1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachufig

    pikachufig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lấy lại được nick sau mấy năm, cho nhưng điều không tốt đẹp. Trong ta còn nhiều điều rối ren lắm, chẳng bao giờ hết được đâu. Có ai đó đã nói: Cuộc sống không có bình yên, tìm kiếm vô ích. Vậy thì tại sao, ta cứ mãi đi tìm?
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Gấu béo ngồi chụp hình tự sướng, xong quay qua mặt phụng phịu giận dỗi hỏi: nay a béo lắm hả :((. Má ơi tới hôm nay mới có đứa phát hiện ra là bị béo phì, thế mà xưa giờ vẫn bảo body chuẩn. Kinh thật. Dắt em í đi cân, leo lên cân em í trợn tròn mắt nhìn con số 87kg . Ôi béo quá béo quá, béo tròn trùng trục, béo nung núc, béo lăn quay.:)):))
    Bọn bạn trong lớp tò mò hỏi...hai đứa bay tới đâu rồi. béo ba gai bảo: tới đâu thì kệ người ta, tò mò chi vậy
    Mẹ hỏi bao giờ cho mẹ ăn bánh hỏi thịt quay, mẹ ngán bánh trung thu rồi
    Ặc ặc ặc.
    Gấu béo thì nay quay sang bài ca...hay mình có em bé trước đi em, sau này cưới nhau sau.
    Khiếp tên béo nhà mình.Giờ giống như nạn nhân, trên đe dưới búa. Bố thì suốt ngày thúc giục cuối năm lấy chồng rồi sang năm đi chơi cho thoải mái, gấu béo thì bảo cho anh 1 năm rồi mình hãy cưới, mẹ thì cưới lẹ đi rồi có con. Mình đứng giữa nữa cười nữa mếu. Sao hok ai hỏi tui có muốn lấy chồng chưa hay vẫn còn mê chơi. Muốn rảnh rang ăn chơi du lịch cho chán, đi cho hết đất nước, đi cho mòn dép sạch túi tiền năm nữa rồi năm tới lấy chồng, nhưng nhiều lúc muốn lấy luôn bây giờ cho khỏi phải gặp cái cảnh cuối tuần ngồi nấu cháo đt với gấu béo hay nghe em í khóc lóc ca cẩm nhớ vợ thằng bạn. haiz, thân phận gái chớm già thật là éo le.

    Sắp cuối tuần rồi, lại hớn.Đóng cửa nhà đi chơi với béo đây [r32)]
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường, mang tên là tình yêu, khi hờ hững tựa cằm lên vai gấu lang thang trên đường nghe gấu hát vu vơ một bài nhạc, trong cái lạnh se sắt của đà lạt, trong mùi không khí ẩm ướt, hăng hăng của cỏ cây và của đất trời. Hạnh phúc là khi gấu tự hào dắt đi gặp bạn bè, gặp họ hàng và giới thiệu vợ sắp cưới [r32)]. Là niềm vui khi ngồi nhấm nháp ốc dồn thịt với rượu hấp nóng mặc cho cái lạnh tê tái, tối đến gấu khoác vai đi nghêu ngao uống sữa như hai thằng bạn rồi về lại ks kỷ niệm ngày yêu nhau bằng chai vang. Là cảm giác được yêu thương khi tha hồ điệu đà cho gấu chụp hình, những nụ hôn chúc ngủ ngon và nụ hôn chào ngày mới hay khi gấu kiên nhẫn ngồi bóp chân cho hết bị chuột rút vì lạnh.
    Bao giờ thì ta thôi chia cách, bao giờ thì hai đứa thôi đi về hai con đường mỗi sớm tối.
    Giờ thì em tin vào cái gọi là duyên tiền định. Em tin vào cái gọi là số phận khi cuộc sống đã sắp xếp cho em được gặp gấu, được yêu thương, chăm sóc và được chăm lo cho gấu. Em tin một cách không nghi ngờ, yêu thương cho đi mà không hề đòi hỏi hay mong gấu sẽ trả lại. Em dẹp mọi cái gai trên mình, chỉ còn lại em, để cho gấu yêu thương và che chở mà không ngại ngùng, không nghĩ rằng liệu mình có bị tổn thương nữa không.
    Yêu nhau là khi hai người cùng mơ một giấc mơ, cùng chia sẽ với nhau những khó khăn cũng như những cái ngốc nghếch nhất mà không ngại ngùng. và hơn hết là được chính mình. Em có thể kể cho ngấu nghe những trò ngốc nghếch của em, cũng như gấu đỏ mặt khi kể em nghe những mối tình thơ dại của gấu.
    Yêu thật sự khi cả hai cùng chia sẽ khó khăn, cùng chia sẽ những hạnh phúc dù nhỏ nhặt, cùng nhớ nhau quay quắt ngay cả khi vẫn ngồi bên nhau.
    Những giọt nước mắt ngày xưa, những nỗi đau ngày xưa giờ em nhìn nó thật hờ hững. Giờ trên mắt, trên môi, trên nụ cười là niềm hạnh phúc không thể che dấu.
    Gấu bảo dù có chết cũng không thể mất em được.Đồ gấu ngốc, chưa gì đã lo sợ chuyện hão huyền mộng tưởng.
    Được gặp nhau, được yêu nhau vốn dĩ là điều may mắn nhất trên đời. Con người ta đến với nhau nhờ duyên số, nhưng ở bên nhau được hay không là do bản thân họ cùng xây dựng nên. Do vậy hai ta cùng phấn đấu nào.:x
    Cùng mơ về ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ [r32)][r32)]
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngồi uống cafe, quay sang bảo gấu:
    - Sau này nếu em cưới anh, anh sẽ phải đi làm kiếm tiền, chăm con, làm việc nhà, nấu cơm,dọn dẹp anh làm hết. Nếu anh cưới em, bọn mình thương lượng lại nhá !!!
    Gấu: đơ mặt ra, : vậy ra anh phải làm osin suốt đời ah
    Ôi sao mà gấu béo thông minh sáng láng thế nhỉ. [r23)]

    - Nếu sau này con mình nó có chiều cao của em và thân hình của anh thì sao nhỉ?
    Gấu: thì sẽ phải cho nó một căn nhà, BMW series X7 để nó cưới chồng. giống mẹ nó bây giờ áh [:D]
    - E đâu có giàu
    Gấu: bởi thế nên cô mới ế đến giờ, và nhờ vậy mà tui mới bị dụ [r24)]
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mù sương, bảng lãng cái lạnh như những ngày cuối năm giáp tết. mặt trời còn mải mê rong chơi nên lẩn khuất đâu đó trong mây mù, ngày lười biếng ngái ngủ trôi qua chầm chậm.mới đó mà tháng 10 đã sang.
    Bao lâu rồi mới có thời gian mà để ý và nhận thấy sự thay đổi của đât trời, của vạn vật, cỏ cây hoa lá.
    Yêu buổi sáng bình minh cao nguyên khi mặt trời lấp ló sau núi, ánh hừng đông không đủ xua tan đi cái giá lạnh của xứ ngàn thông, mặt trăng vẫn còn vành vạnh in trên nền trời và sương sớm vẫn còn đọng trên ngọn cỏn, nhành cây. Ngàn thông reo vi vu.Buổi sớm trong lành, thuần khiết. Đời người được bao lần chậm chạp nhìn cuộc sống mà ý thức rằng thời gian trôi đi rất mau. Con người ta già đi từng giây phút một, thì cố níu kéo làm gì, tận hưởng từng giây phút một có đáng quý hơn không.
    Giá mà có mưa
    Nhưng mưa xuống thì đường lầy lội,sình đất bắn tung tóe bay vèo cái gọi là mơ màng buổi sáng
    Phức tạp
    Nhớ gấu béo
    Đầu óc lộn tùng phèo với những lo toan cuộc sống. Tiền không là tất cả nhưng nó làm cho cuộc sống con người ta không trọn vẹn. uh thì phiên phiến thôi, chẳng bao giờ là đủ. Biết là vậy nhưng đôi khi vẫn đa đoan.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lời nói là những lưỡi dao vô tình dù người nói có vô tình hay cố ý. mà đã cứa thì cứa rất sâu, rất đau và nhức nhối.
    Xin lỗi gấu vì những lời em nói. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương.Day dứt mãi vì những lời em đã nói ban sáng với anh.
    Quá khứ như vết thương cũ mà đôi khi vô tình đụng vào nó lại nhói lên. Mà em thì lại vô cùng nhạy cảm với những gì thuộc về quá khứ, càng né tránh thì lại càng làm anh đau dù em muốn mình bên nhau thì chỉ có tiếng cười, niềm vui. Em không biết phải làm sao để bù đắp cho những tổn thương mà vô tình em đã gây ra cho anh.
    Sau hôm t7 uống cafe dầm mưa với gấu béo về thì bị sốt cả ngày. Cn thì cãi nhau với gấu, tối chẳng thể ngủ được. sáng nay nghẹt cứng mũi, ho lại khạc ra máu.sợ lắm luôn. muốn nt cho gấu mà chợt khựng lại vì nhớ rằng gấu bảo cần khoảng lặng để quên. uh thì e sẽ tự chăm sóc mình như muôn thuở, như khi chưa có gấu.
    Buồn.ăn năn.hối hận.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nhé anh,
    khi đôi ta không còn xa cách
    những hiểu lầm làm bùng lên ngọn lửa yêu thương
    những khó khăn làm nên tính cách
    cho em yêu anh hơn mỗi ngày.
    cố lên nào gấu béo, mình cùng nhau phấn đấu cho tương lai nào. Xốc lại nghị lực và đi tiếp nhé. Vì lời hứa sẽ yêu cho đến khi nào hết yêu nhau nữa.nghe có vẻ tầm phào nhỉ, vì ai biết khi nào thì hết yêu nhau.mà thật ra thì hết yêu nhau thì níu kéo làm gì, nên cứ yêu nhau nhé, giữ chặt tay nhau nhé, cho đến khi nào hết yêu nhau nữa thì thôi [:D] ngày xưa lúc khủng hoảng, e đã mong có người nắm tay mình thật chặt để cùng vượt qua khó khăn, và rồi đã có bàn tay đưa ra kéo em lên. nay cũng vậy, em chẳng nề hà gì khi đưa tay mình ra, chỉ mong gấu béo đủ tin tưởng vào em, đủ nghị lực để cùng nhau vượt qua khó khăn nào.
    Giận nhau có một ngày mà dài như thế kỷ, vì thiếu hẳn tiếng léo nhéo của gấu béo.đến mẹ cũng còn biết là 2 đứa giận nhau, lại hỏi e xin lỗi gấu béo chưa này.mẹ mắng e là bắt nạt gấu béo này.rồi bênh vực gấu béo này.đấy, cái bản chất mê trai nó di truyền đấy gấu béo ạh. sau này ra đường e mà có tíu tít ngắm giai đẹp, thì gấu béo nên nhớ là nó di truyền nhá.sau này về nhà mà mẹ lại thương con rể hơn con gái thì cũng đừng có vênh mặt lên mà tự hào, vì e sẽ vác đồ về nhà bố mẹ béo ở cho xem [r23)]
    lại thèm được lang thang cùng gấu béo, muốn được vẹo cho gấu béo tha hồ sáng tác ảnh [:P] nhưng thực tại đập vào trước mắt cho tỉnh lại cái thói mơ mộng viển vông, lại hì hụi cày bừa tích cực nào.
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Dắt cả team đi ăn như an ủi cho cả tuần vất vả. Nhìn cả nhóm chạy lạch bạch cho các project, legal update nhìn thấy thương.
    Tối đi ăn tối cafe với chị. Lâu lắm rồi thì phải, hai chị em mới có dịp đi ăn tối tán chuyện với nhau.Gấu béo nằm nhà khóc lóc ỉ ôi, bảo người yêu mê chơi với les nên bị bỏ rơi nằm nhà tự kỷ. bà chị bảo 2 chúng mày mà chia tay nhau, nó lại nắm áo tao bù lu bù loa thì tao bỏ của chạy lấy người [r23)] người đề xuất cái ý tưởng 2 chị em ăn chơi riêng là bà chị mình, thế mà chưa gì bà í đã có tư tưởng bỏ của chạy lấy người cho mình chịu trận với thân béo già í là sao nhỉ.thôi thì lỡ phóng lao thì theo lao thôi chừ biết sao nữa giờ. [:D]
    Chị hỏi chuyện ngày xưa thế nào rồi? Có còn liên lạc không?
    Bảo lâu lâu vẫn chat chit, nhưng dứt hẳn cái cảnh cafe cà pháo rồi.Chẳng hẹn hò cafe nữa kể từ ngày gấu béo bảo đừng cafe nữa kẻo vợ anh ghen. Chả phải gấu ghen nên nói thế, mà ngẫm nghĩ thấy gấu nói đúng vì gấu sợ vợ anh ghen rồi gia đình lục đục bất hòa.với gấu sợ vợ anh ghen rồi lại đánh ghen thì tàn tạ cho cái sắc đẹp còm cõi của người yêu gấu [:P][:P]
    Bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ ngày anh hỏi em xem anh có nên cưới vợ hay không. nước mắt tuôn như mưa, chỉ ngồi đó, ngơ ngác, thất thần mặc cho nước mắt tuôn mà không biết phải làm gì với mình, với tình cảm của mình.
    Chị hỏi sao ngày đó không giữ anh lại.
    Uh sao em không giữ anh lại.
    Sao em không giữ anh lại ngày đầu tiên mình chia tay mà phải để anh phải cuống quýt giữ chặt em lại
    Sao em không giữ anh lại mà phải đợi anh đi tìm vất vả cả ngày và nhặt nhạnh những nỗi đau của cả hai đứa rồi lại kéo em về với vòng tay anh.
    Sao em không giữ anh lại cho lần chia tay cuối cùng mà phải mượn tạm một người khác đóng thế làm người yêu của em để anh chấp nhận nỗi đau.
    Sao không giữ anh lại vào ngày sinh nhật em mà lại phải đồng ý làm bạn gái người khác để anh buồn bã bỏ về
    Và sao không nói anh đừng cưới vợ mà hãy giữ em lại như lần đầu mình chia tay, như lần thứ hai mình chia tay, hay lần cuối cùng mình hôn nhau.
    Sao không giữ anh lại.???
    Đôi lúc em cũng hỏi mình như vậy. Thay vì mệt nhọc chạy trốn tình yêu vô vọng của hai đứa, sao mình không mạnh mẽ đấu tranh để được yêu thương. Nếu đã đấu tranh thì mình đã không uổng phí 4 năm trôi qua dài đằng đẵng với nỗi đau, nỗi nhớ dày vò.
    Nhưng giờ thì em hiểu
    Rằng mình chỉ có duyên nhưng không nợ
    Kỷ niệm vẫn lung linh và ngọt ngào hơn là thực tại. Dù bạn bè có bảo hai đứa mình là cặp trời sinh vì hoàn toàn giống nhau, thấu hiểu nhau, nhưng chỉ có thể đi với nhau đến đó thôi anh nhỉ.
    Xa nhau rồi, mình vẫn quý nhau, tôn trọng nhau và giữ những kỷ niệm ký ức đẹp đẽ nhất của nhau hơn là cuốn xoáy vào cơm áo gạo tiền, vào những mệt mỏi vì phải đấu tranh giữa hai gia đình rồi vỡ òa vì những rạn nứt và tổn thương không thể hàn gắn.
    Uh thôi anh nhé.
    Em vẫn tin vào quyết định của mình khi đã không giữ anh lại. Em là người có lỗi với tình cảm của mình, với anh.
    Sống tốt nhé anh.
    Và đối xử tốt với người vợ mới của anh.
    Gấu béo bảo rằng ai không có quá khứ, hãy để cho quá khứ ngủ yên để có thể yêu thương hiện tại.
    Gấu chưa bao giờ hỏi xem ngày xưa hai đứa yêu nhau thế nào, đã đi những đâu, đã hứa hẹn nhau những gì. Gấu béo chỉ chăm chút cho em hiện tại, lo gầy dựng tương lai sau này, lo kiếm tiền để cưới vợ và bận chiều cho vừa cái thói đỏng đảnh chanh chua của em.
    Bảo với bà chị, hình như em yêu thật rồi chị ơi. Vì suốt ngày em cứ nheo nhẻo đòi cưới gấu béo thôi. Chả bù cho ngày xưa ai mà bàn đến chuyện cưới xin là em chạy mất dép. ngay cả anh khi bàn đến chuyện cưới em còn giãy nảy lên, thế mà giờ thì chắc bị nhiễm cái bệnh của béo, cứ nhao nhao hỏi...bao giờ mình cưới nhau.
    Em bị lây cả cái bệnh ra đường là hay ngó nghiêng các nhà chung cư, tự hỏi ở đây có tiện để 2 đứa đi làm không.hai đứa đủ sức mua nhà ở đây không, có gần trường học nào không.
    Đó chẳng phải là yêu hay sao.yêu thật sự một người, để cùng hướng về mục tiêu cuối cùng là gắn kết hai cá thể đơn độc lại làm một.Cùng nhau chia sẽ ước mơ và chia sẽ cả những khó khăn vất vả mà chẳng nề hà ai được ai mất.
    Và rồi em lại yêu
    Buổi tối thú vị và nhẹ nhàng khi chia sẽ với chị, tâm sự với chị, no nê cả mắt, cả tâm hồn lẫn bao tử.
    Ỏng ẹo với gấu vài tin nhắn rồi cuộc tròn mình cho giấc ngủ ngon không mộng mị, không mông lung.
    Ngày đẹp trời nào. Sắp lại gặp béo rồi [r32)]
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    fan hâm mộ nt đong đưa, hỏi: em có biết nấu nướng không
    - em chả
    fan: vậy sao mà lấy chồng đây?
    - 1 là chồng phải thuê osin, 2 là chồng phải tập...chấp nhận thực tế
    fan: sao e không học nấu nướng đi
    - vấn đề là người yêu e không đặt nặng vấn đề đó nên thấy không có vấn đề gì khi không biết nấu
    fan: vậy đó là người yêu lý tưởng chứ không phải ngừơi chồng tốt
    - cám ơn a về lời khuyên, nhưng e tự biết đánh giá thế nào là tốt.

    Nghĩ cũng ngộ. chỉ là lời nói, mà có người nói rất dịu dàng, rất biết cách thuyết phục người nghe, nhưng có những kẻ nói ra chỉ càng làm cho người nghe muốn bịt tai lại vì chối quá.
    kể cho gấu béo nghe, gấu bảo: sao e không nói với fan là e biết kiếm chồng biết kiếm tiền thuê osin nấu cơm [r23)]
    vấn đề không nằm ở chổ có biết nấu cơm hay không, mà là sự chia sẽ trách nhiệm gia đình. mãi vẫn có một bộ phận dân số nghĩ rằng phụ nữ phải gánh vác trách nhiệm gia đình, nuôi con và gánh vác trách nhiệm xã hội. đàn ông chỉ phải kiếm tiền.nếu như vậy thì đáng lẽ phải là superwoman chứ không nên có superman. làm sao một mình người phụ nữ có thể đảm đương hết ngần ấy công việc như thế. sống phải sẽ chia, san sẻ khó khăn và trách nhiệm cuộc sống chứ không thể đổ bừa lên đầu người phụ nữ như thế.Mà nói thế này chắc có người lại bảo mình đang đấu tranh giai cấp.
    Giờ thì đã hiểu tại sao đến giờ fan hâm mộ vẫn ế.
    Thế nên mới thấy thương gấu béo khi em í biết làm bếp núc mà lắm khi còn khéo hơn mình. mẹ lại gào gáy, bảo mày bắt nạt nó vừa thôi.giờ mới biết máu mê trai nó di truyền, chưa gì mẹ đã bênh con rể chăm chăm thế kia, thương con rể hơn thương con gái.thảo nào mà ra đường gặp trai đẹp gấu lại bảo mắt mình cứ chớp chớp như đèn pha [:D][:D]
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa như trút.đi cắt tóc xong chạy xe về mà mưa quất tới tấp vào mặt không thấy đường.phố xá ngập ngụa nước, nước lênh láng.chưa bao giờ thấy quê mình ngập nước đến dường ấy, nước ngập đến chổ gác chân xe.lo ngay ngáy em tay ga nhà mình mà ngạt nước thì chắc chỉ còn cách tạm biệt em ở lại, chị đi bộ về chứ làm gì có sức mà vừa lội bì bõm vừa dắt em về chung.may mà về đến nhà thì em í nín thở thật.
    ghét những khi trời mưa
    cái bệnh dị ứng thời tiết nó hành hạ. mỗi khi trở trời thì lại nghẹt mũi, hắt hơi, mặt mũi xưng xỉa nhìn như sắp chết đến nơi.nằm quấn chăn, nhớ tới cái body heater 90kg gấu béo. gấu béo nt, bảo sg mưa, nhớ em.té ra vợ chồng mình có cùng suy nghĩ béo nhỉ.[r32)]
    May mà nhà mình trên cao, chỉ thương những người ở khu ngập nước.trời mưa rả rích thế này thì chắc lại mất ngủ cả đêm vì nước ngập.
    Ngập nước - đôn nhà lên cao - nước ngập ngoài đường không lối thoát - chính phủ đôn đường lên cao - nước lại thoát vào nhà dân - dân lại đôn nhà.
    Cái vòng lẩn quẩn. Tiền cứ đổ vào cho các giải pháp tình thế. Bởi vậy nên dân ta vẫn cứ nghèo vì mải lo chèo chống với những cái hiện tại trước mắt.
    Rõ khổ
    Lại nhớ thằng bé bán bánh cam. trời mưa trời gió mà thằng bé phong phanh áo xống xách cái rổ bánh cam bé tí đi bán.xót bụng nên mua giúp 5 nghìn, mà kiếm mãi không ra tờ 5 nghìn, thằng nhỏ mau miệng bảo hay thôi chị mua hết 20k hộ em đi. mặt mũi ngơ ngáo chưa biết bao nhiêu cái bánh cam nên gật đầu đại, ai dè thằng nhỏ trút hết cả rổ vào túi.mặt mũi bừng sáng và miệng cảm ơn rối rít.uh thì thôi về nhà đi kẻo mưa bệnh, mai còn đi học.chị mày tối nay có vận động hết cả nhà cũng không tiêu thụ hết cái mớ bánh cam đó.Chẳng ai chọn được mái nhà nào mình sẽ sinh ra.lỡ có nghèo thì cũng sống cho xứng đáng.nghèo không phải là cái tội.cố lên em nhé.
    Fan hâm mộ nt, chán chẳng buồn trả lời lại, cứ thế mà đi ngủ luôn. Sáng ra thấy dt có 5 tn của fan, chỉ để hỏi tại sao không trả lời tn. rõ hâm.chả ai quy trách nhiệm đây phải trả lời cho những câu hỏi trời ơi dạng đó nhé.
    Trời lại mưa.lại nhớ gấu béo.thèm ngồi quán quen tựa vai gấu nghe mưa

Chia sẻ trang này