1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO CHẮC ĂN.......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi CompagPresario, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5: Sau khi đạt được mục đích, biết đâu hắn sẽ bảo, "Cô có thể lên giường với tôi thì cũng có thể lên giường với thằng khác, tôi không chấp nhận vợ tôi như thế...." Thế là xong...một ly do khá cũ nhưng vẫn rất thuyết phục để rũ áo đi mất...he he he...Thế là xong!
    Câu này tôi đã được nghe từ chính miệng người tôi yêu thương nhất nói ra , tôi ko nhớ là mình đã tát anh ta mấy cái , cũng ko nhớ mình đã khóc nhiều thế nào , tôi cũng như bạn , yêu một người mà ko hề hiểu về người ấy , nếu cho tôi một cơ hội nữa thì những " anh yêu em , anh muốn em thực sự là của anh .." sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa với tôi , hãy nói KHÔNG khi ban có cơ hội , Dẫu bây giờ anh ta vẫn đi tìm tôi , vẫn mong tôi tha thứ , nhưng bạn ạ , bạn có thể yêu nhiều người và yêu nhiều lần trong suốt cuộc đời mình , nhưng KHÔNG THỂ YÊU MỘT NGƯỜI NHIỀU LẦN , hãy suy nghĩ những gì tôi nói , nếu mai này hai bạn ko còn là của nhau nữa hai bạn vẫn có thể nghĩ về nhau bằng những kỷ niệm đẹp , nhưng nếu để mọi thứ vượt quá giới hạn ,.....
    Tôi nói thế chăc bạn hiểu phải ko ???

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??
  2. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông tui thừa nhận khi có rồi thường sẽ chán, chính tui và vài thằng bạn khác tự biết vậy. Ông truongdu này chắc ba xạo. Thằng đàn ông nào cũng thích có nhiều hết, cái này ăn vào máu rồi không chữa được đâu.
    Khi chán rồi thì có yêu mấy cũng hết. Còn bạn gì đấy nên nghe lời chị SilverWings, nói đúng tim đen bọn đàn ông đấy.
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Silverwings thỉnh thoảng ăn nói hay phết, vào Thảo Luận cũng máu, vào GDGT cũng máu, thế mà không thay chị CP ba tháng nhỉ..............tiếc.
    luongvec
  4. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết cái topic này và quả thực là ngạc nhiên ko ít !!! Bạn đã tốt nghiệp đai học rồi , bạn tưởng nạm là trẻ con hay sao ???? Tôi từng chứng kiến cảnh một thằng con trai yêu say mê một đứa con gái ( đấy là lúc đầu tôi nhìn thấy thế ) nhưng khi nó đạt được mục đích rùi nó bắt đầu sai khiến người nó yêu , người mà trước đây nó coi là NỮ HOÀNG ...
    Thêm một câu chuyện nữa làm bằng chứng nhé , cái này là chuyện của bản thân tôi , sau cái lần đầu tiên với người mình yêu , tôi thông báo với anh ta là tôi ... có thai ( nhưng sự thật ko phải thế , tôi nói để xem phản ứng của anh ta thế nào thui ) Sau một hồi .. anh ta nói với tôi " em phá đi " thản nhiên và cay độc như thể đó ko là con của anh ta vậy , bạn có thể khẳng định là bạn sẽ ko ..dính thai nếu bạn quan hệ với anh ta ko ???hậu quả đó xảy ra ( cứ cho là thế) ai sẽ là người đau khổ nhất ?? Bạn chứ ai !!!! Bây giờ mà bạn đồng ý tức là bạn vừa ký vào bản án tù chung thân đấy !!!

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??
  5. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa, đọc bài bên kia trước rồi đọc lại bài bên này mới chợt hiểu ra sao có người cao thủ thế nhỉ. " Lại gặp một kẻ hận tình " khà khà.
    Thế cho tôi hỏi bà nhé, thế lúc đó câu trả lời bà cần là gì nhỉ " Chẳng nhẽ là, anh yêu em, em có con hay quá, mình cưới nhau đi à. Chỉ có một người nào 30 tuổi trở ra, có vững vàng về kinh tế mới nói câu đó. Còn cái thằng người yêu bà á, nó nói câu đó là nhân đạo vãi lúa rồi. Tự nhiên có thằng con thì còn làm ăn gì nữa.
    Chuyện bà lên giường với người yêu bà bà có dám nói là không thích không? May mà bà vớ phải cái thằng chân tiểu nhân nên mới may như thế, chứ gặp thằng nguỵ quân tử thì chỉ có mà húp cháo nhé. Nên cảm ơn người con trai thẳng thắn đó đi.
    Chuyện sai khiến sao biết rồi vẫn dính phải, nói cho cùng sai khiến chẳng qua muốn giữ người yêu mà thôi, và cũng là để thoả mãn cái ý thích riêng của mình nữa. Thế sao các bà cứ để chúng nó sai khiến, hay là mất cái quý nhất rồi nên buông xuôi. Vậy là không có bản lĩnh thì tôi cũng thua.
    Chuyện đồng ý thì ký hay không vào bản án tử hình chỉ có người làm tự biết và phải suy nghĩ. Với bà là bản án tử hình vì bà vớ phải thằng tiểu nhân. Còn với người ta thì là cơ hội để không mất một tình yêu đẹp thì sao? Đừng có bao giờ đem chuyện của mình ra nói chuyện của người khác.
    Tôi xin đem một câu ra nói với bạn nhé :
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân bạn ạ. Chúc là cái lần lên bed sau của bạn không phải là một thẳng tiểu nhân nữa.
    Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh
  6. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Lại gặp người quen !!!! hehêhh , bác dụa vào đâu mà nói thằng người yêu em tiểu nhân hả bác ?? Hình như là hơi bị tự ái cá nhân rùi hả ??? Bác tự ái như thế khó nói chuyện lắm , em là em khuyên thật lòng đay chứ ??
    Em chỉ cho khi em tin tưởng thôi , mà đặt vào địa vị bác cũng thế ??? thích hay ko thích thì bác tự biết , có bao giờ bác bỏ bao nhiêu súc ra dể mà làm cái việc bác ko thích ko ??? Nhưng trước tiên cũng cần tìm hiểu kỹ càng đã chứ !!!
    Thực ra thì vì ko muốn cái bạn gái gì đó bị thằng người yêu nó lợi dụng lên em mới lấy ví dụ sống động và cụ thể như thế , còn trường hợp của em thì bác yên tâm , em hoàn toàn làm chủ được tình thế của mình , em nói là nói cho người khác thôi , bác bảo có thằng tử tế nào lại đòi " Ăn thịt " người yêu mình ko //???? Người ta phải tuỳ cơ mà ứng biến chứ
    Dù sao cũng xin cám ơn thiện ý của bác !!

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??

    Được RandomWalker sửa vào 02:14 ngày 11/06/2003
  7. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He he, tôi đâu có cay cú với mất bình tĩnh đâu. Bạn nói làm tôi giật mình quá bèn xem lai xem mình có viết câu nào quá đáng không. Nhưng nhìn kỹ thấy lời lẽ cũng được mà không có câu văn nào quá đáng. Thử hỏi cay cú ở đâu nhỉ. Hay là Akay thì trên lưng mẹ còn con cú bay trên trời hả bác he he. Em cũng nói thật chứ bác đọc văn kiểu này thì cũng nên quay lai lớp 1 xem lại sách Tiếng Việt một tí.
    Thế cho em hỏi thằng người yêu bác không tiểu nhân mà lúc bác nói sắp có em bé nó lại tỉnh bơ nói thế à. Thế nó không làm bác cay thì sao bác lại tát nó. Như thế là tiểu nhân Sở khanh quá còn gì nữa hic hic.
    Thưa với bác là cứ yêu là liên quan đến vấn đề thịt rồi. Thử hỏi yêu được định nghĩa là " tình bạn + ******** " cũng không sai. Thế yêu mà không có cảm giác ham muốn, make love với nhau thì yêu làm cái giè hở bác he he. Thế em hỏi bác bác chủ động thế rồi cuối cùng bị nó cho lên thớt rồi nó tỉnh bơ hắt hủi" Ngẫm lại cô gái trong này cũng chẳng đáng thương bằng bác " he he. Em là em thương bác đến cái độ muốn thay thằng người yêu cũ của bác an ủi bác ấy chứ khe khe.
    Mà thôi, cuộc đời thì chông gai mà sức người có hạn. Bác có cuộc sống của bác còn người ta có cuộc sống của người ta. Bác cũng chẳng ở bên người ta mà đưa kinh nghiệm của mình cho người ta biết được đúng không?
    Em nói vậy bác hiểu đến đâu thì tuỳ
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được RandomWalker sửa vào 02:14 ngày 11/06/2003
  8. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Dạ , trước tiên em xin cảm ơn thiện ý của bác , bác chắc chưa đọc kỹ những gì em viết hả ??? Nói thật với bác cái chuyện em kể lấy ví dụ ý mà , nó ko phải chuyện của em mà là chuyện của một người khác , em thêm mắm thêm muối vào cho nó lâm ly bi đát => dễ đi vào lòng người hơn , bác đọc chưa kỹ mà lại bảo em về học lại lớp 1 nghe có phần hơi ....!!!!
    Bác cứ một hai cho rằng em là người hiện đại , rồi bác lại ưu ái cho em trong hàng ngũ những phự nữ làm nên một thế hệ mới....Thế em hỏi khi ko phải bác bỏ qua cho nhé , bác hiểu thế nào là phu nữ hiện đại ??? Chưa hiểu cái gì thì đưng vội vàng kết luận , dễ bị đánh giá đấy bác ạh !
    Thằng người yêu em thì bác cũng ko cần bận tâm nhiều đến thế , nó ko tiểu nhân và cũng ko sở khanh như bác nói đâu !!!! Em từ trước đến giờ chưa acay , acóc với nó bao giờ ,cả hai cùng có lợi cơ mà , việc quái gì phải thế hả bác ????

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??
  9. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thế em hỏi bác nếu bác không viết là đem dẫn chứng bản thân bác ra kể thì em làm sao lai như thế chứ. Lỗi một phần là ở em nhưng mà chính là do bác nên ... hic hic.
    Dạ còn về cái ưu ái của em thì em nghĩ là cái chuyện TD thì bình thường, có điều phải vừa phải thôi bác ạ. Người ta đừng bỏ chất mà theo lượng thì mới là người giỏi. Về phần bác em nghĩ bác hơi có phần nào đó bỏ cái chính mà theo cái hình thái của nó chưa chắc đã hay " Em nói vậy bác hiểu hay không thì tuỳ ". Còn về người phụ nữ hiện đại ư, em nghĩ là mỗi người có một cái định nghĩa của riêng mình nên em cũng chẳng có gì phai nghĩ cả bác ạ.
    Cái thằng người yêu của bác nếu đúng như lời bác nói thì em mới nói thế chứ còn nếu không thì bác lo việc bác, em lo việc em vậy thôi. Mà sao bác nặng lời thế, bác không hay có acay, acú thì em đâu có sung sướng gì. Em chỉ mừng cho bác nếu mà bác nghĩ được như thế thôi, tuyệt thật " Giá mà có đứa người yêu như bác thì đõ biết mấy "
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được RandomWalker sửa vào 02:13 ngày 11/06/2003
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 người đều lý lẽ sắc sảo, đọc rất hấp dẫn. Tôi rất cảm động về tinh thần thương người như thể thương thân của cô em nhatkybuon, và thấy đ/c Gia Cát Phúc hơi lạm dụng quá, có vẻ như muốn gây ấn tượng với cô bé này. Cũng hay lắm. Rất thán phục các đồng chí thanh niên thế hệ chúng ta.
    NAV

Chia sẻ trang này