1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tắt đèn, nghe nhạc và ngắm trăng. lâu lắm mới lập lại cái thói quen thức khuya nghe nhạc trong đêm tĩnh lặng và chầm chậm nhìn cuộc sống trôi qua. Bỗng chợt nhớ dường như lâu lắm rồi không cùng anh vào quán quen im lặng tựa vai nhau nghe nhạc. mải mê quay cuồng với thứ gọi là cuộc sống tiền hôn nhân, với những thứ vụn vặt đời thường, dường như quên mất cái gọi là tình cảm lãng mạn nuôi dưỡng tình yêu.
    Vẫn luôn tin lấy chồng phải lấy người như anh. Vẫn tin rằng tình cảm của hai đứa là thật lòng, là xuất phát từ tình yêu chân thành và không thay đổi. Vẫn tin mình hạnh phúc và yêu anh bằng tất cả trái tim.
    Nhưng sau những gì anh chăm sóc, lo lắng, quan tâm.
    Càng ngày càng thấy yêu anh hơn, cảm giác khó thở khi em cứ mãi vô tư đón nhận sự quan tâm chăm sóc của anh xen lẫn tự hào khi đi cùng anh. Gấu béo đang làm hư em đấy, mà bệnh này thì khó chữa lắm í [:D]
    Hôm nay chồng béo vác 2 hộp sữa Ensure Gold to vật vã lên nhà và méc mẹ: mẹ chăm vợ con uống sữa hộ con, càng ngày càng ốm nhìn tội quá.
    Bỗng dưng nghe thắt nơi lòng ngực. Có lẽ khi hạnh phúc người ta cũng thấy đau.
    Lại muốn cảm ơn những dở dang, những đau khổ mệt nhọc của những cuộc tình, có cảm nhận mất mát thì mới biết quý trọng cuộc sống hiện tại. có trải qua những yêu thương thì mới học được cách yêu thương chân thành từ trái tim và nhìn nhận rõ ràng từ những bài học cuộc sống.
    Cảm ơn anh, chồng béo, vì đã xuất hiện bên đời em.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lại quay trở lại với cảm giác bức bối, trầm uất, muốn bỏ hết mọi gánh nặng và rong ruổi trên đường để cởi bỏ căng thẳng mà cũng chẳng được. Bao giờ mới thôi cảm giác này đây.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Gấu béo đi TQ về, hí hửng khoe quà của chồng mua tặng vợ. Một chai burberry rose extract, đúng ngay loại vợ đang thích và 1 miếng ngọc thạch. Gấu béo bảo TQ quý nó lắm vì nó giúp mang tài lộc vào nhà và bình an. nhìn nhìn, dò xét, đúc kết nó không phải là ngọc mà là thạch anh hồng. gấu béo cãi chày cãi cố. lại phải lôi vòng tay ra cho gấu béo so sánh, gấu béo xem xong chép miệng bảo thằng bán nó bảo là ngọc mà, nó không gạt đâu. té ra chồng béo mua cả triệu cho miếng ngọc í. hức hức, muốn kêu trời vì xót của, giờ thì hiểu cái cảm giác xót của đấm ngực bình bịch nhưng không dám kêu gào vì sợ sau này chồng đi công tác sẽ không thèm mua quà nữa :((:((:(( oa oa oa...nỗi lòng này chồng có thấu ~X:((:(( phát hiện ra rằng các ông chồng khi mua quà cho vợ thì đều là gà tồ và các bà bán hàng bỗng trở thành sát thủ và vợ là thiên lôi tay cầm búa tay cầm dao chực chờ xông vào băm vằm tất cả các bên [r24)]
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thèm một lần được khóc trên vai anh, để anh biết rằng em yếu đuối, rằng em cần có anh bên cạnh để vượt qua con đường dài phía trước, nhưng đôi lúc lại không thể. Đôi lúc chỉ cần lặng im ngồi tựa vai anh và cứ thế cuộc sống vẫn trôi đi và em vẫn chênh vênh nhưng em biết rằng anh cũng hiểu. Anh cũng có nỗi lo và gánh nặng phải mang, chính vì thế mà em không khóc được. Không thể để anh bận lòng hơn nữa dù em cũng mỏi mệt.
    Và mỗi lần tựa vai anh như thế, anh lại lần tay đưa lên mắt mà em nào có khóc đâu để anh phải lau khô. Chỉ cần hiểu nhau như thế với em là đã đủ.
    Con đường mình đang đi, con đường nào sẽ đến mà sao ta vẫn chưa thấy?
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày có bóng anh qua đây
    Có một ngày có riêng em hao gầy cùng nỗi niềm chơi vơi khó tả
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau anh bỗng hỏi: nhớ anh không.
    bỗng giật mình vì dường như lâu lắm rồi không à ơi tin nhắn với gấu béo, không than vãn nhớ nhung gì. suốt ngày chỉ biết chúi mũi cắm cúi công việc, target, chuyện đám cưới và các thứ linh tinh đi kèm. Sáng sáng tối tối gấu béo vẫn cần mẫn gọi đt, chat chit, tâm sự nhưng dường như hai đứa quên mất hẳn những gì thuộc về lãng mạn của hai đứa.
    Lại hư hỏng khi chỉ biết đón nhận sự quan tâm một chiều. cải thiện lại mình nào.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tối đến cô nt bảo mang sang cho cô cây viết để cô viết thiệp. sock, choáng nặng. đưa thiệp cho cô cách đây cả tháng, nt hỏi thăm í ới rằng có thiếu đủ gì không cô, cô bảo được rồi, giờ cô nt bảo mang sang, thế là vội vội vàng vàng chạy đi mua mang sang nhà thì cô bảo cô không có nhà, mai sang đưa cô để cô ghi, tuần sau cô lại đi công tác không có nhà. bực không thể tả. lòng tự thắc mắc sao có mỗi việc cỏn con như vậy mà cô cũng sai mình đi được nữa là sao. tạp hóa gần nhà đấy, xe của cô đấy. hôm nọ cô còn gợi ý cho cô tiền để cô mua quà cưới chứ cô chẳng có tiền, định bụng hỏi cô cũng đi làm, con cũng đi làm, cô sống một mình, con còn phụ nuôi em mà sao cô lại than thế kia mà cũng chẳng dám hỏi. các dì thì hí hửng dắt chồng con cháu chắt chút chít đòi đi đưa dâu. Bảo: cháu mời trong nhà đại diện đi ít thôi vì vừa xa lại vừa bất tiện, đi trong ngày về luôn chứ không ở lại. các dì chưng hửng, hỏi sao không ở lại đêm cho mấy đứa cháu tắm biển. cách nhà có 3h chạy xe chứ có mấy, sáng đi chiều về cũng đã đủ để chơi, để tắm biển vậy mà vẫn đòi hỏi ở lại đi lang thang chơi. chắc các dì, các cô nghĩ nó là cây ATM di động, hở ra là tiền tuôn ra như suối. Có việc cỏn con nhờ vả thì ai cũng bận, mà đi chơi thì chẳng ai vướng víu gì, lại còn chép miệng bảo nó lấy chồng thì tết này chắc chẳng còn ai đến thăm và cho quà các dì. Tình cảm gia đình, họ hàng là sợi dây mong manh và thiêng liêng mà sao giờ nó cứ phù phiếm và bàng bạc như vôi.
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chồng đi công tác, trước khi lên máy bay vẫn kịp nt: vợ ở nhà không được thức khuya, dậy sớm, uống sữa, ăn sáng rồi đi làm. chủ nhật anh về.
    Vậy là mình đã chính thức về sống với nhau 1 tuần. mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ, quá mới để không có những giận hờn cãi cọ, chỉ là những lúc đùn đẩy, tị nạnh, ăn vạ và cãi nhau xem là đứa nào đi quanh nhà tắt đèn, đứa nào bật điều hòa. Về với anh, cuộc sống là những bất ngờ thú vị và ấm áp như những bàn chải đánh răng được anh thoa kem sẵng, hay mở sẵng nước ấm cho em tắm mỗi sáng vì anh biết em sợ lạnh, là nữa đêm anh thức dậy chỉnh điều hòa vì em hắt hơi sổ mũi. Cả những lúc anh hóm hỉnh than thở vợ ngủ ngáy như sấm, nhưng bảo anh khều em dậy để em không ngáy ngủ thì chồng lại bảo ngáy cho trộm nó biết là nhà có người =((
    Còn nhiều lắm, nhiều điều bất ngờ nho nhỏ em được cảm nhận mỗi ngày nhờ vào tình yêu của anh.
    Cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.
    Yêu chồng
    Tối nay lại vật vã vì phải ngủ một mình :((:((
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tối nằm mơ thấy mình bị rượt đuổi, bị dí dao vào cổ nên nhắm mắt nhắm mũi bặm môi mà chạy trốn. chạy mãi, càng chạy chân càng tê cứng và dao vẫn lửng lơ nơi cổ. mệt mỏi quá nên thức giấc, thì ra chồng béo đang gác tay lên vai và gác giò béo lên chân em. người mỏi nhừ, cứng đơ. bỗng dưng chợt thắc mắc tối nào em cũng ôm anh cứng ngắc, thế anh có mỏi nhừ giống vậy không. khẽ nhích ra, hôn chụt vào khuôn mặt bụ bẫm của chồng rồi lại ngủ tiếp.
    Suốt tuần qua anh đi công tác, em lại đi ra đi vào mong ngóng tin nhắn đt. Cả ngày ngồi ôm đt như ngày ta mới hẹn hò. Bố hài hước hỏi mới cưới mà đi xa nhau vậy có nhớ không.
    Mai được nghỉ, chồng béo vẫn đi làm bình thường, sẽ ở nhà dọn dẹp đồ cho chồng, đi khám sức khỏe và nhổ răng. phải chi chồng cũng được nghỉ ở nhà chơi với vợ [:D]
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày dọn về chung ổ với bạn ấy, phát hiện được vô khối điều hay:
    Bạn ấy chăm chỉ sáng dậy sớm chở vợ đi làm rồi về đi tập thể dục. chăm chỉ thề thốt hứa hẹn nhưng sau 2 ngày thì bạn ấy vẫn chăm chỉ chở vợ đi làm và về nhà....ngủ tiếp.
    Bạn ấy mua hũ cà phê 210k/450g về hí hửng bảo 1 ngày anh uống 2 ly vậy anh tiết kiệm được 24k/ngày :-O. sau 2 tuần hũ cà phê sạch veo, vợ bạn ấy lỗ nặng. Bạn ấy tiu nghỉu bảo thôi vậy anh lại quay về Trung Nguyên số 4, vợ bạn ấy lẩm bẩm...số 4 vẫn còn mắc nhưng thôi kệ vì vợ bạn cũng uống ké .
    Bạn ấy nấu cơm cực ngon. nhưng đồng thời bạn ấy cũng có mắt to hơn cái bụng, đi chợ mua đồ về nấu cơm lúc nào cũng nhiều. chăm chỉ nấu cơm canh ngon ngọt xong ngon ngọt dụ dỗ vợ ăn đi. vợ gác kiếm, bạn ấy tiếc của nên ráng ngồi ăn.1 tuần sau bạn ấy ngây thơ bảo nay sao anh béo thế. vợ ơi cho anh đi tập thể dục.
    Ngày xưa vợ lười thì mắt nhắm mắt mở cứ tiện tay bóc trúng bộ nào thì mặc bộ ấy đi làm, hôm nào siêng thì chăm chút tút tát hình ảnh, ngày nay bạn ấy tuyên bố vợ anh phải đẹp. uh thì đẹp, bạn ấy đi công tác nhưng chỉ chăm chăm trốn đoàn đi mua quần áo cho vợ. tối đến bạn ấy hì hụi lựa đồ rồi ủi lên ủi xuống rồi phủi phủi, treo lên ngay thẳng, sáng ra vợ chỉ việc tròng vào người xinh tươi đi làm. uh thì ai bảo bạn ấy thích cái đẹp [:D]
    Cũng tại bạn ấy nấu cơm ngon và mua lắm đồ ăn, nay bạn ấy lại quay sang gào gáy trời ơi sao bụng vợ toàn mỡ thế. =((
    Vợ tặng cho chai mặt nạ bùn khoáng, bạn ấy tiếc của nên xài nhín nhín, vợ sợ hết date nên lấy ra xài ké. Bạn ấy gào gáy sao vợ đắp mặt nạ dày thế, thì ra ngày xưa vợ tặng là có mục đích xài ké. hé hé hé...giờ mới phát hiện ra thì đã muộn >:)
    Bạn ấy đi đổ xăng xe, đi mua đồ đạc cho nhà, xách bill về đòi vợ trả tiền, vợ quịt nhất quyết không trả. Sáng ra bạn ấy đi làm trước khi vợ ngủ dậy và không quên để lại tin nhắn: vợ không trả nên anh tự hoàn tiền rồi. bay lại kiểm tra túi xách thì đúng là bạn ấy đã tịch thu đúng số tiền bạn ấy ứng [r23)] kinh nghiệm đúc kết: không nên để tiền trong túi và không nên sơ hở để kẻ địch lợi dụng.

    Còn vô khối thứ để viết về bạn ấy, nhưng tạm thời nhiêu đó vậy [r32)]

Chia sẻ trang này