1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 trôi qua êm đềm, chợt nhớ về ngày kỷ niệm của em và anh, bỗng nhận ra rằng ngày đó trôi qua được 2 ngày rồi. thì ra quá khứ trong em đã ngủ yên, em đã có thể quên anh và anh hạnh phúc bên người đó. thành thật chúc a hạnh phúc và chúc cho em vui vì đã có thể quên được anh dù là muộn.
    sẽ lại để tóc dài thướt tha, sẽ lại tạo các kiểu tóc cầu kỳ, sẽ buôn lơi hờ hững, sẽ lại được dùng evita để tha hồ điệu đàng.
    có một cảm giác rất mới, cảm giác muốn được gần một người, cảm giác muốn tìm hiểu thêm về người ấy, muốn được sẽ chia và muốn được cười. ở bên người ấy em được cười vui, được thỏai mái là chính mình mà không sợ hờn giận hay các quy tắc phải tuân theo. uh, thì em cảm thấy vui vì người ấy biết xuất hiện đúng lúc em cần, và em quyết định sẽ tìm hiểu thêm người ấy. vì biết đâu đấy, tháng 7 này em sẽ lấy chồng
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cả trong mơ anh cũng làm em đau. Đêm nằm mơ ngủ, thấy anh, thấy những hiện thực mà nếu mình rẽ ngang thì mình sẽ gặp phải. Dù biết, dù đã từng nghĩ đến những tình huống đó, nhưng không ngờ rằng khi tỉnh dậy, mắt vẫn còn đong đầy nước trên mặt và mặn đắng trên môi. Uh thì mơ. Có lẽ do ban ngày mình suy nghĩ nhiều quá. Giận anh, mắng anh một trận vì tất cả những gì đã xảy ra, những lời hứa, những sự chờ đợi và sự không quyết đoán của anh. Giận thì giận, nhưng chẳng mong đợi gì nhiều vì anh đôi lúc vẫn thế. Vậy mà cuối tuần anh lại chạy lên nhà đi chơi với nó, dắt nó đi uống cafe, thế là lại hết giận hờn, lại tíu tít dắt anh đi dạo, dắt a đi thử xe.
    em: sao này cưới vợ rồi thì bớt tâm sự với em lại, không vợ nó chém cho
    anh: chuỵên gì ra chuyện đó chứ, em vẫn mãi là người hiểu anh nhất. ngoài em ra anh chẳng biết nói và chẳng nói được với ai cả.
    cuối cùng cho tất cả mọi chuyện, chúng ta là gì trong những lúc như thế này? em không bao giờ dám hỏi, anh không bao giờ thắc mắc, cứ thế, mình thoải mái trong khoảng không tự nhiên gượng gạo.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, tiệc chia tay lớp MBA. mau thật, mới đó mà đã 1năm rưỡi hơn. lúc mới bắt đầu thì cứ tự hỏi bao giờ mới xong được, giờ thì lại lưu luyến muốn kéo dài hơn nữa. Mọi người thật đáng yêu, thật hài hước, thật tài giỏi và đáng nể. em nó học được rất nhiều từ mọi người. Kết thúc khóa học, không chỉ đọng lại kiến thức, mà còn đọng lại mối quan hệ với mọi người, mở ra thật nhiều cơ hội mới cho tương lai. Giờ bắt đầu hành trình mới sau con đường thạc sĩ.
    Hôm t7 hư quá, ăn chơi tới bến với mọi người, giờ nghĩ lại mà thấy nhục ơi là nhục. cả một bầy con gái ăn chơi dã man, kỳ này mặt mũi đâu mà nhìn mọi người trong lớp nữa chứ hức hức hức
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Một mình thì không cô đơn, nhớ một người thì mới cô đơn. Đọc truyện và vô tình lướt qua đoạn văn của tác giả. Cảm giác lúc đó không có gì khác biệt, nhưng rồi giờ đây thì lại cảm thấy có thật là cô đơn khi nhớ về một người. Lại rung động, lại khẽ khàn có những cảm giác lạ trong tâm hồn.
    Anh, người chẳng rào đón, chẳng đón đưa, chẳng hoa mỹ, chỉ biết chọc cho em cười, càu nhàu khi em thức khuya, biện hộ cho những thói hư tật xấu của em,không chê bai mỗi khi nghe em than thở mập quá mà lại còn hùa vào bảo em còn nhon lắm, không bận tâm trước đây em như thế nào và em muốn ra sao. Uh thì em đang bị anh làm cho lung lay.
    Em muốn cho mình nghỉ ngơi, và em đã cho mình nghỉ ngơi cả năm nay mà không hề bận tâm hay có chút rung động nào với bất kỳ trai nào. Gặp gỡ các trai, em nói cười, chuyện trò và nhận ra rằng họ thật mờ nhạt, thật thất vọng. anh xuất hiện trước em cũng thật bình thường như các trai khác và em cũng không bận tâm gì về anh. nhưng rồi càng ngày em càng bị cuốn hút về phía anh. Em đang mắng mình hằng ngày rằng phải nghỉ ngơi, rằng không được bận tâm vì phải thư giãn đầu óc kìa.thế mà giờ đây đó là việc khó làm được nhất thì phải.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    công việc tốt, được promote, được double lương, được target lên làm AM, được hứa hẹn sẽ gửi đi training, sẽ lại trở lại singapore trong một thời gian dài, được giao thêm project, giao thêm nhiều việc, được sếp tin tưởng trao đổi mọi chuyện và được góp ý trong mọi chuyện trước khi sếp ra bất kỳ quyết định nào.mọi thứ thay đổi quá nhanh trong 1 tuần để có thể kịp cảm nhận hết mọi thứ trong tay nó đang có. còn có thể nào tốt hơn nữa không? có lẽ là không. vị trí bây giờ quá hoàn hảo để có thể phàn nàn hơn điều j nữa. ah có, được thêm staff mới cho team.tương lai lờ mờ được định hình sau suốt một thời gian dài mong mỏi chờ đợi và phấn đấu. uh thì rồi nó sẽ làm tốt và càng tốt hơn nữa. cho xứng đáng với điều mà sếp mong đợi.
    tiền, nó có đủ tiền để lên kế hoạch về một căn nhà nhỏ của riêng nó. còn lên kế hoạch lâu dài về chuyến đi sang us, còn những chuyến đi khắp đất nước sau khi hoàn tất khoá học.bỗng thấy trống vắng khi đạt được đến mức này. chẳng có ai để có thể san sẻ. trống trải đến đáng sợ.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Và em lại yêu, lại bắt đầu học cách đặt niềm tin vào tương lai mà không run rẩy, không ngần ngại dựng lên các hàng rào ngăn cách.
    Và em mơ về một gia đình, một mái ấm tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc với anh kề bên
    Liệu có khó khăn nào đang chờ mình phía trước không anh?
    Có chông gai nào mà mình lại sờn vai nhụt chí và lại buông tay không?
    Em mong là không anh nhỉ.
    Lại thèm đi chơi, thèm được tự do mà không phải bận tâm suy nghĩ lo lắng về cuộc sống.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ngồi lẩm nhẩm tính, bỗng chợt nhớ ra lâu rồi mình chưa vào rạp xem phim.không phải là đi cùng bạn bè mà là đi cùng người yêu. quên mất cái cảm giác nắm tay một người đi thong dong trên đường, ngồi vô tư lự hỏi những câu ngớ ngẩn không đầu không đuôi, quên mất vòng tay ôm một người ra sao.ờh mà có nhằm nhò gì, rồi sẽ có, rồi sẽ có, yên tâm nhé tình yêu ơi.
    nt hỏi gấu, anh có yêu em không
    gấu hỏi: anh nói có, em tin a không
    ..........tin, em tin
    gấu:thế thì đừng hỏi nữa.hạnh phúc là biết đón nhận.
    vậy ra yêu một người thật là đơn giản vậy mà mất cả một thời gian dài chỉ để nhận ra điều đó.
    gấu bảo: ai không có quá khứ mà nặng lòng làm chi hả em.hãy để cho nó ngủ yên
    Yêu gấu vì nhận ra rằng mình cần gấu.không phải cần một bờ vai, cần một nụ cười, một cái nắm tay hay cần một người đưa về nhà sau mỗi tối, mà là vì cần một người biết làm mình cười, cần gấu như một thói quen như con người cần hơi thở, cần gấu vì đã quen lúc nào cũng có cảm giác gấu luôn bên cạnh và cần gấu để san sẻ mọi buồn vui hay nỗi khổ và cần em bảo vệ đúng nghĩa gấu .
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    - buồn quá gấu
    gấu: sao lại buồn
    - bọn bạn em lấy chồng hết rồi
    gấu: vậy thì lấy anh nè
    - nè gấu, a có đồng ý lấy chuột làm chồng không?
    5 phút sau: gấu: chồng ơi, tối nay chồng ra quán cóc nhậu với vợ nhá, phải qua đón vợ thì vợ mới chịu
    - ặc ặc ặc
    sáng:
    - vợ sáng nay đi làm có bị trễ không, nhớ mang găng tay và khẩu trang để che nắng nhé không là bị đen áh
    gấu: trời....!!!!
    hé hé, cho mà chừa, ai bảo dám trả treo chuột nhà này
    ---
    đang nằm xem film, gấu nt :em xuống t7 hay cn?
    -không, t2 e mới xuống
    gấu: uh thôi đi với mẹ đi, không tranh giành em với mẹ đâu, càng xuống trễ anh càng được tự do
    - lại đi quán cóc hả
    gấu: uh đi cho đứa nào đó ghen tị
    - thế có cần dắt gái đẹp cho không
    gấu: gái đẹp là của người ta
    - thế dắt trai đẹp theo nhá
    gấu: uh được đó
    - giời ah, người yêu tui là gay
    gấu: muộn rồi cưng
    ---
    - này, về nhà em làm rể nhá
    gấu: uh cũng được chứ sao.để anh xách thùng bia lên tỏ tình
    - em không biết nhậu, định tỏ tình với ba em ah
    gấu: nhậu với ai cũng được, miễn được cưới vợ
    - này, cưới vợ hay cưới bạn nhậu
    gấu: cưới cả 2, double profit ấy chứ
    - thế thì tiêu a rồi, vợ của ba em ghen kinh khiếp
    gấu: thôi tiêu a rồi, thì ra chuột cưới a về để bán cho ba huhuuu
    --
    gấu: hết bệnh chưa
    - chưa anh ah, vẫn còn sốt và mới vừa liverphun hết bữa chiều
    gấu: khổ thân,mà chết chưa mới ngồi quán cóc có vài hôm mà đã có em bé rồi ah
    - có cho mà ham
    gấu: con của gấu và chuột sẽ là mèo
    - nhầm to rồi a yêu, nó sẽ là gấu mèo với cặp mắt đen thui vì thức khuya
    gấu: kệ, cũng chịu luôn,lỡ rồi
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tối cuối tuần, đang nằm nghe nhạc đọc sách thì gấu nt:
    gấu: xin lỗi, nãy giờ anh đi ăn với ông anh nên quên nt cho em
    - sao lại phải xin lỗi, anh đi chơi đi, cuối tuần mà
    gấu: chính vì cuối tuần nên mới sợ em buồn vì 1 mình đó.
    cảm thấy hạnh phúc,xưa giờ chưa được quan tâm và được yêu như vậy. cứ yêu em nhẹ nhàng và từng chút một như thế anh nhé.
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Và em lại học lại cách nhớ mong một người là như thế nào, cách ghen tuông đến nghẹt thở là như thế nào mặc dù biết anh là người cần mẫn và nghiêm túc mà sao đôi lúc em lại chua ngoa và ghen tuông như một con mụ phường chèo đanh đá.
    gặp gỡ anh là cả một sự tình cờ, nói chuyện với anh như một thói quen và yêu anh như một điều tất yếu khi anh vô tình đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của em. nó giản dị như việc ta hít vào và thở ra, nhưng nếu không có thì không sống được. cũng giống như việc em đã quen với việc có anh bên mình, chia sẽ tâm sự với anh về mọi chuyện, nói với anh những việc không đầu không đuôi, không lý do và không vì chuyện gì cả.hay như những lúc em vô lý cùng cực nhưng anh vẫn hiểu, vẫn nịnh nọt dỗ ngọt bằng cách chân thành nhưng sâu sắc.và em yêu anh vì những điều đó, em lại đi tán tỉnh anh và tự mình bắt đầu mối quan hệ. có trơ trẽn quá không nhỉ khi một đứa con gái lại tự mình đi hỏi chàng trai của cô ấy rằng anh có yêu em không nhưng chẳng sao nhỉ, vì anh bảo chuột là duy nhất, nên nếu không vậy thì không phải chuột còn j
    mấy hôm nay anh bận tối tăm mặt mày.đầu tháng việc nhiều, lại bị dí target nên không có cả thời gian nhắn tin chat chit hay la cà quán xá với em.thế là phải chịu trận cơn thịnh nộ lãng xẹt của em.tội thế.mà nhiều lúc em bỗng dưng dở hơi thế í chứ, mới có 2 ngày không gặp anh, bảo là anh hờ hững thì cũng không đúng vì anh vẫn quan tâm, vẫn nt cho em chỉ là không hài hước và tán gẫu với em nhiều thôi, thế mà em vẫn dở hơi được.em buồn vì bị bỏ rơi này, buồn vì không được gặp người yêu này, thế là em đem nỗi buồn í trút giận vào mình, chui vào cái vỏ ốc cố hữu.thế mà có người lại cuống quýt, rối rít xin lỗi rồi chạy lại nhà chở em đi nghêu ngao dạo phố và chọc cho em cười.em hư quá nhỉ.nhưng em lại hạnh phúc, hạnh phúc vì anh lại hiểu em và biết cách chạm đến trái tim em đơn giản đến như thế. hôm nào sẽ dắt anh về nhà gặp bố mẹ nhá.... và em sẽ cho mẹ chích điện anh này, lăn tay lấy dấu này, lúc đó thì anh chạy đàng trời anh yêu ạh

Chia sẻ trang này