1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    wow....Dành hết buổi trưa đọc nhật ký của pạn....Thấy fần tính cách có phần tương đồng với mình. Mạnh mẽ, cá tính, độc lập nhưng nội tâm dữ dội. Chúc pạn và Gấu có một kết thúc đẹp, nhớ update liên tục nha. Mình thix cách bạn tả về nội tâm của mình. Thanks !!!>:D<
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Hi hi thanks bạn. nội tâm dữ dội hay không thì cũng chưa hẳn, có người dữ dội nhưng không bộc lộ ra ngoài, có người thì nói sạch sẽ suy nghĩ của mình ra nên chưa hẳn nói ra đã là dữ dội [:D]@}
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Xe gấu hư, hai đứa rong chơi rồi đưa gấu về. Một mình chạy lang thang trên đường, trời mưa lất phất và nhớ gấu. Gấu nt xin lỗi, bảo yêu anh em khổ. Nghĩ cũng ngộ. trong tình yêu, sao lại phải phân ra con trai phải có trách nhiệm thế này, thế kia với người yêu và người con gái chỉ việc đón nhận tình cảm đó nhỉ. Tại sao phải là gấu một mình lầm lũi đi về sau mỗi tối hẹn hò bên nhau vui vẻ, sao một mình gấu phải là người gác đt sau mình sau khi nấu cháo với mình mỗi chiều? Đi về một mình chưa hẳn đã cô đơn. Cô đơn là khi đi về một mình mà trong tim không một bóng hình, không một niềm tin, không có niềm hi vọng. Khi yêu em không màu mè, không đòi hỏi phải thế này thế kia nên nếu em phải là người đưa anh về nhà rồi em lại chạy về nhà em thì đó cũng là niềm vui.
    có đi về mới cảm nhận được cái lạnh ngoài da nhưng trong tim ấm nồng một bóng hình
    có đi về mới thấy đường xa và nỗi buồn chia xa mà gấu phải đối diện mỗi tối sau khi đưa em về
    Yêu gấu hơn khi gấu tỉ mẫn ngồi siết lại dây mũ bảo hiểm, thêm yêu khi gấu mang theo áo khoác và khẩu trang chở em đi ăn trưa cho khỏi nắng, khi gấu ngồi tỉ mẩn cuốn bánh tráng cho em ăn. Lắm lúc gấu chăm em như chăm đứa bé, từng li từng tí, lắm lúc lại dò xét như bà dì khó tính với đứa cháu hư hỏng rồi lại mắng em hư. Lúc ấy ghét gấu kinh khủng, ghét cả lúc gấu bảo em to mồm, bảo em hung dữ nhưng vẫn nhăn nhở chọc em cười để em không giận.
    Gấu bảo chưa bao giờ gấu có cảm giác như thế này
    Con bạn bảo chắc gấu sắp chết vì yêu em rồi.
    còn em, em cảm ơn cuộc sống vì có gấu,cảm ơn điều cầu nguyện đã trở thành hiện thực khi có gấu bên cạnh, gấu nhỉ.
    đôi lúc chạnh lòng nghĩ về những nỗi đau ngày xưa, những lúc cô đơn ngày xưa. Gấu lại dịu dàng bảo để nó ngủ yên đi, phải biết sống vì tương lai, ai mà không có quá khứ, để mình gấu trong trắng là được rồi, em thế nào gấu chẳng quan tâm. Khiếp, toàn vác cái mác gấu trong trắng mà hù dọa [r23)]
    Nhưng mà gấu chẳng biết dịu dàng với em
    Gấu giành ăn với em
    Gấu chẳng chịu chiều em, toàn tranh nhau với em hoặc gân cổ lên quyết cãi cho bằng được.
    Nhưng làm sao mà hoàn hảo được phải không gấu. Anh của ngày xưa chẳng phải luôn chiều em trong mọi thứ, luôn nhịn cho em thắng, luôn nghe lời em, chính vì thế mà em trở nên hư hỏng, trở nên quá quắc trong đôi lúc. Dù rằng em đã học được lỗi của mình, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, và đôi khi phải học chấp nhận sự không hoàn hảo, và gấu già là một trong những sự không hoàn hảo mà em phải học. :x
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế ra chê anh không hoàn hảo à
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình âất thích cách bạn hành văn liên tục và nhớ update thông tin nha
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đúng, nếu xét theo tiêu chuẩn người yêu thì gấu lẽ ra phải chăm sóc người mình yêu từng li từng tí, phải biết nhường nhịn khi e bướng bỉnh, đợi e nguôi giận rồi ôn tồn phân tích đúng sai, nt hỏi han xem sức khỏe của e thế nào, e thích ăn cái gì nhất. Nhưng nếu nhìn theo khía cạnh khác, khi gấu kiên quyết giữ vững lập trường, cãi nhau chí chóe nhưng rồi lại tò te đi sau làm trò hề để e nguôi giận, khi gấu nghiêm khắc bắt e phải giữ ấm, phải uống thuốc đều đặn thì vẫn tốt hơn.
    Thật ra cái không hoàn hảo là nam châm trái chiều cuốn hút. Có thể lúc nào đó, trái gió trở trời, mây đen vầng vũ thì nó là điểm trừ, nhưng trong giai đoạn ngày nắng gió hiu hiu có đám mây màu hồng thì nó là dấu cộng bạn ah [r32)]
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế gấu yêu ai bởi nhẽ tá túc gì đó trong ta>:D<
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi nhà sách mà kiếm không ra cuốn sách cần tìm, lại lủi thủi đi về. Trời ầm ầm chuyển mưa, chợt nhớ là hôm qua đi làm về cũng mắc mưa, hôm nay quên không bỏ cái áo mưa khác vào xe. Thôi đành vậy, tắm mưa một hôm.
    Bên đường là gái đang bặm môi dắt xe phóng đi hòng kịp thoát cơn mưa sắp tới. Gái sẽ đẹp hơn nếu cái áo vest kiểu của gái không phải là loại áo tay phồng xếp ly đang thịnh hành nhưng vạt quá dài so với tỉ lệ thân hình hơi ngắn của gái cộng thêm hai cái logo gắn hai bên áo như hai con mắt xếch liếc nhìn người ta. Váy đỏ ấn tượng rất hợp với màu đen của áo và tất chân nhưng phải chi váy ngắn hơn xíu và gái đi tất chân mỏng chứ không phải loại dày cui như quần legging. Thời trang biểu thị gu thẩm mỹ. mới, cũ, hợp mốt hay không vẫn không quan trọng bằng phù hợp với hình thể, mà gái thì cứ như vận động viên đang cố quá sức mình.
    Kể ra cũng may khi tên gấu đanh đá chưa bao giờ chê bai em nó về khỏan ăn mặc như một thằng. Thằng bạn thân đi đâu cũng tự hào giới thiệu, đây, thằng bạn của tao đây. Mọi người cứ trố mắt ra. Chưa kể nó cười sằng sặc khi lần đầu tiên thấy em mặc váy công sở đi làm. Tên gấu béo cũng thế, trố mắt nhìn khi em vô tình mặc áo hơi rộng rãi da thịt một tẹo, và hỏi sao nay em mặc đẹp vậy. hay khi mân mê đầu tóc, bảo sao con gái mà tóc em còn ít hơn tóc anh, sao tóc em mềm thế, sao tóc em sợi mỏng thế, ôh hay, mẹ tôi sinh tôi ra thế nào thì biết thế ấy, thắc mắc làm chi. sau một đêm (chắc đêm í suy ngẫm dữ lắm) thì long trọng bảo em đi cắt đầu tomboy đi, anh dắt đi cắt nhe, cắt cho thành thằng người yêu của anh.Nài nỉ ỉ ôi, cuối cùng cũng dắt đi cắt. Con bé thợ bảo chị sướng nhỉ, có người yêu dẫn đi cắt tóc, chọn kiểu rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Khiếp, tên í chả tốt lành gì, âm mưu bắt cho giống con trai để tiện bề kua gái đây mà.
    cắt ngắn lên nhìn lạ phết, lâu lắm rồi không chơi cái đầu tóc tém ngắn tủn như thế.
    Dưng mà mọi người đều khen kiểu tóc hợp với khuôn mặt, mấy chị trong phòng còn hỏi cắt ở đâu để mấy chị đi cắt. Lại được dịp phổng mũi khoe gấu béo dắt em đi cắt í.[:D]
    Dầm nguyên cây mưa về nhà, lạnh run rẩy cả người. nt cho gấu béo, bảo chuột iu của a vừa mới rớt vô cái tủ lạnh, thiếu wasabi nữa là a được món sashimi chuột. gấu gọi dt, giọng thiểu não, bảo đúng t2 e phải xuống sì gòn gấp, nhớ vợ thằng bạn chịu hết nỗi rồi [r23)].đấy, ai bảo tuần rồi sân si, to mồm, bảo không thèm gặp nhau, ai cao giọng bảo chỉ muốn gặp nhau khi vui vẻ,chỉ muốn bên nhau toàn tiếng cười nên không thèm gặp tui. Tui về nhà ở với mẹ, không thèm ở dưới cho vừa lòng, giờ thì thiểu não, ngày nào cũng nt gào thét than buồn nhớ. cho mà chết nhé.[r32)][r32)][r24)]
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trời ơi sao lại cắt tóc kiểu tomboy :((
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn lang thang lên chùa cúng chị. Mộ bị cỏ mọc cao che khuất nên không dám vào, chỉ biết đi vòng quanh vãn cảnh chùa và thắp hương trong chùa. Mới đó mà đã nữa năm. Con người thật ngộ. nữa năm trước đi chùa rưng rưng nước mắt, lòng ngổn ngang, chỉ mong tìm được chút yên bình mà sao khó. Nữa năm sau, đi chùa thật nhẹ nhàng và bình yên. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn lời cầu xin đã thành sự thật.
    Gấu béo đạo chúa, là con chiên ngoan đạo và đã có thời đi tu. May mà nhận thức đúng đắn nên quyết định làm người thường chứ không đu dây điện [:D]
    Mình không tin vào phật pháp nhưng lại lo chuyện lễ nghĩa cúng bái ở nhà. Ba chưa bao giờ giao cho ai ngoài mình và cũng không bao giờ cúng nếu thiếu mình sắp xếp bàn thờ.
    Mẹ bảo đạo gì cũng không quan trọng, quan trọng là có hạnh phúc hay không.
    Con bạn bảo thế có theo đạo của béo không? Nó hớn hở được đi xem lễ ở nhà thờ còn hơn mình.
    Thằng bạn bảo cái thứ ba gai như bà thì chẳng có đạo nào nó chịu nỗi.
    Không có ý định theo đạo, xưa giờ không có khái niệm đi nhà thờ, nghe cha xứ giảng đạo.Thậm chí lắm lúc thấy dở người ẩm ương mới bỏ công ngồi hàng giờ nghe giảng đạo (cả đạo phật lẫn đạo chúa). Ui báng bổ, ôi tội lỗi.
    Đi chùa để nhớ về người đã khuất, để thắp nén hương như để thắp sáng con đường vĩnh hằng và ấm lòng những người đã xa nhưng ký ức còn mãi.
    Trời lại chuyển mưa, bó gối ngồi bên hiên chùa nhìn mây vầng vũ, gió mang hơi nước nằng nặng, ẩm ướt cuốn bụi mù. Cây cối oằn mình vì gió. Chùa vắng không một bóng người, chỉ có tiếng chuông, tiếng gõ mõ cho giờ tụng kinh chiều văng vẳng, thoát tục.Liệu ở phía bên kia, người ta có đang nghe tiếng chuông, có được thấy gió, có được ngửi mùi cỏ cây, mùi ngai ngái của hơi đất, người ta có thấy thế giới ồn ào phía ngoài và sự im lặng tịch mịch nơi đây?
    Khuya đang ngủ thì giật mình thức dậy vì nghe tiếng mở cửa phòng. cứ ngỡ mẹ lên xem con gái có đắp mền hay không nên bước ra mà chẳng thấy ai. trằn trọc đến sáng. một phần cũng vì giấc mơ.thấy quan tài mở sẵng, thấy bài vị nhưng không tên, thấy thầy chùa bày biện đồ và thấy mình đi vòng quanh và im lặng nhìn.thấy mình lạ lẫm và không hiểu lý do vì sao mình lại ở đó.
    Sáng ra mẹ bảo mệt quá, tối hôm qua mẹ nằm mơ thấy bị quỷ bắt đi, may mà thoát được.
    nghĩ lại dường như mỗi lần mình đi chùa thì y như rằng hôm đó có chuyện. Lần trước đi công tác cần thơ, sao lại trúng ngay ngày rằm nên ăn tối xong tạt ngang qua ngôi chùa đối diện. xui khiến sao lại xin cho nhà bình an, dù mình có thế nào thì mình cũng chịu.
    Đêm í nằm mơ thấy mình mất hai cái răng, miệng đầy máu. Hoảng hồn tỉnh dậy, kể cho bà chị cùng phòng nghe, bà í mặt xanh như tàu lá, hỏi đi chùa nữa không, mình tỉnh bơ bảo thôi, xin thì đã xin rồi, sự việc xảy ra cũng xảy ra rồi, đi chùa làm j.
    Về nhà nghe mẹ kể chuyện nhà mà lạnh toát mồ hôi. Nếu như hôm í không tự dưng cầu nguyện thế kia, thì có lẽ chuyện nhà đã khác.
    Đôi lúc tự hỏi, có hay không cái thế giới tâm linh ấy. Một đứa vốn không có chút gì tin tưởng vào phật pháp, vào thế giới thứ 3 nhưng lại toàn vướng vào cái gọi là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Dù có gì thì vẫn tin tình thương có thể hóa giải tất cả. Quan trọng là mình mà thôi.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thật tốt, may phước, Trời Phật

Chia sẻ trang này