1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ buôn

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi ewige_liebe2005, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HÊ hê, vừa ăn bò khô với uồng chè ở nhà trưởng thôn, àh quên nhà chú Chilboque về thì thấy mấy thằng bạn ở Eindhoven kêu đang bão tuyết, sáng mai đếck biết đi giao báo thế nào... ặc ặc... báo thứ 7 lại gấp đôi ngày thường chứ... khổ thân. Dân tình khắp nơi than bão với tuyết mà ở Groningen này vẫn chưa thấy gì, hay thật. Mình cứ tưởng ở đây phải lạnh nhất Hà Lan chứ, cực bắc rồi còn gì.
    Tầm này mà có chai rượu uống thì sướng nhất. Còn nhớ mãi đợt sinh nhật mình, vác 2 chai về mấy anh em uống, cái uých sờ ky ấy thâm vãi, lúc uống vào thì ngọt lừ, nửa đêm mới tê nê ríp phê, cả lũ cứ vừa nằm vừa hát Quốc ca với ga`o Hồ Chủ Tịch muôn năm... hê hê... được cái sáng hôm sau dậy ko đau đầu... vui . Từ ngày lên Groningen này lành mạnh quá, chả rượu chè gì...
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thằng mồm thối, tuyết đang rơi kìa thế mà còn hẹn 11:30 ra trung tâm nữa
    thứ 2 phải đi làm sớm, xin trời thương con, đừng cho tuyết rơi nữa
    Còn cái vụ nước có lửa thì chú yên tâm ... đợi sang năm , anh mà ko cho chú kêu gào Ho Chi Minh quang vinh muôn năm thì anh từ chức trưởng thôn Vừa đặt ở VN 2 vò nếp mới rồi
    Àh, hôm qua Chimnon nhắc đến em pl, nó cứ ngại ko dám mở miệng, thôi thì anh lo lắng cho đàn em 1 tí... " Thế em pl hôm nào lên đây trượt tuyết với bọn anh, cứ để chimnon nó nhắc mãi... nghe bực mình quá "
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    giờ này mới đọc lại, thế úych-ky đấy là loại gì vậy? anh chú chưa từng thử loại nước có lửa nào mà ngọt cả, thế pha thêm bao nhiêu đường vào vậy?
  4. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Em mới sang nên cứ luýnh qua luýnh quýnh, được bác pắc hỏi han nên đứng luôn ở phòng hộ tịch mà buôn, nghe các bác nói công an nó phạt, em nhẩy ngay sang bên này hehe. Tiện thề chào bác trưởng thôn một phát, có gì sau này hỏi han, xin xỏ cũng dễ nhẩy.
    Bác Pắc, ấy là vì em mới sang bên này nên nhiều thứ cũng còn chưa biết địa danh địa chỉ ra làm sao. Nếu bác nói là ở gần Petillon thì em biết rồi, ngày nào em cũng đi học qua. Em ở Tomberg bác ạ, metro cũng là Tomberg luôn, lúc nào rảnh mời bác qua nhà em chơi xơi nước.
    Còn cái vụ học tiếng Anh, tháng trước lúc em mới sang em đang tự tìm trên mạng mấy lớp học tiếng, lớp thì nhiều nhưng nó lấy học phí đắt quá bác ạ, ít thì cũng 4-5 trăm bạc một khóa 2 tháng, nhiều thì vài ngàn cũng có, em đang choáng thì thấy có người nói ở EPFC ( enseignement de promotion et de formation continue) trụ sở ở ULB có lớp dạy ngoại ngữ, giá cả rất phải chăng, em lại được ở gần trường học tương lai nên em nhẩy metro sang đó học luôn.
    Ấy thế bác sắp được về VN xướng nhẩy, chừng nào bác về bác cho em nhờ tý được không bác ?
  5. pl21

    pl21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    HL mà có chỗ trượt tuyết á trưởng thôn...e chưa nghe bao giờ...mà e ko biết trượt...nếu có thì ai willing dạy e ko ạ?
  6. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    @sờ-pi-ra-le: thế ko mời tớ sang à mà lạ thật nhỉ, sao lại qua Bỉ học tiếng Anh Lại ở ngay vùng nói tiếng Pháp nữa chứ
    @pl: chimnon trượt hơi bị siêu, em cứ lên đây, chú ấy sẽ hướng dẫn cho em Yêu cầu căn bản là ... bình tĩnh. Chỉ cần leo lên đỉnh dốc rồi nhờ thằng nào phía sau, đạp cho 1 phát thì tự nhiên trượt được thôi Có điều là hơi bị cóng đit 1 tí
  7. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
  8. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... đừng đâm đầu vào chỗ chết đường lớn ko đi, cớ sao lại chui vào ngõ cụt Thôi, học tiếng Anh và Pháp đi, cả thế giới đều dùng, tiếng Hà Lan có hơn 20 triệu người biết thôi à Tiếng Việt mình còn được hơn 82 triệu người biết Bên này tớ học tiếng Hà Lan bằng tiếng Hà Lan , giáo viên giảng bài toàn bằng tiếng Hà Lan, bố khỉ, cứ phải vừa học, vừa đoán mò Lúc nào không hiểu, bí quá thì rơm rớm nước mắt, lúc đấy giáo viên mới nhỏ vài giọt tiếng Anh
  9. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1

    hờ hờ... đừng đâm đầu vào chỗ chết đường lớn ko đi, cớ sao lại chui vào ngõ cụt Thôi, học tiếng Anh và Pháp đi, cả thế giới đều dùng, tiếng Hà Lan có hơn 20 triệu người biết thôi à Tiếng Việt mình còn được hơn 82 triệu người biết Bên này tớ học tiếng Hà Lan bằng tiếng Hà Lan , giáo viên giảng bài toàn bằng tiếng Hà Lan, bố khỉ, cứ phải vừa học, vừa đoán mò Lúc nào không hiểu, bí quá thì rơm rớm nước mắt, lúc đấy giáo viên mới nhỏ vài giọt tiếng Anh
    [/quote]
    Nếu cứ theo như Tô-nì thì tớ làm quách một cua Trung văn cho rồi. Ít cũng có đến cả tỉ rưỡi có lẻ người nói tiếng này ấy chớ (mà tớ cũng thử rồi đấy chứ).
    Cái chính là mới sang đây được vài hôm, thấy cái tiếng Hà Lan này nghe cũng vui tai phết, cứ khà khà khờ khờ như mấy bác bạn nhậu ngồi tâm sự với nhau ấy. Tớ cũng thấy kêt kết cái tiếng này thì mới mon men hỏi trưởng thôn thế chứ.
    Đành rằng là học bên đây thì nó phải học thẳng HL-HL như thế, nhưng mà tớ a bê cê mô tê còn chưa biết gì, tự mầy mò là chính, kể có giáo trình qua tiếng Pháp hay tiếng Anh gì đấy còn đỡ, hoặc là có tiếng mẹ đẻ thì cứ là... nhất quả đất. Chứ mà bảo tớ tương ngay tiếng HL- HL thì cũng hơi ...Gay Toni ạ.
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tiếng Hà Lan thì vốn suốt ngày khờ khờ với khụt khụt mà... Thế nên mấy đứa bạn tớ đứa nào mà ở Pháp thì được đặt biệt danh là rệp, đứa nào ở Hà Lan thì vớ ngay được cái biệt danh là "khụt" ...
    Tony: cái rượu uých ky em nói nó ngọt là so với các loại rượu khác thôi, chứ ko phải là ngọt như nước đường. Gớm bác cứ bắt bẻ, em vẫn còn cái ảnh hôm sn đấy chứ đâu, hôm nào bác sang em cắt tóc hộ em phát, rồi em chỉ cho xem Ko cần phải thắc mắc
    Mà tình hình hôm nay chat với đứa bạn bên Anh mới biết hóa ra đợt vừa rồi khắp châu Âu bão tuyết, thế mà Gro vẫn bình an vô sự, thế mới kinh. Chả biết bao giờ có tuyết để trượt nhỉ .... để anh Tố lỳ thể hiện trình độ trượt tuyết cho các em (gái) lác mắt.

Chia sẻ trang này