1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nghe berveley craven hát i miss you. nếu là mình của năm ngoái thì có lẽ sẽ khóc mất. and i want you back, for always, with me......... and i need you here, in my life, always....giờ thì có thể cảm nhận sự bình yên trong chờ đợi một tình yêu, niềm tin vào hạnh phúc.
    cuối tuần đi uống cafe với anh.ngồi nói chuyện với anh, chọc quê anh về con bé người yêu 16t anh từng quen, tạnh mưa, a rủ rê đi chơi bowling với anh nhưng không có line trống, thế là lại đổi qua chơi games.thật lạ, em nhớ những ngày ở sing, những tối đi chơi bowling nhiều đến mức không đi nỗi nữa, chơi bắn súng đến khụy chân vì mỏi, chơi banh bàn đến đau cả lưng. hôm nay cũng thế, mình lại chơi banh bàn, chơi đua xe, chơi bắn máy bay như trẻ con và chơi gắp thú.anh càu nhàu vì người yêu nt kiểm tra xem về nhà chưa.đó là điểm duy nhất em không vừa ý với anh.dù có yêu hay không, nhưng một khi đã quyết định với cuộc sống của mình thì phải có trách nhiệm với nó, còn nếu không thì hãy dứt khóat cho cả 2 thanh thản trong lòng. nhưng thôi, đó là cuộc sống của anh, em không can thiệp hay ý kiến gì nữa. dù sao thì em đã có một buổi tối thoải mái.nghĩ thật lạ, quay lại 1 năm trước đây thì có lẽ tối về nhà em sẽ lại khóc, nhưng nay thì lại không.lòng em không một chút gợn.gấu nt, chia tay với anh và chạy qua đón gấu đi dạo.kể cho gấu nghe chuyện em đi cafe và đi với anh, gấu bảo gấu chẳng ghen gì cả.gấu bảo gấu tin em, và vì gấu yêu em của hiện tại chứ không phải em của thì quá khứ. cảm ơn gấu vì đã tin em.đi dạo với gấu, nghe gấu nghêu ngao hát và kể cho gấu nghe về chuyện nhà, nghe gấu kể chuyện văn phòng. Cuộc sống thật đẹp và bình yên.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Gấu ngu ngơ hỏi...nhà chung cư 10tr/m2 có mắc không em.ngồi cười rung người với tên gấu nhà mình. xưa giờ chỉ biết mải miết làm việc, xài đồ hiệu, đi du lịch, chả biết hay có khái niệm gì về tiết kiệm, giờ thì lại cặm cụi đi đóng các thẻ tín dụng, dẹp không xài hàng hiệu, tiết kiệm tiền và dò la giá cả nhà đất để bắt đầu kế hoạch dài hơi của gấu. lúc mới quen,nhìn tên gấu, tự nhủ lòng mình phải chỉnh đốn tên này vất vả đây, thế mà chưa đầy 1 tháng, chưa kịp nói gì thì gấu đã tự điều chỉnh cuộc sống 1 cách không ngờ. hí hí, sao mà yêu thế.
    Dường như niềm hạnh phúc không phải là thay đổi người mình yêu để hợp với mình, mà là cả 2 tự điều chỉnh lẫn nhau đề hoà hợp với nhau.Mình thích la cà quán xá, đi với bạn bè, gấu ủng hộ mà không hề ghen tuông là mình đi với trai nào hay đi với ai.gấu chỉ hỏi cho biết, mà cần gì ghen nhỉ, vì đi với ai, đi chổ nào mình cũng đều tự động nói cho gấu biết.nhưng bù lại, mình biết ở nhà, biết kiên nhẫn chờ đợi gấu, biết cách mở lòng mình ra và biết cách đón nhận tình cảm.
    Liệu mình sẽ yêu nhau trong bao lâu hở gấu?? Em hạnh phúc vì cuối cùng, sau những mỏi mệt trong cuộc sống, tưởng chừng như em sẽ không yêu ai nữa, thì em lại gặp anh, lại yêu anh và học cách được một người yêu thương, chăm sóc thì sẽ hạnh phúc như thế nào...
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao khi đi với anh, em lại ngoan như một con mèo.Lần đầu tiên đi chơi với tư cách người yêu, em đã ngại ngùng không dám ôm anh, vào quán cafe ngồi tán dóc, em bối rối và nếu anh không dịu dàng đập đập tay xuống ghế bảo ngồi với anh, thì có lẽ em cũng sẽ chọn ghế đối diện với anh.tại sao lại thế nhỉ.
    Người đàn ông có thể hôn một cô gái, ******** với cô nồng nhiệt như người tình hạnh phúc nhất nhưng lại ngại nắm tay chốn đông người. Còn anh?
    Cái nắm tay đầu tiên của em và anh thật hài hước. Khi anh đưa tay ra, em chẳng thể hiểu ý của anh là gì, vì em vẫn tưởng anh đang đùa. Em hết nhìn bàn tay anh, xong lại quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay, rồi lại nhìn anh. Anh ngượng ngùng không nói, quay mặt đi hờn dỗi, thế là em hiểu ý anh. Bàn tay anh to, ngón tay tròn trịa thon dài nhưng mềm mại, vững chãi. Anh không phải là người yêu đầu tiên của em, cũng như em không phải là người đầu tiên của anh, vậy mà khi nắm tay anh, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Cũng run rẩy, cũng ngượng ngùng và hạnh phúc.
    Có lẽ em không yêu anh nhiều như anh yêu em, nhưng chắc chắn một điều rằng em hạnh phúc khi đi bên anh và yên tâm khi nghĩ về một tương lai nào đó với anh. Em thích cái cách anh kêu chuột chít, yêu cái hối hả bận rộn của anh nhưng vẫn ráng tranh thủ chạy sang chở em đi ăn tối rồi lại lao đi, yêu cả việc anh dẹp bỏ thói quen đi ngủ sớm để có thể dành thêm thời gian chở em đi dạo phố hay khi anh hờn dỗi bảo không yêu anh hay sao mà không thèm gặp anh và đi với anh, hay những khi anh tỉ mẩn ngồi bẻ càng ghẹ và bẻ sò huyết cho em ăn, yêu cả khi anh bảo"ăn mặn nhiều vô rồi mốt a phải cưới vợ lần 2 vì vợ cả bệnh tật rề rề" và yêu anh nhiều hơn khi mỗi ngày anh đều xem như lần cuối được gặp em, quyết luyến không rời.
    Em vốn không tin vào duyên số, nhưng gặp anh, yêu anh chỉ trong một thời gian ngắn nhưng anh lại đem cho em nhiều cung bật cảm xúc làm em bối rối, không biết phải nên làm gì, và nên bắt đầu như thế nào.
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    gấu hỏi mình và anh tuần nào cũng gặp nhau hả.mình ngơ ngác, té ra tên gấu nhà mình nay cũng ghen tuông.. đã bảo là lần trước gặp nhau vì công việc, lần này vì sinh nhật anh nên đi uống cafe để tặng anh quà. gấu không ghen, cũng không giận hay khó chịu về việc mình gặp anh, nhưng làm mình cảm thấy nhột.haiz.thật là phức tạp.không yêu nhau nữa thì vẫn là bạn, có thể mối quan hệ của mình và anh có hơi sâu sắc hơn tình bạn một chút, nhưng vẫn sẽ mãi chỉ là vậy và mình hiểu hơn bao giờ hết. nhưng dù sao, mình cũng sẽ phải điều chỉnh lại cuộc sống, hạn chế hơn và biết suy nghĩ hơn nữa.đúng là đồ gấu mập
    đi ăn ốc, vào quán kêu dĩa ốc len, đĩa ốc dừa, đĩa càng ghẹ, đĩa ốc mỡ, hai đứa cắm cúi lỉa ốc một hồi lại hết veo, lại kêu, lại tỉa ốc.2 tuần không ăn ốc, ăn lại bỗng dưng thấy ngon kinh khủng. may mà đến lúc kêu thêm càng ghẹ thì quán hết càng ghẹ, nhìn lại 2 đứa tiêu diệt được 6 đĩa ốc và càng ghẹ mà vẫn còn thòm thèm.nghe mùi sầu riêng thoang thoảng, 2 đứa ngó ngang kiếm coi ai bán sầu riêng.may mà không thấy, nếu không dám cũng làm thêm trái nữa. gấu bảo sao nay hai đứa ăn khỏe dữ, sau này cưới nhau về lấy gì ăn.ai thèm cưới gấu mập đâu mà ham
    Thèm được đi Đà Lạt, thèm được hưởng cái lạnh se sắt, mùi hương ngai ngái của cỏ cây, mùi hương rất riêng của đà lạt, thèm nghe tiếng vi vu đồi thông những chiều lộng gió, thèm cái cô đơn buốt giá vào trong lòng. Gấu bảo sau này cưới lên đà lạt chụp hình cưới nhé, hay nhỉ, đã ai ngỏ lời hỏi cưới tui chưa mà cứ ngồi dệt mộng. Ít ra là không phải trong năm nay gấu nhỉ . Cơ mà gấu tuổi thân, mình tuổi tí, hợp nhau lắm í, nếu năm sau cưới nhau, năm tới nữa thêm 1 con bé tuổi thìn miệng mồm khua khoắn giống gấu nữa thì chắc nhà mình nứt đố đổ vách gấu nhỉ
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thành thật khai báo với nhà về việc mình quen gấu. nhà ồn ào như mở hội.bố hỏi sao không dắt nó về nhà chơi, sao không nói sớm, thôi cưới luôn đi, mà không, cuối năm nay cưới luôn đi Lần đầu tiên thấy bố mẹ vui thế. mẹ hỏi thế ra không quen vũ ah.xém tí nữa ngất xỉu.té ra mẹ thấy 2 đứa hay đi chơi, hay xem film, hay gặp nhau nên cứ tưởng đang tìm hiểu nhau.haiz.cũng may mẹ không quơ hết cái đám bạn bè thân sơ của mình ra để suy diễn lung tung. Làm cứ hồi hộp mãi, không biết bố mẹ sẽ phản ứng ra sao khi hay tin mình đang tìm hiểu một ai đó.có lẽ vẫn còn ám ảnh từ khi lần cuối cùng mình giới thiệu anh cho gia đình. cuộc sống vẫn trôi đi dù muốn hay không. Khi xưa cứ ngỡ sẽ sống chết vì tình yêu đầu đời, rồi lại quyết sống chết để yêu anh, nhưng rồi vẫn sống mãi đến bây giờ sau hai lần thất bại, và vẫn có thể hồn nhiên đón nhận tình yêu và sự quan tâm của gấu, và yêu gấu. Mỗi vết thương, mỗi kỹ niệm dù đau đớn hay hạnh phúc làm con người ta lớn lên, chín chắn hơn và biết suy nghĩ hơn.
    Còn nguyên đoạn đường dài trước mắt phải đi, dù chưa biết chuyện của mình và gấu sẽ đi đến đâu, liệu có một hạnh phúc ngọt ngào sau tất cả hay không vẫn là dấu chấm hỏi lửng lơ, nhưng vẫn mơ mộng về một ngôi nhà hạnh phúc.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Gấu nt, bảo đang đi lựa giỏ đi làm cho em. Bỗng dưng cảm động thế không biết. Xưa giờ chưa được ai quan tâm đến thế cả, giờ bỗng dưng có người quan tâm nên cảm động không thể tả. Gấu hỏi nếu gia đình em không chịu anh, cũng như ngày xưa không chịu ex của em thì sao. Chẳng biết tính sao cả. Không còn cái tuổi sống phụ thuộc vào gia đình để phải làm theo tất cả những gì gia đình muốn, nhưng cũng chưa đủ mạnh mẽ để vứt bỏ tất cả chỉ để đi theo hạnh phúc cá nhân. Con người vốn tham lam, không chịu buông cái nào ra cả. Em cũng là một trong những số đó. Gấu bảo con cái có nghĩa vụ phải thương yêu cha mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa phải làm tất cả mọi điều và hi sinh mọi thứ để vừa lòng cha mẹ. Thật sự em sợ phải quay lại những tháng ngày cô đơn và chênh vênh trước đây. Em tin mình có thể thuyết phục được ba mẹ trong trường hợp ba mẹ không chấp nhận hai đứa mình mà phải không gấu. Với lại cũng đã nói gì với nhà đâu nào. gấu khéo lo
    mọi người hỏi sao gấu có thể chinh phục em nhanh thế, e cũng chẳng hiểu tại sao. có khi là duyên số gấu nhỉ.học chung với nhau 2 năm, chẳng đứa nào ngó ngàng gì đến nhau, kết thúc khóa học tự dưng lại quấn lấy nhau, khéo bà con lại bảo mình hâm nhỉ. Dưng mà càng ngày càng thấy yêu anh, yêu cái cách anh quan tâm và chăm chút cho em từng ly từng tí.Sao yêu anh nhiều đến thế nhỉ.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mệt, stress với công việc và thesis. mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, mệt kinh khủng.Lắm khi nghĩ nghĩ hay dời thesis lại tới sang năm, mà lại thôi cứ cố.Bạn bè cũng động viên, thế là lại hì hụi viết.Của đáng tội, nước tới chân mới nhảy nên làm sao mà dám than thở với ai.
    Nhớ gấu béo, muốn được đi lung tung đà lạt với gấu béo, đi ngắm hoa, ngồi uống cafe, rút vào lòng béo mà nhấm nháp cái lạnh của không khí.Noel này béo bảo sẽ dắt về nhà chơi với gia đình. Thế ra đã sắp đưa một chân vào lọ rồi ưh.:-ssBéo bảo noel này ghé nhà xong hai đứa lên đà lạt chơi.hớn không thể tả. mà nó quyết định rồi, năm nay với năm sau chỉ dành thời gian để ăn chơi thôi, không làm thêm gì nữa, không kiếm tiền nữa, chỉ chơi và giải trí, tút tát lại cái nhan sắc còm cõi hư hao thôi. Lại hớn.[r23)]
    Béo bảo năm sau béo sẽ lên quê em làm việc, tạm biệt sì gòn. đời em nó lại lên hương.thật ra thì em nó từ ngày có béo thì thích ở hẳn ở sì gòn, nhưng thôi cứ e lệ khép nép làm gái ngoan bảo phải thương nhớ nhà.thật ra thì mẹ bảo thích ở đâu thì ở, miễn hạnh phúc là được, nhưng mà thôi em ứ nói, cho béo ngoan ngoãn vâng lời cái đã béo nhé.>:D:D:D<
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới của anh, chần chừ nữa muốn đi nữa không muốn đi. Phần vì ngại phải gặp gia đình anh, phần vì ngại phải gặp lại bạn bè. Gấu béo bảo gấu béo sẽ đi chung nếu em ngại, đã thế còn động viên, an ủi, đã thế còn dắt đi cắt tóc, kiên nhẫn ngồi chờ em làm đẹp, làm cho em rực rỡ. Chắc trên đời chỉ có gấu mới làm thế gấu nhỉ. Vào đám cưới, anh nhìn em ngạc nhiên, vì chắc chưa bao giờ thấy em chơi cái đầu "không thể ngắn hơn được nữa" tay dung dăng dắt gấu đi vào. Em vẫn ngại khi phải đối diện với anh, nhưng vốn dĩ nó vẫn phải thế mà phải không. em cũng không chào những người bạn thân của anh, vì họ ngày xưa đã làm em tổn thương nên giờ em không muốn gặp lại nữa. Mọi người trong lớp ngạc nhiên vô cùng khi thấy em và gấu công khai mối quan hệ. Gấu bảo tui yêu thì kệ tui, mắc gì thắc mắc hay tò mò [r23)]đấy, máu ba gai lại nỗi lên.
    Cảm ơn gấu vì sự quan tâm, vì sự động viên và chia sẽ, và cảm ơn vì cái nắm tay nhè nhẹ dưới gầm bàn như ngầm động viên em phải mạnh mẽ lên. Mà thật ra thì không cần gấu động viên thì em cũng đã mạnh mẽ. Nhiều chuyện đã xãy ra, khi càng hiểu hơn thì ít nhiều trong em nỗi thất vọng về anh cũng tăng lên, nhưng thôi, dù sao cũng là cuộc sống của anh. Em thấy mình may mắn khi yêu gấu, dường như càng yêu hơn mỗi ngày.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau chí chóe với gấu béo vì cái lý do mà suy nghĩ lại thì vô cùng cực kỳ nhảm nhí. Đi gặm cánh gà với cù lẵng và tên mập, béo nt rủ tối đi dạo với béo, thế là rủ béo đi gặm cánh gà chung với 3 tên. béo bảo không đi. thế là giận dỗi, nt cãi nhau chí chóe và kết cục là không thèm đi với cù lẵng và tên mập nữa mà bỏ về nhà nằm. béo chạy qua gửi bánh trung thu cho bố mẹ, chỉ biết xuống nhận quà rồi lại dỗi hờn lên nhà, không thèm nói với nhau nữa lời. Hôm qua lại tiếp tục cái sự giận dỗi í dù 15' lại check cái đt xem béo có nt gì không. Cái tên ba gai í thế mà cũng lỳ, mãi tới trưa mới nt chọc ghẹo thăm dò xem còn giận dỗi hay không.
    Nhớ gấu béo kinh khủng, nhưng mà không thèm gặp đâu. Bao giờ xuôi xị hết ba cái gai trên mình rồi hẵng gặp, giờ mà gặp thì chắc lại bay vào cấu xé nhau ra.
    Tên gấu béo í mồm mép tép nhảy, biết giận dỗi nên cứ vợ ơi vợ ah, một điều vợ, hai điều cũng vợ, bình thường thì cứ thằng người iu, vợ thằng bạn...[r23)] kiếp trước tui có nợ gì tên béo này không mà sao kiếp này tui đến là khổ với hắn [:D][:D]
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Quá =))

Chia sẻ trang này