1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em trai đòi học về Natural Science. Lo cho em về cái nghề tương lai vất vả nặng nhọc và cô đơn.
    Thầy giáo lại nhiệt tình khuyến khích em theo nghề í
    Khuyên nhủ động viên nhưng không dám cấm cản vì sợ cái tính bốc đồng của tuổi mới lớn
    Thế mới hiểu nỗi khổ của cha mẹ khi phải nuôi dạy lũ con ăn chưa no lo chưa tới mà cái tôi thì cao ngút trời.
    -----

    Lùng sục, suy nghĩ về món quà noel cho em, cho ba má nuôi của em và cho gấu béo.
    Xưa giờ noel toàn nhí nhố đi theo ăn chơi, chả lo nghĩ gì ba cái quà vớ vẩn này vì có phải đạo của mình đâu mà bận tâm. Giờ thì lại phải làm quen.
    Nhưng bù lại, mai mốt sẽ được làm lễ cưới ở nhà thờ.Váy áo xúng xính [:D]

    ----
    Hồi hộp chờ đợi. Biết là chẳng có kết quả gì đâu, mà sao vẫn mong ngóng, vẫn hi vọng.
    Thật là khổ khi ở cái thế dở dở ương ương thế này
    Buồn
    Nhưng vẫn nuôi hi vọng
    Cố lên nào
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày em càng hung dữ béo nhỉ.
    Tối nằm nt cho béo hoài mà không thấy béo trả lời. ---> bực bội
    Thấy béo tán phét tá lả trên mail và đi năn nỉ xin xỏ lớp bỏ qua cho cái tội ẩu tả của em khi gửi mail cho gấu mà lại gửi nhầm vào mail group của lớp mà không trả lời tin nhắn => giận
    Gửi mail mắng béo về tội không trả lời tn mà lại tán chuyện trên mail [r37)]
    Béo mail lại bảo: đt anh hết tiền mà em yêu
    Mình: quê không thể tả [r23)] mà cũng vừa gửi thêm tn mắng mỏ ỏm tỏi
    Sáng ra béo gọi dt, hí hởn khoe mới nạp tiền, thòng thêm câu sầu não...sao hôm qua trách mắng anh dữ vậy vợ yêu
    [:D][:D] cái tật bộp chộp hình như càng ngày nó càng gia tăng quá mức hé hé
    mà ai bảo béo hết tiền dt mà không gửi mail báo cáo [:P] đáng đời béo
    ---
    làm như mắc nợ sg. tuần phải chạy xuống sg ít nhất 3 lần. lần nào cũng vội vã chạy xuống rồi chạy về. béo hỏi sao về gấp vậy, không ở lại chơi với anh xíu rồi về.
    Vậy mà béo lại không thèm lên nhà em thăm em. Béo mặc cảm vì đang gặp khó khăn, sợ lên nhà sẽ bị ba mẹ rầy la.
    Có xa nhau là bao. Em có chấp nhặt gì chuyện khó khăn hay là không. Còn ý chí, còn đôi tay.Gầy dựng lại sự nghiệp cũng không phải là chuyện sớm chiều dăm bữa nữa ngày.
    Bởi thế nên không thèm gặp béo.
    Coi như trả thù.
    Chờ xem bao giờ béo dẹp bớt sự vị kỷ và đặt niềm tin nơi em hơn là em phải bắt ép béo.
    Em chờ một sự chân thành trong hành động chứ không phải trong lời nói.
    BỞi em đã quen với những lời hứa
    Người yêu đầu tiên hứa sẽ yêu em, sẽ vì em mà thay đổi
    Nhưng cuối cùng em đã nhặt những vụn vỡ mà hiểu rằng bản tính chẳng thể thay đổi
    Người thứ hai hứa sẽ thương em suốt cuộc đời
    Chỉ thương chứ không yêu. Vì nếu yêu thì có thể sẽ hết yêu, nhưng thương thì còn mãi
    Giờ thì cả hai xem nhau như bạn
    Còn anh
    Anh chẳng bao giờ hứa.Anh bảo yêu nhau thì tin nhau
    Chổ nào em không yên, em hỏi anh, anh đều trả lời
    Nhưng đôi lúc em đắn đo
    Có thật anh yêu em nhiều như em từng nghĩ
    Hay bởi vì khi yêu, con gái ai cũng đều thắc mắc như em?
    ---
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trốn việc, nằm nhà tự suy nghĩ về con đường sắp tới.
    Béo nt mắng mỏ tội trốn việc ở nhà
    mặc kệ béo
    Bà chị lại lôi lên quán cà phê gần cty béo ngồi hóng trai đẹp. Uh thì lên
    Gọi đt rủ béo đi cà phê, béo mắng tập 2 về tội quấy rầy béo khi đang làm việc
    Bà chị gọi đt bảo đang ở cà phê gần cty béo với chuột mập
    Béo nt hỏi sao không đi đâu chơi cho vui mà lại vào cà phê đợi anh làm gì
    Mặc kệ béo. Sao lúc sáng mắng mỏ tui trốn việc mà giờ lại biểu tui tung tăng đi chơi là sao??
    Mắng mỏ mình thế mà vẫn xuống ngồi cà phê làm gì? lại còn hỏi uống hoài cái Lattê đó làm gì cho béo ú ra rồi lại khổ sở giảm cân??
    Tối đi ăn, vi vu dạo phố, béo lại hỏi yêu tui chi rồi giờ phải ngồi vespa. ngày xưa đi 4 bánh không chịu.hối hận chưa cô?
    bảo em thích cái sì tai theo dạng Kỳ nghỉ ở Rome. Chỉ mỗi tội diễn viên nam chính bụng béo quá [:P]
    Ngồi chơi mà béo cứ bảo ngồi xíu nữa đi, còn sớm mà, về chi vội. Thế mà sáng ra còn hắt hủi tui.
    Tạm tha cho béo đợt này.[r23)]
    Tuần này béo đi work shop, tuần sau về quê,lại làm vợ chồng ngâu hết tuần này, tuần sau và tuần sau nữa.có nên xa nhau tiếp cho tới cuối năm không nhỉ [:D][:D]
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hỉ, nộ, ái, ố, sân si, bực bội, chửi rủa, gào rú, hống hách, ngọt ngào, man trá gì gì gom đủ vô cái tuần vừa rồi, trút hết vào ý và quên hết.Dù gì thì cũng qua. bực bội hay có quá quắt lắm thì cũng chỉ bằng ấy thôi chứ chẳng thể hơn được.
    Sếp đạt được nguyện vọng -> cười toe toét
    Lính lác thoát nạn bị chửi, nhìn khách hàng cười mà như mếu. Cũng may mà êm xuôi. Mô phật
    ---
    Dạo này nghẹt mũi, mất ngủ. mặt cứ gọi là đần thối ra.đầu nhức như búa bổ.lưng đau nhức hành hạ. Muốn xin nghỉ phép cả tuần mà vẫn còn bị dead line dí nên chẳng thể nghỉ được. rõ là khổ.lại tiếp tục ca bài ca bao giờ cho đến tháng giêng [:D]
    ---
    Béo đi công tác về, việc đầu tiên làm là: vợ ơi, anh vừa về tới sân bay. nhớ anh không
    đang ngủ, lồm cồm bò dậy đọc tin nhắn xong...kệ béo.trùm chăn ngủ tiếp.
    nửa tiếng sau, béo gọi đt, giọng trách móc: vợ đang làm gì?
    giọng nhựa nhựa: em đang ngủ.
    tội nghiệp tên béo già í, tiu nghỉu cúp máy cho em nó ngủ
    lăn ra ngủ tiếp, thiêm thiếp được xíu thì lại nghẹt mũi, lồm cồm dậy mắt nhắm mắt mở nhắn cho béo cái tin rồi lại ngủ tiếp giấc mộng vàng.
    Có cho thêm mười béo nữa thì cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm.
    Sáng ra béo về quê, đang ngồi họp thấy tin nhắn của béo mà cũng không rảnh tay để trả lời. Trưa béo lại giận hờn trách móc đang đi với trai nào mà không nt cho chồng [r23)]
    Có thế mới thấy hả giận [:D] ai bảo đi cả tuần mà không liên lạc gì, không nhắn về được một tin.
    Đáng đời gấu béo [:P]
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thèm một ly machiato ấm nóng ngọt ngào cho những ngày mưa lạnh cũng như nhớ gấu béo day dứt.
    Có đôi lúc lại thấy chông chênh
    Lòng tự hỏi có thật sự mình yêu không
    Có thật sự gấu béo có yêu mình hay không
    Lại trách móc, dỗi hờn
    Tự mình quay quắt trong cái suy nghĩ kỳ quặt và cái vòng lẩn quẩn yêu - không yêu
    Đôi lúc lại muốn dừng tất cả lại như muốn trốn tránh
    Và gấu béo vẫn kiên nhẫn hàn gắn những day dứt, những trách móc
    Xin lỗi gấu béo vì cái đứa con gái ngốc nghếch em đôi lúc vì sợ lại bị tổn thương nên ôm vào lòng cái suy nghĩ trốn chạy.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cuồng chân, thèm đi chơi dã man. Mặc dù tết này lang thang đi chơi với gấu béo nhưng vẫn muốn đi nữa.
    Vác đơn vô xin nghỉ phép, sếp bảo cuối tuần này mày đi training với tao mà.Năn nỉ ỉ ôi xin nghỉ tuần sau, sếp trợn mắt, bảo tuần sau dead line mà. ở nhà.đi đâu mà đi ~X giận, hận sếp.Tiêu tan cái ham muốn ra biển cuối năm để nghe gió lộng, nghe biển dậy sóng và cảm nhận từng cơn gió biển mang vị mặn của muối vào trong gió.
    Ngậm ngùi ở nhà, cũng may bà chị dụ dỗ sang nhà bà í đi ăn ốc rồi ngủ lại tâm sự chuyện chim biển. gấu béo bảo cuối tuần gấu béo lên nhà chơi. an ủi được tí xíu. ;))
    Đã bảo là sang năm chỉ đi du lịch, nên làm cái plan hoành tráng, gấu béo cũng góp cái phần lộn xộn vào í.
    Đầu năm đi với béo
    Bà chị rủ tháng 3 đi đảo Nam Du,
    Béo hứa 30-4 dắt đi côn đảo
    2-9 đi Sóc Trăng
    Noel làm chuyến du lịch bụi sang Bali
    Haiz, đưa ra cái tham vọng cho lắm rồi giờ cày bừa, ăn cơm trắng chan nước mắm để lấy tiền đi chơi. [r23)]
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần vật vã với công việc và training ngập tận cổ, cuối cùng cũng được tận hưởng ngày cuối tuần.
    Cảm nhận niềm vui và hạnh phúc trong từng hơi thở, trong từng nụ cười.
    Cuối tuần ngọt ngào và hạnh phúc [r32)] [r32)]@}

    Cố lên nào, còn 3 tuần nữa là sang năm mới. hự hự...[r23)]
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với chị, chị dắt lại cửa hàng mới mở của tình yêu một thuở. Chị bảo mỗi lần chị gặp lại lão ấy là chị lại thấy hả hê vì lão í nhìn em mà hối tiếc. Chị muốn cho lão í hối tiếc cả đời vì không biết quí trọng em, không biết giữ em lại mà lại đi sân si, ghen tuông với cái ngày xưa của em. hờ hờ, mình không sân si mà bà chị mình lại sân si. giờ thì em chả đam mê gì nữa, em chỉ mong ngóng mỗi giây phút bên gấu béo của em thôi. với lại, giờ thì em hiểu thế nào là yêu thật sự một người. thật ra ngày xưa ấy một phần lỗi cũng là do em. do em chẳng thể quên được tình cảm xưa cũ của mình, một phần do em chưa yêu người đó mà chỉ mới quí mến và tự cho mình cơ hội để tìm hiểu và để quên tình cảm xưa cũ. bởi thế nên chẳng thể yêu và cũng chẳng thể quên. giờ thì chỉ có thể gói gọn trong một từ đó là hạnh phúc.

    Được tặng một cặp Hugo XX-XY. Béo bảo Hugo nó làm các mùi hương na ná nhau, nhưng thôi kệ, hàng chùa và miễn là hai đứa giống nhau. Cuộc sống xoay đều với tình yêu và nỗi nhớ. Lúc mới quen nhau, đã nói với bạn rằng muốn có thêm thời gian để thử thách tình yêu xem có phải là vì một phút say nắng không. Nhưng giờ thì có lẽ chẳng có cái gì gọi là say nắng cả, phải gọi là cháy nắng hoặc bỏng nắng thì chính xác hơn. Thời gian trôi qua và dường như càng ngày càng sâu sắc hơn. Noel này béo lại lên nhà chơi. Chấm dứt những mùa noel lạnh giá và cô đơn. Béo bảo vợ phải có trách nhiệm với cuộc đời anh, vì vợ là người đầu tiên anh hôn, người đầu tiên anh dắt về nhà và cũng là người cuối cùng anh muốn bên cạnh suốt cuộc đời này. Không có em anh không biết làm gì nữa. Đúng là sến như béo. Ngày xưa tui mà biết thân béo sến rện thì tui chẳng thèm yêu làm gì cho khổ thân [r23)]Giờ thì khổ rồi, ôm cục nợ béo và hết mong trốn thoát.[:D]

    Lại hì hụi ngồi viết CV, gửi CV một vài nơi. Lần này tham vọng lại đặt cao hơn, và tất nhiên, sự im lặng nhận được nhiều hơn. Đáng đời. ai bảo tham lam vô đối. Lời hứa 2 năm với sếp chỉ mới được nữa đoạn đường. Lòng tự hỏi, nếu được offer, liệu mình có đi không, có phá vỡ lời hứa với sếp không. và câu hỏi ngược lại, sau 2 năm nữa, liệu sếp có giữ lời hứa của sếp không? Cảm ơn sếp vì nó đã học được rất nhiều điều từ sếp trong 1 năm qua. Và nó tự nhận thấy nó còn rất nhiều thiếu sót để hoàn thiện mình.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hàng xóm đốt rác lá cây. mùi khói nồng nồng bảng lảng bay trong gió. trong khí trời se se lạnh, chợt nhớ rằng đã cuối năm. sang tuần nữa là giáng sinh và sang tuần nữa là năm mới. Một chút gì đó xưa cũ, chút gì đó gợi nhớ về nếp nhà quê những ngày giáp tết với khói, với mùi đất nồng nồng ngai ngái, tiếng trẻ con và người lớn xôn xao cười đùa, màu hoa rực rỡ nơi đầu hẻm. đi mãi, đi hoài mà sao chẳng nơi nào khác có thể kiếm được cái hương vị những ngày cuối năm này.
    Choàng khăn giữ ấm cổ và chút hương hugo chợt nhớ béo ghê gớm.thèm được rút vào lòng béo, hai đứa cùng trùm một cái áo măng tô dài thậm thượt của béo và ngồi nhấm nháp ly cà phê buối sớm mai.
    Lại thèm đi. bảo với béo em đi nhé. béo hỏi yêu anh rồi mà sao vẫn muốn đi hoài vậy. uh sao đôi lúc vẫn cứ thích lang thang mãi thế này? cứ hối tiếc mãi khoảng thời gian độc thân còn sót lại ít ỏi. đôi lúc con người thật phức tạp và tham lam.cái gì cũng muốn. thôi lại ở nhà.
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em trai bảo chị áp đặt và ép buộc mọi thứ. Giận kinh khủng. Tất cả mọi việc mình làm, tất cả những sự quan tâm, chăm sóc, suy nghĩ và khuyên nhủ, giờ thành công cốc.
    Mẹ tặc lưỡi, bảo thôi nó thích làm gì thì để nó làm.
    Chưa bao giờ nghĩ rằng em trai mình lại nghĩ về mình như vậy. Mình đã làm gì sai? Chẳng lẽ khuyên nhủ là sai? Chẳng lẽ ngồi bỏ hàng giờ phân tích thiệt hơn cho em hiểu là sai? Em hỏi ý mình, mình trả lời, đã biết là tuổi trẻ nhiều bốc đồng nên đã nhẹ nhàng nói chuyện với em,thậm chí tránh mặt không nói, chỉ phân tích với ba mẹ để ba mẹ nói chuyện với em. vậy mà vẫn bị gán ghép là áp đặt. Buồn hơn khi đứa bạn bảo nghe em nói nếu ai không biết thì tưởng mình là bà chị ghê gớm. Sao em có thể đổi thay nhanh chóng như vậy? Hay tại vì gia đình đã bảo bọc em quá nhiều nên giờ em muốn chứng tỏ cái tôi của mình? Chị muốn em cẩn thận cho mỗi quyết định cho tương lai sau này của mình, chứ không phải hàm hồ làm theo những cái nhất thời. Nhưng thôi, em cứ đi theo những gì em thích, chị. Em mới 18, chị không trách những lúc em muốn chứng tỏ mình.
    Vẫn buồn vì những gì mình biết.

Chia sẻ trang này