1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chó chê mèo hay mèo chê chó?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi VLONG, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thậtsao

    thậtsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chó và mèo chỉ hay cãi nhau thôi, ko có chê nhau đâu, vẫn chơi với nhau đấy chứ !
    MT
  2. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Giàu với nghèo chắc gì ai hơn ai. Cứ đọc truyện Thạch Sùng, nghe bài "Sống trên đời này..." và xem phim "Người giàu cũng khóc" là biết...
    Lung Tung Beng
  3. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lung tung beng!!!!!!!!!!
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  4. Atuconuong

    Atuconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Chuột chù chê cú rằng hôi
    Cú trả lời rằng "Cả họ mày thơm"
    Cả hai gã đều "Lung Tung Beng" cả!!!
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    theo như các bác thì ở VN không có sự phân biệt giàu nghèo ! thì xin thưa đó cũng là quơ đũa cả nắm thôi !
    tôi từng là nạn nhân của sự phân biệt này đấy ! tôi luôn luôn nhớ sự phân biệt này tại một quán cafe cũng sang trọng ( nhưng bây giờ dẹp rồi ), tôi tới quán đó bằng xe đạp và nhận được sự khinh bỉ của nhân viên giữ xe ( tôi là người đi xe đạp duy nhất ) đó là không thèm ghi số xe cho tôi mà lo ghi cho các người đi xe gắn máy khác( những xe này tới sau ) mãi một hồi sau thì tôi mới được ghi số xe để vào gặp một người bạn !
    thế đấy ! bạn là khách là người trả tiền dịch vụ đàng hoàn còn bị phân biệt đối xử ! còn nhân viên giữ xe là một người được trả tiền dịch vụ mà còn phân biệt như vậy thì..........nói gì tới chuyện khác
    nếu đặt các bạn vào trường hợp của tôi thì các bạn nghĩ gì nhỉ !
    nhân đây cũng xin hỏi là : các bạn có tự nhận mình là chưa bao giờ khinh khi người khác không ???? và các bạn có quyền gì mà khinh khi người ta ????
    ai trả lời dùm tôi cái nào !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    ấy ấy, bác 208 cứ bình tĩnh nào. Đâu đã có ai ở đây khinh khi bác chứ. Uông miếng nước lấy lại bình tĩnh bác.
    Về các câu hỏi cuối bài của bác, em có thể khẳng định là trước giờ em chưa bao giờ để ý đến chuyện 1 người là thuộc giai cấp gì, giàu hay nghèo, chó hay mèo. Khi gặp 1 người, em chả bao giờ để ý tóc tai họ thế nào, quần áo ra sao, đi xe gì, etc. Tất cả cái mà em để ý quan sát và tìm hiểu là họ cư xử thế nào, trình độ nhận thức đến đâu, sở thích của họ là gì, họ theo tôn giáo gì, tin vào chủ nghĩa sống gì, etc. Em ko kết bạn theo giai cấp, cũng chả kiếm bạn giỏi giang, thông minh, đẹp đẽ. Chỉ cần em thấy bác là người hiểu tình bạn là cái gì thì em sẽ xem bác là bạn, hìhì dù bác có xem em là kẻ thù cũng thía.
    Bác 208 bình tĩnh lại nhá, đừng bức xúc thế nữa.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  7. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bác OneO thật có lí khi nói câu "Hiểu được tình bạn là gì thì sẽ coi là bạn..."Dù người ta là ai, như thế nào thì người ta vẫn là một người hiểu rõ tình bạn là gì ,vậy thì còn lo ngại gì mà không kết bạn cơ chứ ?Hãy cùng nhau chia sẻ những khúc mắc,những điều thú vị và chúng ta cùng là bạn của nhau!
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  8. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    To quick : Bạn bất mãng quá hả ? Tôi thấy chuyện này báo chí đã đăng từ năm này sang năm khác rồi, đừng nói thêm nữa. Tôi chỉ có 1 câu hỏi cho bạn : Bạn bàn về sự phân biệt giai cấp , vậy bạn có lần nào mang tấm lòng của mình đến với những nghèo , những người không may mắn được như bạn chưa ???
    Hãy tự hỏi mình đi. Đừng cứ la lớn thế. Hãy nhớ bạn đang tồn tại và sống ở cái nơi mà bạn cho là ......hee hee tùy bạn.
    Nếu thấy nóng thì có sẵn đây .

    Mất Vợ được Tự Do
    Mất Tiền được Kinh Nghiệm
    Mất Niềm Tin mất Tất Cả
  9. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn thì sao, Tubovn?Bạn cũng giống tôi thôi mà ,chỉ nêu ra rồi để đấy mà thôi.He he...Vì thế không nên nhận xét vội vàng như vậy đuợc!Xét từ bản thân mà ra nguời khác!!!
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  10. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ha...ha... bác one0 này sao hay giật mình thể nhỉ ! tui không như bác nghĩ đâu ! nói thật nhá trong diễn đàn này tôi chỉ phục có mỗi mình bác, vì tính tình bác y hệt giống tôi ! tôi nói thật đấy ! không có ý gì đâu !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.

Chia sẻ trang này