1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo tháng năm sẽ shoot hình làm album cho em trước khi em lên xe bông. Sếp già thì bảo mày nên chụp hình nhiều vào, đời người có một lần, tiếc tiền làm gì,tranh thủ chụp đi.Kể ra có người thân tập tành bon chen theo cái nghiệp chụp ảnh này cũng sướng. Hết chồng bắt vẹo tạo dáng giờ đến chị hẹn ngày đi vẹo. chỉ thương cho cái nhan sắc còm cõi và cái thân hình càng ngày càng mỏng tẹt của em nó. biết làm sao giờ, tự dưng nó thế chứ ai nào muốn. Tình yêu lớn bé kêu gào xuống sg tẩm bổ cho béo lên để còn làm cô dâu xinh đẹp.chồng béo mỗi lần đi ăn lại kèo nài em ăn cho no vào.thỉnh thoảng lại hỏi han em ăn gì không để anh mua và bắt chước mẹ ca bài ca vợ ơi uống sữa đi cho khỏe, không uống thì ép uống, rót sẵng ra ly lẽo đẽo đi theo ép uống.Cơ mà nhìn gì cũng ngán, cũng chẳng muốn ăn, ăn lại chẳng thấy ngon thì có cố cũng giống như đang tự tra tấn mình. Bố vác về lô lốc thuốc bổ, nhìn mà phát sợ. trợn mắt uống được vài hũ rồi lẳng lặng trốn biến mỗi khi đánh hơi thấy bố hăm he chuẩn bị đem thuốc ra.
    Nghĩ mà tiếc khi ngày xưa nó không thích chụp ảnh. Mặc cho bạn bè hay anh kèo nài, nó không thích chụp ảnh và mãi sau này cũng vậy. Nó thích chụp phong cảnh, chụp cảnh vật, chụp hoa lá và ghi lại màu sắc cuộc sống, nhưng nó không thích chụp nó. Nó nhìn nó, nhìn tổng thể, nhìn cận cảnh, nhìn kiểu nào nó cũng không thích khuôn mặt nó, nụ cười nó, cách nó ăn vận, và chính xác là nó không thích nhìn nó. Mãi sau này, đôi lúc chợt muốn kiếm hình mình ngày xưa ấy, lục tung máy lên, lục hết mấy web post hình, nhờ vả xin xỏ bạn bè, số lượng hình của nó đếm chẳng được vài đầu ngón tay. Sau đợt laptop bị vô nước và hư, hình mất sạch, và nó tiếc. Tiếc vì đã không lưu giữ kỷ niệm, tiếc vì chẳng thể cho người mình yêu thấy mình trước đây thế nào và sau này con mình sẽ thấy mình thế nào, thế là lại tập tành bon chen chụp ảnh. Vô tư tạo dáng, vô tư đi theo bà chị đi làm mẫu cho các lớp chụp ảnh mà theo lời chồng béo là tội nghiệp bọn tập tành làm nhiếp ảnh gia phải chụp em. Và bây giờ thì luôn luôn nhạy cảm với ánh đèn, đủ khả năng tạo dáng và chỉ đạo nghệ thuật cho chồng béo chụp ảnh nhưng lại thiếu nhan sắc [:D]
    Vài hôm nữa là sẽ có ảnh cưới. Nó mong ngóng, chồng béo mong ngóng và ba mẹ cứ thắc mắc sao thợ chụp hình làm album lâu thế. Và nó cũng ngóng cho mau qua tháng 5 để lại đi vẹo.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    A moment like this
    Some people wait a lifetime
    for a moment like this
    some people search forever
    for that one special kiss

    Oh, I can't believe it's happening to me
    some people wait a lifetime
    for a moment like this

    Mong đợi từng ngày đế cuối cùng cũng có thể thì thầm mà hát lên theo bài hát. Để tự tin rằng cuối cùng ta cũng sẽ bên nhau và sẽ cùng nhau đi suốt chặng đường còn lại.
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/A-Moment-Like-This-Leona-Lewis/IWZD06BZ.html

    Tối đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng sấm chớp, tiếng mưa đập hối hả vào cửa kiếng. Ngoài trời cây oằn mình trước mưa gió, trời gào thét trong cô đơn. Nằm cuộn mình ngớ ngẩn ước thầm phải chi có gấu béo bên cạnh. Uh thì chỉ cần một vòng tay dang rộng, cái xoa đầu nhẹ nhàng, cái nắm tay thật chặt cũng đủ để xua tan giông tố ngoài trời kia. Có phải em bỗng trở nên đòi hỏi, bỗng trở nên yếu đuối hơn khi yêu và bỗng trở nên dựa dẫm hơn đối với anh?
    Hôm nay gặp lại bụng bự. Nay thì bụng chẳng còn bự nữa mà đen hơn, ốm lại, để tóc mái bồng bềnh em chợt nhớ tới hình tượng của bọn con trai những năm lớp 10 hay ưa chuộng: tóc 5-5 bồng bềnh trẻ con đỏm dáng. Có phải là yêu không sau đôi lần hẹn hò xem film, sau vài lần cùng em lang thang dạo phố và cho em khóc trên vai khi em buồn. Hay em đã quá tham lam và trở nên thích dựa dẫm vào người khác để trút bớt nỗi buồn. Bụng bự nghe em bảo là sẽ lấy chồng, bụng bự vui mừng chúc em hạnh phúc và em tin rằng đó là lời chúc rất thật.
    Rồi thì mọi chuyện cũng đã qua, và em ở lại, hạnh phúc bên anh.
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/One-In-A-Million-Bosson/IWZFZ6DA.html
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu.
    Xưa giờ nó vốn là người không để ý lắm về các khoản quần áo lụa là, trang điểm, đầu tóc. Nó vốn là người không cầu kỳ về khoản ăn mặc, không đua đòi thời trang các kiểu. Với nó, đẹp là cảm thấy tự tin, đẹp là sự đơn giản và thoải mái với những thứ mình chọn. Chỉ trừ khi đi làm, đi tiệc và những nơi bắt buộc nó phải chú trọng hình thức. Nói vòng vo cũng chỉ với một mục đích, đó là lâu lắm rồi nó mới chợt nhận ra là nó không đi shopping, không mua sắm thứ gì cho bản thân mình. Áo cũ, giày cũ, váy cũ, đầu tóc cũng cũ kỹ. Sau hai ngày lê lết đi chơi với chồng béo, chồng vác về lô lốc váy mặc mùa hè, dắt nó đi cắt lại cái đầu cho gọn gàng và nhắc nó đi khám bệnh tổng quát, nhắc nó đi nhổ cái răng khôn, nó mới sực nhớ về cái sự bê tha của bản thân. Chẳng phải nó là người bê tha, lôi thôi lết thết, mà là nhìn gì cũng thấy tiếc. Nhìn cái áo mới, sực nhớ về thằng em, thế là mua cho thằng em. Nhìn đôi giày mới, sực nhớ tới mẹ, lại vác về cho mẹ. Nhìn điện thoại mới, sực nhớ còn các khoản tiền phải chi tiêu cho đám cưới sắp đến, lại tự kỷ, lại tiết kiệm.
    Tiết kiệm
    Tiết kiệm
    Tiết kiệmmm
    Tiết kiệm hết các mức có thể tiết kiệm. Và ngày hôm qua nó đã buông thả bản thân, đã mua sắm điên cuồng, đã lựa miệt mài những thứ nó thích. Đơn giản vì nó hiểu rằng dù khó khăn thì cũng phải chăm chút bản thân mình, vì sẽ không ai yêu mình nếu mình không yêu mình.
    Quả thật, nếu chồng không yêu nó
    Nếu chồng không chăm chút cho nó
    Nếu mẹ không nhắc nhở nó nên mua sắm các thứ chuẩn bị cho cuộc sống sau này
    Thì nó đã không nhận ra rằng tự bản thân mình phải chăm chút cho mình
    uh thì làm đẹp không phải chỉ cho chính bản thân mình, mà còn cho gia đình mình, cho công việc của mình ,và cho mình niềm vui.
    Bây giờ ở độ tuổi ngấp nghé 30, có thể người ta vẫn còn tự tin về nhan sắc của mình, ít ra vẫn còn có người theo đuổi khi bước chân ra xã hội
    nhưng 10 năm nữa
    khi tuổi tác đã có dấu vết trên khuôn mặt, khóe môi
    khi cuộc sống bộn bề với trách nhiệm gia đình - con cái- công việc
    khi thân thể cũng biến đổi dần với thời gian
    khi ta bỗng nhận ra mình thật khác lạ, lạ cả với những nét đẹp thanh xuân phơi phới
    và khi ta luộm thuộm như một mụ già cô đơn xấu tính
    trách sao những phút ngoài chồng ngoài vợ
    Vậy thì hãy làm đẹp.
    Làm đẹp ngoài việc là cái quyền năng cơ bản của người phụ nữ, nó còn làm cho ta cảm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc khi chọn được cái áo, cái váy, cho ta quyền năng giữ chân người đàn ông một thời ta tự hào chỉ có ta trong mắt, trong tim, trong suy nghĩ.
    Hạnh phúc nào để gọi là mãi mãi
    Uh thì hôm nay ít ra cũng đã làm được một điều có ích với chính bản thân mình. Phàm là phụ nữ, ít ra cũng phải có đôi lúc chăm chút cho mình dù là chỉ đôi khi thoáng qua.
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi mùa hạ đi qua.
    Sáng nay nghe tiếng xè xè đập cửa kính, thì ra một chàng ve đi lạc vào nhà, có lẽ chàng lạc vào phòng tối qua. Cây phượng trước nhà đã bung sắc đỏ, một màu đỏ rực như xác pháo ngày vu quy. Vậy là hạ đã về.
    Chẳng còn những náo nức kỳ nghĩ lễ, chẳng còn những nhật ký khi chia tay, chẳng còn chữ ký bạn bè lên áo nhau để chia tay, chẳng còn những ngày trốn học vì những lý do rất ....học trò. Chỉ còn những chuỗi ngày dài lặp lại như nhau, vòng quay bất tận của đời sống mỗi ngày.
    Bỗng chợt muốn đi ngao du, muốn đi hết những nơi muốn đến, chỉ vì chợt nuối tiếc quãng đời độc thân ngắn ngủi. Muốn sống lại cuộc sống thời học trò áo trắng tinh khôi, muốn đi dọc chiều dài đất nước cho cuộc sống thêm sắc màu nồng nàn của mùa hè.
    Những cô nàng mới cưới miệng cười chúm chím bảo cưới chồng thú vị lắm, có gì mà phải nuối tiếc thế kia.
    Những chị già lâu năm cười nữa miệng bảo uh cứ nhào vào đi rồi hẵng mới biết thú hay không
    Những chi chửa chồng khẽ khàng quay mặt, lẩm nhẩm nhìn lịch rồi bảo lễ này đi chơi chẳng về nhà.
    Mấy nàng thực tập sinh bon chen hỏi sắp cưới cảm giác thế nào hả chị.
    Đôi lúc bỗng thấy hững hờ, cuộc sống cũng như dòng sông, có khi lững lờ nước chảy, khi réo rắc thác ghềnh. Thử hỏi làm sao mà biết nông sâu thế nào mà để dè chừng hay ngất ngây hạnh phúc hay u sầu ra sao. Ngồi nghe mãi bản nhạc, bỗng thấy chênh vênh cuộc đời mình.
    http://www.youtube.com/watch?v=3KfTyLKdMhE&feature=related
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tâm trạng hình như chỉ xoay quanh chuyện cưới xin. Thôi thì làm lèo vài phát liên quan đến chuyện cưới.
    Ex của nó trước khi cưới, bảo tâm trạng rối rắm lắm, hỏi nó có nên cưới không. Xong bảo cưới nhưng chẳng mấy thoải mái, bảo rằng nhà vợ phức tạp nên đã răn đe vợ là sau này không được theo vết xe đổ, blah blah. Nhưng hằng ngày vẫn cần mẫn đưa đón vợ đi làm, tặng hoa ngày lễ với những lời có cánh đường mật.
    Người yêu cũ của chồng béo treo blast bảo hạnh phúc lắm, phải cưới người như anh. Làm nó phì cười khi chợt nhớ cách đây vài tháng ex của chồng béo vẫn còn nt bảo cưới vì thấy chồng biết lo cho em í chứ em í chẳng iu thương gì.rằng em í đã quán triệt tư tưởng hôn nhân không hạnh phúc, hờn trách chồng béo đi lấy vợ blah blah.
    Nó có bà chị bạn, bà í cưới chồng, nhưng tuần trước khi cưới, bà í lôi cả bọn đi nhậu hẹt hát karaoke, xong ngồi giữa phòng khóc tu tu, bảo là không muốn cuới vì chẳng yêu chồng. Bảo là cưới về vì trách nhiệm, vì gia đình. Nay bà í sinh con gái, mặt rạng ngời bảo sướng lắm, hạnh phúc lắm. Chẳng thấy đâu cái dấu vết khóc tu tu ngày xưa, chỉ có góc khuất khi nhắc đến chồng như một nghĩa vụ.
    Vòng vo thì cũng chỉ một vấn đề chính, đó là bên nào cưới cũng giữ lại cho mình tư thế tự vệ, tư thế không hi sinh tất cả vì tình yêu, ai cũng đi đến hôn nhân mà tâm hồn luôn đặt bản thân mình lên đầu tiên. ai cũng bảo mình không hạnh phúc, họ đến với hôn nhân như một sự đổi trao sòng phẳng. Tôi cưới anh, anh có thể yêu thương tôi toàn tâm toàn ý,nhưng anh đừng hi vọng tôi sẽ đáp trả lại anh tất cả.
    Nó thấy có những người xem hôn nhân như ván bài cho họ bước tiếp trên nấc thang danh vọng.
    Những gì nó thấy, những gì nó cảm nhận, làm nó chợt thấy nó giống như con ngốc, ngu ngơ, khù khờ. Tại nó yêu bằng cả con tim, yêu bằng niềm tin và cho đi tất cả. Hay tại nó quá tin người? Hay tại nó đang đi ngược lại với xu hướng của những con người sáng suốt văn minh của thế kỷ mới.
    Liệu có còn không tình yêu trong sáng không vụ lợi?
    Có còn không những tấm lòng, những niềm tin chân thật không đổi thay.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ ở nhà quanh quẩn với mẹ, sang nhà chồng một hôm, rồi lại về quanh quẩn với mẹ. Chồng béo nấu ăn, nó nhặt rau, bố tưới cây, mẹ sung sướng khoe cả tuần nay bố chăm chỉ nấu nướng cho mẹ nghỉ hưu.
    Mẹ, bỗng dưng thấy thương mẹ.
    Mẹ chấp nhận nghỉ việc để ở nhà chăm nom hai chị em
    Mẹ hiền, cả đời chỉ nghĩ đến chồng con, lo từ cái ăn đến giấc ngủ
    Con gái đi xa, mẹ thui thủi ở nhà với hai người đàn ông.một người đàn ông của xã hội rộng lớn và một người đàn ông của xã hội thu nhỏ ở một nơi có tên trường tiểu học. Đôi khi mẹ buồn, mẹ lại lên mạng mong ngóng đứa con gái để mẹ tâm sự
    Đôi khi mẹ ríu ra ríu rít vì món quà nho nhỏ như đứa trẻ
    Đôi khi mẹ đanh đá, đay nghiến với những lời xót xa như xát muối vào vết thương, nó xoáy sâu vào tận trong lòng và in hằn mãi chẳng thể xóa nhòa
    Đôi khi mẹ hiền lành nhu mì mà ai ai cũng có thể bắt nạt, mẹ im lặng, ứa nước mắt về nhà mách với chồng con
    Có khi mẹ ghen tị với bạn bè vì họ có công việc, có mối quan hệ rộng lớn, còn mẹ quanh quẩn bạn già và con trẻ nhưng rồi mẹ lại mỉm cười, hài lòng với những gì mẹ có.
    Mẹ cả nghĩ, hay lo xa, hay suy nghĩ vẫn vơ rồi suy luận mọi điều từ suy nghĩ vẩn vơ của mình.
    Mẹ hi sinh tất cả để chồng con vui
    Mẹ lo từ miếng ăn giấc ngủ của chồng con nhưng lại tự mình đi khám bệnh khi bị bệnh vì đứa con gái ở xa còn hai người đàn ông vô tâm chẳng để ý
    Mẹ biết chat yahoo bao gồm cả webcam, voi chat, biết xài mail, biết nghe nhạc online, biết surf internet, biết đọc báo mạng, biết sửa đồ điện
    Nhưng mẹ không biết phân biệt khi nào đang bị bố con lừa đảo dụ khị
    Con gái có chồng, mẹ thương và lo cho con rể như lo cho con ruột của mình

    Với mẹ, con cái chưa bao giờ thật sự trưởng thành trong mắt mẹ. Mẹ chưa bao giờ thật sự an tâm trong mọi việc
    Ứa nước mắt vì thương mẹ, thương vì ngày tháng càng ngắn dần và thời gian ở bên mẹ sẽ từ từ được tính bằng tháng, rồi lúc nào đó sẽ được tính bằng ngày và có thể sẽ được tính bằng giờ.
    Yêu mẹ vì mẹ là mẹ của con.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi chỉnh lại áo cưới, vòng eo đo được: 59. bà chủ tiệm áo cưới cứ đo đi, đo lại và thắc mắc sao eo lại nhỏ thế kia.
    Mặc kệ cho mẹ nài ép uống sữa, ép ăn cơm cho nhiều. mặc kệ gấu béo mỗi khi mình xuống nhà cũng xách ly sữa ra để sẵn và năn nỉ mình uống, cân nặng vẫn giảm vù vù như đang trượt dốc không phanh. Đôi khi giảm cân quá mức cũng là một thú vui. Nhìn thân hình mảnh dẻ chẳng khác gì các cô người mẫu xuất hiện nhan nhản trên báo và tạp chí, chỉ có điều mẫu này chân vừa ngắn lại vừa to [:D]
    Mùa mưa đến sớm, đi cà phê ngồi tán dóc mà trời mưa nên cả bọn tiếc nuối chia tay nhau về. Chồng béo bảo "em về taxi với mấy chị trước đi, anh chạy xe về, chứ đi với anh mưa ướt hết". Về nhà, nó ấm áp quấn chăn bông còn chồng ướt lướt thướt như chuột lột, bỗng thấy thương chồng. bỗng chợt nhớ cơn mưa năm nào, có người lướt thướt đội mưa cầm áo mưa đến cho nó chỉ vì nó không mang áo mưa. bỗng chợt nhớ cây dù hai đứa - nó và ex che cùng để tránh mưa, và cũng cây dù nhưng nó tự che và ex đi bên cạnh - không dù. cả tin nhắn một người nhắn tin cho nó: "em tranh thủ chạy ù về chứ đợi hết mưa biết đến bao giờ" đủ để nó hụt hẫng vì vốn đã quen được yêu thương và che chở. mỗi kỹ niệm, mỗi cách ứng xử của con người làm người ta ấm lòng hoặc chới với. Cuộc sống công bằng khi lấy đi tất cả những gì nó yêu thương, nhưng rồi lại cho nó tất cả niềm hạnh phúc. Chồng chẳng biết ngọt ngào, chẳng biết nịnh nọt, chẳng biết nói yêu thương, nhưng bù lại, chồng cần mẫn sửa lại vòi nước khi nước bị nghẹt, cẩn thận chỉnh máy lạnh trước khi đi ngủ vì biết nó nghẹt mũi, cần mẫn đắp chăn cho nó mỗi khi nó đạp chăn ra, nắm tay và che chắn cho nó mỗi khi băng qua đường, nấu cơm, ủi đồ cho nó chỉ vì nó rùa hơn anh, nhắc nó đi cắt tóc và lựa quần áo cho nó với vẻ tự hào không dấu diếm rằng chồng có mắt thẩm mỹ hơn vợ, lùng sục kiếm nhà cửa, kiếm đồ đạc và nó chỉ việc gật đầu đồng ý hoặc lắc đầu không đồng ý và xụ mặt khi mệt mỏi. Đôi lúc áp lực làm nó bực bội và trút tất cả sang chồng, chồng vẫn kiên nhẫn xoa dịu nó.
    Cuộc sống vốn chẳng phải màu hồng, nên nhìn thì có vẻ hạnh phúc, nhưng vẫn còn nhiều lắm những chênh vênh và những khó khăn cần vượt qua, nhưng với nó, bây giờ đã là đẹp lắm rồi.
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có những lúc mệt nhọc, những lúc hạnh phúc ngất ngây nhưng cũng có những giây phút trống không, phẳng lặng.
    Càng gần đến ngày, em càng bối rối, càng thấy mệt mỏi và bế tắc và em biết anh cũng như vậy.
    Em không thể ngồi than trách hay càm ràm như bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ nói với người chồng, người gần gũi nhất của mình rằng em mệt. Em tự gom nỗi buồn, tiếng thở dài của lòng mình mà cất kỹ.
    Tự xốc vác bản thân mình mà sao đôi lúc khó quá
    Nhưng có một điều em tin chắc, nếu phải chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh để cùng đi suốt đoạn đường còn lại này.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sáng cuối tuần cả nhà chở nhau đi ăn sáng cùng với bạn của bố. Bạn bố bảo trưa tổ chức nhậu ra mắt con rể mới đi. Bố bảo muốn nhậu thì nhậu. thế là nhậu. Con gái tung tăng xách giỏ đi học, con rể chở mẹ vợ đi chợ, bố ở nhà vểnh cằm nhổ râu vừa đọc báo vừa nghe Quang Dũng gào rú trong khi chờ vợ và con rể chuẩn bị đồ đạc sạch sẽ rồi ra tay xào nấu các món.Bàn nhậu được thiết lập và chỉ chờ giờ G để ăn nhậu. Gia đình đoàn kết là vậy.
    Trong bàn nhậu, ly cụng liên tục, gấu béo chăm chỉ ngồi rót rượu và chăm trà chữa cháy
    Tàn cuộc nhậu, con gái rửa chén, gấu béo dọn dẹp bàn ghế bưng bê chén dĩa hộ vợ.
    Bạn bố: gấu béo làm gì đấy, ra đây bảo
    Gấu béo: dạ bác chờ con xíu, con phụ vợ con dọn chén
    Bạn bố: mày làm gì đấy, ra đây ngay
    .........5phút sau
    Bạn bố: chú bảo mày nhá, đàn ông con trai ra đường thế nào tao không biết, nhưng về nhà phải có gia phong
    .......im lặng
    bạn bố: đàn ông là phải ra ngoài kiếm tiền, việc nhà cửa con cái phải để vợ lo
    gấu béo: dạ con giúp vợ con thôi mà
    bạn bố: không được. nhà phải có gia phong. mấy việc chăm sóc nhà cửa con cái là của vợ, đàn không không được làm.
    Nghĩ cũng ngộ, thời buổi này mà cũng còn có những kiểu, những lối suy nghĩ như thế.
    Bạn bè nó, nhà nào cũng thế. Sáng sáng mẹ đi chợ, con gái rửa rau chuẩn bị sẵng, con trai nấu nướng và bố rửa rau. Quy trình của nhà nó thì ngược lại, mẹ nó đi chợ, nó chỉ giỏi việc rửa rau, bố hoặc gấu béo nấu nướng, mẹ rửa bát, nhưng chung quy lại có gì khác nhau đâu.

    Gấu béo há hốc mồm, rỉ tai thủ thỉ sao bác ấy ngộ thế. ở nhà bác ấy không giúp vợ xíu nào ah.
    Mẹ cười khẩy, bảo bác ấy về nhà toàn lau dọn nhà cửa, cơm nước sẵng sàng. vợ bác ấy chỉ mỗi việc nhẩn nha chơi đùa và dạy hai cô con gái của bác ấy thôi. nhưng ra đường lại toàn rao giảng về gia phong, nếp nhà, về tôn ti trật tự.
    Té ra trên đời vẫn có lắm kẻ đàn ông có lối suy nghĩ ngộ nghĩnh. Ôi bản lĩnh đàn ông, ôi những thứ gọi là quy củ, nề nếp, gia phong, tấm bình phong đi ngược thời đại. Hài không thể tả
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối trời nóng như thiêu như đốt, đang ngồi hong khô tóc thì chồng béo nảy ra "tối kiến" là làm đẹp cho vợ. Chồng nhiệt tình xách ra cái máy sấy tóc và đòi sấy tóc tạo kiểu cho tóc vợ bung xù lên để nhìn nhiều nhiều tóc một chút. Chẳng là chồng vẫn luôn an ủi vợ tóc ít nhưng được cái tóc nâu nên nhìn giống người nước ngoài. Cũng may không bảo vợ giống dân mắt một mí xếch lên xếch xuống, miệng trọ trẹ nhai kim chi và uống sochu như uống nước cơm [:D] Thế là chồng cũng được toại nguyện. Tay cầm lược, tay cầm máy sấy tóc đứng tha hồ thổi, sấy, chải tóc qua lại cho giống thợ lành nghề. Mỗi tội thợ làm tóc thì chuyên nghiệp bao nhiêu, chồng béo hậu đậu bấy nhiêu. Lúc thì nóng muốn rụng tóc, lúc thì chồng hậu đậu dùng cả bàn tay quào tóc cho nó bung lên. Cuối cùng cũng xong, chồng mắt lấp lánh tự hào nhìn vào gương bảo anh lành nghề chả khác gì thợ nhỉ. tóc vợ bung lên nhìn đẹp thật. haizzz...khen đểu rằng chỉ có chồng là thương vợ nhất, thế là cả buổi tối chồng béo ngồi tủm tỉm cười rồi phán: vợ để tóc dài đi, xong uốn sơ qua một ít cho tóc nó vừa nhiều vừa đẹp dịu dàng.[r24)]
    Thế ra ngoài việc công khai có một em osin chân dài không phải trả lương, thì bây giờ lại có thêm stylist thân cận. Kể ra lấy chồng cũng lợi thật [:P][:P]

Chia sẻ trang này