1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đám giỗ, mẹ và cô ngồi bàn tán chuyện đám cưới, cô hỏi lo gì chưa? Mặt nghệch ra, bảo còn lâu mà. chưa định ngày thì biết thế nào mà chuẩn bị. Cứ phiên phiến thế thôi, con trẻ không lo mà người già thì lo hết cả ra.
    Chồng béo nt, năm mới yêu vợ nhiều hơn.
    Không gian cô đọng lại với niềm hạnh phúc nhẹ nhàng và bình yên.
    Gấu béo lên nhà chúc tết ba mẹ và ở lại hai ngày. Hai đứa lại cúp làm đầu năm ở nhà ăn giỗ và cà kê dê ngỗng hết ngày. Tối đến gấu béo chở đi dạo phố, đi cà phê. đang ngồi tán dóc thì bỗng nghe nhột nhột như có ai đang soi mình, nhìn quanh quất mãi thì chợt thấy ánh mắt quen quen. nhìn kỹ thì ra là anh. lướt qua nhau một ánh mắt và yên lặng. có lẽ anh chở nhà lên đây đi chùa, cái lệ của mẹ anh, năm nào cũng lên trên đây đi chùa. thật lạ, lại có thể nhìn nhau bình thản và dửng dưng như chẳng thấy nhau. cũng chẳng nói cho gấu béo biết về sự hiện diện của anh.
    Anh nghĩ gì khi nhìn như thế? Vẫn ánh mắt ngạc nhiên anh nhìn như khi em dắt gấu béo đi đám cưới của anh, và vẫn ánh mắt ấy khi tình cờ thấy em và gấu béo ngồi bên nhau nơi quán ưa thích của béo ở quê em.
    Em đã thôi không nghĩ về anh nữa, gặp anh tình cờ và quên đi sự hiện diện của anh nơi góc quán. Em lại trở lại là em, bình dị bên cuộc sống mới
    Ngày thứ 40 của hành trình 365 ngày hạnh phúc. Nữa năm yêu nhau, đủ ngắn để vẫn có thể say mê tìm hiểu nhau, đủ lâu để có những cái chung để cùng nhau sớt chia và tâm sự, đủ vất vả để cùng nhau gánh vác, đủ xa để nhớ nhung nhau mỗi khi xa cách và đủ gần để bàn tay đan khẽ vào nhau và ôm chặt lấy khi hạnh phúc.
    Lại cày nào, kiếm tiền cưới chồng nào hự hự...
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chồng béo bảo cuối tuần lên nhà nấu bún bò mừng sinh nhật vợ. mừng vui hớn hở.
    Con gái khi yêu thật dễ bị dụ.
    Người yêu đi công tác, xách về tặng cho cái váy và áo, thế mà vui mừng tít mắt như thuở nhỏ được mẹ cho quà khi đi chợ về
    Cuối tuần người yêu lên nhà trộn cho món gỏi sầu đâu, chiên cho cái trứng, rửa cho vài cái bát, lau hộ cái bàn, tưới cây hộ mẹ, thế mà âm ỉ sướng
    Vài câu ngọt ngào nịnh hót lâu lâu khuyến mãi đá đểu vài câu thế mà vẫn chết lên chết xuống.
    Bởi dễ bị dụ thế nên bây giờ cái thân này vác tiền ra tiệm đt, ngắm nghía lựa đt chán chê xong xách giỏ đi về, tự nhủ thôi thì để dành tiền đó cho chồng xài
    chồng hỏi sinh nhật vợ, vợ thích được tặng gì, lại bảo thôi chả tặng gì cả, tiết kiệm tiền í để còn đám cưới.haiz...lại bắt đầu cái thói tỉ mẩn, tiết kiệm như các mẹ xưa nay hay làm.
    Nhìn ngắm mấy chai thuốc nhuộm tóc vì dạo này tóc chồng bạc hẳn ra vì lo nghĩ, nhưng cuối cùng lụm về cây nhíp...giải pháp an toàn cho sức khỏe là trên hết [:P]
    Suy nghĩ mãi về việc nên tặng chồng quà gì cho ngày valentine, tặng quà là việc xưa nay chưa bao giờ là vấn đề khó khăn
    Ông bạn gọi đt chọc ghẹo, nói xấu chồng, biết là ông già ấy ghẹo mình, thế mà vẫn hậm hực, cay cú như đang nói chính mình. càng ngày mình càng đầu gấu [r23)]
    Ôi tôi là ai, càng nhìn càng không giống mình :-??[r24)]
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Quán nhậu gần nhà treo bảng: tuyển tiếp viên nữ tuổi từ 18-25. thế ra mình đã quá độ tuổi lao động những vài năm rồi ưh.
    Treo hình tóc ngắn lên FB, N già pm bảo để lại tóc dài đi cho xinh đẹp, như cái thời anh mới gặp em đấy. Đàn ông, có những kẻ mãi nuôi hão huyền về những thứ mình không thể đạt được. Ngày già tỏ tình, mình nhẹ nhàng từ chối với lý do vẫn còn yêu anh nhiều lắm. vài tháng sau, già gọi đt bảo già cưới vợ đây nhưng già không mời em được. hờ, có mời đây cũng chẳng đi. đàn ông, bản tính tham lam chẳng thể gột bỏ và lâu lâu vẫn gọi đt hỏi thăm, trách móc trong những cơn say. dù cho mình nhẹ nhàng từ chối cũng có, quát mắng cũng có, nói nặng cũng có nhưng không cách nào để thoát được già. đôi lúc thấy mệt mỏi cho thói tham lam vô độ của già. đó có phải là đáp số chung cho đa số đàn ông?
    Sinh nhật hồng. thế nào là sinh nhật hồng? là không hoa, không quà, không trai bên cạnh, ngồi gõ bàn phím lộc cộc và những con số, những hợp đồng thỏa thuận rối rắm con chữ. Tình ơi sao mà lười [:D]
    Đô đã được nới lên mức 20.900, vàng tăng, vài hôm nữa xăng dầu tăng, vợ chồng ta về quê mua mảnh đất cắm câu, đào ao nuôi cá lập vườn, tự canh tác, tự cung tự cấp cho đỡ tốn kém [:D]
    Thèm ly cà phê đá chồng pha,
    Cố lên nào, hít thở sâu nào. Hôm nay em đi đòi nợ [r23)]
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Valentine, mặc áo chồng tặng, xách giỏ chồng mua, lon ton đi lựa quà cho chồng.hai vợ chồng trốn việc ra cafe ngồi hóng gió. mặc kệ target điên khùng, mặc kệ khách hàng. Đầu năm tập tành trụy lạc xíu vậy [r24)]
    Tối, ngồi nghe Carly Simon, đốt nến, ra ban công ngồi hóng gió và ngắm trăng sao trên đầu. Tự giải phóng mình sau tất cả mọi ngổn ngang trong công việc và cuộc sống trước mắt. Chỉ mong tối nay sẽ được ngủ ngon. Mất ngủ hoài chắc thành quỷ chứ không phải người.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bực bội
    Muốn nổi khùng nổi điên
    Muốn chửi
    Khó ở trong người [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ex hỏi sắp cưới rồi, có kẹt tiền không anh cho mượn trước nè.
    Con bạn bảo cậu có cần thì bảo tớ, tớ từ lần trước cưới, tiền mừng cưới hai vợ chồng vẫn chưa xài đến
    Thằng bạn hỏi m có kẹt tiền không, tao vay trả nợ cho mày nha.
    Cuộc sống tròn trịa, tĩnh lặng và hạnh phúc. Xung quanh tôi, cuộc sống một màu hồng.
    Thôi cố vậy. Hai đứa cặm cụi đi chuẩn bị, góp nhặt từng thứ một, từng bước một, rồi sẽ xong thôi. Hi vọng sẽ nhẹ nhàng.
    Liệu cưới nhau về rồi có sống với nhau ngọt ngào như bây giờ không hở chồng béo??? [r32)]
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng khắc hạnh phúc, dù là ngắn ngủi nhưng đủ để đọng lại mãi mãi trong tim mình.
    Gấu béo nt: vợ ơi, hình như càng ngày anh càng bị lệ thuộc vào tình cảm, càng ngày càng nhớ vợ.
    là khi 2 đứa lựa nhẫn, béo xăm xoi lựa kiểu rồi bảo vợ chọn cái này đi, vợ đeo vậy mới đẹp. Chọn kiểu nhẫn to bản cho béo, vậy mà béo lại nhăn nhó bảo đeo bản to người ta lại tưởng là nhẫn kiểu thì anh chết, chọn bản nhỏ thôi cho ra nhẫn cưới. [:D] cái tướng thế mà cứ sợ người ta không biết mình có vợ.hay cố tình khoe vợ nhỉ . mà thôi, biết thân biết phận vậy cũng tốt, lại đỡ tốn [r23)]
    Là khi lựa áo cưới, béo bảo đời người có một lần.phải lựa cái đẹp cho vợ chứ, tiếc tiền làm gì tội nghiệp vợ tui.
    là khi gấu béo càng ngày càng ngoan, làm việc gì cũng hỏi ý vợ, cả đi may vest cũng phải đợi vợ gật đầu đồng ý mới đi may. ngoan thế là cùng.
    Là khi béo hí hửng trèo vào FB của em treo status: thế là đã cưới được chồng" rồi cười nham nhở, bảo là "từ nay đừng hòng mà đi kua trai nữa nhé" nhưng rồi lại xóa đi, tiu nghỉu bảo: thôi kẻo bị vợ mắng. vợ là vợ thô bạo lắm lắm [r24)]
    hay khi béo vờ vĩnh ngồi than thở giá như được vợ pha cho ly cà phê, xong rồi lại sững sờ gào lên: sao vợ dám cướp ly cà phê và uống trước phần của anh.:-"
    là khi béo và thằng em trai chụm đầu vào nói xấu bà chị, xong lại hí hửng quay sang bảo em em nó nói, anh không nói đêu tí nào nhá.:-w
    nt bảo cả nhà đang ăn lẩu đầu cá hồi này, chồng béo gào rú trên đt: sao bố bảo cuối tuần nấu cho con rể ăn mà giờ đã thưởng thức là sao...?
    Nhớ mãi những khi như thế này nhé, tim ơi [r32)][r32)]
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mệt lữ, đuối sức, muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng rồi lại xốc vai, tự nhủ cố gắng lên,và thế là lại đi tiếp, trong bộ dạng bệ rạc, nhếch nhác.
    Sau hai tuần suy nghĩ, cuối cùng sóng gió cũng đã qua dù chưa tắt hẳn
    Cả tuần rồi đeo mắt kiếng sùm sụp, che đi bộ dạng mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nuớc chỉ chực chờ bật khóc.
    Mệt mỏi, uh lại lặp lại hai từ này
    Toàn thân rã rời
    Giờ thì hiểu cảm giác muốn chạy trốn là thế nào
    Đôi lúc cố gắng kìm nén cảm giác mãnh liệt để không bảo với béo rằng hay mình dừng lại đi anh, mình chỉ nên như thế này thôi.
    Lo sợ cho tương lai vô định
    Lo sợ niềm tin sẽ vỡ vụn như hạt cát dưới chân
    Căng người ra để chu toàn và cân bằng hai phía
    mà cả hai quên mất người ở giữa cũng đăng đi thăng bằng trên dây cheo leo, đơn độc
    Cũng may béo vẫn bên cạnh, chăm chỉ, cần mẫn lên kế hoạch
    Cần mẫn an ủi, động viên và hóm hỉnh trêu đùa cho nó ổn định tinh thần
    uh rồi thì cũng sẽ quen
    Hôn nhân không phải là đích đến trong tình yêu, mà chỉ là bước ngoặc của cuộc đời, mà lắm khi cũng chỉ là một trong những hình thức ngủ chung/ sống chung hợp pháp hoá dưới con mắt khắt khe của nền văn hoá, nền giáo dục ta thụ hưởng.
    Đời người được mấy lần trải nghiệm bước ngoặc trong đời mình
    Cỏ cây còn ủ rũ trong cơn mưa, huống chi người trong cuộc. Mưa tạnh rồi thì mới biết có gãy đỗ tan nát hay sẽ lên mầm xanh tươi.
    Thôi thì sẽ chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp. Sẽ chỉ nghĩ đến cảnh mặc áo cưới, béo dắt tay bước vào nhà thờ, cùng nhau gánh vác cuộc sống mai sau.
    Đời bỗng đẹp khi có anh bên cạnh.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chồng xoắn xít chạy đi nghiên cứu các studio chụp hình cưới theo budget vợ đưa ra mà thấy tội. Sẽ về biển, về vùng quê của gấu béo để chụp hình cưới. sẽ mặc áo dài, hoa phượng đỏ, biển xanh, cát trắng tinh khôi, trong trắng tình thơ. chồng iu bảo sến quá, bạn học nhưng cũng là bạn nhậu, nên phải kê thêm mấy cái bàn nhậu, vài đĩa mồi và mấy chai bia, vợ chồng ngồi nhậu rồi chụp hình cho nó chân thực đời sống [r23)] riết rồi không biết đứa nào nhăn nhở hơn đứa nào...haiz.
    Đi dạo thấy shop Braun Buffet về các mẫu túi xách mới đẹp lung linh, lòng lại tự kỷ. haizzz....tự dặn lòng phải tiết kiệm cho đám cưới nhưng đôi lúc nhìn ngắm và lòng lại xáo động.ôi thèm
    chồng béo bảo hay mình mua cái máy ảnh đi, anh design và chụp ảnh cưới cho em.
    - thế album cưới cô dâu đứng một mình vì chú rể bận chụp hình ah
    - uh nhỉ
    Ex gọi đt hỏi thăm 2 đứa chuẩn bị cưới đến đâu rồi. bảo là đang hí hửng chuẩn bị các thứ, ex bảo uh chuẩn bị đi rồi sau này chẳng muốn cưới lại lần 2. uh thì vẫn biết vậy, nhưng giờ đang trong giai đoạn cao trào của hạnh phúc nên vẫn cứ nhố nhăng chuẩn bị và mơ mộng tình iu.sẵng tám chuyện, ex than thở về cuộc sống gia đình sau cưới, than thở vì vợ bị ốm nghén và bị thai hành.
    lòng tự hỏi, cuộc sống sau hôn nhân có thật nó vị kỷ như thế không
    dẫu biết khi cơm áo gạo tiền, khi về sống chung thì độ vênh sẽ cao hơn rất nhiều
    nên đôi khi phải sống vị kỷ, phải vì bản thân mình trước
    nhưng đôi lúc vẫn thấy khó
    mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai được trọn vẹn cả
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 10, bon chen đi chụp studio với các bà chị họ trong nhà. Vào studio mới ngớ ngẩn sực nhớ là cả bọn chả chuẩn bị đồ gì theo, lại nhào vào studio áo cưới, nhìn từ trên xuống lại toàn áo cưới. ờh thì chụp áo cưới. Cũng makeup, cũng làm tóc, cũng xăm xăm lựa áo cưới các kiểu.
    Bà chị họ nảy ra tối kiến, goi đt réo ông anh họ đến để chụp cho đủ cô dâu chú rể
    May mà lão í phải chở dì đi chùa nên không đi được
    Bốn con vịt giời nhà ngoại bon chen nhau vào mỗi đứa làm một album cưới - không chú rể
    Làm hẳn bức chân dung treo đầu giường
    Sau này có người hóng hớt, bảo là con gái chưa lấy chồng mà chụp hình cưới thì vô duyên
    Có người bảo không hên
    Có người bảo coi chừng không lấy được chồng
    mặc kệ hết.
    Chẳng bao giờ lọt lỗ tai cho những thứ mê tín rẻ tiền í
    Nói gì thì nói, cuối tuần này đi thử áo cưới với béo
    Vô duyên đấy, không hên đấy, nhưng chồng thì vẫn lấy tốt [:D]
    Bốn con vịt giời bên ngoại, giờ chỉ còn lại 1 con gái già hàng băm chờ hoài chưa gả được. 2 con hạ cánh an toàn, một con chuẩn bị băm thì đang tập bay
    Tự dưng hồi hộp thế không biết...bao giờ tới ngày được cầm tay béo trao nhẫn đây [r32)] trói đời cưng vào tay của chị. chết với chị nhá [r23)]
    Người ta gọi cái này là bệnh cuồng vì yêu [:P]

Chia sẻ trang này