1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cho chút gì đó trong ta

    Thấy mông lung, lo sợ vì một điều viển vông nào đó
    Sợ cả sự vô tâm, hững hờ
    Sợ vì một lúc nào đó, lại nhận được sự quan tâm thái quá mà trước đây là cả một khoản thời gian dài em quen với sự xa cách
    Tối nay valentine mà chẳng hứng thú gì nữa.
    Hôm sn, ex gọi dt bảo mùng 8 lên nhà đưa quà sn muộn, thế muh hôm nay chờ mãi chẳng thấy. Tình cảm đã nguội lạnh rồi, chia tay cũng đã 2 năm, có chăng là thứ tình cảm rất khác, không hẳn chia tay là chấm dứt tất cả, cảm xúc vẫn còn,vẫn quý mến người ta vì người ta là người hiểu mình nhất và là người mà mình có thể chia sẽ suy nghĩ. muh có lẽ nên thay đổi chăng, ex cũng đã có 1/2 mới rồi. Dù sao thì cũng có chút gì đó thất vọng vì lời hứa của ex.
    Dạo này không còn hứng thú đong đưa tin nhắn với anh nữa. chẳng thể chia sẽ được cảm giác và suy nghĩ với anh.với anh, mọi thứ quá đơn giản, đi làm, về nhà, bù khú với bạn bè, đi ngủ và chấm hết.muốn bảo anh,29 rồi đó, mà nói rồi thì anh thế nào lại cũng uh,uh,rồi lại thôi.có đôi lúc, em nghĩ rằng chuyện của 2 đứa mình có nên dừng lại một thời gian không? mình không có điểm chung nào cả.
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải làm tý tửu cho nó đỡ buồn thôi
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em quyết định rời xa anh, rời xa cái thế giới quen thuộc, rời xa cả tiếng xe mỗi tối thứ 7 và cn hàng tuần vang lên nơi đầu ngõ.anh không có lỗi gì cả. mình quen nhau êm đềm quá phải không. không một lần cãi nhau, không một lời cãi vã.giận hờn cũng chỉ từ em,chỉ được chừng mươi phút là lại hết. anh cũng chưa bao giờ to tiếng với em, nhưng có phải vì thế mà em cảm thấy cô đơn.muốn chia sẽ với anh về áp lực công việc, về những chuyện cạnh tranh trong công ty, về ước muốn tương lai mà lại sợ sự hững hờ hoặc tiếng thở dài vì anh chỉ muốn em sống đơn giản lại, sống chậm lại. Anh chỉ muốn em ổn định, lập gia đình với anh, sau vài năm, sinh 2 đứa con. Em tự nghĩ, nếu thế, ít ra anh phải cho em thấy, nếu em lấy anh thì anh cũng phải chở che, phải cho em thấy được chút tương lai, một sự an toàn nào đó, bây giờ, hai đứa có công việc nhưng anh không phấn đấu, chỉ đi làm, đến giờ về thì phụ gia đình làm việc linh tinh, rồi lại bù khú bạn bè, rồi đi chơi với em, em chán và nản với những cung bậc cuộc sống cứ đều đặn ngân lên như những hồi chuông đồng hồ báo hiệu như mọi ngày. Mẹ bảo rằng mẹ sợ anh và em không hợp nhau vì hai đứa khác nhau quá. em chỉ cười.
    Người ta xa nhau vì xa cách, vì cách lòng, vì ngăn cách,vì phụ bạc, vì làm cho nhau tổn thương quá nhiều nên không cách nào hàn gắn nỗi, nay ta xa nhau vì quá êm đềm, quá bình lặng, khéo em lại bị lẫn thẫn mất rồi.
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    chỉ khổ người còn tình thui. chep..
    chẳng còn gì trong ta nữa
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao lại ko còn j nà xao
  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    thì cứ nói thế, cho nó có vẻ trầm trọng, chứ một số bộ phận, nội tạng vẫn phải còn chứ. he..he..he...
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    ơ thế chỉ còn từng đấy thôi à
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    nói thế là bao quát lắm rùi
    chẳng lẽ ss lại còn nhìu hơn nữa
    chep.. mình có thíu bộ phận nào đâu nhẩy.???
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, nghĩ kĩ đê Thiếu cái bao quát các bộ phận
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    cái nào nhẩy, có cái nào đâu nhẩy?????

Chia sẻ trang này