1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho "cáo"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cho "cáo"

    Cáo à!Anh biết không em đã viết cái này vào cái ngày em quyết định coi anh là cái đinh .Em đã để nó ở nhiều diễn đàn chỉ với hy vọng là anh đọc được .Em ngố phải không ?Anh sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu!Nhưng ngày anh quay lai em quyết định là em sẽ đưa những kỷ niệm về anh vào đây .Để em có thể giữ nó cho riêng em mà thôi.Em sẽ chờ cho đến khi chuyện của mình kết thúc thực sự cáo à!

    -chào em!chat không bé?
    -chào! who ''re u? what''s yr name? where ''re u?..
    -(không trả lời )-Cay thật không mà dám lấy nick :behattieucay?
    -thử thì biết ?
    -thử thế nào ?Phải dùng thì mới biết chứ !
    -ăn nói cẩn thận!
    -bình tĩnh !
    -cay hay không còn phụ thuộc vào bao nữa ,Không bảo quản kỹ lưỡng thì làm sao mà cay được ...

    Với nó,mạng là điều không thể thiếu,nhưng mạng cũng giống như một cuốn truyện tranh mà nó đọc ,ảo tưởng và huyền thoại.Nó cần có cái thế giới ảo tưởngnày cho những lúc muốn trốn chạy khỏi thế giới mà nó đang sống với những điều tẻ nhạt,nó cần một chỗ để mà có thể gào thét ,để có thể kể cho ai đó nghe về những điều dở hơi của nó mà không lo sợ bị người ta đem ra làm trò cười.Chính vì thế không bao giờ nó quan tâm đặc biệt đến một người nào đó trên mạng,nó cứ chung thành với chủ nghĩa "mạng là ảo".Cho đến một ngày nó gặp hắn.
    Hắn và nó gặp nhau trong một room chat .Ban đầu nó cũng chỉ coi hắn như những tên chatter bình thưòng mà nó gặp.Hắn có cái gì đó hơi bất cần ,có vẻ hơi sành điệu.Đấy là tất cả những gì nó ấn tượng về hắn.cho đến một ngày,hắn đột nhiên hỏi nó"em thích gì nhất?"Nó trả lời vẩn vơ ,hắn ngắt lời"anh hỏi là thích nhất mà.Nó bực mình "nói thật nhé,em thích em nhất ,chẳng có gì khiến em thích hơn bản thân em cả".và thế là hắn cười,cười bằng tất cả những mặt cười có thể thể hiện được.
    hắn cười rung cả webcam.Rồi hắn bảo"anh sẽ bói cho em xem đúng không nhé"và hắn nói ,hắn nói như thể hắn và nó biết nhau lâu lám rồi ,thân nhau lâu lắm rồi,hắn còn nói cả những điều thậm chí đến chính đứa bạn thân của nó ,đứa hiểu nó nhất cũng chưa bao giờ hiểu được.
    Nó choáng!choáng nặng!Nó không nghĩ chỉ sau ba tháng mà hắn hiểu nó đến thế,thậm chí hiểu cả những điều mà nó không dám công nhận.
    Dường như hắn coi ngày hôm đó là ngày đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ của hai đứa.Cũng từ hôm đó nó quan tâm đến hắn nhiều hơn .Nó càng ngày càng nhận thấy hắn giống Rhett,nhưng không bao giờ nó nói ra điều ấy.Hắn không giống như những tên chatter khác ,xem web của nó xong hắn cười to rồi bảo"đáng nhẽ phải gọi em là hạt mít trán giô"Nó cảm thấy dễ chịu,vậy là hắn chấp nhận nó là chính nó,hắn không văn hoa cầu kỳ ,không phải khen nó những câu giả tạo và phi thực tế.Nó tự thưởng cho mình một bản rock cực phiêu của metallica và mỉm cười.
    Nhưng rồi hắn vẫn biến mất như những hư ảo mà nó thấy .Hắn biến mất không một lời giải thích gì hết .Ngày mà nó gặp hắn lần cuối là ngày trời mưa to lắm .Nó căm ghét trời mưa vô cùng .Bản tính ngang ngạnh của nó không cho phép nó có quyền lưu luyến !Nó cần quên!
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh bặt tăm cũng phải đến 3 tháng ấy cáo nhỉ !Nhưng em vẫn không quên được .Sao mà một chatter lại làm em nhớ dai đến thế ?Giá như anh đừng nói những câu nghe thật quá thế em chắc không nhớ anh nhiều đâu .Giá như em không tránh né mọi chuyện thì chắc giờ em cũng không cần nhớ anh.Chắc tại trời sinh em như thế .....
    -hey!nhóc!Valentine vui chứ?
    -Ban đầu thì vui nhưng sau thì dở ẹc!
    -sao lại thế ?Bị anh nào tỏ tình à?
    -Thôi đi !Hội độc thân kiếm chỗ để vui chơi .Đang sướng thì có điện của con bạn gọi .Nó bảo nó với ông người yêu đang buồn !Em ra mạng nói chuyện với cả hai người .Nghe than vãn nhiều quá nên mới cop lời xin lỗi của ông người yêu con bé bạn cho nó xem cho đỡ lằng nhằng .Ai dè cop nhầm !Cop đoạn nó đang cay cú kêu ông người yêu là "già,hâm..." .Thế là xong.Giờ không phải nó giận người yêu ,cũng không phải hai người giận nhau mà là người yêu nó giận nó và cả hai giận em ..."Cay !
    -heeee!Buồn cười nhỉ
    -cái gì mà buồn cười ?anh thích chết à?
    -thôi bỏ qua chuyện đấy đi!
    -Valentine vui chứ ?
    -chán phèo !chẳng có gì hay?chẳng ai tặng anh cả..
    -Anh mà kêu chán à?Anh tự tin vào mình lắm cơ mà!
    -Anh mà thế à
    -ưa`!thế không tặng ai à?
    -Định gửi quà tặng con bé trên Hà Nội nhưng sợ nó từ chối !
    -Nó khôngnhận à ?khổ nhỉ !
    -Định gửi nhưng sợ nó từ chối nên không gửi nữa .Conbé đấy sinh năm Trâu !Nhà ở Vp,nó...
    -thôi !xi` tốp chuyện này
    -Sao lại ngừng đang nói hay ma` .Tiếp nhé.Nó học ở Hà Nội .Nó bướng lắm .Cứng đầu ..
    -Đã bảo bỏ qua chuyện này mà !
    ..................
    Nhóc à!Anh phải về rùi !Dù valentine qua rồi nhưng anh vẫn muốn nói .
    -anh
    -...
    -em
    hiểu không ,ngố !
    -Yêu à?yêu tinh hay yêu quái ?
    Đáng nhẽ em không nên như thế phải không ?Nhưng chỉ có điều em chưa thể tin vào chuyện này hoàn toàn .Tất cả chỉ là mạng mà thôi !Không thật gì hết !Đôi khi em cũng muốn tin nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn .Chắc tại em cứ trân trọng quá cái mà người ta gọi là Tình yêu .EM cứ muốn nó phải thật hoàn hảo .Chẳng trách người ta bảo em vẫn còn nhóc là phải !
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    ring ...ring....
    -Alô! Ai ở đầu dây đấy ạ!
    -Xin cho hỏi đấy có phải là nhà T không ạ?
    -Đúng rồi !T đang nghe đây !Ai đấy
    -Cho hỏi đấy có phải là T ko?
    -Không nghe thấy gì à! T đang nghe đây!
    -Ghê gớm thế !Không nhận ra ai à?
    -Ai đấy ?
    -Có quen ai ở Hải Phòng không?
    -Ahhhhhhhhhh
    -Hét vừa thôi!Anh gọi cho em hai lần rồi đấy !
    Mà giọng Hn thế !
    -heee thì sao?....
    -Hôm qua đi đâu anh gọi ma` không được...
    -Bao giờ ?
    -Chiều qua ..
    -CHiều qua có nhà đâu mà gọi .
    -Lại đi đâu à!Đi chơi với người yêu hả?
    -Điii chơii vơiíi người yêu !Ưa` đi chơi với người yêu ,thì sao?
    -Thế anh thì vứt cho ai?
    -Vứt ..ra đường ...ai nhặt thì nhặt ....
    -haaaaa để xem ....
    Cuộc nói chuyện đầu tiên của anh và em như thế đấy cáo ạ!Anh chắc chẳng nhớ đâu !Nhưng em là đứa luôn nhớ và trân trọng những gì thuộc về ban đầu .Cái lần đầu tiên anh gọi điện đến nhà em ấy ,em thấy thật dễ chịu bởi vì như thể chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi .
    Anh luôn hỏi tại sao em không gọi điện cho anh ?Thực ra em có gọi vài lần nhưng toàn không có ai nghe hoặc là ai đó cầm máy .Mà em vốn dĩ không thích bị coi là cần người khác .Em ngang ngạnh cáo nhỉ .Làm sao được !
    Anh tự dưng biến mất làm em cũng chẳng hiểu ra sao .Rồi an lai đột nhiên quay về .Em cũng chẳng biết thế nào.!
    Cái ngày anh quay về hình như trời cũng mưa thì phải .Ghet'''' thật !EM nhận ra là anh thường xuất hiện lúc em không chờ anh không mong anh ,lúc em gần như đã quên anh .Ghét quá!....Sao anh lại quay về khi hình ảnh một Rhett trong em đá biến mất !Hình ảnh của giao diện sáng bừng đầy mầu sắc cũng đã được saved ,khi mà em gần như đã thôi không chờ đợi mỗi buổi tối chủ nhật bên chiếc máy tính .Sao anh không biến mất vào cái mênh mông ,hư ảo của net mà lại quay về?????
    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 16/09/2004
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương như các cô các chú thật lạ kì . Kêu nhau lung tung nhặng xị cả lên .Lúc thì rồng - heo , trâu - khỉ ; khi lại cáo , mai mốt có khi là bọ hung , bọ xít , ruồi trâu , chuồn chuồn kim ..... cũng nên
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhận đây là tình yêu đâu nào !
    Nó dường như chỉ là cái gì na ná tình yêu thôi !
    Nói nó là tình yêu thì hơi sớm quá!
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào ta ơi, trời đã sáng rồi
    Bão lòng rồi cũng tan vào hư ảo
    Thức dậy đón cơn đau hiện thực
    Chẳng còn hơn mơ hão xa vời?
    Hãy cứ biết mình yêu, biết thế thôi
    Cho nhân gian chia sẻ ngậm ngùi
    Hãy cứ biết mình yêu, biết thế thôi...
    Có fải em đang cần thế này không cáo????
  7. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    uh thì cứ cho là ko fải tình yêu đi vậy
    nhưng mà mấy chuyện này ở trên nét tớ thấy khá nhiều và na ná như vậy
    nét là ảo mà sao nhiều ng dễ bị tin như vậy nhỉ?
    tớ có đứa bạn nó kể, nó cũng quen 1 ng bạn qua nét, hồi xưa nó và bạn nó hay nói chuyện trên nét với nhau, thư từ qua lại rồi thì điện thoại suốt....bỗng dưng 1 thời gian ko thấy đâu cả...fải đến hơn 1 tháng ko thấy xuất hiện trên net, ko trả lời mail..nhắn tin ko nhắn lại...oạch..khiến cho đứa bạn tớ tưởng ng đấy bị làm sao? nghe thì cũng hơi run...hơi sờ sợ...chả biết có mệnh hệ gì ko?
    ừm nhưng mà lục lọi tìm kiếm mấy trang thông tin cá nhân trên web riêng của ng đó thì vẫn thấy mọi chuyện tốt cả...no vấn đề....hú hồn cho con bạn tớ
    hề hề...đấy...thỉnh thoảng có vài quả như thế thì cũng đứng tim...
    nói chung trên nét là ảo...ko nên tin tuyệt đối....cuộc sống thường ngày còn chưa xong...lo gì đến ảo với ảnh
  8. deadtime

    deadtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ...những ngày tươi đẹp.

Chia sẻ trang này