1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bực bội vì những kẻ tò mò tọc mạch lắm chuyện cứng đầu. Có đến chết cũng chẳng thể thay đổi được bản chất. Uh thì mặc kệ, dửng dưng, xem như chưa từng tồn tại, nhưng nếu còn động chạm vào, thì hãy liệu đấy. Mọi việc đều có cách để giải quyết, vấn đề là nó có làm cho ai bị tổn thương hay là không. Tốt hơn là dừng đúng chổ, đúng nơi mà nó nên dừng và đừng can dự hay động chạm vào cuộc sống của nhau.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, bận kinh khủng. Học hành, chạy 2 cái event, họp với khách hàng, dí target, người ngợm nhìn như con điên. Chả buồn trau chuốt bản thân, sáng ra cứ vớ bộ đồ nào thoải mái là tròng vô và chạy suốt đến tối mò về nhà nằm thở. Lại còn chuẩn bị đề tài tiểu luận để báo cáo chuẩn bị nữa, ôi trời ơi.. Bơi, cứ bơi miệt mài.
    Hôm qua vác cái bộ mặt thất thần ra ngơ ngác hỏi mẹ......mẹ ơi dạo này con sao í, mặt con nó cứ sưng sưng lên tròn quay. mẹ bảo ờh thì m bị dị ứng đồ ăn đấy con ạh, mày bị dị ứng nên đồ ăn mà cứ tiêu thụ vào là mặt mày nó cứ phinh phính . chỉ có mẹ là hiểu con gái há há há, . mà chả hiểu sao càng ngày càng béo phị ra. đến là chết vì béo mất thôi. hôm nọ st quăng cho bài báo, bảo rằng thức khuya và thiếu ngủ cũng là một trong những nguyên nhân gây béo phì, uh vậy thì chắc khó ngủ và mất ngủ cũng là một trong những thằng tội phạm lớn nhất cho tình trạng của em nó hiện nay. haizzzzzzzzzzzz
    Mẹ hỏi dạo này sao im ắng thế, không đi đâu chơi ah. ba chen vào bảo con gái iu ế độ rồi. nó cứ ngồi cười thầm trong bụng, bảo là chờ đấy, sau event rồi là cứ gọi là vi vu đi chơi cho đến tết.làm gì thì làm, bận việc gì thì bận, chứ ăn chơi thì chuẩn bị sẵng và bài bản lắm rồi. ờh, nói đến ăn chơi là lại thấy nôn nao trong bụng hí hí hí , thôi, đi lụm vài món phụ kiện ăn chơi nào
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì cái thói làm ăn tắc trách, quan liêu, hống hách .. gggrrrrr....chỉ muốn chửi vào mặt cho hả dạ.
    Trời cuối năm se se lạnh, bỗng thấy nôn nao lạ. Hôm nọ cúp học đi uống cafe xong lại đuổi một fan hâm mộ đi về. Kể cũng tội, vì mình mà em í bị tự kỷ. Toàn những kẻ ế nhăng nhở, ế quá nên ôm nhau mà than thở cái sự ế. Mà đuổi em í về cũng chỉ đơn giản vì muốn được một mình.Một mình thong thả trong cái se lạnh, một mình tự tin và nhẹ nhàng. Và biết đâu đấy, cái gì đến nhẹ nhàng cũng sẽ bền chặt hơn là những vồ vập trong yêu thương rồi lại nản chí.
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    t5, bà chị rủ đi nhảy nhót, thế là trong một phút hứng chí, gật đầu cái rụp. rủ rê chèo kéo cũng được vài con nai già, được khuyến mãi thêm vài cái trợn mắt mồm chữ O miệng chữ A. mọi người nghe tin mà cứ thắc mắc, sao chăm ngoan vậy mà lại hư hỏng thế kia. ôi, thôi cho tôi xin. nếu cái chăm ngoan chỉ được đánh giá trên cái phạm trù ngày ngày vác cặp lên lớp ngồi nghe giảng từ đầu đến cuối, làm đủ các bài tập, presentation và điểm số trung bình khá không lèo tèo môn nào thì chắc em nó không thuộc loại đó. cúp học như rươi, bài vở vẫn làm nhưng môn nào hấp dẫn thì làm còn không thì hí hoáy chép đại, presentation thì làm đủ bổn phận thì thôi, khi nào không vừa ý thì mới chém ngang chém dọc ra tay chiếu lệ cho vừa ý hợp nhãn. mà nghĩ cũng lạ, cái tiêu chuẩn đó là ai đưa ra?? nó vẫn làm tốt công việc trong công ty, có những dự định, kế hoạch đúng như nó mong ước, việc học vẫn ổn định, nó quý mọi người trong lớp và có thể khẳng định vị trí nhất định của mình trong lớp, vậy thì lấy tiêu chuẩn gì để áp đặt cho việc nó được hay không được làm cái gì?
    Vào sàn nhảy nhót uống tí rượu, bỗng dửng dưng, bỗng lâng lâng chếnh choáng. chếnh choáng vì ánh đèn, vì tiếng nhạc, vì vị đắng của rượu, khét khét của thuốc lá cháy, vì vòng tay bỗng siết rất chặt và cái vội vàng cuống quít xô đẩy ra để tự mình thoát lấy khỏi vòng tay vô tình hay cố ý đó. Bỗng thầm cảm ơn a ga` vì đã hiểu hoàn cảnh của mình mà đỡ mình ra, bỗng cảm ơn a chuối già vì trong một phút chếnh choáng mà lại níu lấy tay mình dù là vô tình hay hữu ý, để mình biết rằng mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn nguyên vẹn hình hài.bỗng cảm ơn cù lẵng vì đưa mình về và dắt mình đi ăn khuya rồi bông đùa về chuyện cưới xin. đêm thật ngắn khi đầy ắp tiếng cười.
    Hôm sau thì lại nỗi danh trong lớp. cũng chẳng vẻ vang gì, tính ra mỗi đứa chỉ nữa chai xo, dũng lớn quyết tâm bảo lần sau mà có nhậu, a lôi e theo làm bạn đồng hành, dũng nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau bảo a thua e rồi, a đầu hàng e rồi, a bái e làm sư.chuối già nhìn mặt lấm lét, bẽn lẽn, thẹn thùng, thấy cười lại nên mặt giãn ra mà cười nhẹ nhõm. uh, thì đôi lúc cũng phải cho qua, vì xét cho cùng, đôi lúc ai cũng có những phút yếu lòng.mình cũng yếu lòng, nhưng mình biết đâu là điểm dừng, chỉ là vậy thôi.sếp gọi, lại rủ rê nhậu nhẹt, đời là một vòng quay, là trò chơi cút bắt, kẻ dí người bỏ chạy, ai cũng muốn đạt được mục tiêu của mình. bông đùa từ chối, vì mình đuối sức, vì mình sợ rượu, sợ cái mùi cồn nồng nồng, sợ cái vị cay cay ngọt ngọt, vì kèo nhậu nhẹt không hấp dẫn, không vui vì những xu nịnh, vì những kẻ không đủ tư chất đạo đức mà mình không trong tâm trạng thoải mái để có thể đối đáp với họ, và vì mình sợ mình lại mở đầu cuộc chiến ngay trên bàn nhậu và sếp lại phải đi giải quyết cuộc chiến tranh đó.
    Bỗng chợt nghĩ, đâu là bản chất thật của con người mình? là một tổng thể các thứ phức tạp hay tại mình cố tình làm cho nó phức tạp? Một cá nhân đạo mạo, với một ước mơ cũng rất cháy bỏng nhưng theo một phạm trù, một quy cách rất quy phạm, nhưng mặt khác của cá nhân đó là một bản thể khác, một cá nhân thích nổi loạn, với đủ các thói hư tật xấu. là một tổng thể pha trộn giữa trắng và đen, giữa nghiêm nghị và bông đùa, giữa thành thật và đểu giả, giữa quy phạm và sa ngã.
    Mẹ bảo nhậu cũng được, bình thường chẳng sao cả, cứ làm như con vẫn làm, nhưng đừng để mình đi quá trớn.cảm ơn mẹ vì đã hiểu, đã luôn bên con.Chạy về nhà giữa trời tối sau khi hoàn tất phần presentation trên lớp, ba ngạc nhiên bảo sao m bảo ngày mai mới về mà. phải về chứ, về hưởng không khí gia đình, về để lại lăng xăng chăm lo từng món ăn cho gia đình, về lại với tổ ấm sau vài tuần xa cách, về ngơi nghỉ trước khi bắt đầu hành trình mới.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bỗng thấy ghê tởm cho một con người. Uh, một con người duy nhất trong cuộc sống này. Đã từng nghĩ là bạn, đã từng nghĩ rằng chẳng thể iu thương, nhưng rồi thay đổi vì nghĩ rằng họ thật lòng với mình, và vì bao nhiêu năm trôi qua mà họ vẫn như vậy, và vì cần một chỗ dựa sau bao nhiêu hụt hẫng và chông chênh. nhưng khi đã không yêu, thì có cố bao nhiêu cũng là không yêu. Trái lại, còn cảm thấy mệt mỏi vì sự ích kỷ, vì tính cố chấp cứng đầu, tính hai mặt của cái con người ấy. Một mặt vẫn tỏ ra ân cần chăm sóc, hỏi han quan tâm, một mặt âm thầm điều tra, tra gạn bạn bè và ngưòi thân để hiểu mọi ngóc ngách và chân tơ kẽ tóc. Rồi họ dần lấn tới kiểm soát từng bước một. Giờ đây, chia tay rồi họ vẫn thói quen đó, trật tự đó. Vẫn cố chấp, vẫn âm thầm theo dõi, kiểm tra từng bước một. Đã đổi pass của mail, nhưng họ vẫn hack, vẫn check để xem có available hay không, vẫn tự hào khoe với bạn rằng mình đang available nhưng invisible với hắn, thăm dò bạn bè về mình, đọc những bài viết của mình, đọc mail và tất cả những gì thuộc về cá nhân của mình.
    Ghê tởm.
    Căm ghét
    Coi thường
    Có nên bực mình với chính mình vì mình biết quá nhiều mà không thể nói thẳng vào mặt con người hai mặt đó rằng hãy để cho mình yên và biến khỏi cuộc sống của mình?
    Có nên chửi thẳng vào mặt con người hai mặt đó rằng hãy biến đi, rằng mình biết tất cả những trò vặt đó?
    Không, chẳng làm gì cả. Như vầy là đã quá đủ để hiểu 1 con người.
    Để hiểu rằng mình không sai khi quyết định chia tay
    Để hiểu rằng trong mình chỉ còn lại sự chán ghét, căm ghét và hiểu rằng người đó thật tầm thường.
    Tôi kinh tởm anh.
    Đây là lần cuối tôi nói với anh. Nếu còn đụng chạm vào cuộc sống của tôi, tôi sẽ không để yên cho cuộc sống của anh, tất cả những gì được anh xem là giá trị nhất của cuộc sống của anh, thứ mong manh và dễ vỡ nhất trong gia đình anh để anh hiểu thế nào là sự tôn trọng riêng tư cá nhân.
    Haiz, sáng nay không có chút tinh thần làm việc sau những gì mình biết. Muốn đập phá, muốn chửi, muốn cười vào mặt của cái con người đạo đức giả đó...........
    Xin lỗi mọi người vì tớ tức quá..............gggggrrrrrrrrrrrrrrrr......mấy bác Mod và super mod bỏ quá cho em cái post này. em xả stress tí xíu vì chẳng biết nói với ai nữa.haiz....
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    vừa xong event, đang phởn chí thảnh thơi thì bị xếp lôi vào họp cho event ngoài bắc.họp mất hết cả buổi sáng, đầu óc quay cuồng, ù ù cạc cạc gật gật, nghe loáng thoáng chổ được chỗ mất. trời ơi, tan tành giấc mơ giải trí ăn chơi của em nó. mấy bà trong phòng thì ghen tị, bảo phải ở lại nhặt thóc cho mấy đứa chúng bay tung tăng bay nhảy. khiếp.. em chừa. ai đi thì đi, em nhìn cái chương trình chạy như ăn cướp thế kia thì em chả ham muốn gì nữa, chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi là làm thế nào để xin được rút chân ra khỏi chương trình . mang tiếng là công ty lớn, làm việc chuyên nghiệp, vậy mà bộ đồng phục cũng không cho được, chỉ cho được cái name tage và cái logo.haiz. bó tay, bó chân, bó toàn thân. mà mấy hôm nay cái máy ghẻ ở cty lại bị hư,kêu IT thì IT bảo bận, lên kiểm tra đuợc vài phút thì bảo hư ổ cứng nhưng phải chờ vì hết quỹ để mua đồ thay. lại phải vác laptop vào ngồi xài, lòng cứ mong hôm nào mà họp, sếp đi qua đi lại rồi nhìn xem xem có nhục hay không.chán chẳng buồn nói.
    event lớn, chương trình khẩn trương, sếp bảo bọn mày phải nghiêm túc vào, không được nhố nhăng trước mặt khách mà nhục tao.haiz.sếp không nói thế thì sếp cũng y chang như vậy, trách chi bọn lính lác thấp mồm bé họng
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác giống như bạn đang chạm tay vào ngưỡng cửa của thiên đường, rồi bỗng chốc vỡ òa ra trong giây lát. Hụt hẫng, mông lung, đau thắt lòng rồi trắng xóa. màu trắng vỡ òa trong không gian, trong không khí và trong mọi nơi, mọi ngóc ngách. tất cả chìm trong màu trắng mịt mờ và tất cả xóa nhòa như một giấc mơ.
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, cuối tuần ở nhà..mệt mỏi. Cả tuần làm việc học..quay cuồng, sắp đến sinh nhật rồi. Sao cuộc sống thiếu một chút gì đó êm đềm, đầm ấm..và sung túc.
    Tôi viết cho tôi..
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật ngắn ngủi và mong manh. Đi thăm mẹ của bạn mất, nhìn lại cả nhóm, đứa nào cũng bắt đầu có những nét hằn của thời gian. Ngồi nói chuyện mông lung, bỗng thấy thời gian trôi qua thật lẹ. Mới ngày nào còn chung ghế nhà trường, giờ mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một mối bận tâm riêng, mỗi đứa một nỗi niềm.
    Muộn phiền thay nhau đến.Suy cho cùng, người ta khổ vì chính người ta làm mình khổ. Tự mình mang đến cái muộn phiền, rồi lại gào lên trong tuyệt vọng rằng mình khổ. Bụng bự bảo hãy nhẹ nhàng một chút, sống thoải mái một chút, quý báu từng chút một để sau này không hối tiếc. Uh thì nhẹ nhàng.không cởi bỏ, chỉ là dẹp sang một bên để cảm nhận và chấp nhận cái mới, từng chút một.
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay áp thấp nhiệt đới, trời mưa rả rích suốt ngày. Lạnh. Lạnh thật. Nó ghét lạnh, ghét luôn cả trời nóng, chắc chỉ có mà chết thì mới hét ghét nắng mưa, hết luôn ghét bỏ nóng lạnh. Hâm nặng.
    Cuối tuần đóng vai gái nhà lành, tối học xong chạy thẳng từ sg về nhà nằm sung sướng nhịp nhịp chân. Hôm sau đi vá xe cho ba trưa có xe đi nhậu còn nó tiếp tục sự nghiệp cưỡi xe honda. Ba hỏi còn nhiêu tiền ba bù thêm kiếm cho con xe mà cưỡi, lắc đầu bảo chán. Uh mà chán thật. Đi xe honda cho dễ bề hoạt động, hẻm hóc vô tư, lái xe rồi lại phải lo đủ thứ, không lẽ ở nhà trọ lái xe hơi rồi cuối ngày vác xe để lầu thượng ah. Bảo thôi để kiếm căn nhà trước đã,Bố già gật đầu tỏ ý thông hiểu, mà không biết lại được bao lâu.
    Lại đau. Đang yên đang lành, bận rộn tối mắt tối mũi không đau, rảnh rang ngồi chơi xơi nước thì lại đau. Thôi thì ít cảm cúm trái gió trở trời thì chấp nhận cho 300g kia nó hành hạ đôi lúc cũng không sao.Lên google search chữ TIM, nó hiện ra 690.000.000 kết quả có liên quan, cái link ưu tiên đầu tiên lại link đến thằng ca sĩ tên TIM nào đó. Phải qua đến trang thứ 6 mới có trang web liên quan đến cái cần tìm, đó là trái tim.Còn search google theo đủ chữ là "trái tim" thì có ít hơn, tức là ở mức 5.220.000 kết quả có liên quan đến từ khóa trái tim. Trong đó hầm bà lằng các thứ như từ trái tim đến trái tim, nhịp đập trái tim, kết vòng tay lớn blah blah. Toàn iu đương nhí nhố các loại. Đủ hiểu dân ta có thói quen thông tin là thế nào trong khi tìm chữ HEART thì wikipedia nằm đầu trang với thông tin về trái tim. Haiz, bó tay với dân ta.

Chia sẻ trang này