1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho cháu xin một chút sự sống - Lời khẩn cầu từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi livetolove87, 14/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cho cháu xin một chút sự sống - Lời khẩn cầu từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa

    "Cho cháu xin một chút sự sống" - Lời khẩn cầu từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa
    Thân gửi các bạn,


    Lâu rồi tớ lại mới ngồi compose một entry - bởi vì một em bé. Em bé mới 2 tuổi mà sống trong sự đau đớn của rất nhiều loại bệnh tất hiểm nghèo, mà nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng, em bé sẽ không thể nào qua khỏi. Em bé đó, lại chính là người cùng quê với tớ. Cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời khó khăn, lang thang, cơ cực cần sự quan tâm của mọi người. Trên hết, những người cùng quê hương gợi cho chúng ta niềm thương cảm và thôi thúc mình phải làm một điều gì đó. Tớ viết entry này để tớ, cùng với các bạn có thể làm một lần đến thăm, động viên em bé và gia đình. Có thể việc làm của chúng ta không đủ để có thể cứu sống được một cuộc đời, nhưng ít nhất đó cũng là lời động viên an ủi cho những số phận đã quá nhiều cực khổ...



    Tớ xin trích đăng bài viết về số phận của em bé 2 tuổi, quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa trên dantri.com.vn (link: http://dantri.com.vn/c167/s167-302455/cho-chau-xin-mot-chut-su-song.htm)



    Cho cháu xin một chút sự sống!
    (Dân trí) - Vừa lọt lòng mẹ đã mang đủ thứ bệnh: tim, điếc, mù, hẹp cuống phổi, xuất huyết giác mạc? Cháu bé bất hạnh ấy là Nguyễn Thuỷ Tiên (SN 2007), đang từng giờ từng phút đấu tranh với tử thần.

    Cháu Nguyễn Thuỷ Tiên sinh tháng 3/2007, đến nay gần 2 tuổi nhưng mới nặng hơn 6kg, không ăn nổi một thìa cháo, cơ thể bé nhỏ mang đủ thứ bệnh đáng sợ, trong khi bố mẹ cháu đang phải sống nương nhờ vào ông bà?

    Chào đời không tiếng khóc

    Anh Nguyễn Hồng Định (SN 1984) và chị Trịnh Thị Lưu (SN 1982) - trú tại Thôn Thắng Lợi, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá - cưới nhau được một năm thì sinh cháu Nguyễn Thuỷ Tiên.

    Theo lời kể của bà nội anh Định, ngày bé chào đời không một tiếng khóc, mãi đến 7 ngày sau, gia đình đưa cháu đi bệnh viện khám mới được các bác sỹ cho biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Hơn một tháng sau vẫn không thấy cháu có lấy một tiếng o e, ông bà, bố mẹ lại đùm bọc đưa cháu Thuỷ Tiên đi khám lại, lần này các bác sỹ bảo cháu bị ?ođa bệnh?: xuất huyết giác mạc, mù mắt, hở van tim, câm điếc? Quá nhiều đớn đau đối với một cơ thể bé nhỏ đáng thương như cháu.



    Để cứu cháu Thuỷ Tiên, gia đình phải xoay đủ đường để có tiền đưa cháu đi bệnh viện Nhi Trung ương chữa bệnh. Tại đây, các bác sỹ còn cho biết thêm, cháu chỉ còn một ống động mạch, bây giờ không thể chữa trị được. Vì sức khoẻ cháu quá yếu, phải chờ khi cháu lên 12 tuổi mới có thể phẫu thuật mà cũng chưa chắc đã thành công.

    Gia đình lại ngậm ngùi đưa cháu về trong đau khổ và tuyệt vọng. Quyết không để bệnh tật hành hạ cháu, gia đình, anh em trong họ tộc đã gom góp được chút ít quyết định đưa bé Thuỷ Tiên đi mổ mắt và tim. Chưa đầy 1 tuổi, bé Thuỷ Tiên đã trải qua 3 lần phẫu thuật, nhưng những bệnh tật trong cháu gần như vẫn không thuyên giảm.

    Hiện tại sức khoẻ của cháu Thuỷ Tiên rất đáng lo ngại. Các bác sỹ khuyên gia đình nên mua cho cháu một bộ máy trợ thính nhưng với cái giá 16-20 triệu đồng, gia đình chẳng thể đủ tiền, đành chấp nhận để con không nghe, không nói.

    "Cắm" nhà chữa bệnh cho cháu
    Tâm sự với chúng tôi về cháu Thuỷ Tiên mới lọt lòng mẹ đã phải gánh đủ thứ bệnh, bà nội cháu, bà Trần Thị Khương 59 tuổi, nước mắt giàn giụa: ?oTừ ngày cháu chào đời cho đến nay, hầu như ngày nào cũng phải rơi nước mắt mà chẳng thể làm được gì. Chỉ trách ông trời không công bằng...?.

    Bà Khương kể, cũng vì gia cảnh cơ hàn đói ăn, không có một thứ gì đáng giá nên ông Nguyễn Duy Kỳ (64 tuổi) chồng bà phải đi ở tạm với cậu con trai đầu. Để có tiền chữa bệnh cho cháu, gia đình bà có vật gì đáng đồng tiền đều phải ?ođội nón ra đi?. Trong khi đó, đôi vợ chồng trẻ Định - Lưu vẫn không nghề nghiệp, không ruộng đồng, phải bám lấy bà để sống qua ngày đoạn tháng. Hiện tại, gia đình bà có 4 miệng ăn nhưng chỉ trông vào 1 sào đất màu, ruộng nước không có, gạo quanh năm suốt tháng phải ăn đong ở chợ. Để có cái cho vào bụng bà cùng vợ chồng anh Định phải chạy chợ từng bữa kiếm từng con cá, ngọn rau?.

    Những gì đáng giá thì đã ?ora đi?, đến lượt căn nhà đang ở cũng phải cầm cố ½ căn nhà để lấy tiền chữa bệnh cho cháu và không biết đến khi nào bà mới có thể lấy lại được nửa kia? Bà bảo: ?oĐến đâu hay đến đấy, làm sao chữa bệnh cho cháu chóng khỏi là được?.

    Chưa hết, nỗi đau này nối tiếp nỗi đau kia trong một lần anh Định đi làm thuê không may bị tai nạn gãy hai tay, chấn thương sọ não. Giờ đây, với anh những công việc nặng nhọc đều dồn lên đôi vai người vợ trẻ và bà mẹ già. Cũng vì tai nạn chấn thương sọ não nên giờ anh Định tinh thần không được ?oổn?, thỉnh thoảng trái trời trở gió anh lại ngớ ngẩn.

    Hiện tại gia đình bà Khương đang nợ ngân hàng 24 triệu đồng với lãi suất hàng tháng là 400.000đồng/tháng. Chưa nói đến việc đang nợ anh em hơn 15 triệu nhưng không thể trả nổi một xu, nợ ngày càng nặng thêm. Hoàn cảnh đáng thương của gia đình cháu Thủy Tiên rất cần đến sự giúp đỡ của những bạn đọc hảo tâm gần xa.



    Trên đây là nội dung bài viết của báo Dân Trí. Hi vọng với sự hảo tâm của các tấm lòng gần xa trên khắp đất nước, em Thủy Tiên và gia đình em có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này.



    Về phần mình, tớ mong muốn đến tận nhà em bé, trao cho em một chút quà động viên. Và tớ muốn làm điều đó cùng với các bạn! Tớ mong muốn chúng ta cùng nhau gửi tới em những tấm lòng vào dịp tết này, để mong em và gia đình có thêm nguồn động viên để tiếp tục cuộc sống! Mỗi người trong chúng ta người góp ít, người góp nhiều - một cân gạo, một gói mỳ tôm cũng là đang tiếp sức cho gia đình em bé. Dẫu biết rằng chúng ta cũng chưa hẳn đã có một cuộc sống xung túc đầy đủ, nhưng chia sẻ cho những số phận kém may mắn của cộng đồng để thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Các bạn ơi, chúng ta có thể tập trung nhau lại và đi đến thăm Thủy Tiên ở Tĩnh Gia không, cái nơi mà cũng không cách xa nơi chúng ta là mấy. Ở đó, có một mảnh đời bé bỏng cần sự giúp đỡ của mọi người...
  2. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Anh ủng hộ 1 tay với cô, sáng 29 âm lịch anh và cô đón mọi người ở đầu cầu Ghép. Về nhà anh hút thuốc lào xong rùi đi thăm luôn.
  3. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Nhiều bệnh thế thì sống sao nổi. Mình có mỗi bệnh viêm .. thôi mà đã lặc lè ra rồi
  4. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi thống thiết mà không thấy ai hưởng ứng nhỉ, mình cũng muốn giúp, làm thế nào đây nhỉ.

Chia sẻ trang này