáng thay thế mod boysaigon@ nghen.
    Dạo này xét bản thân thấy làm phiền mọi người quá, lại làm cho bà con chán vì hay... than. Thôi thì ngày mai tui dzìa miền Tây tìm... mama cho bé maianh@, mong bà con ở lại SG chăm nom dùm con gái cũng như thằng con XHĐ của tui (zopo@ á).
    Ôi, Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó lòng không muốn dzìa!!!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Cái ông boy này, có chiện tí là đòi xin về vườn.... dzìa thì dzìa đi... xin làm gì á... dzìa đi, già cả roài (giống tui he he he) nhường giang hồ lại cho những ngừ trẻ tuổi qua 80 chơi he he he
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Con tự chăm sóc mình được mà , papa yêntâm con chăn luôn cả ông anh iu wí của con cho , papa cứ tha hồ mà đi kím mà đi nhà hehe
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này