1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho các bạn yêu Zauberflöte , special cho Mar

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi yes_Iam_here, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cho các bạn yêu Zauberflöte , special cho Mar

    Hehe, lâu lắm rồi chẳng thấy Mar online, chat chit và cãi nhau với mình. Sinh viên năm cuối, đi làm thêm, đi học, chuẩn bị tốt nghiệp, với cả kiếm "cái j` đó" cho mình nữa, nói chung là rất nhiều việc. Đọc Blog thấy cậu chàng dạo này rất chi là đứng đắn trang nghiêm: quần âu, sơ mi trắng đóng box nhá, giày da bóng lộn nhá, lại thêm quả con khô mực xanh lét rất là hoành tráng, ùhm ra dáng trống choai lắm, ... khửa khửa, mình thì giờ này vẫn là con gà chíp, vẫn là đội viên thiếu niên tiền phong ba sẵn sàng. Chả tiến triển thêm cái j`. Chắc phải gọi hắn bằng "anh" roi.

    ...Ngày hôm nay nghe lại cái này lại nhớ mấy đợt chí choé, hit le với ku hồi trước, nhớ lại năm ngoái vào chơi TP HCM (hehe mình vẫn thik từ tp Hồ Chí Minh hơn là từ Sài Gòn) ku đèo đi chơi, đi uống nước, đi offline, nhớ cả những ghen tị với bác Kan vì bác ấy đc ku Mar "nuông chiều" hơn. Và cả các vụ "Cas..." nữa. Kể ra cũng Chẳng nhiều kỉ niệm, tình cảm đủ để thành 1 tình bạn, NHỈ ?

    http://s24.yousen***.com/d.aspx?id=1UGNR2J33YP8O0XDB5NNNET4YA

    Der Hölle Rache - aria Queen of the night - Die Zauberflöte

    Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen,Hells Revenge cooks in my heart,
    Tot und Verzweiflung flammet um mich her!Death and despair flame about me!
    Fühlt nicht durch dich Sarastro If Sarastro does not through you feel
    Todesschmerzen,The pain of death,
    So bist du meine Tochter nimmermehr.Then you will be my daughter nevermore.
    Verstossen sei auf ewig,Disowned may you be forever,
    Verlassen sei auf ewig,Abandoned may you be forever,
    Zertrümmert sei''''n auf ewig, Destroyed be forever
    Alle Bande der Natur, All the bonds of nature,
    Wenn nicht durch dich, If not through you
    Martenzi wird erblassen! Martenzi becomes pale! (as death)
    Hört, Rachegötter,Hear, Gods of Revenge,
    Hoert der Mutter Schwur!Hear a mother''''s oath!

    Uhm`, cuối cùng thì Mozart vẫn là Mozart, không phải là Chopin, không phải Beethoven và càng không phải là Wagner!!! Thật đấy các bạn ạ.

    Ps: Just Joking, don''''t angry with me. Nothing to think Cái vers tớ up lên là 1 con hơi "độc" đấy , thu âm năm 1910, đã đc remaster lại rồi. Maria galvany(1878-1949), color sop TBN, âm sắc nghe như tiếng chuột chít, mảnh và dẹt , nhưng kĩ thuật thì thượng thừa, đáng mặt virtouso hàng đầu tk20- người duy nhất dám cả gan biến tấu : Der holle rache. 1 loạt note c3 fía trước note f3 được láy thành note kép với tốc đọ k0 tưởng. Thêm 1 cadenza rất kì quái ở cuối. Đây là bản tiếng Ý, hát vô cảm, nhưng hài hước và thú vị. Chúc vui
  2. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sorry , 1 bài viết lung tung, k0 đầu k0 đũa, và cũng chẳng có thông tin j .Hehe, để bù công các bạn đã trót vào topic này, gửi tặng 3 bản "der Holle Rache" mà tớ đánh giá là ngon nhất :
    http://s24.yousen***.com/d.aspx?id=343GK8MEUDYBH03MQTQA5AQ8U8
    - Bản của Edda Moser(b.1938) : color sop người Đức, các note cao hơi thiếu trong, nhưng giọng thì rất kịch tính mà lại không thô diễn tả 1 NHDT rất sát: độc ác, hận thù, đen tối và cay nghiệt.
    - Bản của Cristina Deutekom(b.1931): color sop người Hà Lan. Lúc đầu hát hơi "hùng hục", nhưng đến các note cao rát trong trẻo. Đoạn lướt note thể hiện khá độc đáo.Thể hiện cá tính nhân vật cũng tốt.
    - Bản của E***a Gruberova(b.1946): Color sop đỉnh cao người Bulgari, giọng đẹp , âm sắc "ngọt thanh" kiểu Xlavơ rất đặc trưng. Tiếc rằng các note f3 hơi mờ, và diễn tả tính cách nhân vật chưa được hoàn hảo.
    Chả nhớ thu âm năm nào nhưng toàn là tầm thập niên 70 - 80
    Nhân vô thập toàn, hehe, còn 1 đống nữa, nhưng xét thấy k0 bằng 3 bản này nên k0 up lên. :D
    Nghe đồn có 1 bà sop tên là Blanca Rosa Baigorri từng nổ rằng: "khi tôi hát QOTN , note f3 của tôi lớn đến nỗi có thể "xây nhà" trên đó đc. Mấy note f3 đấy nghe như ... những phát đại bác."
    Chả biết bà này nói thật hay fét lác, cơ mà bà này từng đc ghi nhận là khi hát xong cái aria này ởTeatro Colón, khán giả vỗ tay đến gần 9 fút. Thực sự cũng là 1điều cũng đáng kể, vì ngay cả Price, Kraus khi hát ở đấy cũng chỉ đc "kỉ lục nhận hoan hô" tầm khoảng 6 fút. hé hé. Chưa từng nghe, và cũng hơi tò mò, bác nào có thì up lên, để em xem "đại bác" nó kêu thế nào mới nhỉ? :P
    Được Yes_Iam_here sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 31/03/2006
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    tuyệt thật !
    mấy cái bà này sao hát hay thế, nghe phê quá , ngoài sức tuởng tuợng ! truớc giờ mới thần tuợng mỗi Deutekom thôi, bi giờ lại quí luôn bà Moser với Grubenova rồi ! nhưng hình như Grubenova là cái bà hát trong DVD với Metropolitan àh, sao giọng giống thế ? nghe ko phê lắm, phê nhất vẫn là Deutekom !
    mà này, còn cái aria kia của QOTN á, O Zitche Nitch á ( viết sai tên ròi ! ) còn bản nào xuất sắc ko ,up lên luôn đi !
    hôm nọ down đuợc cái do Solti chỉ huy (400MB), Deutekom vẫn "hót như chim" nhưng cái aria đầu tiên hát ko hay như cái De holla rache , có lẽ do kịch tính ko giống nhau ( hehe, qua mặt YIH 1 tí ! )
    Mà này, ku cũng năm cuối rồi đấy, lo mà để tâm thiết kế ra cái nhà để đời, suy nghĩ lung tung ,lắm chuyện thế ko biết, bị bò đá à ???
    hôm nọ hỏi Hải kều 4 câu về box mình :
    1.có ai mới lấy chồng lấy vợ ko ?
    2.có ai mới...sinh cháu ko ?
    3.có ai mới Giải phẫu thẩm mĩ ko ?
    4.có ai mới mua nhà lầu, xe hơi ko ?
    => Ku Hải trả lời 3 cái ko, còn cái Giải phẫu thẩm mĩ là có ,thế mới ghê !!!!!!!!!! , mạn phép cho em biết ai thế ạ ? Phải khao chứ nhỉ, có $ đi móc mắt lôi môi mà ko có $ khao là phải phạt nặng !!!
  4. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    đá cái j` mà đá, tớ nói là nói cậu ấy, chứ tớ còn "phơi phới xuân thì" lắm, năm sau mới tốt nghiệp,
    Nếu tính giải phẫu ... tóc cũng là giải phẫu thẩm mĩ thì chắc là cũng có mấy nhân. :D chứ còn "kéo mắt lôi môi" thì chẳng thấy ai.( tớ đang định đổi từ mắt 2 mí sang 1 mí cho nó hợp mốt đây, dạo này thấy các em xinh tưới phst cuồng mấy ku mắt 1 mí vừa ...ĩ vừa gian, nên phải đú theo ) Ku Hải dám phao tin bậy bạ hả ! Náo nào! Ah tiện thể đề nghị ku Mar giải thik cái bức hình láng cóng trông blog đê. Nhìn đã thấy ... thơm nức rồi. Hè hè.
    Cái bài đầu của bà Galvany mà tớ up lên chính là "Der Hölle Rache" xịn đấy, nghe biến tấu quá lạ nên k0 nhận ra chứ j`, hehe. Nghe nói, giọng bà này k0 mỏng đến vậy đâu, chỉ tại thu âm hồi đấy nó chỉ có vậy thôi. Đến Tetrazinni (1 trong những colo) hồi đấy còn phải nể bà này về kĩ thuật thanh nhạc. Với cả bản này hát bằng tiếng ý nên nghe hơi khác nữa.
    Gruberova là cái bà đóng Konstanze trong "Die Entführung aus dem Serail" ấy (bản của Karl Böhm chỉ huy, hình như tại Munich Opera í), chứ k0 phải cái bà đóng QOTN trong "Die Zauberflöte" của J.Levine tại Metropolitan đâu. Cái bà QOTN đấy là Luciana Serra. Gruberova giọng hơi mỏng chút và đúng là hơi kém kịch tính hơn so với 2 bản kia, nhưng giọng đẹp hơn hẳn, và thể hiện cũng khá tinh, sạch. Tớ cũng thik âm sắc của bà ấy, hì, thế nên thiên vị 1 chút. Bà này tầm thập niên 80 có thể coi là color sop vô địch, k0 đối thủ. Bây h nhoắng cái đã 60t, vẫn còn hát và thu âm , nhưng có xem vài cái thấy giọng ..."tã" lắm rồi, để các em Dessay, Vidal, Sumi Jo,... qua mặt hết. :D
    Vai QOTN này đã khó lại k0 có đất diễn mà tổng thời gian xuất hiện chưa đến 10 fút nên nhiều Color sop ghét lắm, điển hình là B. Sills. Sutherland cũng rất hạn chế hát cái vai này, còn Callas thì tuyệt nhiên k0 dám (or k0 thèm) đụng tới.
  5. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này mình thích nhất là của bà Lucia Popp hát, các nốt cao khoẻ và trong vắt. Mình có 1 bản nhưng tin học kém quá chẳng biết up thế nào. Bạn YIH nghe thử preview vậy:
    http://www.amazon.com/gp/music/clipserve/B00004VVZN002006/0/ref=mu_sam_wma_002_006/002-9013728-3996803
  6. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hải hét, up cái O zitche nitch lên đi !!!!
    Này, trong Nam này mới nổi lên một nhân tài, tài hét của hắn còn ghê gớm hơn YIH nhiều, tuần sau bỉu diễn ( hắn hát bài O mio .. gì gì á, cái bài mà quảng cáo sơn nippon ngày xưa á ) , ôm đó thu âm cho mà nghe. hix ,giọng cao quá, chắc phải kiếm máy thu xịn !!!
    à mà tinh hình mọi nguời từ dạo anh Cò lăng xê cái từ "...ĩ " thì mọi nguời cũng hay dùng nhể, thích Vũ Trọng Phụng à ???
    Được martenzi sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 02/04/2006
  7. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Lucia Popp - sop người Tiệp khắc nổi tiếng vào khoảng thập niên 60-80 thì phải. Ở ngoài thấy có 1 bộ 3 đĩa của Tàu "the great moments of Lucia Popp", nhưng đắt quá nên k0 dám mua. Mình cũng có 1 vài bài , đa phần là aria trữ tình,giọng Popp khá đẹp và truyền cảm. Đã có nghe qua Popp hát "der holle rache" 1 vài lần, nhưng mình nghĩ Popp chỉ tưong đương với Gruberova, thậm chí âm sắc cũng k0 đẹp và đọc đáo bằng Gruberova. Popp hợp với vai trữ tình hơn, mình nghĩ vậy.:P Bà ấy hát vai Pamina khá tốt (trước đây hình như Kan cũng up HILI 1 bản có Popp (Pamina) và Gruberova(QOTN) thì phải). Cậu có thể up lại bản "der holle rache" của Popp lên www.yousen***.com . Tớ cũng muốn nghe lại hoàn chỉnh xem thế nào.
    To Mar: Về cái "O zitche nitch", hehe, để về nghe lại xem bản nào ngon nhất thfi up lên. Quên. Tớ chưa nghe "O zitche nitch" Deutekom hót thế nào, cậu send lên trước đi. Hồi trước có nghe online 1 bản của Erna Berger hát "O zitche nitch", khá hay.
  8. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Phù, sau 1 hồi vật lộn với 1 đống tin học và tiếng tây cuối cùng cũng up được mấy cái file lên. Các bác nghe thử 2 aria QOTN: O Zitre Nicht và Der Holle Rach do Popp thể hiện. Tiện thể up luôn aria của Pamina Ach ich fuh''''s do 1 Pamina rất thành công là Gundula Janowitz.
    1, O zitre Nicht
    http://s61.yousen***.com/d.aspx?id=24FBQW8J4867V3OOZ4YT9J4UT7
    2, Der Holle Rach
    http://s61.yousen***.com/d.aspx?id=3QVQHE3H12OYW3IFC02YHQ8JBM
    3, Ach ich fuh''''s
    http://s61.yousen***.com/d.aspx?id=1J5OOWIVU2THL3QC73NWR2FYOX
    Lucia Popp
    [​IMG]
    Gundula Janowitz
    [​IMG]
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 04/04/2006
  9. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Lucia Popp hồi trẻ xinh thật, nhìn như búp bê Liên Xô ấy nhỉ, không biết trong vai nào (Manon ? )
    Mấy bản, bác up lên, bác để bit rate cao thật 320kbps. hehe
    Chiều nay, bình tâm lại nghe tuèng bản (không như mấy lần nghe thử ngoài cửa hàng :D). Bản "Der Holle Rache"của Lucia Popp , Klemperer conduct có vẻ tempo hơi chậm hơn nhỉ. Uhm, còn về Popp, các note cao trong, sáng , chắc , rất đẹp, các đoạn khác thì bình thường, hơi thiếu kịch tính, đoạn chạy nối các note lờ đờ, (hhehe em vẫn bảo lưu ý kiến L.Popp chỉ là trữ tình - màu sắc) . "O Zittre Nicht" thì quá hoàn hảo, dù note f3 vẫn là 1 note bé xíu (nhưng ai hát cái này cũng vậy cả, thậm chí Sills với Sutherland hát còn bị "loét" nữa cơ). Thưòng nếu các ca sĩ khác hát chỉ thấy thích ở đoạn cao trào, chạy note, nhưng Popp hát rất cẩn thận, ngay cả lúc mới bắt đầu "O Zittre Nicht Mein Lieber Sohn....", chau truốt đến từng note nhạc (nuột!!! hehe). Em còn bản của E.Gruberova, E.Moser, W.Lipp, B.Sills, J.Sutherlands, và 1 số người nữa nhưng thấy k0 bằng bản này, nên thôi. Các bác thích bản nào của ai em up lên cho.
    Gundula Janowitz luôn là fav Sop của em, 1 giọng trữ tình ... rất Đức, giọng sạch bong, mịn, mượt như tơ. Nghe giọng bà này em luôn có cảm giác như đang ăn... kem cốm ấy: ngọt, thơm, mát lạnh và như có ... ánh xanh (!?!) (so sánh hơi thô vì em thik ăn kem cốm, kha`). Nếu Schwarzkopf mà k0 hát hay mấy cái lieder, thì chắc em còn đánh giá bà Janowitz này cao hơn cả Schwarzkopf. Schwarzkopf đôi khi hơi "cứng" quá. Janowitz thể hiện Pamina chắc khó có người vượt qua mất, chẹp. Hình như Karajan cũng kết Janowitz lắm thì phải (tất nhiên không bằng M.Freni hehhe) brava!!!
    PS to phucphan: em đã mess riêng cho bác rồi, k0 biết bác nhận đc chưa áh.
    Được yes_Iam_here sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 04/04/2006
  10. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    YIH hợp cạ với mình thật. Đúng là mình thấy Der holle rach của Popp có hơi thiếu kịch tính một chút (một phần do tempo chậm của Klemperer). Nhưng mình thấy đoạn fà la đô fá đồ rế sì đô fà la đô fá đồ rế sì đô thì mình vẫn thấy Popp hát hay nhất. Còn cái cảm giác trau chuốt khi Popp hát thì đúng là rất đặc trưng, nhất là lúc vào, ví dụ nghe Solveig''''s Song và Solveig''''s Lullaby của Popp thì thấy.
    Nói thêm một tí về cái Zauberflote của Klemperer. Chẳng phải chỉ là mấy cái của QOTN đâu. Cả vở nói chung Klemperer chọn tempo rất chậm. Bỏ hết đối thoại mà cả 2 đĩa mỗi đĩa vẫn hơn 70 phút. Tempo này rất có lợi cho Popp và Janowitz, cả 2 người hát cực trơn tru và hoàn chỉnh nhưng ví dụ Gottlob Frick hát Sarastro chẳng hạn, tempo chậm quá về cuối hát rất chông chênh, lần đầu nghe cứ tưởng sai nốt. Ghi âm này có 1 bộ 3 Ladies siêu sao là Ludwig, Schwarzkopf và Hoffgen. 3 sao vào 3 vai nhỏ nhưng kết hợp chẳng ăn ý gì cả, Schwarzkopf hát trio này rất là lấy thịt đè người rõ ràng là lấn át cả 2 bà kia. Zauberflote của Klemperer có 1 Pamina và Papageno xuất sắc (Janowitz và Berry), QOTN mình thích nhất (Popp), Tamino của Gedda thì hay rồi. Nhưng 3 ladies thì bị cứng và Sarastro thì hơi phô. Nếu các bác thích hôm nào rỗi hơi em thử up cả quả lên. (Hehe biết thêm một tí tin học mà tinh tướng quá)
    Mình cũng rất khoái Janowitz nhưng vẫn thích Schwarzkopf hơn. Nghe Schwarz. hát 4 last songs xong nghe sang ai cũng thấy khô. Mình cũng thấy Schwarz. có vẻ hợp lieder hơn, nhưng 2 vai Madeleine và Marschallin của bà thì miễn bàn rồi. Hehe mà Schwarz. thì chắc chắn là xinh hơn Janowitz rồi.
    Nhận được mess của YIH rồi. Chuyện hơi dài tí kể sau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 04/04/2006

Chia sẻ trang này