1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Thật ngưỡg mộ bạn nì, theo dõi từ nhữg ngày đầu :x Chúc vợ chồg bạn lun hạnh fúc và vui vẻ như bây h, có thể nhìu hơn trog nhữg năm thág típ theo
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn sinh nhật đồng bọn, rủ chồng béo đi chung, chồng béo bảo toàn nữ anh đi theo nói chuyện với ai, vợ đi đi, khi nào chán thì gọi anh đến đón về. Thế nên lon ton ăn diện đi sinh nhựt, chồng đi tập gym.
    tăng 1: chả cá lã vọng, charlottte
    ăng 2: đi hát với nhau. thầy dắt vào cái quán nhậu bình dân, đi vòng vèo xong lên lầu, cả bọn trố mắt ra. có trời mới biết ở cái quán nhậu bình dân lại có ban nhạc gồm key board, guita, 2 bộ trống và dàn âm thanh cực oách chỉ để phục phụ hát với nhau lưa thưa vài mống. ban nhạc đệm đàn hay dã man con ngan. đúng là dân nghệ sĩ có khác, chỉ để thỏa mãn đam mê âm nhạc.
    bài 1, bài 2 cho có hơi
    bài 3, bài 4 chia sẽ tâm sự
    bia vô vài lon
    bài 5, bài 6 chia lửa cho nhau
    blah blah blah.....
    sau màn blah blah ấy, đt rung lên. gấu béo nt móc máy: mai vợ không đi làm ah.
    10h tiếc nuối chùn khỏi hội để chồng béo chở về
    chồng béo mặt bí xị không thèm nói nửa câu
    đây cũng không thèm nói nữa câu
    về nhà tắt đèn ngủ khỏe
    chồng béo không thèm ôm vợ ngủ
    nữa đêm trở mình, nhìn cái mặt cũ xì, chợt nhớ ra lấy chồng xong tự dưng đi đâu cũng phải đắn đo, ăn chơi cũng phải đắn đo. Nghĩ lại ngày xưa ta đâu có thế.
    gấu ó
    cay cú
    chỉ muốn bóp mũi banh mắt cho tỉnh dậy. cả tiếng ngáy cũng thấy ghét. nhưng cuối cùng là trùm chăn quay mặt ngủ tiếp lấy sức sáng dậy đi làm.
    sáng ra cũng không buồn ôm chồng tạm biệt để đi làm
    ghét thế. [r37)][r37)][r37)]
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chồng béo bận họp, nó thì ung dung ngồi cà phê đợi chồng. Phố xá thênh thang rộng cho một buổi chiều nặng nề dần trôi. Hàng cây ngả nghiêng trước gió và từng nhóm người lầm lũi đi về.
    Từ ngày lấy chồng, không còn những phút ngồi thảnh thơi một mình trầm lặng, không còn những khoảng không riêng mình. Cuộc sống là những buổi chiều hai vợ chồng hối hả về nhà nấu nướng, chiên chiên xào xào, rồi lại dọn dẹp sau bữa ăn, thong thả xem tivi, thong thả dạo quanh phố xá hoặc cà phê tán gẫu bạn bè và rồi lại hối hả về ru giấc ngủ muộn cho ngày mai bận rộn. Cứ như một lịch trình được lên sẵng và vợ chồng nó chỉ việc ung dung chạy theo.
    Ờh thì lấy chồng rồi thì phải khác. Như đi với chồng mà vô tình gặp trai đẹp, thì cũng ngó lơ đi, đẹp lắm thì níu áo chồng lại bảo a ơi sao mà đẹp trai thế. thế nào chồng cũng dí dí tay đòi đánh đòn rồi lôi đi xềnh xệch để khỏi ngắm trai. bởi thế nên ta chỉ xúm xít bàn tán với cái hội mê trai đẹp trên cty chứ chẳng đời nào bàn tán với chồng [r23)]
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thích bắt nạt chồng béo sáng sáng chiều chiều. Tối đến nấu cơm vờ vĩnh dặn dò sáng mai chồng mua ít rau này nọ về ăn cho có đủ chất rau, chiều chiều thỏ thẻ chồng ơi mua trái cây này, nọ về ăn nhé, vợ thấy trên mạng họ bảo ăn trái này, trái nọ tốt cho người bị cao huyết áp, mà chồng dạo này không ăn trái cây không nghe nóng trong người àh, mặt nổi đầy mụn đây này. chồng béo ngoan ngoãn kinh người mà không biết con vợ ngồi cười phớ lớ đầy gian ác vì yên tâm chẳng có gái nào ngu dại lao vào tấn công mấy gã trai đã có vợ tay xách bó rau tay ôm củ hành há há há [:D]
    Vác cái gối ôm về nhà, mặt hăm he dặn dò chồng: có gối tấn giữa, đừng có mà manh động ra tay nữa đêm ám sát vợ. ai đời ngủ với chồng mà có hôm bị cùi chỏ của chồng đẩy vào mặt, hôm khác thì bị thụi vào lưng. bà vác gối ôm về bà tấn giữa để phòng thân. được dăm hôm an toàn nhưng bù lại chẳng ôm được chồng, chồng chẳng ôm được vợ nên hôm thì chồng đạp phăng gối ra, hôm khác vợ lại quăng nó sang một góc. cuối cùng gối ôm trở thành bằng chứng: đứa nào ôm gối trước thì đứa kia phải tắt đèn đi ngủ. [r23)]
    Mới đây mà hai đứa cưới nhau cũng gần 2 tháng. hôm qua trong lúc chờ chồng đón, thấy cặp vợ chồng tây dắt nhau băng qua đường. ông bị tật ở chân nên bà đi trước dắt ông qua, ông thì cố bước cho thật lẹ để băng qua đường. chợt nghĩ hai đứa mình chẳng cần là cây tùng cây bách để nương tựa nhưng cần có nhau sát bên để san sẽ nỗi buồn niềm vui cho đến khi bạc đầu như vậy cũng đã là vốn quý.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    X mời đám cưới. nghe bạn bè kháo chuyện cũng cả tháng và vẫn nghĩ chắc là X sẽ chẳng mời nó. thế nhưng cuối cùng X lại nhiệt tình xách thiệp lên tận cty trao cho nó. hăm hở, xồng xộc chạy vào cty rồi gọi đt hỏi em đâu rồi?
    bảo: anh đợi em xíu, để em xuống,
    X hỏi: sao lúc trước em làm ở tầng 2 mà.
    chỉ biết mỉm cười để ngăn không cho mình bật lên câu hỏi: 3 năm rồi, giờ thì gái già phải lên trên và nhường mặt tiền cho gái trẻ nó ngồi chứ ngồi mãi nơi ấy làm gì.
    X hăm hở khoe cả ảnh cưới và nó phải đóng vai nhiệt tình bình luận về những bức hình.
    X hỏi còn em, định bao giờ ổn định gia đình?
    bảo: em cưới rồi, cũng mới vừa cưới, chắc cùng đợt anh đi chộp hình cưới. X sượng sùng tập 2 bảo chúc mừng em dù có hơi muộn.
    khen cô dâu đẹp, X bảo bé tí xíu như cây kẹo,
    chẳng biết X có nhớ ngày xưa X lại toàn kêu gào bảo nó là béo quá, nào là giảm cân đi, bây giờ cưới được cô dâu nhỏ xinh như ý thì lại chê nhỏ con. [r24)] sau hơn 2 năm, nó không còn béo, không phải vì mọi người ép nó béo mà vì khi đứng bên gấu béo thì nó đúng nghĩa là cái kẹo.chỉ là vậy [:D]
    Dù gì thì cũng đã qua một thời nông nỗi vụng dại ngốc nghếch đi theo cái tôi bướng bỉnh của mình.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ngồi nhâm nhi bánh tráng chấm muối tôm như cái thời đi học. cái món bình dân, mặn mặn ăn với cái bánh tráng trắng dẻo dẻo mà khách hàng vẫn luôn gọi là nilon có sức lôi cuốn không cưỡng lại được. Chồng béo thấy vợ ngồi ăn ngon lành nên cũng tham gia nhiệt tình với món: bánh mì barquette chấm với muối tôm. [:P] no nê phủ phê tự dưng thấy chồng béo lôi bịch tôm khô ra ngồi hùng hục giã nhuyễn, hỏi chồng làm gì thế, chồng bảo làm lại muối tôm. vợ mua muối tôm gì mà ăn toàn nghe muối, chẳng có vị tôm. chồng làm muối tôm cho vợ khi nào buồn thì ngồi ăn. lâu lâu chồng có những kiểu chăm sóc cảm động dã man, chỉ muốn nhào lại :-* thôi :x:x

    Hôm đi đám cưới đồng nghiệp của chông, ông bạn bảo bao giờ bọn em qua thời gian 6 tháng, anh em mình ra Corner ngồi làm 1 chầu nữa nhé. Hỏi sao phải đợi đến 6 tháng, làm luôn bây giờ đi cho tiện không, thế mà ông ấy nhất định bảo 6 tháng cho nó thú vị. Kể cho chồng béo nghe, chồng béo bảo ông ấy bị điên. uh điên, tại sao phải đợi đến 6 tháng nhỉ :)) chốc nữa ông ấy lại chạy sang, bảo thôi chẳng cần đến 6 tháng, hôm nào rảnh anh em mình làm luôn đi. em uống Bacchus được không??? hí hí, chồng béo lại bảo: vợ em thứ gì cũng được nhưng đừng mang món chuối hột ra kẻo vợ em lại mắc bệnh uống không kềm chế.Thế đấy, có nhà nào mà chồng toàn đi nói xấu và bêu rếu vợ như nhà này không??? Mà nghĩ cũng ngộ, sao cứ phải mang cái cột mốc ba tháng, sáu tháng hay như nước ngoài thì có cái truyền thuyết the first three year mà mấy ông khách đôi khi cứ mang cái vẻ mặt thần bí bảo: sau ba năm thì máy sẽ biết. Chia sẽ chuyện này với James, ông í chỉ nhẹ nhàng bảo: cứ sống hạnh phúc với những gì mày có, nhường nhịn, chia sẽ, cảm thông, gắn bó là quan trọng nhất, bao giờ cảm thấy không thể chấp nhận được , nguyên văn là "tolerate" thì cứ đường ai nấy đi, đôi khi giải thoát cho nhau sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn là cố níu kéo. Già néo đứt dây, ông bà xưa vẫn nói thế. Còn yêu nhau, còn thương nhau thì đến với nhau, hết yêu, hết thương thì còn cái nghĩa nhưng nó không phải là tất cả để dằn vặt nhau, trách móc, hận thù. Nghĩ xa xôi, nhìn lại thực tế, đang trong trăng mật nên vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm lắm, như mẹ vẫn gào gáy là: "mày bắt nạt nó vừa thôi", hay như thỉnh thoảng chồng béo than van: nhà người ta vợ đi dọn đồ cho chồng, nhà này chồng vừa phải đi theo dọn dẹp đồ cho vợ, vừa phải chăm vợ lại thon thót giật mình vì sợ vợ mắng không??? hí hí hí....không lẽ ta lại phải bảo C'est la vie - đời là thế. chồng phải học lại và thi lại môn tiếng Pháp tới những 2 lần thì chắc hiểu và thắm thía hơn là cái chắc =))
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay một bác nhỏ nhỏ của một đơn vị to to, tổ chức lãnh đạo đầu não của một nước nhỏ điều hành gần 80tr dân thì chắc cũng có thể gọi là nước to đến thăm một công ty nhỏ nhỏ. sẽ chẳng là vấn đề gì nếu như trời mưa tầm tã, bác ấy được hộ vệ che chắn, người che dù, người mở cửa, bác chỉ việc ung dung bước vào toà nhà trong khi nhân viên cty bị an ninh trật tự bắt phải đi cửa sau, xe dừng trước cổng, người ngộm lúp xúp đội mưa như lũ vịt chạy đồng hô hoán ào vào chỉ với mong ước nhỏ nhoi: đỡ bị ướt. Cảnh tiếp theo là bác phải họp, tất nhiên rồi. đến thăm đơn vị thì ngoài việc đi tham quan, bác phải làm việc. công việc trọng đại mà. nên bác họp trong phòng họp, chuyện hiển nhiên rồi. nhưng cảnh vệ ngồi ngoài thì dò xét, xét nét cái đám tép riu vì công việc mà phải lượn lờ qua lại cái hành lang. nhìn đám tép riu như con mắt điện tử trong các siêu thị, có khả năng quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, quét sạch coi có vi trùng, vi khuẩn nào trong người không chứ đừng hòng mà nghĩ đến chuyện xa hơn là khủng bố.
    uh thì tối nay cái ti-di sẽ phát sóng là bác í đếm thăm và đôn đốc tình hình hoạt động của doanh nghiệp. doanh nghiệp cũng tranh thủ chụp chụp, chiếu chiếu hình ảnh bác ấy làm nền cho cái chiến dịch PR. nói chung thì đôi bên cùng hưởng lợi. chỉ có đám tép riu ngồi la liếm xung quanh thắc mắc: bao giờ xong để trả lại bình yên, đường thông hè thoáng và cái trật tự thường nhật vốn có của nó??? thắc mắc mà chẳng biết hỏi ai. không lẽ nhào vào hỏi cái bác nhỏ nhỏ ấy rằng bao giờ bác chấm dứt việc công cáng? có phạm thượng quá không? [:D]
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 tuần ăn ngủ như heo, lúc nào cũng ngủ và ngủ li bì......chồng béo thỏ thẻ: hay vợ có em bé?
    Nó tỉnh bơ, rút kinh nghiệm từ 2 tháng trước lúc nào cũng mong ngóng và thất vọng vì không phải có em bé nên chẳng thèm bận tâm nữa, cứ để mọi sự tự nhiên.
    Lên chùa hóng gió, bỗng nghe thầy tụng kinh giảng dạy về tình mẫu tử, bỗng thấy thanh bình lạ. Đôi khi lên chùa để mong ngóng, đôi khi lên để tìm kiếm sự tĩnh tâm, đôi khi lên chùa chỉ để cân bằng sự bình yên trong tâm hồn vốn không mấy yên ả.
    Sáng cuối tuần, chồng một mực giựt chăn lôi chân bắt dậy. Quẳng cho nó cái que thử và tống khứ vào nhà tắm mà không quên hăm he: kiểm tra thử đi.
    Nó lại đủng đỉnh đánh răng, rửa mặt hát hò inh ỏi. Chồng béo thò đầu vào: cho anh tắm với. Còn lạ gì cái trò chen ngang chen ngược của em béo, với cái bản mặt thì chắc mẩm là không kìm nén được sự tò mò. Lại đủng đỉnh thông báo: em có em bé rồi.
    Đúng là chẳng có gì để gọi là giống với cái kịch bản hay có trong film.Chồng béo mặt như cái bơm, hỏi thật không. xong im lặng tắm tiếp. Xong lại quay sang hỏi: làm sao biết được có em bé hay chưa [:P] tồ không thể tồ hơn nữa.
    5p sau, em í đi ra, ngồi hút thuốc, pha cà phê sáng uống, mặt mũi không khác lạ gì
    5p sau: gọi đt cho mẹ giọng nhí nhố: mẹ ơi quà con đâu, có em bé rồi
    sau đó: gọi đt cho nhà ngoài: hai hả, con có em bé rồi (ơh hay, ai là mẹ nó [r23)])
    hí hoáy nt
    Tối đến đi ăn cưới đồng nghiệp của chồng, té ra mọi người đều biết nó đã lên chức.
    Đi đám cưới về, chồng béo nằm sờ nắn bụng và dặn dò hàng lô hàng lốc các thứ: không được làm cái này, không làm cái kia. sau đó lại thắc mắc: sao chưa nghe thấy gì nhỉ.
    haiz.....thì ra đàn ông có gian manh thì vẫn là gà tồ trong cái sự này.
    Và hàng ngày nó vẫn đủng đỉnh ăn uống ngủ nghỉ, chồng nó thì trở thành vú em kiêm dọn dẹp kiêm tổng quản mama đi theo nhắc nhở, dặn dò, ngăn cấm và bao che các thứ [r24)][r32)][r32)]
    Vậy là gia đình ta sắp có thêm một thiên thần [r32)]
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tối 19/5 Quang hói gọi đt rủ đi ăn ếch nướng, chồng tỉ tê rủ rê vợ đi không. lắc đầu bảo không, chị ở nhà ngủ cho 2 cưng hẹn hò với nhau. chồng rủ rê tập 2, lại tiếp tục từ chối, chồng thắc mắc sao hôm nay vợ tử tế đột xuất vậy, ếch nướng đó nghen. kiên quyết với cái màn thèm ngủ hơn là thèm ăn. sau khi năn nỉ tỉ tê mà không hiệu quả, chồng lật bài: vợ không đi thì ai trả tiền nhậu cho chồng :-w bởi ta nói không đi cũng là có lý do mà. cuối cùng chồng cũng đi sau khi Quang hói dõng dạc bảo: tao trả =))

    leo lên giường định ngủ, sực nhớ chưa chỉnh báo thức, quờ quạng kiếm đt thì chỉ có đt của chồng. biết ngay mà, thế nào cũng cầm nhầm. --> máu hoạn thư nổi lên, kt tin nhắn của chồng. blah blah...toàn người quen, bỗng lướt qua số máy lạ chỉ nt vỏn vẹn 1 chữ OK, máu bốc lên, kt tin nhắn gửi, té ra lão í đặt hoa tặng vợ và con. tò mò, mai là ngày gì, mai là ngày chi.....?
    lăn qua lộn lại không ngủ được
    bỗng sực nhớ
    ôi trời ơi.............
    ngày này năm ngoái đi ngoài đường nhìn người người hớn hở mua hoa tặng, 2 đứa chỉ trỏ: ngu mà lì nè, ngày nhảm nhí mà cũng mua hoa.
    ngày này năm sau: con vợ nằm chèo queo trên giường, vừa tủm tỉm cười vì hạnh phúc bất ngờ, vừa ăn năn hối hận vì nghĩ xấu chồng, vừa tò mò lão í tiêu bao nhiêu tiền và lấy đâu ra???
    Sáng ra tỉnh bơ đi làm như không biết gì
    Xế xế lão í nt dò hỏi: hôm nay 20/10 mà không ai tặng quà cho mình nhỉ
    nt trả lời: ơh thế cũng được quà àh.
    trưa lão í lại nt: vợ nhận được hoa của a chưa?:)):))
    lại bị con vợ chơi xỏ hé hé hé
    tối về tự dưng lão mua cam về vắt cho vợ uống, mua mớ trái cây cho vợ bầu tham ăn mang lên cty, mua bánh để vợ bầu ăn cho đỡ đói.
    thắc mắc: ơh tiền em để trên bàn đâu rồi?
    Chồng: anh mua tấn trái cây về cho con vợ mập ăn rồi.
    suýt ngất
    nhưng cảm động quá nên lại thôi
    tối nằm xem tivi lão lại thỏ thẻ: hoa anh mua thiếu đó, mai vợ trả tiền hộ anh nhá, nhá, nhá.......
    trời ơi, có lão nào như lão nhà này không, đi ngất đây. chết vì uất hận [r23)]
    Bởi ta nói, cái kiểu mà vợ phải làm nội tướng quản lý tất tần tật mọi thứ trong nhà kể cả tiền lương của chồng nó là vậy đó [r23)]
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi siêu âm, CRL được 12mm, bác sĩ bảo tuổi thai cỡ 7-8 tuần :-ss mẹ và ba nó tính thì chỉ có tầm 5-6 tuần thôi, đâu mà lệch ghê thế :-??. gấu béo hỉnh mũi bảo bác sĩ đâu có biết ba nó chân dài :)) nhìn tim con nhấp nháy cảm giác hạnh phúc không thể tả. chỉ tội em gấu béo cứ thập thò trước cửa phòng siêu âm vì xung quanh toàn bà bầu nên chẳng dám vào mặc dù cũng tò mò muốn xem con nó ra sao [r23)] mặc kệ, ta đây ung dung ngồi ngắm [r32)]
    Thế ra cũng đã được 2 tháng mang bầu, vẫn 46kg gầy còm như lúc mới cưới, chẳng lên cân được tẹo nào mặc dù không ốm nghén và ăn gấp đôi bình thường. chỉ mỗi vòng 1 tăng vù vù và vòng 2 thì nhìn vào toàn mỡ béo. đâu rồi cái vòng eo 58cm của tui :(( ngồi gào thét bảo con anh nó tham ăn giống anh, gấu béo giương mắt lên gân cổ cãi: đâu nào. bố nó chỉ ham ngủ thôi chứ không ham ăn. coi có nhầm nhọt với ai không đấy. quả này thì chắc nhầm thật hí hí hí [:D]
    Dạo này gấu béo chăm chỉ tiết kiệm vác cơm hộp lên văn phòng ăn để "tiết kiệm tiền nuôi con" và chăm chỉ cày bừa để "đổi nhà cho con". từ dạo có em bé, nó thoát luôn cái cảnh rửa chén. gấu béo làm tất tần tật từ nấu cơm, dọn dẹp, rửa chén. con vợ chỉ bận mỗi việc đi ra đi vào nịnh nọt chồng béo và ca hát nhảy múa hí hí hí. em béo gào thét: chỉ sinh một đứa thôi đấy nhé, anh không đủ sức để hầu thêm nữa đâu. hí hí, khoản này thì để suy nghĩ lại, vì biết đâu ta lại ghiền cái cảm giác hành hạ người khác =))=))
    yêu gấu béo nhất nhà [r32)]

Chia sẻ trang này