1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bực mình với cái thói bảo thủ. Từ hôm đầu phỏng vấn đã biết là bảo thủ, nhưng không ngờ rằng từ trên xuống dưới, y xì một cây bảo thủ. Ngán ngẩm. Tự nhủ lòng rằng không bao giờ ca ngợi cái trường đó cho bất kỳ ai nữa. Cả lớp ai cũng ngán ngẩm, chán chẳng buồn nói.
    Nói chuyện với nhỏ bạn, an ủi nó, vỗ về nó, chọc cho nó cười mà sao nghe lòng xót xa. Sao lại có thể có loại người trơ trẽn đến mức đó. sao lại có thể nhẫn tâm đối xử với nhỏ bạn nó như thế.Cái gì vinh danh cho tình yêu, sao lại mạo danh tình yêu để đòi hỏi cho những nhu cầu hèn hạ. Tầm thường quá. Tình yêu phải dựa trên sự tự nguyện từ hai phía, ******** là món ăn bồi bổ cho tình yêu nhưng phải xuất phát từ tấm lòng chân thành muốn gắn kết lại với nhau, không phải là thứ để đòi hỏi, để trao đổi. Vậy đó, thật tầm thường. Chỉ mong bạn mình mạnh mẽ để vượt qua được cú shock tạm thời. Dù sao cũng cảm ơn hắn vì đã trơ trẽn bóc trần bộ mặt thật ngay từ đầu. May thật.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghe Đức Huy hát, chợt nghe tết đến thật gần.thêm một cái tết cô đơn.năm nay có lẽ lại như năm ngoái, lang thang đi chùa cùng Vũ, đeo tràng hoa, chen chân vào dòng ngưòi đông đúc để xin lộc và xin may mắn.có chăng năm nay không có tên mập để dắt nó đi xem pháo hoa.nhớ nó thật nhiều.thương nó thật nhiều.hẹn đi Tiền Giang thử tuyến đường cao tốc mới với anh.
    Mặc đồ đẹp, sếp bảo mày nên dress up giống vậy mỗi ngày, nói cười huyên thuyên mà sao nghe trống rỗng, chua chát.
    Lòng ngổn ngang, chua xót
    Mệt thật
    Tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong cuộc sống này. đang rơi tự do hay đang chao đảo sắp té.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Được sếp nhận xét, đánh giá về performance. Nhận xét rất đúng và cũng thẳng thắng. Thấy hài lòng về những gì mình đã làm và hoàn toàn đồng ý với những gì sếp chân thành góp ý. sếp cũng lờ mờ đoán được ý định tương lai của mình nhưng vẫn hoạch định kế hoạch phát triển cho mình. cảm ơn sếp vì những điều đó, vì những chia sẽ thẳng thắng. You are able to handle the situation in the way you want but you seemed to let the situation flow. Dạ,em hứa năm sau em nó sẽ sửa đổi điểm này để tiến tốt hơn 1 bước nữa.
    Bể kế hoạch kinh doanh, dù sao thì cũng không bất ngờ vì cũng đã nghĩ đến cái khả năng đó, yếu mà.Chỉ có cái kế hoạch sau tết có hơi thay đổi 1 chút mà thôi. Năm nay là một năm bèo nhèo, te tua, đổi lại được gặp gỡ vô số người thú vị, học hỏi thêm được vô số thứ và nhận ra rằng càng ngày nó càng tham vọng, càng đặt ra vô số điều để phấn đấu.Haizzzzzzzzzzz......cho tốt hơn hay j đây cũng không biết.
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa trôi qua, vẫn tay trắng, vẫn ôm ấp trái tim cô đơn với vô số lỗ thủng. Sắp đến sinh nhật, chỉ thêm con số 1 vào số tuổi, ngoài ra chẳng có gì khác, không có gì thay đổi. Sau tất cả những gì đã xảy ra năm ngoái, năm nay không có can đảm để mơ về một hạnh phúc, mơ về niềm vui, sự sum vầy vào ngày này nữa. Xin lỗi anh về tất cả. Em lạc lối trong tim mình.Tự mình đánh mất tất cả, tự mình bỏ rơi tất cả, chỉ còn lại sự chống chếnh và lỗ thủng.
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    có mất gì đâu ? mọi cái còn đó mà còn vài ngày là năm mới rồi , năm mới thì mọi cái lại mới theo , rầu rĩ nỉ non sang năm mới xui cả năm đó , cười phát sẽ thấy yêu đời hơn , cái gì của mình vĩnh viễn sẽ là của mình dù có quên đâu đó thì nó có chân sẽ tự mò về mà phải ko ?
    hãy tin rằng trong cái rủi sẽ có cái may , trong may mắn sẽ còn có măy mắn hơn nữa . mọi cái sẽ lại mỉm cười với mình
    năm mới vạn sự như ý
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sau đêm khóc như mưa, sau khi thẳng thắng đối diện với bản thân mình, sau khi thành tâm đi chùa để xóa hết ưu tư nhọc mệt, thì mình lại trở lại với chính mình, nhẹ nhàng, vô ưu.Ngồi nói chuyện với anh, nghe anh tâm sự, nghe anh kể về nỗi buồn và những ưu tư mà nghe lòng nhẹ nhàng, tim thôi không nhói nữa. quá khứ đã ngủ yên bên bến bờ dịu vợi. an ủi anh, chia sẽ với anh vì hiểu anh chẳng còn ai để anh có thể tâm sự và tháo gỡ mọi khúc mắc trong lòng.
    kể cho cù lẵng nghe, cù lẵng bảo chúc mừng mày vì cuối cùng cũng thôi không suy tư.
    béo dắt theo cho 1 anh đẹp trai để giới thiệu và mai mối. kể ra em í cũng nhiệt tình, tính ra em í cũng dắt mối đâu được vài em rồi ấy chứ
    Năm nay siêng năng chăm chỉ đi chùa ra phết. Đêm 30 đi chùa, mùng 1 đi chùa, mùng 5 đi chùa, mùng 6 đi chùa, mùng 8 đi chùa, mình còn ngưỡng mộ mình về độ siêng năng chăm chỉ đi chùa thành tâm như thế. Đi chùa trong mọi trạng thái, bao gồm phiền muộn, vui vẻ, xỉn xỉn, đi vì tò mò, đi để xin lộc, đi vì bạn bè đòi đi đúng là a dua ham hố mấy đời.
    Thế là hết tết, hết ăn chơi, lại bắt đầu hành trình cày bừa làm việc, học hành như mọi ngày trong năm.
  7. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    dù đi chùa trong tâm trạng nào, mục đích j thì khi bước vào chùa vẫn thấy lòng thanh thản, yên bình phải không!
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    @shacua: đi chùa tớ cũng kén lắm bạn ah. Chùa mới xây tớ chỉ vào ngó nghiên rồi đi ra, vì các chùa mới xây bây giờ nhìn na ná nhau, mất hẳn vẻ thành kính mà nó mang vẻ thị thành, phố thị lắm. Chùa nào mà tớ vào mà gây cho tớ cảm nhận sự thị thành là tớ cạch hết.
    Tớ thích đi chùa cổ, nhìn nét thời gian, nhìn các câu đối sơn son thiếp vàng, nhìn sự thành kính, sự tịch mịch mà phố thị không thể chạm vào thì tớ mới đi. Đi chùa chỉ để hưởng cảm giác bình an thôi mà, chứ còn cúng kiếng bái lạy thì tớ không thường lắm mà chắc năm nay phải nhiệt tình cầu khẩn tình duyên lắm í chứ
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    sắp tốt nghiệp, chẳng biết có tốt nghiệp được không nữa, không biết có bảo vệ thành công để mà trường có lý do để tống cổ nó ra không. cũng muốn biến cho lẹ, đi cho mất dạng để nhẹ thân. đừ như con cá ngừ rồi.
    Anh tâm sự bảo giờ không biết mình đang làm gì, đang ra sao và đang trở nên như thế nào. mình cũng thế. anh vì stress với công việc, còn mình thì đang mất phương hướng. muốn làm nhiều việc quá, nhưng cái chính là không đủ $$$ và không đủ nhân lực để làm. mẹ thì bảo chỉ cần mình lấy chồng còn các thứ khác có thể phấn đấu sau này, mà nhìn lại thì chồng con đâu ra mà ham hố, nên thôi cứ cày tiếp tục vậy.
    Việc cty, sếp cứ hỏi khi nào mày bỏ nơi đây.cười đểu giả bảo bao giờ t tìm được việc ngon hơn ở đây rồi hẵng tính, giờ thì tao nhàn nhã nên tao cứ ăn no, ngủ kỹ, làm tốt việc được giao và tập trung vào cái luận tố nghiệp của tao. bao giờ tao nộp đơn thì mày khắc biết í mà. sếp gật gù thông cảm lắm, vì em í không chóng thì chày cũng biến sau khi kết thúc hợp đồng ý mà.mà nói thì cũng phải nghĩ lại, sao dạo này chả có cái offer nào cho em nó, lúc đang dầu sôi lửa bỏng thì lắm thứ ùn ùn đến, giờ thì xin việc hoài mà chả ma nào thèm nhận. hận ghê gớm. hận luôn vì lúc trước từ chối cả cái offer của anh. giờ thì chả có cái gì để làm, nằm chèo queo, nhục như con cá nục.
    người yêu ơi, anh đang ở đâu, mau mau xuất hiện đi. bây giờ em đang rảnh nah, em đang mở to mắt để đợi chờ anh này. sau này em mệt rồi, em tập trung vào các thứ khác rồi thì cho dù anh có cố tình làn sàn bên em thì em cũng chẳng thèm đâu.lúc đó đừng có mà hối hận nhá.
    khuyên con bạn suy nghĩ nghiêm túc về công việc, nó ngó lơ. về nhà nghĩ lại thấy thật là hài. lúc truớc mình nghỉ việc, nó có góp ý tẹo nào đâu, lắm khi còn mừng vì mất đi đứa để cạnh tranh, một mình một diễn đàn, giờ việc gì mình phải xoắn vì nó. đôi khi không muốn nghĩ nhưng tự dưng đầu óc lại xoắn xít vào nhau.thật là hài.thật phức tạp. tình bạn thân thiết tự dưng giờ lại thế này.
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi bảo vệ thesis initial, trả lời trôi chảy các câu hỏi của tutor, cả đống thắc mắc, hỏi lại vài lần mà chỉ thấy tutor chăm chăm vào phần finding and analysis, mà em nó đã làm tới đó đâu mà bảo phân với tích. đang lo ngay ngáy không biết cái literature nó có bị lạc đề, nó có hợp lý không, nó có rộng quá hay hẹp quá không ,thế mà tutor chả trả lời, comment kêu bổ sung này nọ rồi thôi.haiz,kiểu này có chít hay không cơ chứ, lại phải bơi, bơi và bơi đường dài, bơi đường trường, bơi mà không thấy bến bờ nơi nao hức hức.
    Lê la quán cafe định học bài mà mải mê coi cái show của Victoria secret làm mất tập trung, hói chạy qua, cù lẵng chạy qua, thế là đi tong cái ý định ôn bài cho exam buổi tối, ngồi tán dóc chat chit. tối vào cầm cái đề thở dài đánh sượt. đúng là international marketing, chán ngán tận cổ, quay qua quẩn lại vẫn là nhiêu đó. cũng may không nói nhiều về integrated marketing communication. đúng là ác mộng. nhớ cái thời suốt ngày lê la thư viện đọc tài liệu và draft outline cho cái journal về integrated marketing communication mix mà giờ vẫn còn hãi.qua rồi qua rồi hí hí
    Hôm nay sẽ đối đãi với bản thân 1 cách nhiệt tình, sang trọng và hoành tráng cho 1 tháng vất vả vừa qua hí hí hí

Chia sẻ trang này