1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi simply19, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Người thương yêu của em!
    Giờ này em biết người đang ở miền Trung và anh ấy cũng không ở bên em. Cảm giác lẫn lỗn giữa yêu và nhớ, có lẽ em mong nhớ người vì em và người không bao giờ được đến bên nhau, còn anh ấy em không thể không yêu một người như thế, cho dù em biết không có ai là hoàn hảo cả.
    Thật tội lỗi phải không người? Em biết nhưng em không thể quên người được. Hôm nay cô ấy đến thăm em, kế hoạch cho đám cưới đã rõ ràng. Em thật lòng chúc người hạnh phúc, thật lòng em cũng mong người quan tâm yêu thương cô ấy cho dù như thế em không...Người càng thành đạt, càng đi, càng xa cô ấy, đám cưới chỉ là nghĩa vụ. Em hiểu vì sao, nhưng cứ như thế đến suốt đời sao người?
    Cuộc sống của em đang có thay đổi lớn, em đã mang trong mình giọt máu của anh ấy. Anh ấy rất đang hạnh phúc người ạ, và hôm nay em cũng đã nói cho cô ấy biết tin vui này. Em không biết phản ứng của người ra sao? Điều đó quan trọng gì đâu vì chúng ta đã không thể là...
    Em và người sống trong khắc khoải mong nhớ và yêu thương hy sinh thật sự. Em dù có buồn, du đôi lúc....nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vì người vẫn luôn bên em theo dõi cuộc sống, bước em đi theo cách của người. Nhưng chỉ mong một điều mai này dù có nhớ em thật nhiều thì cũng đừng nói ra người nhé!
    My river!
  2. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sự trùng hợp ngẫu nhiên và số phận là 1 khoảng cách mong mạnh
    Sự giống nhau về tính cách, suy nghi...vê......
    Người ơi! Em sẽ phải cố gắng rất nhiều, cố gắng gấp nhiều lần trước đây, vì em phải có trách nhiệm rất nhiêu.......
    My river
  3. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dù không nói nhưng em vẫn biết người quan tâm đến em thế nào. Thật swj em không biết nếu có ấy và anh ấy không nói ra. Người thường thể hiện swj quan tâm đến em bằng việc nói về em với cô ấy như một người mà anh tôn trọng và yêu quý (Cô ấy nói vậy) và anh muốn đối xử tốt với em để ...không coi thường anh, anh phải giữ lời hứa...(anh ấy nói thế)
    Em cảm thấy yên tám vì như thế em sẽ luôn cảm thấy được yêu thương, được chia sẻ khi em gặp khó khăn, em buồn...Cảm ơn người!
    My river!
  4. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu em không vào đây để viết gì, đề trải lòng, để chia bớt những vui buồn. Đơn giản em sợ sẽ đọc lại những gì đã viết và như thế kỷ niệm sẽ quay về, em...Nhưng hôm nay em thật buồn! Anh bị tai nạn.......vì em. Em biết làm gì hơn, anh đã suy nghĩ nhiều đến mức đi đường mà không nhớ ai đã đâm mình. Cô ấy bảo không hiểu vì sao dạo này anh co chuyện gì mà lúc nào tâm trí cũng để đi đâu...Chỉ em biết vì sao...Em phải làm thế để quên anh và để anh quên em, nhưng sao khó thế...
    Anh bảo chỉ coi em là vợ, còn cô ấy thì sao? Anh sẽ từ bỏ? Anh không được làm thế, ván đã đóng thuyền và anh phải có trách nhiệm với cô ấy....
    Anh có tất cả, địa vị, danh vọng, tiền tài nhưng không có em...
  5. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố gắng không trở lại đây, nhưng em mệt mỏi quá người ơi! Thời gian này sao mà khó khăn với em nhiêù thế? G ơi!
  6. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đây là khoảng thời gian khủng hoảng với mình. Nhiều lúc chỉ muốn ra đi cho thanh thản nhưng lại hèn nhát không dám làm gì cả. Mình tự hỏi vì đâu mình trở thành như thế, cứ vật vã mà không tự giải thoát cho mình. Ở lại chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc như trước đây, nếu không vì "Ỉn con" của mình không vì sợ bố mẹ sẽ buồn thì mình đã mang "ỉn con" đi. Bây giờ với mình nó là tất cả, minh chỉ cần nó và cồng việc, sống cho mình và cho con và vì cả bố mẹ đã sinh thành nuôi mình khôn lớn. Bây giờ thì chẳng còn tin vào cài gì nữa. Tình yêu là thứ tình cảm phù phiếm nhất mình từng biết, làm gì có ai yêu ai thật lòng. Người đã đi bên cạnh người khác và vui với hp mới, còn người đàn ông mà minh chọn đã không mang lại hp như đã nói. Toàn cay đắng và nước mắt tủi hổ. Thật lạ mình không có cảm giác chản nản mà luôn thấy mình muốn sống để biết ngày mai mình sẽ thế nào và nhỉn ỉn con ngày một lớn khôn, đó là hạnh phúc không thể đánh đổi.
  7. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cái này giống blog cá nhân quá vậy?
    Đọc nghe buồn quá toàn thấy
    phải chứ?

Chia sẻ trang này