1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chính tôi, một người bạn đã xa và những người ở lại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MuadongHaNoi, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cho chính tôi, một người bạn đã xa và những người ở lại

    Những lúc buồn
    Không một bờ vai
    Em tựa vào trang nhật ký
    Lại bắt mình trở nên mạnh mẽ
    Em đã biết giấu nỗi buồn thật kỹ
    Để bạn bè vẫn tưởng có chuyện gì vui.

    Nước mắt từ lâu cũng chẳng còn rơi
    Em không phải nuốt lại như xưa nữa
    Mưa ngoài trời có gợi câu hát cũ
    Nỗi buồn mênh mang
    Em không thể, dù chỉ là đốm lửa
    Ru giấc ngủ ngon
    Mình già đi quá nhanh....

    Nhưng không hiểu sao hôm nay em lại khóc
    Chẳng biết mình hy vọng hay thất vọng
    Vì một chuyện vu vơ
    Ký ức đã ngủ yên như sóng lặng mặt hồ
    Ai khuấy động
    "Không hy vọng để sẽ không thất vọng"
    Tự nhắc mình câu nói ngày xưa.
    Cũng chẳng trách mình dễ khóc
    Vì trang nhật ký đâu đủ rộng
    Và em không đủ lời
    Uh để nước mắt rơi
    May không có mưa ngoài trời
    Nước mắt không nương theo đó
    Giữ nỗi buồn cho mình em thôi.


    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi người có tin vào tình bạn giữa con trai và con gái không?Nếu ai đã từng có người bạn thân, và tin vào tình bạn khác giới thì chắc sẽ hiểu. Tôi viết những dòng này cho một người bạn đã xa lắm rồi, người mà tôi đã nghĩ là sẽ trở thành bạn thân mãi mãi. Lần đầu tiên mình gặp một người giống mình đến thế, giống cả quan niệm, sở thích, suy nghĩ....vậy mà, có lẽ là những người giống nhau quá thì đến làm bạn cũng khó. Bây giờ thì đã lâu lắm rồi không thể nói chuyện với nhau nữa. Tự dưng có người làm tôi nhớ lại.....
    Và cũng nửa năm rồi mới có thể chia sẻ cho người khác những dòng này. Chỉ khi tất cả lại qua đi.....
    Thấy mọi người làm thơ hay quá mà mình chả biết viết gì cả

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết bài thơ hay quá. Với tôi, thơ hay lúc nào cũng đồng nghĩa với "BUỒN". Thơ bạn viết cho bạn và cho bạn của bạn mà tôi đọc như chính tôi đang viết nhật ký.
    Hôm nay tôi buồn. Và ko ngủ được. Và may sao trời ko mưa. Nhưng tôi ghét trời nắng và nóng. Đêm. Mặt trời đi ngủ, thế mà vẫn nóng.
    Tôi yêu mùa đông, giống như bạn.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tặng MuadongHanoi bài thơ sưu tầm nhé....chúc bạn vui hơn...
    Còn tuổi nào cho em...
    Bài ca anh hát
    thế là thành ký ức
    Thời gian trôi
    em thành không trung thực
    Khi giấu mình rằng tuổi nữa đang qua
    Tuổi nào chưa qua...
    Tuổi nào đang đến...
    Em khóc những giọt mưa hò hẹn
    Như ngày nào hai đứa còn nhau
    Anh yêu ơi, giờ anh ở đâu???
    Có biết chăng em một mình cô lẻ
    Một tuổi cũ, đừng quên anh nhé
    Để yên lòng, em đón tuổi mới của em
    Tuổi mới sẽ bắt đầu bằng ngày hay đêm
    Bằng nắng thu hay bằng mưa đầu đông
    nhè nhẹ
    Bằng nụ cười
    em khóc cho vơi đi nhé
    Để anh khỏi chạnh lòng
    tuổi mới của em
    Em sẽ mở đầu tuổi mới bằng đêm
    Bằng mưa rơi trên những con phố nhỏ
    Hoa sữa cuối mùa sẽ thành nỗi nhớ
    Của tuổi qua rồi, cho tuổi mới sang
    Em sẽ bắt đầu tuổi mới với trăng
    Nếu đêm nay trời thương,
    trăng thu không khuyết
    Nhưng có một điều anh không bao giờ biết
    Em sẽ bắt đầu tuổi mới
    với nỗi nhớ anh... ​
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  6. LaDieuBong

    LaDieuBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Uh để nước mắt rơi
    May không có mưa ngoài trời
    MuadongHaNoi, cho mình hỏi bạn có type lộn chữ Uh hay không? Bài thơ của bạn rất hay, nên mình muốn có nguyên bản.

    Vậy mà
    Đêm đêm em vẫn nhắm mắt êm đềm trong chiếc hôn tưởng tượng
    Tình yêu là có thật
    Phải không anh?
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ, đây là những dòng nhật ký tôi viết vào một đêm gần như cuối cùng của năm cũ, khi tôi vẫn coi mình là 20 tuổi. Hình như ở cùng một tuổi người ta vẫn giống nhau mà không biết nhỉ? Gần 2 năm mới có thể viết thơ trở lại, có lẽ phải cảm ơn người đó nhiều lắm!
    Rồi tất cả cũng như gió, cuốn về một nơi xa.........
    Gió
    Người ta bảo lời nói gió bay
    Cả lời nói đã viết nên bằng con chữ
    Chỉ mình ta khờ dại
    Cứ gom gió mong thổi mãi
    Thành một miền đất thơ.
    Nhưng
    Gió ấy nào mang lại cơn mưa
    Cho hạt nảy mầm và cây chồi biếc
    Tích thành bão quay cuồng
    Cho riêng mình.
    Mảnh vườn của người giờ cây lá vẫn xanh
    Màu xanh lặng yên thế liệu có buồn không nhỉ?
    Gió của người ta mang đi tất cả
    Gió của ta người còn giữ chút nào đâu.
    Ừ thì thì thôi, không là bạn của nhau
    Giữ làm gì những lời chân thật ấy
    Để gió đưa đi và lòng người bình yên thôi vậy
    Gió quá nhiều chỉ ở phía riêng ta.
    Nhưng ta biết rồi tất cả cũng sẽ qua
    Sẽ có ngày ta thả gió về một nơi nào hoang vắng
    Rộng lòng nhận những làn gió ấm
    Để khu vườn ta sẽ lại tươi xanh.

    Cảm ơn D_M nhiều, bây giờ MdHN đã vui rồi

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    To Ladieubong: Thực ra thì đó là "Ừ, để nước mắt rơi"
    Một lời tự nói với chính mình thôi, mình ghét mình khóc!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    MuadongHaNoi ơi
    Nưóc mắt tôi đã từng rơi
    Trên những dòng nhật ký
    Tưởng như mình luôn hoài phí
    Những thương yêu
    Cuộc đời này dài rộng bao nhiêu
    Làm sao em biết
    Nhưng xin em hãy nhớ về câu hát
    Tất cả lòng mình rồi gió cũng cuốn đi
    Em hãy cứ thương yêu đi
    Xin đừng ngần ngại
    Ai cũng có một thời bé dại
    Nước mắt có chảy hoài vẫn đẹp long lanh
    Vì ngoài kia trời rất là xanh
    Và nắng vàng rất đẹp
    Trang nhật ký em dù đôi lần nhoè nhoẹt
    Vẫn có người lặng lẽ đến lau khô
    (Tuấn, bạn của tôi đã nói với tôi như vậy đấy. MuadongHaNoi ạ. Mong bạn vui vì bài thơ viết vội này. Lạ kỳ, hôm nay sao cứ ngồi là tuôn ra thơ nhanh vậy?)
    **********
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
  10. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Tiễn em lên xe
    Xe hoa rời chốn cũ
    Ánh mắt tôi buồn nặng trĩu ánh bình minh
    Nước mắt không rơi nhưng mưa rơi rả rích
    Nước mắt tôi không phải nước mắt trời.
    Mỗi khi nhớ
    Tôi nhìn xa
    Nơi xa xăm ấy em có biết
    Tôi vẫn nhớ em trong ánh mắt
    Hình bóng khi xưa lúc thiếu thời
    Chẳng phải yêu, chỉ là nhớ là thương
    Cô bé ngày xưa
    ánh mắt đen huyền
    Tôi coi em như người em gái nhỏ
    Còn lại
    tôi là anh nhỏ của em thôi.
    Nhớ em, không ghi vào nhật kí
    Giấy kia rồi cũng sẽ tan đi
    Màu mực đen, còn theo năm tháng
    Nhưng sao bằng hình ảnh trái tim ghi.
    Như thế
    Nào ai có biết thấu ta đâu
    Ta cô độc trên đường đời đông đúc
    Chỉ thấy mình không cần biết thế gian.
    Cười ngạo ngễnh với cuộc đời đen đỏ
    Nhưng trong tim đã thắt lại tự lúc nào.
    Thôi nhé em chia tay rồi nhé
    Em bước đi đừng mang nặng hình tôi
    Ở nơi ấy có hoa cỏ mới
    Đừng nghĩ về tôi
    Em nhé
    Hãy sống vì mình.
    (Thấy bạn viết thơ hay nên cảm xúc chợt đến)

Chia sẻ trang này