1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi simply19, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày trôi qua, mình sẽ cố gắng nhiều hơn, có gắng sống vui vẻ và đơn giản hơn. Đơn giản trong suy nghĩ , đơn giản với những điều xảy ra xung quanh mình........Đơn giản để sống tốt hơn........
    Mình sẽ khác, sẽ khác, phải không ????
  2. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc, tự nhiên nghĩ đến chuyện nghe nhạc, thế là lại mất tập trung. Nhưng thôi, phải cố gắng thôi, mai phải nộp báo cáo rồi và cuộc sống còn bao điều tốt đẹp phải không?
    Có những điều khiến mình mệt mỏi vô cùng, nhưng suy cho cùng thì có mấy ai được hạnh phúc trên thế gian này, cho nên an ủi mình vẫn coa mái nhà ấm áp khi mùa đông về, có công việc, có bạn bè....có những niềm vui nhỏ thôi nhưng để mình biết cuộc sống còn nhiều ý nghĩa......
    Một ngày nào đó nếu mình không còn sức chịu đựng mình sẽ đi........
  3. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình đã không thể quên, tưởng rằng đã quên. Vậy mà chỉ một tin nhắn thôi của người làm mình suýt khóc.
    Phải mạnh mẽ và lý trí hơn nữa đi Simply ơi!
    Mình đâm ra ghét người, hãy để tôi yên. Tôi cần lắm sự bình yên trong cõi lòng, mỗi lần bão tràn qua là hằn sâu trong tim tôi đau nhói, là tôi phải oằn mình lên chống bão. Xin người hãy để tôi được bình yên, xin người.
    Hôm nay mình đi làm về hơi muộn, không kịp nấu trọn bữa cơm, thế là có chuyện. Nhưng chuỵện đó quan trọng gì? Đối với tôi....chẳng là cái gi cả, không có...thì tôi có người khác...Họ cần tôi hơn...
    Công việc hôm nay thấy bớt căng thẳng một tẹo
    Thôi nào, vui lên, đã bảo là cố gắng mà, không được khóc, không được khóc, nhớ chưa ???????
  4. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một tháng mình không vào đây, chính xác hơn là không muốn đọc lại những gì đã viết. Vì như thế là những kí ức buồn lai ùa về, là có thể hình bóng anh lại ùa về nhức nhối. Mình đã làm được điều mình mong muốn, đa dần quên, đã không còn buồn đến khóc nữa. Thời gian và công việc là liều thuốc hữu hiệu nhất cho tất cả mọi người, cho cả mình.
    Dạo này mình cũng ít có thời gian gặp gỡ mọi người, mới đây gặp lại bạn bè, có cả anh. Mình không còn buồn như trước nữa, thấy thoải mái vui vẻ hơn. Mà thôi đã nói với nhau rồi, ko vượt qua được rào cản và chắc chắn không thể vượt qua tì cách tốt nhất là quên nhau đi. Chỉ cần người ấy yêu anh và yêu em cũng là tốt rồi. Em và anh đi bên nhau như hai đường thẳng song song, sẽ đi bên nhau như hai người bạn thân thiết.
    Có rất nhiều điều em muốn viết, ngày hôm nay em quay trở lại đây không đắn đo, không buồn có nghĩa bình yên trở lại trong tim em.
    Mong anh hạnh phúc. Giáng sinh này, mùa đông này mình mất nhau vĩnh viễn nhưng em không buồn nữa.
    Cầu mong anh hạnh phúc!
    My river !
  5. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không thể làm được điều mà cả em và anh đều mong muốn.
    Chúng ta không thể quên nhau.
    Anh vẫn âm thầm theo dõi bước em đi!
    Em! Vẫn nguyên vẹn niềm đau, nỗi nhớ của anh!
    Rồi sẽ ra sao ngày mai !
  6. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày từng ngày trôi qua em sống trong thương nhớ nhiều hơn. Em đã tưởng em quên, em sống chông chênh, lao vào công việc, làm mọi thứ để quên anh. Thật khó khăn bao nhiêu, em ghét mỗi lần nhận được tin nhắn của anh là nước mắt em trực lăn xuống.
    Bây giờ là vĩnh viễn, vĩnh viễn mình mất nhau, em đã đi trên con đường khác không bao giờ có anh.
    Em thật lòng mong anh hạnh phúc, hãy quên em đi, quên tình yêu không bến đậu, quên tất cả.
    Mình vẫn gặp nhau, nhưng có ai hiểu cho em, cho anh, hai người yêu nhau mà không thể đến với nhau!
    em nhớ anh!
    Anh ! Yêu nhau trong mơ thế thôi!
    Xin một điều ước, đơn giản thôi mà không thể đơn giản! ........
  7. lovebirthday2

    lovebirthday2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào simply 19. Mình đã đọc tâm sự của bạn. Một chuyện tình buồn. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với simply, nhưng dù buồn mấy thì rồi cũng qua. Chúc simply hạnh phúc bên tình yêu mới và hãy quên người cũ đi, quá khứ mà!
  8. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết !
    Cảm ơn bạn lovebirthday2 đã chia sẻ. Mình cũng mong được như thế nhưng sao thật khó. Rồi mình sẽ làm được thôi! năm mới chúc bạn mạnh khoẻ, mọi điều may mắn, tốt đẹp và hạnh phúc.
    Cuộc sống đã bước sang một trang mới! Tết với mình như vô nghĩa, đôi khi buồn cũng nhớ anh nhưng thoảng qua mau. Nhưng mình nhớ nhà, nhớ bạn bè...
    Gia đình mới cũng tốt và quan tâm, anh cũng thế nhưng đôi khi vẫn vô tâm và không bao giờ hiểu được tâm trạng của mình. Bạn bè gửi lời chúc mừng nhiều và hỏi bao giờ thì về? Làm mình càng nhớ nhà nhiều hơn, mình nhớ mẹ vắc khóc thầm. Tệ hơn là anh (my river không nhắn tin gọi điện lấy 1 lần để chức mừng). Thôi, cũng chẳng sao, mình hiểu mà và phải cố quên đi chứ?
    Một năm mới đến rồi, em cầu mong anh hạnh phúc và thành đạt hơn nữa. Năm nay là đến hẹn anh phải thực hiện lời hứa với người con gái ấy. Em thật lòng mong anh hạnh phúc giống như anh cầu cho em được bình yên hạnh phúc. Thật chân thành, mặc dù...
    Bây giờ và mãi mãi chúng ta không còn có thể nghĩ về nhau nữa như 2 người yêu nhau. Hẹn kiếp sau mình sẽ không xa nhau nữa, em hứa đấy.
    Ngày em bước chân theo người ta, anh bảo như là anh đang không sống. Cuộc sống đã mất đi ý nghĩa, nhưng cũng thật may là em có thể sống và anh luôn biết em sống thế nào, điều quan trọng là anh vẫn nhìn thấy em vẫn biết em sống có hạnh phúc không?
    Cuộc sống thật khéo trêu, cả 4 chúng ta đều là bạn...
    Em sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ!
  9. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua em đang trong chùa, em đang vui vẻ và ước nguyện một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc với em. Điện thoại rung, là anh gọi. Em đã định không nghe, nhưng rồi em vần nhấc máy. Anh chúc em thật nhiều trong năm mới. Em đã hỏi anh tại sao bây giờ anh mới chúc em. Anh bảo rằng nếu anh gọi sớm hơn sẽ giống như mọi người khác và vì em sẽ nhận được nhiều lời chúc cho nên có thể em sẽ quên là anh đã mong em cho hạnh phúc thế nào. Như vậy đấy, anh không để em quên anh!
    Buổi tối mọi người bảo rằng đầu năm gặp mặt, em không muốn đi, em bảo người ấy như vậy. Nhưng em không có cách nào từ chối, bạn bè gọi, người bên em muốn em đi. Em luôn cười, luôn nói. Mọi người vui vẻ, em cũng nhận ra là anh cũng như thế. Nhưng có ai biết em........đau thế nào khi em nghe người con gái ấy nói về kế hoạch đám cưới của 2 người. Cú điện thoại lúc nửa đêm không nội dung càng làm em thêm đau đớn.
    Anh! Thật tội lỗi vì bây giờ đáng lẽ em không được phép nghĩ nhiều như thế này, em không được khóc vì buồn vì nhớ như thế này, em đã hiểu thế nào là tận cùng nỗi đau khi mất nguời yêu thương.
    Nếu để quỳ gối để được tha thứ vì em không thể quên anh, vì em đã phản bội người đã yêu thương lo lắng cho em, người mà em đã chọn......Em tự dằn vặt mình, em khóc nức nở một mình vì đau đớn, vì thấy mình tội lỗi....
    Bây giờ em ước mình được ra biển, nơi đó có thể làm em vơi đi nỗi buồn.
    Anh! Hãy quên em, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Em đã hứa rồi, kiếp sau mình không xa nhau nữa.
    My river!
  10. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lai buồn!
    Lại gặp rắc rối!
    Lai thế rồi!

Chia sẻ trang này