1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO CHẮC ĂN.......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi CompagPresario, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    CHO CHẮC ĂN.......?

    Chào các bạn,

    CP vừa nhận được một PM của một bạn gái. CP đã trả lời rồi nhưng khi close window rồi vẫn cảm thấy không yên tâm . CP có xin phép bạn gái này được đưa câu chuyện lên diễn đàn nhưng chưa có hồi âm. Không biết cô bạn ấy có hiểu những gì CP nói không vì dù sao đó cũng là tình cảm và chuyện riêng tư. Mà người trong cuộc thì khó sáng suốt. Có lẽ đành có lỗi với cô bạn , CP xin được đưa ra để mọi người Nam có, Nữ có, Già có, Trẻ có.... cùng nhau bày tỏ suy nghĩ. Như vậy sẽ khách quan và không phiến diện.

    Gửi chị CP!

    Em có một việc tế nhị muốn nhờ chị giúp đỡ...Em với bạn trai của em xa nhau một thời gian cũng khá lâu...Bây giờ chúng em sắp gặp lại nhau...Anh ấy cứ bảo là khi gặp nhau sẽ cho em biết thế nào là ăn thịt em...hihi,ban đầu em nghĩ khác,nhưng mà bây giờ thì đã hiểu cái từ đấy nghĩa là gì...Nhưng chị ơi,chúng em xa nhau mấy năm rồi,lúc yêu nhau chỉ là tình yêu trong sáng,bây giờ cả hai đều tốt nghiệp ĐH rồi...Em không biết là phải kiềm chế như thế nào, hoặc phải làm gì nếu anh ấy đòi hỏi?Anh ấy bảo như thế cho chắc ăn,vì sợ mất em ...(vì điều kiện nên hai đứa lại phải kẻ Nam,người Bắc)...Thực sự là em cũng rất khó nghĩ,vì đã quá yêu nhau và chờ đợi nhau được khá lâu rồi,vài tháng nữa gặp nhau sợ không thể giữ gìn được...Bây giờ em phải làm sao để anh ấy thôi cái ý nghĩ đấy...Và nếu lúc có yêu nhau quá đà thì làm sao để dừng lại được...chị trả lời giúp em với,cám ơn chị nhiều nhiều...

    Xin mọi người không đùa cợt trong topic này. Cám ơn.









    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Ăn xong rửa bát là điều tất nhiên
  2. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Gọi m là thời gian bạn và bạn trai của bạn ở cạnh nhau
    gọi n là thời gian bạn và bạn trai của bạn ở xa nhau.....
    Mình muốn biết rõ m > n hay n > m. Từ đó có thể đưa cho bạn một lời khuyên cụ thể hơn. Tuy nhiên, cho dù giữa m và n có mối tương quan như thế nào, thì mình cũng xin phép được nói với bạn rằng. NÓI KHÔNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP.
    Thứ nhất, giữa hai cô gái có cùng mọi chỉ số về nhan sắc, về trí thông minh, và về sự thành công. Bạn thử nghĩ xem giữa một cô gái và một người không còn là con gái nữa, ai sẽ là người có sự tự tin hơn ? Và bạn muốn chọn là ai ?
    Thứ hai. vì bạn và người bạn trai của bạn xa nhau đã lâu, lấy gì đảm bảo tình cảm giữa bạn và anh ta vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Những gì bạn biết về anh ta là những lời nói, không hơn không kém. Lấy gì đảm bảo rằng người con trai sẽ gặp bạn vẫn là người con trai bạn đã thương mến một thời gian dài về trước ? Lấy gì đảm bảo rằng trong thời gian xa vắng, anh ta không ve vãn một cô gái khác, lấy gì đảm bảo rằng trong thời gian xa vắng, anh ta không phải là một người hung hãn, côn đồ..v..v..
    Thứ ba, mục đích ******** của anh ta đối với bạn, lấy gì để đảm bảo rằng chỉ vì mục đích anh ta sẽ cưới bạn. Lấy gì đảm bảo rằng trong thời gian xa vắng, anh ta không đi chơi ****, không đi bia ôm, karaoke.. lấy gì đảm bảo rằng anh ta chỉ muốn hưởng một lần đầu của một người con gái mà không mất một xu nào
    Thứ tư, bạn cần xem lại anh ta có tôn trọng bạn không. Giữa người con trai vào con gái, nếu như chưa có sự đụng chạm, rất khó nói về ********. Hơn thế nữa "Ăn Thịt" là một từ hết sức kinh sợ. Lấy gì để đảm bảo rằng anh ta không chỉ coi bạn như một đứa con gái đứng đường, quan hệ theo kiểu "ăn bánh trả tiền"
    Dựa vào 4 lý lẽ trên, bạn hoàn toàn có thể nói KHÔNG với anh ấy.
    Bạn hãy nói lại với anh ta rằng. Nếu anh ta nhất quyết đòi "ăn thịt" bạn, thì anh ta sẽ còn dễ mất bạn hơn, vì đêm tân hôn không còn giọt máu đó, anh có đảm bảo cho em rằng anh không nghĩ xấu về em trong thời gian qua không ? Mà giả sử thời gian qua em có làm gì với ai anh cũng có biết được không ?
    Nếu anh đã chờ được 1 thời gian dài, sao anh không chờ thêm được cho đến đêm tân hôn, nếu nóng vội, có phải là thành quả giữ gìn của chúng mình thành công cốc.
    Bạn hãy nói với anh ta rằng Bố mẹ em không dạy em thành một đứa con gái hư hỏng, và em cũng không muốn anh có một người vợ không còn trong trắng.
    Đã có rất nhiều chủ đề về quan hệ trước hôn nhân, và tất cả đều nhận định rằng người con gái sẽ chịu thiệt.
    bạn có thể tham khảo thêm chủ đề [topic]197046[/topic] để tránh sự mất mát đáng tiếc.
    Chúc bạn vui vẻ và giữ được lập trường.


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.

    Được silverwings sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 24/05/2003
    Được silverwings sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 24/05/2003
  3. tuthando

    tuthando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Cô ấy bảo trả lời giúp ... nhưng có lẽ chẳng ai có thể giúp tốt hơn là bản thân cô ấy . Học xong đại học , nghĩa là lớn rồi , và cũng đã hiểu gần hết ( không dám nói là hết nhé ! ) chuyện này rồi , bây giờ chỉ cần thật bình tĩnh để đưa ra một quyết định thích hợp nữa thôi . Người trong cuộc tất nhiên hiểu rõ tình hình hơn ai hết !!
  4. miumiubebong

    miumiubebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ghét nhất câu " cho chắc ăn" hay là " anh muốn em là của anh " rồi thì là " để em thuộc về anh, thì anh sẽ không mất em" chưa kể " em phải chứng minh tình yêu " với lại " quen nhau lâu rồi, sắp là của nhau, em còn ngại gì nữa" ...Mk, thôi đi em gái ạ, trời còn trên cao ,chị em mình còn gặp nhau , em cứ cho nó xơi đi rồi xem nó mất gi? em mất gì? Nếu yêu sao không nghĩ cho em??? Chị chỉ hỏi em 1 câu thôi : nếu em gái nó về kể cho nó nghe về chuyện tương tự và xin lời khuyên thì nó trả lời thế nào ? Em gái biết rồi đấy . Nó sẽ gào lên: " Mày diên à?????????????? "
    Chúc em gái sáng suốt.
    meo meo rửa mặt như mèo
  5. cogai_nhinhanh

    cogai_nhinhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cứ dứt khoát ko là ko thì anh ấy làm được gì .
    Con trai thì ích kỷ như thế đấy , lúc nào cũng muốn nhưng khi biết người yêu của mình ko còn thì lại nhảy đong đỏng lên giận dỡi rồi chia tay .
    Trai Việt Nam ơi , chừng nào mới open mind được vậy chứ ?
    Nhí nhảnh + dễ thương + cứng đầu + bốc đồng + thẳng thắn = cô gái nhí nhảnh
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chẳng thể nói hay khuyên răn theo kiểu sách vở được đâu. Đừng có mang lập trường hay sự cảnh giác cẩn thận nào đó ra mà dọa nhau làm gì. Là một thằng đàn ông, tôi cũng phải thừa nhận rằng cũng đã ít nhất một lần muốn ăn thịt bạn gái mình, nhưng đấy không phải là mấu chốt, đã yêu nhau, không muốn mất nhau thì không chỉ đơn giản ăn thịt nhau là xong.

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Như bác truongdu@ đã nói cũng đúng thế đấy ạ ! Nhưng nếu làm như thế là không tôn trọng người mình yêu . Một người mà không tôn trọng người mình yêu thì mình có nên tôn trọng người ta hay không nhỉ ???
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hì, thành thật quá, hoan hô. Chắc đâu không thấy coi chừng lép, đừng dại dột mà nghe lời anh bạn trai đó nghe em. Tốt nhất là nghe lời SW nè. Cẩn tắc vô ưu mà.
    cogai_nhinhanh ơi, có sức chơi có sức chịu, sao lại phải xuống nước năn nỉ mấy thằng con trai phải open mind. Cho tụi nó ế vợ chơi, coi thử có thay đổi ý kiến hay không thì biết.
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5: Sau khi đạt được mục đích, biết đâu hắn sẽ bảo, "Cô có thể lên giường với tôi thì cũng có thể lên giường với thằng khác, tôi không chấp nhận vợ tôi như thế...." Thế là xong...một ly do khá cũ nhưng vẫn rất thuyết phục để rũ áo đi mất...he he he...Thế là xong!

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  10. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ôi, thế là xong, thật sung sướng vì không phải vướng vào một tên kinh khủng như thế!

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

Chia sẻ trang này