1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi lựa nhẫn cưới vì chồng béo nhất mực đòi phải có nhẫn để đeo khi chụp hình cưới, và hớn hở đòi đeo từ giờ cho đến đám cưới.lắm khi phải gọi là chồng gái, vì càng ngày càng giống mình đi cưới chồng chứ không phải chồng cưới mình [r23)] iu chồng thế nhở, iu vì chồng suốt ngày leo lẻo: vợ ơi [r32)]
    Cái ngày xưa ngốc xít, bặm môi trợn mắt viết vào nhật ký: yêu thì không cưới, cưới thì không yêu. giờ thì vừa cưới vừa yêu. càng ngày càng yêu. Ngồi mân mê chiếc nhẫn và lòng tự hỏi bao giờ ta thuộc về nhau.
    Chỉ chợt nghĩ, nếu không có anh, cuộc sống sẽ thế nào.
    "Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu..."

    Cái ngày xưa mênh mông buồn giờ như hạt các ven sông, vùi lấp bởi dấu chân thời gian và niềm hạnh phúc lớn lao bình dị
    Mai là 8-3 @}
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt:
    - Cảm thấy mỏi mệt cho đoạn đường đang đi,
    - thấy tủi thân,
    - thấy ngờ vực vào tình yêu, niềm hạnh phúc mà mình lựa chọn
    - muốn khóc nhưng chẳng có gì để khóc dù là nỗi buồn
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau một thời gian năn nỉ ỉ ôi cha cấp cho cái giấy chứng nhận để khỏi phải đi học nhưng bất thành vì cha đi nước ngoài, thế là lụi cụi đi học Giáo lý. Sáng ra chồng chở đến lớp, nghiêm túc vác tập viết theo cứ như thể là trẻ mới đi học lớp một. Chồng chở đến lớp xong chồng ung dung quay đầu xe đi cà phê, còn nó bịn rịn đứng nhìn chồng đi mà lòng dạ hận thù vì không được đi theo.
    Vào lớp, úi giời sao mà đông thế, thiên hạ đi có cặp có đôi, nó thì lết thết lại ngồi gần một con bé xinh đáo để, lại giọng bắc lánh lót.buôn chuyện một hồi thì biết em í bằng tuổi em trai nó chứ mấy. hừ hừ...thế ra nó già hơn cả chục tuổi. hàng tồn lâu thế cơ ah :-ss
    mọi người đọc kinh, em nó thề là chỉ biết ngó, kinh không biết đọc, làm dấu thánh lại càng không. con bé quay sang hỏi: chị người ngoài ah. haiz.nó mà là người trong đạo thì chả gà vịt đến thế. Ngồi nghe cha giảng gần 1giờ mà gà gục, nhìn ngó lung tung. Mẹ ở nhà chắc đang ngồi cười bò vì cái bản mặt nó xưa giờ đạo phật không theo mà đạo chúa lại càng không mà bây giờ thì dở dở ương ương chân đi hai hàng vì cái tội lấy chồng.
    Cha thao thao giảng một hồi rồi giục: các anh chị ghi vào đi.
    ghi ghi chép chép
    lại nghe giảng
    lại ghi ghi chép chép
    Cả chục năm nay mới lại có cái kiểu vừa nghe giảng vừa ghi chép. cứ tưởng tốt nghiệp phổ thông xong thì hết cái cảnh học vẹt nhồi óc rồi í chứ. tự nhủ : cố lên, rớt là khỏi có chồng
    Cuối cùng thì cũng được về với chồng. bảo với chồng rằng anh ơi cha giảng rằng trước khi kết hôn thì phải suy nghĩ. chồng hỏi thế em nghĩ gì rồi? em chả. em có tự nguyện cưới đâu, em bị ép duyên [:P]. chồng quay sang hớn hở đá đểu bảo để về nhà mách mẹ là mình bị ép duyên nên thôi không cưới nữa nhá.
    Học giáo lý, điểm tốt của vấn đề là hiểu và phân rõ trách nhiệm của vợ - chồng tương lai và có sự chuẩn bị tốt cho sau này. Suy cho cùng, đạo nào thì cũng đều hướng về sự bình yên và hạnh phúc của con người.
    Còn những 3 tháng đi học. cố lên nào [r24)]
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nhận được newsletter của trường dành cho alumni. Kỷ niệm chợt ùa về, cồn cào, cháy bỏng. Muốn quay trở lại trường để gặp lại thầy, gặp lại cô, gặp lại những người hướng dẫn sinh viên những ngày đầu bở ngỡ. Nhớ những ngày lười nhác đến những ngày trối chết vì assignment và test, những buổi lê lết trên thư viện sáng - trưa - chiều - tối, những tiếng càu nhàu mắng mỏ sao bọn mày viết tiếng anh dở thế này nhưng vẫn nhiệt tình hướng dẫn sửa chữa, những lời động viên, những lời khuyên chân thành, những lời hỏi thăm mày khỏe không dù học trong lớp chỉ vài tiết nhưng vẫn nhớ mặt từng đứa và cả món quà sinh nhật mà thầy cô nhớ kỹ cho từng đứa
    Những buổi ban đầu làm newbie ngơ ngác, rồi những ngày thành senior, dắt newbie đi orientation, những buổi cắm trại
    Những ngày cãi vả
    Những buổi diễn kịch, những buổi hùng biện đỏ mặt tía tai cãi nhau không buồn nghỉ ngơi
    Những ngày tết xa nhà, với phong bao lì xì nhằm vơi đi nỗi nhớ nhà
    Nhớ ngôi trường cũ, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè và kỹ niệm. Bỗng chợt muốn quay lại trường để nhìn lại từng người đã gắn bó, để hỏi thăm dù chỉ một câu: how are you.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì lại từ chối công việc mơ ước. Tự bao giờ bỗng trở nên e ngại sự thay đổi và chỉ thích sự bình yên, đơn giản? Tự bao giờ cái tôi ngông nghênh lại trở thành kẻ nhún nhịn, hay mỉm cười và im lặng khi bất bình? Là bước tiến mới để tạo nền tảng vững chắc cho gia đình bé nhỏ hay là sự thụt lùi trong suy nghĩ?
    Chỉ biết rằng khi từ chối thì vẫn có sự hụt hẫng dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười biếng dã man. Viết lại luận tốt nghiệp mà tutor dí sát sao, thiếu điều cô đếm từng ngày để viết bản thảo. Nhưng vẫn lười, vác máy ra ngồi viết rồi lại bỏ sang bên, vạ vật xem tivi, ngắm thằn lằn, ngắm trời đất rồi lại quay sang viết vài chữ, rồi lại ngủ, nữa đêm lại lồm cồm ngồi dậy ôm laptop viết luận văn. Ai bảo năm ngoái cũng vì bệnh lười mà gác lại, năm nay làm đề tài mới cho chết đứ đừ.
    Lười làm việc. Lười việc hàng ngày ngồi ngẫm nghĩ, nghiên cứu con chữ nhảy múa, lười cả việc tán gẫu với đồng nghiệp, lười cả việc cãi nhau.
    Lười cả việc suy nghĩ xem sau này hai vợ chồng sẽ sống ra sao, chia sẽ công việc thế nào. Đùn đẩy tất cả trách nhiệm sang cho chồng béo tính toán.
    Lười luôn cả việc tụ tập ăn chơi với bạn. đám cưới nhóc em, đùn đẩy bắt chồng đi hộ. chồng la oai oái, gào thét, giận hờn vì cuối tuần không được lên nhà ăn cơm mẹ nấu. nó nằm nhà cuối tuần đủng đỉnh nt: chồng ơi vợ ăn lẩu, ngoài bếp đang nướng bắp và mai đổ bánh xèo [:D]
    Đếm từng ngày đến cuối tuần để đi chơi với gấu béo. Chẳng hồi hộp như lần đầu hẹn hò, cũng chẳng phải là tuần trăng mật, nhưng mỗi hành trình là một niềm vui. Muốn gác lại hết mọi suy nghĩ, mọi trăn trở, mọi nỗi niềm để ngủ vùi, lăn mình trong cát, trong sóng biển và quên đi hết.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trưa ấy nhà ăn rau sống cuốn thịt luộc, mẹ cặm cụi chiên chả giò, gái già phải rửa rau. chồng béo nhặt rau xong chả thèm giúp rửa rau mà lại trèo lên cây mận vặt cho 1 rổ, cặm cụi ngồi gọt mận sạch sẽ bưng ra bàn
    nó: mẹ quên mua dưa chuột rồi này, để con kêu béo chạy đi mua nhé.
    mẹ: thôi ăn thơm đỡ đi, đi mua làm gì cho nắng. mà béo đang làm gì thế
    nó: đang gọt mận để tẹo nữa cuốn rau thay dưa mẹ ah
    sau khi đánh chén no nê...
    mẹ: ơh, còn dĩa mận kìa, sao béo không cuốn đi, bỏ đấy thâm đen hết giờ
    chồng béo: ơh, con cuốn làm gì
    mẹ: thì lúc nãy nó bảo mày cuốn với rau mà
    [r24)]:)>-

    Chồng béo: vợ ơi, chơi đánh bài l.ộ.t đồ không
    vợ: lại kiếm chuyện dụ dỗ tui ah
    chồng: sợ rồi ah.xấu thế kia mà
    vợ: chơi thì chơi, ngán gì ai
    ván 1....đăm chiêu, căng thẳng
    vợ: chồng thua rồi nhá, lột ra mau
    chồng: từ từ, ........này..........áo này, tí nữa nhà ngươi biết tay ta.
    ván 2....căng thẳng tăng lên...
    vợ: lại thua rồi nhá, lột ra mau
    chồng: này, áo này, thấy cơ bắp không.đẹp không.ta là ta chơi đàng hoàn chứ không gian lận như vợ nhá.
    vợ: uh uh đẹp đẹp, nhìn hấp dẫn nhểy, mà chơi xong rồi, chán rồi, bye chồng, e đi ngủ đây
    chồng: :-O
    vợ: thì lột đồ rồi ấy, chơi xong rồi thì giờ ngủ thôi, lộn xộn méc mẹ giờ, [:D]
    chồng:......~X

    chồng: vợ ơi, đang làm gì thế
    vợ: đang đợi bố nấu cơm, đói lắm chồng ơi
    chồng: sao bố lại phải nấu cơm, mẹ đâu?
    vợ: mẹ bận nhắm, mẹ bận chỉ đạo bố nấu cơm
    chồng: trời.đừng nói sau này anh cũng phải nấu cơm
    vợ: không, anh không phải lo, phần í bố giành rồi
    chồng: hên thế, vậy anh nghỉ khỏe ah, sướng thế
    vợ: không, chén bát dơ phần anh
    chồng: :((:((

    ngoài đời, trong công việc chồng nanh ác thế mà về nhà thì bị con vợ nó hành hạ [r23)][r23)]
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Khi chàng yêu:
    chàng cặm cụi kéo lê lết 2 cái vali - 1 cái của chàng, 1 cái của vợ, vai đeo túi xách, tay nắm tay vợ dắt qua đường. vợ chỉ có mỗi việc tung tăng ngó nghiêng đường phố
    khi vợ vừa lạnh vừa mệt, chàng đứng bên cạnh ôm vào lòng sưởi ấm và động viên ráng lên trong khi chàng cũng mệt
    khi chàng tỉ mẫn ngồi gỡ kẹp tóc, tháo tóc cho vợ sau màn make up, tung tăng chạy nhảy chụp ảnh cưới cả ngày
    vợ không quen đeo nhẫn nên ngày nào cũng tháo nhẫn ra để rửa mặt khỏi vướng và hôm nào chàng cũng phải chạy vào toilet đem nhẫn ra cho vợ vì sợ vợ quên mà không phàn nàn đến nữa câu.nữa đêm đang ngủ chàng cũng bật dậy nắm tay vợ và hỏi vợ đeo nhẫn cưới chưa
    là khi hai vợ chồng ngồi lựa hình cưới, chàng cứ tự hào vợ anh đẹp thế
    khi chàng bắt vợ phải tạo dáng mỏi cả lưng để chàng chụp hình cho vợ và thỏ thẻ sau này đi tuần trăng mật mình tự làm thêm vài album cưới nữa nghen vợ
    chàng tự động dọn dẹp sắp xếp đồ đạc gọn gàng trong khi vợ vô tư nằm cuộn chăn ngủ khỏe
    chàng lo tất cả mọi thứ chỉ để miễn là vợ vui
    và nó thì càng ngày càng yêu chàng :x:x
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm nghe gió bên hiên, chồng bỗng hỏi: em đã yêu hết lòng với bao nhiêu người?
    uh thật ra thì đã yêu hết lòng được bao nhiêu người?
    Nếu xét về khía cạnh bao nhiêu người đã làm em rơi nước mắt, thì có lẽ cũng đã nhiều
    Nếu nhìn nhận bao nhiêu người đã làm em đau tưởng chừng như ngất lịm thì cũng đã có
    Bao nhiêu người đã bên cạnh an ủi, cho em tựa vào mà đôi lúc em chợt nghĩ có phải mình đang lợi dụng người ta, mình như vật ký sinh, nương tựa vào khi hụt hẫng rồi vụt bỏ đi khi khắc khoải.
    Người đến, người đi, bao nhiêu người trú ngụ trong tim bé nhỏ đầy hư hao mỏi mệt kia?
    Bao nhiêu người nhớ, bao nhiêu người quên, kỷ niệm nhỏ nhoi sâu sắc nhưng mong manh. Chợt nhớ, chợt quên như cơn mưa trái mùa bất chợt rơi trong chiều tuyệt vọng hay trong đêm tối mông lung.
    Một thời nông nổi, một thời vụng dại, chợt khép lại trong vòng tay anh.
    Nhắc làm chi, kể lại làm gì cho phiền lòng người đến sau. Anh không phải tình đầu, anh không phải người tri kỷ, anh là người ngụ cư nơi tim em, người cần mẫn dán những vết rạn trong tim và đưa em về với chính bản thân em.
    Em không bao giờ hỏi anh đã yêu ai, đã như thế nào. Vì em nghĩ ai cũng có tình yêu, ai cũng có kỷ niệm, ai cũng có những lúc cháy hết mình với tình cảm ngày xưa. Đôi lúc bất chợt em thầm cảm ơn cái ngày xưa ấy, vì đã cho em, cho anh đủ sâu sắc, đủ chín chắn với tình cảm của ngày hôm nay.
    Em mỉm cười và im lặng cho câu hỏi của anh.
    Anh chợt cười và ôm em vào lòng, im lặng thay cho câu hỏi và những thắc mắc của anh.
    Gió ngoài hiên vẫn ***g lộng, cũng như mọi người vẫn hay thắc mắc gió đã thổi qua những miền đất, nẻo đường nào. Đêm bình yên với những thắc mắc và trăn trở. Cuộc sống vốn dĩ vẫn thế mà sao ta vẫn yêu đấy thôi.

    http://www.youtube.com/watch?v=sHti5yW7Ilc
    Những hẹn hò từ nay khép lại, như một lời chia tay............
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Vợ đi học giáo lý, bố đi cà phê, mẹ đi chợ, gấu béo ở nhà vô công rồi nghề nên vác hồ cá của mẹ đi thay nước. thành tích khi mẹ về là khuôn mặt vui sướng tự hào khi đã thay nước hồ được ba lần, sỏi đá sạch rong rêu trắng hếu, lũ cá bụng bự mắt lồi (tên do gấu béo đặt) đang sung sướng tung tăng trong nước mới. mẹ suýt ngất vì lo cho lũ cá còn gấu béo ngồi tự hào hút thuốc mắt lim dim hí hửng đợi được khen. theo lời mẹ kể là sau đó em í còn chỉ tay lên chùm hoa giả hạt mẹ trồng trên cây khế mà bảo rằng nay khế trổ chùm hoa đẹp ghê này [:P]
    trưa đi sang phòng thằng em nhìn thân gấu béo nằm ngủ ểnh bụng đáng ghét, co chân sút cho một phát, chồng hi hí mắt dậy nhìn vợ hậm hực xong lại ngủ tiếp. hả hê chạy về phòng nằm ngủ đẫy giấc, tỉnh dậy thấy chồng mặt ngái ngủ đang ngồi xoa đầu, vuốt tóc cho vợ ngủ, miệng lèm bèm vợ ngủ đi anh xoa lưng cho dễ ngủ.[:D]
    iu chồng nhất nhà.

Chia sẻ trang này