1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tối có việc phải chạy xuống sg.mãi hơn 8h mới xong.gấu béo một mực đòi để anh đưa vợ về rồi anh chạy xe về sg lại, t7 vợ chịu khó đi bus xuống mình đi lựa áo cưới rồi anh chở vợ về luôn.
    bản tính ngang tàng, cố chấp, bảo thôi e tự về được mà
    xua đuổi gấu béo ,tự chạy về
    thế mà đi đường lại bỗng dưng thấy tủi thân.nhớ gấu béo.thèm được ôm gấu béo
    biết thế thì lúc nãy đã đày đọa cái thân gấu béo kia chở về, mình chỉ việc ung dung ngồi sau ôm bụng bự và bắt nạt em í
    về tới nhà thì gấu béo gọi cằn nhằn.bảo lần sau mà còn cứng đầu thế thì đánh đòn :D
    nỗi nhớ lâng lâng trong tim
    gấu béo bảo thèm được đi lang thang dạo quanh một vòng sg, ngồi uống ly bia rồi về nhà ngủ ngon như lúc xưa ấy vợ. ông chồng béo nhà mình nay lại bắt đầu sến còn hơn mình.
    hôm sinh nhật, một hai chạy xuống nhà tặng quà cho vợ, bắt vợ mặc thử áo chồng tặng, ở lại chăm chỉ nấu ăn cho cả nhà vợ rồi chạy về.tối đến nt trách móc: anh tặng vợ quà mà vợ chẳng thèm cảm ơn anh một tiếng
    há há há...ai bảo hôm trước thì bảo không lên nhà, không tặng gì đâu, vợ đừng mơ mộng.
    lại sắp cuối tuần, sắp được đày đọa và bắt nạt gấu béo. tha hồ sai vặt....anh ơi nhặt rau này, anh ơi đi tưới cây đi, ăn xong thì lau dọn bàn đi chứ, pha cà phê cho em nữa... và mẹ thì í ới..mày đi làm đi, bắt nạt nó vừa thôi.
    Ngày thứ 55 của hành trình. mỗi ngày sẽ yêu nhau nhiều hơn phải không anh
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hai mẹ con giận nhau. rõ khổ. trót miệng đùa vui mà mẹ lại bù lu bù loa. hậu quả tất yếu là cãi nhau, giận nhau, mỗi người ngồi một góc ôm máy tính nghe nhạc mà mặt mũi quàu quạu khó đăm đăm. chồng đi dỗ mình và chồng của mẹ đi dỗ dành dụ ngọt mẹ.
    Lắm khi mình sẽ thành lập câu lạc bộ những ông chồng đảm đang và khéo léo [r23)] chồng béo thẻ thọt: để mai mẹ nguôi giận rồi anh sẽ nói cho. hay để anh ra mua vui cho mẹ nhé
    bố bảo: để đấy, tao dỗ cho
    người ta ghét dâu, ghét rể, nhà này thì lại ghét con ruột và cưng con rể. ôiiiii ta hận.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Công việc: nhân viên mới, không dám tư vấn hay hướng dẫn hồ sơ và giải đáp thắc mắc cho khách.
    => khách gọi trực tiếp mình.Họp...họp....họp....
    điện thoại réo từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn
    nhiều lúc muốn chửi đổng lên rằng em định ngồi đây chuyển điện thoại qua cho chị đến khi nào. mà lắm khi mình mới lườm nguýt mà con bé mới vào nó đã co rúm người lại như tôm luộc. Kinh nghiệm đau thương: lính mới tò te dễ dạy, nhiệt tình, ngoan ngoãn và thiệt thà nhưng dễ điên và dễ lên tăng xông máu.
    Dạo này thế quái nào mà lắm việc thế không biết. Sếp ơi, em trả sếp cái title senior, em trả sếp lương mới, sếp trả em lại bình yên và tự do nhé [r23)]

    Cưới hỏi: ngày cưới xem tới xem lui, dời tới dời lui, cuối cùng cũng chốt hạ được ngày sau màn cãi vã kịch liệt với mẹ và khóc sướt mướt hết một đêm. Hận mấy thằng thầy bói, thầy chùa nói láo ăn tiền.Giận luôn mấy cái trò mê tín dị đoan, đồng bóng.

    Stress vì công việc, stress vì chuyện nhà, stress cả việc phải động viên an ủi chồng. thân này căng như dây đàn, chẳng biết sức chịu đựng của mình có thể chịu đến bao giờ.
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi mải miết làm việc bỗng nghe rạt rào nơi song cửa. Thì ra là mưa. Mưa đầu mùa hanh nồng đất nẻ. Hạt mưa rơi lanh canh ngẫu hứng, bất tận và mát lành.
    mới lúc sáng vẫn còn họp hành nghe khách mắng nhiếc vì lịch cúp điện dày đặc ảnh hưởng đến sản xuất. Giờ thì thong dong nhìn ngắm mưa rơi
    Giá như,
    uh giá như cơn mưa đến từ lúc sáng
    Mà giá như thế
    thì có lãng đãng mà nhìn mưa bay không, hay lại thầm trách ông trời, hay trách người, trách ta.
    Đứa bạn gọi đt, bảo nhớ ngày xưa. lại rủ rê tụ tập ôn lại một thời quá khứ oai hùng. 5 đứa ở chung nhà với nhau, bây giờ đã lần lượt yên ổn gia đình, chỉ còn lại một đứa mãi còn lông bông nên rủ rê tụ tập để nhớ nhau. Nhớ cái thời nữa đêm lang thang hát hò và tập hít xà đơn như vận động viên nhưng đu mãi chẳng đậu được lên tới thành xà, nhậu bằng tô, ăn cơm đo bằng số tô, con gái nấu cơm, con trai lau nhà. xúm xít,quây quần, trong sáng không vụ lợi.
    Giờ thì tìm lại đâu ngày xưa ấy
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    BÁc làm em nhớ sg bác ạh. Dù j sg cungn là cái nơi em hoc ở đó làm ở đó gần ba năm nữa, tổng kết lại là 7 năm. em nhớ sG quá.. :(( Vậy mà lúc ở đó toàn chọn viêc xa xa, đùng phát, quay về quê chỉ vì tình với chẳng duyên.
    Buồn. thật. lòng.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm với bác. quay về chỉ vì tình với duyên long đong lận đận.đôi lúc nhớ trong ký ức bác ạh, vì khi quay lại thì lại thấy trống rỗng. cảm giác mình không còn thuộc về nơi này nữa.
    nhưng đôi khi vẫn nhớ da diết.
    mời bác cốc cà phê nào [r2)]
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    E chỉ dám mời bác lại cà phê chạy bác ạh
    vẫn 7k hay trượt giá theo xăn rồi nhờ
    Chẳng cần vào quán j cho mất công dắt cái xe nặng nề nhờ [:D]
    Thôi thì. duyên phận số trời
    CẤM CÃI [:D]
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    cà phê sữa thì lên 8k từ năm ngoái rồi bác ạh [:P] mà tình hình này chắc dăm hôm vài bữa nữa lên tròn 10k.
    dạo này xăng lên giá quá, lắm khi kiếm cái xe đạp, đèo nhau ra công viên ngồi hoặc đi bộ giảm cân luôn thể, tay xách theo bịch cà phê nhà pha hút sồn sột nhìn thiên hạ chắc cũng thú [:D]
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chúc một ngày ít mưa gió nhé

    P/s: ko phá bạn nữa. i hi hi
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chồng béo bảo là cưới nhau về sáng sáng chồng sẽ chở vợ đi làm, chiều rước về cho an toàn.rồi sẽ ráng cày để kiếm chiếc xe, đi học lái để sau này chở bà bầu đi cho an toàn.
    Có chồng, đồng nghĩa với việc đi ăn sẽ được chồng chăm bón từng li từng tí.ăn món nước sẽ được chồng nhặt rau, vắt chanh, bỏ tương. ăn món cuốn thì sẽ được chồng tỉ mẩn ngồi cuốn từng cái cho ngồi ăn. ăn bún thịt nướng chồng tỉ mẩn ngồi gắp từng tép mở bỏ ra vì bảo béo quá mặc cho vợ ngồi kêu gào than khóc vì mất phần khoái khẩu.qua đường chồng tự động nắm tay dắt qua, đi thang cuốn chồng đợi vợ đi cùng lượt để hờ khi trượt chân hay vấp.trời nắng thì chạy lúp xúp sau lưng chồng trốn nắng, trời lạnh thì rút vào người chồng cuộn tròn cho ấm, mặc kệ thân gấu ấy một mình chống chọi với cái lạnh [:D]
    Bảo với chồng: em mà biết có chồng sướng thế này thì em đã lấy từ sớm
    chồng bảo: nhờ tui chấp nhận hi sinh nên mới sướng thế nhá. không là đừng hòng
    Chồng đến từ miền biển nghèo khó, chỉ giàu có niềm tin và nghị lực.
    Sau này cưới nhau về, chỉ biết lấy niềm tin và tình yêu để làm nền tảng cho tương lai sau này. chỉ mong những thứ vụn vặt cuộc sống, đồng tiền sẽ không làm lung lay mái ấm gia đình nhỏ.

Chia sẻ trang này