1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tối đi đám tang người quen. Cuộc sống thật ngắn ngủi và đời người cứ như cái chớp mắt. Thoáng thấy đây mà giờ đã không còn nữa.
    Vào đám tang toàn gặp người quen. Chào hỏi. nghe đồng chí mập bảo tình iu K cũng sắp tới. Nghe chột dạ, muốn đi về nhưng cũng tò mò muốn gặp lại tình iu K xem nay có khác gì với xưa không nên lại ngồi nán lại.
    Đồng chí mập bảo K dạo này yêu đương lăng nhăng lắm.
    Nghĩ cũng ngộ, từ một người sống có mục đích, yêu lựa chọn mà giờ lại có thể thay đổi thành người lăng nhăng thì đúng là thời gian có sức công phá mạnh thật.
    Dường như sau mỗi cú sốc, con người phản ứng theo nhiều cách khác nhau.
    Chạy xe ra về, dường như chạy ngang qua tình iu K.
    lướt qua nhau vậy thôi.
    Xin lỗi, vì đã từng là của nhau, vì đã an ủi em rất nhiều trong một khoảng thời gian đủ dài để gọi là thân thiết nhưng đủ xa để em không có can đảm để tiếp tục cuộc hành trình mà lại tìm lại chính bản thân mình. K không phải là người mà em tìm cho một nữa cuộc đời còn lại của em. Vì mình không có điểm chung, vì K không hiểu em, và trên hết, vì em không yêu K. Em cần một người bên cạnh mình nhưng em không yêu người bên cạnh mình.
    Đã qua rồi, qua cả rồi.

    Cuối tuần này béo lại đi công tác
    Cuối tuần với em là niềm vui, niềm hạnh phúc khi có gấu béo lên nhà chơi, có dáng đứng vững chãi trước sân hài hước tưới cây cho mẹ và hát líu lo cho em nghe.
    Thế mà cuối tuần này lại bị hội thảo giành mất gấu béo.
    Ghét thế.Sáng nay agent mà bảo làm visa không kịp, sẽ dắt béo đi ăn mừng ngay tắp lị [:D]
    Bù lại, tuần sau béo sẽ lên nhà dắt đi chơi chợ tết
    Đi sắm tết
    Sẽ trọn vẹn hai ngày cuối năm hạnh phúc, bình yên
    Rồi sau đó sẽ lại là những ngày tết quây quần bên gia đình, êm đềm nghỉ ngơi cho năm mới.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hạnh phúc quá. Mình ghen tị và thèm được như bạn đấy.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại Brad, him hớn hở hỏi: eh chicken head, mày sao rồi, lấy chồng chưa?
    thì ra him vẫn còn hận mình sau cái vụ mình chụp hình him với cái đầu gà =)), đã thế nguyên team của him cũng biết mình là chicken head. Chắc hận thù sâu đến nỗi sau 2 năm, mình vẫn nổi tiếng như cồn với cái nick name chicken head. :)>-
    Him hỏi: tao trao đổi công việc mày hiểu được bao nhiêu%?
    - tao không hiểu.
    khỉ
    - vậy thì 30%
    đồ đầu gà.
    Him hài hước và nhiệt tình, làm việc với him thoải mái và nhanh gọn. cả bọn trong team của him dường như biết ý, mỗi lần mình xớn xác nhào vào việc khác, team của him lại bảo kêu brad vào đây để brad nó giải quyết hộ. thôi kệ, chả quan tâm.cũng chẳng lăn tăn gì việc ấy. Cái bệnh nhí nhố ham vui nên cứ đâu xàm xí nhí nhố là nó cảm thấy thoải mái hơn.
    Béo nt: vợ ơi, nhớ vợ quá. anh không muốn đi chút nào.
    Cuối năm, chẳng muốn béo đi đâu xa, lại thêm cảm giác nao nao trong lòng, lại càng không muốn béo đi. Biết sao bây giờ, vì công việc nên lại phải an ủi động viên béo đi.
    Béo đi mà công việc cứ quấn lấy quên không gọi đt cho béo
    Giờ sực nhớ ra thì béo tắt đt mất rồi.
    "Gớm, tự dưng trở thành sến như con hến" thằng bạn bảo thế làm chột dạ. uh thì đi công tác dăm bữa nữa béo lại về.

    http://www.youtube.com/watch?v=R8WoYyL83Yk&feature=related
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ghét cuối năm, ghét tiệc tùng họp mặt liên miên, ghét công việc tự dưng dồn dập hối hả. ba ngày này không được ăn miếng cơm của nhà, sáng sớm ra khỏi nhà, khuya lơ khuya lắc mới lết thân về.có hôm về trễ quá lại leo ra khách sạn ngủ xừ đến sáng tỉnh táo chạy về cho đỡ làm phiền ba mẹ rồi lại lao đi. mệt chẳng muốn đi, chỉ muốn nằm nhà nghỉ cho lại sức và ăn bữa cơm nhà, mẹ lại động viên đi, lại lết thân đi. nhiều lúc thấy mình hên khi ba mẹ không cằn nhằn, cũng không nghi ngờ gì việc mình ở nhà hay ở ké nhà bà chị hay mình đi với ai, đã thế lại còn động viên tranh thủ bay nhảy khi còn độc thân, sau này vướng bận gia đình thì không thể đi được. ba mẹ muôn năm.gấu béo lại càng không, không cằn nhằn lại còn an ủi, động viên.Chẳng biết sau này cưới nhau về mình có phải thấy cái cảnh giống con bạn, muốn đi đâu là phải xin phép chồng, ở đâu là chồng gọi đt kiểm tra. mẹ bảo gấu mà kiểm tra mày kiểu đó thì chắc mày lại đá nó văng tám thước chứ chẳng thể bình yên với mày. há há, mẹ thật hiểu con gái.
    Year end bonus, lương tháng 13, lương tháng 1. hờ hờ, tiền vào như nước, nhìn con số mà say đắm đuối, xong lại chuyển trả hết nợ nầng, gửi ba mẹ tiền tiêu vặt ngày tết, thế là bay vèo gần hết. khổ sở ôm cái đt cục gach chập chập hệt mình mà không thể đổi cái mới vì nếu đổi thì hết tiền.buồn thì có buồn nhưng an ủi một điều là đã thanh toán dứt điểm nợ nầng bao lâu nay. Sếp bảo đang xin điều chỉnh lương ngoài phần lương tăng hàng năm. tháng 6 vừa mới tăng lương, giờ tháng 1 lại tăng lương và điều chỉnh lương, lại xin được promote lên senior, đời thật hòanh tráng. Vậy là sếp đã giữ đúng lời hứa của sếp. lại thắc mắc, sếp lớn suy nghĩ gì khi sếp mình làm ào ào thế kia.
    gấu béo có tiến bộ này, sang bên í biết mua sim gọi đt về, nt ríu rít.đỡ hơn lần trước đi công tác mà nín thin, im thin thít làm nó buồn hiu hắt.hai ngày nữa béo về rồi [r32)]
    chị lên nhà, dắt đi ăn quán mới của bạn chị mới khai trương. làm quen được với những người thú vị, tài giỏi và cá tính.bao giờ mình mới giỏi được như họ????vui vì lại được nói chuyện với chị, tâm sự với chị.
    Năm nay hứa hẹn sẽ là một năm đầy niềm vui và hạnh phúc.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ làm MC cho một chương trình kinh khủng, lụp chụp, dã man và hài hước như vậy.
    Bố chồng SK kêu đơn giản, ngắn gọn, không màu mè, không cải lương, làm rụm rụp cho xong. đã viết lời dẫn đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ, không có những đoạn dài lê thê như các kiểu đám cưới thường có. Đến khi lên dắt chương trình, thằng thợ chụp hình gào lên: chị ơi sao không cho chậm chút cho em chụp hình, làm lại đi.lại phải chỉnh lại cho mọi người chào cho nó chụp hình. đến đoạn dâng rượu, cô dâu thỏ thẻ: chị ơi, em dâng rượu chị nói giùm em dăm ba câu giống giống mấy cái đám cưới kia nha. tội nghiệp cho gái. cái thân già này tình cảm có đầy, nói nhảm thì giỏi nhưng nói các câu sến sến, ah không, sến rện kiểu như con sẽ là con dâu hiền rể thảo cho ba mẹ thì nói huỵt tẹt ra là không làm được nên phăng ra nói lảm nhảm nhưng tiệt không đụng chạm đến phần dâu hiền rể thảo. Cưới về nhìn ăn ở rồi sẽ khắc biết có thảo mai hay là không, hứa thì cũng chỉ là lời hứa. Nói đã rồi gió bay, ai biết sao mà hứa trước. Lễ kết thúc, nó thở phào nhẹ nhõm cho chương trình không giống ai, bụng chắc mẩm cô dâu về tối nay thế nào cũng gào khóc với chồng vì đụng phải con MC bá láp. Thề với lòng từ này không bao giờ làm MC đám cưới cho đỡ nhục cái mặt.
    Gấu béo về, tự dưng thấy ấm áp lạ dù chẳng gặp nhau được ngày nào. Lại mong ngóng đến cuối tuần.
    Cả ngày bố mẹ cứ thúc ép lấy chồng. Đã bảo là cho hai đứa thong thả một năm nữa rồi hẵng cưới, thế mà giờ bố mẹ lại đổi ý, thúc ép bắt sang năm phải cưới. Bảo chưa có nhà cửa ổn định, muốn thong thả chơi thêm một năm cho thoải mái đầu óc rồi mới chuyên tâm lo chuyện gia đình, thế mà bố mẹ vẫn bắt ép. Thân phận gái già thật trái ngang, giờ giống như trái mít chín thối, bố mẹ cứ muốn gả bán đi còn người mua thì cũng mếu máo dở khóc dở cười nữa muốn nhận nữa chẳng muốn vơ vào người. Nó đứng giữa đau hết cả đầu, gắt lên không bàn nữa, may mà bố mẹ thôi không nói nữa.
    Buồn
    Cuộc sống của mình mà sao cứ phải bị bắt ép, cuống quít đi theo cái lề thói xã hội
    Chẳng muốn làm ba mẹ buồn khi ba mẹ cứ trong ngóng mà mình thì cứ nhởn nhơ
    Mà nếu cưới trong năm nay thì thật quá nhiều thứ để lo, để gồng gánh.
    Muốn mọi thứ sẵng sàng rồi tới thời điểm thì sẽ cưới thôi.
    Cũng chỉ là một năm thôi mà, có khác gì mấy đâu.
    Gái già, không phải gái ế. Cũng chẳng phải là gái vô duyên vồ vập, gái xấu tang thương, gái ế chổng cẳng, bởi thế nên chỉ muốn đôi phút sống cho riêng mình mà sao cũng khó.
    Mấy ngày tết sắp tới thể nào cũng lại nghe bài ca lấy chồng đi.
    Tết này chắc cuốn gói đi lánh nạn đâu đó ít hôm [:D]
  6. saoset2000

    saoset2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xóa.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Họp tổng kết cuối năm, đang ngồi tíu tít tán dóc với mập IT thì tự nhiên nghe gái nhật khều khều, bảo MC kêu mày kìa. vểnh tai lên nghe thì ra được bầu chọn là best staff of the year. lần đầu tiên lên sân khấu mà tay chân lóng ngóng, thừa thãi. thật bất ngờ. Vào tiệc, hai sếp cứ lôi kéo bắt đi chào khách rồi lại khoe khoang lính tao. hậu quả là sau mỗi cái màn chào hỏi là màn uống, cộng thêm mọi người xúm lại chúc mừng, bắt khao, bắt uống. Tàn tiệc, về nhà say tả tơi, chỉ đủ sức nt cho mập cái tin rồi lăn đùng tới sáng. Cũng may mà nhà đi ngủ hết, chứ nếu không mẹ lại thắc mắc, con bị gì thế, bị bệnh hay sao thế . nhớ mãi lần trước bị say, sếp đưa về nhà, mẹ lo lắng chạy ra hỏi: bị gì thế kia. vừa say vừa buồn cười, chỉ còn biết nói: con bị xỉn =))
    Sáng nay lê lết vô vp vì cái hẹn với khách, hai sếp vẫn chưa vào.hận không thể tả.vì ai mà thân già này te tua thế kia, vậy mà sếp vẫn còn được tung tăng nằm nhà hít thở oxi. ta hận.
    Năm nay nhậu nhẹt hơi bị kinh. Gấu béo nhăn nhó nt bạn nhậu hôm qua uống nhiều lắm không. Cũng may gấu béo không cằn nhằn, không làm khó dễ. Nhưng em nó biết thân biết phận, tự kiểm điểm mình, tự hứa với lòng năm sau sẽ bớt cái màn đi tiệc tùng liên miên thế này.ah mà nói vậy thì cũng hơi khó, sẽ không uống nhiều nữa, chứ tiệc tùng ngoại giao thì vẫn phải đi rồi haizzz....
    Cảm ơn sếp vì những động viên, vì đã cho gái già này cơ hội được làm theo những gì hoạch định.
    Cảm ơn ba mẹ vì luôn ủng hộ con trong công việc và cuộc sống
    Cảm ơn gấu béo vì đã bên cạnh em, cho em hạnh phúc và niềm vui từ lâu em thiếu vắng.
    Tết này có lẽ là tết vui nhất [r32)]
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chùa nào linh thiêng hả chị
    - cầu tình duyên hả nàng
    chị biết mà còn hỏi

    Nhìn em, lại nhớ mình của 6 năm về trước. chân ướt chân ráo đi làm, nhưng em ngây thơ nhút nhát, ngoan ngoãn và chăm chỉ, chẳng bù cho mình là bản chất hung dữ luôn hiển hiện :D. Mà cũng chỉ phiên phiến một thời gian thôi, đôi ba năm rồi thì cừu non cũng chẳng còn. Đôi lúc muốn khuyên em dẹp cái chuyện tình tay ba theo đuổi giữa em và tên nhóc đồng nghiệp và con người yêu lâu năm của lão. nhưng đôi lúc chợt nghĩ cản làm gì, còn trẻ, còn tự do, chưa bó buộc trong hôn nhân thì cứ yêu đi. trong tình yêu thì làm gì có chuyện đúng sai, chỉ có lý lẽ của con tim. bên nào nặng tình hơn thì tình yêu sẽ nghiêng về hướng đó. Im lặng quan sát em và lão đồng nghiệp, lâu lâu dắt em đi cà phê, đi ăn và nói chuyện phím cho em đỡ buồn. uh thì chỉ có thể đến thế thôi.
    Ngồi nghe nhạc sến, nhạc xì tin, đọc báo thấy vợ chồng Lý Hải đạp xe đạp đi từ thiện, các sao khoe bạn trai đẹp trai và vòng 1 vượt xa tiêu chuẩn bình thường. Ôi thị trường, ôi thị hiếu, ôi báo chí lá cải. Gần tết đời sống tinh thần được nâng cao rõ rệt :D
    Thèm ngủ dã man, tự dưng yêu cái giường của mình thế.tối nay chở ba mẹ đi ăn lấy sức lại nào hự hự..thế nào cũng có đứa chết vì ghen tị, vì bị bỏ rơi một mình và quay cuồng với công việc [r24)]
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Gấu béo lên nhà 2 ngày, có 2 ngày tung tăng đi chơi với nhau, cả nhà quây quần nấu nướng dọn dẹp và đi chơi mua sắm tết. Cái tết đầu tiên hạnh phúc tròn đầy đến như vậy. Giờ thì hiểu tại sao người ta lại cưới cuối năm nhiều đến thế [:D]
    3 ngày trước vẫn nghĩ từ từ rồi cưới
    đùng 1 cái, giờ là gái sắp có chồng.
    tâm trạng gái sắp có chồng thật là ngộ
    vừa lo lắng, vừa hồi hộp, lại xấu hổ
    còn cả quãng đường dài phía trước phải lo toan.
    với lại luật hôn nhân gia đình chỉ chấp nhận một vợ một chồng, không có chế độ đa phu =(( ra đường hết mong tòm tèm nhìn ngó trai đẹp. nhưng mà luật đâu có cấm ngắm trai đẹp đâu nhỉ, thôi cái nào luật không cấm thì ta cứ làm [r23)][r23)]
    Giờ chỉ cần nghĩ đến việc kêu tên chồng béo là đã buồn cười haaahaha....không thể nào quen được. Ôi phải chỉnh đốn lại, ta là gái sắp có chồng :)):))=((
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra chồng béo nt: vợ ơi, nhớ vợ quá.mới mở mắt dậy chợt nghĩ thì ra mình sắp có vợ, sắp hết tung tăng nhí nhố.
    thì ra chồng béo cũng có cảm giác giống mình. mở mắt dậy, chợt nghĩ đến việc mình sắp có chồng, lại phì cười
    thì ra bị ép duyên cũng có cái thú vị, khi mà 2 đứa còn ngỡ ngàng, chưa chuẩn bị sẵng sàng thì giờ lại như thế.haiz...còn đâu cái kế hoạch tung tăng đi chơi cả năm, giờ thì đổ bể tan tành như mây khói.
    Uh thì sẽ là một cái đám cưới đơn sơ, giản dị với bạn bè thân quen. sẽ không làm đám hỏi, chỉ là đơn giản là cưới, và chỉ là sẽ có chồng. Đám cưới của nó, nên nó sẽ làm những gì nó thích và cảm thấy thoải mái.Việc gì phải lễ nghĩa rườm rà cho thêm vất vả.
    Gấu béo về quê, nhà trở nên trống trải hẳn. Gấu béo suốt ngày gào gáy nhớ vợ. Giờ lại phải đợi đến mùng 5 mới lại gặp gấu béo.
    Cảm giác thật là ngộ nghĩnh
    Chút buồn vì có thể năm nay là cái tết được sum vầy với gia đình, sang năm thì sẽ về nhà chồng rồi
    Chút háo hức vì sắp dọn về ở chung với gấu béo
    Chút buồn cười vì mãi vẫn chưa quen với việc mình là gái sắp có chồng
    Chút lo lắng vì còn nhiều thứ phải lo toan
    Ah thì ra đây là tâm trạng của những kẻ sắp lập gia đình.
    Chở mẹ đi dạo chợ tết mà cứ tủm tỉm cười mãi
    Lên chùa trả lễ. Năm ngoái đi chùa xin được bình yên, xin thôi vất vả mệt nhọc vì yêu và xin tìm được một bờ vai, giờ thì lời cầu nguyện đã hơn cả mong đợi. Thằng bạn bảo từ nay giang hồ sẽ được bình yên, con gái già cuối cùng còn sót lại sắp được gả cho chồng. tết này đi chùa trả lễ nào [r23)][r23)]

Chia sẻ trang này