1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho chút gì đó trong ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngớ ngẩn hỏi gấu béo, nếu giờ mình mà có em bé thì sao nhỉ??
    - thì nuôi chứ sao.có con sớm thì chồng đỡ mang tiếng vô sinh với có chồng đây mà, chứ có phải mồ côi một mình đâu mà lo.
    thế gấu mang bầu hộ em luôn đi
    - uh chồng mà mang hộ được thì càng tốt, càng có dịp gần con mà vợ đỡ phải vất vả.chẳng sao cả
    thế sinh nhiều vào nhé
    - uh, bao nhiêu cũng nuôi, nếu được 5 đứa càng tốt, nhà đông vui như nhà chồng, chẳng có buồn hiu hắt như nhà vợ đâu
    --
    Chưa cưới mà có con.ngẫm nghĩ lại nếu là chuyện của 5 năm trước thì chẳng bao giờ dám làm thế.đơn giản là vì chưa đủ bản lĩnh với cuộc sống, chưa thể tự lập và chưa đủ dũng cảm để đối diện với thực tế phũ phàng. giờ đây thì nếu bảo sẵng sàng để làm bà mẹ độc thân thì cũng chưa hẳn. chẳng ai dám vỗ ngực mà bảo tôi vẫn sống tốt, tôi chỉ cần con không cần chồng.một mình hai vai vừa làm cha vừa làm mẹ thì thiệt thòi cho đứa nhỏ.miệng lưỡi thế gian vốn dĩ chẳng bao giờ đơn giản cả. uh thì mình người thường, chọn con đường dễ đi cho con trẻ nó cũng được hưởng thái bình vậy.cưới nhau về, ổn định cuộc sống rồi hãy có con cho con nó đầy đủ tình cảm và vật chất tẹo. nhưng lắm khi mẹ làm mình lăn tăn lắm, vì mẹ cứ bảo sinh con đi rồi mẹ nuôi, sau này cưới cũng được.gấu bảo tiêu rồi, mẹ cần cháu chứ không cần con gái hay con rể nữa.kiểu này có em bé hai vợ chồng bị ra rìa.mà chắc là thế thật [r23)]
    cảm ơn cả gấu nữa, vì đã làm em vững tin. thật ra nếu lỡ có em bé thì em cũng sẽ nuôi mà không cần gấu phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, chỉ là em không đủ tự tin nếu làm bà mẹ đơn thân.nhưng gấu đã không chần chừ, không ngại ngần chối bỏ trách nhiệm mà lại sẵng sàng chia sẽ với em.thế nên mới nói trưởng thành rồi thì cách nghĩ, cách hành động của con người ta cũng thật khác. nói gì thì nói, vẫn còn ham chơi, vẫn ham bon chen nên bé cưng cứ kiên nhẫn chờ mẹ thêm năm nữa nhé, cho mẹ đi chơi chán chê rồi thì mẹ sẽ chăm ngoan với trách nhiệm gia đình và trách nhiệm bà mẹ trẻ sắp già [:D].vì mẹ sợ nếu mẹ có con bây giờ, sau này mẹ sẽ lại hối tiếc những năm tháng tuổi trẻ mình chưa kịp khám phá hết cuộc sống mà lại bị bó buộc với cơm áo gạo tiền. bé cưng kiên nhẫn chờ nhé.mẹ quen sắp xếp cuộc sống mẹ theo lịch trình tươm tất, và chưa bao giờ đi chệch ra khỏi cái lịch trình ấy.đi học này, đi làm này, lại học tiếp này, giờ học xong rồi thì mẹ phải xả hơi tí xíu sau quãng thời gian vất vả. với lại, nếu 20 tuổi mà có con, 20 năm sau con dắt bạn trai về khéo bạn trai con lại bảo em chào chị. bởi thế nên chờ mẹ 30 (cũng chỉ 3 năm nữa chứ mấy,haiz...mình già thế nhể), 20 năm sau con mà có dắt bạn trai về thì mẹ yên tâm rằng đằng nào nó cũng phải cúi đầu mà chào bác.cứ thế nhé con yêu [r32)][r32)]
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, có hai đứa khùng đội mưa chạy lang thang phố xá ngắm mưa. Lên cầu thủ thiêm ngắm thành phố về đêm, chạy long nhong ngoài đường ngắm tình nhân ngồi đội mưa tâm sự rồi cười nhí nhố sao bọn í có thể ngồi tâm sự dưới mưa nhỉ...trong khi 2 đứa khùng cũng đang đội mưa đi ngắm họ. Gấu béo lần tìm bàn tay hỏi lạnh không em. Bảo không, có gấu béo che mưa hết rồi. Có người yêu to con cũng lợi anh nhỉ. Gấu béo được dịp nên lăng xê, hỏi giờ cô đã thấy cái lợi của việc lấy chồng chưa?? [:P][:P] sẵng tiện quảng cáo lợi ích của việc lấy chồng: bỏ quên chìa khóa có người mở cửa, đồ hư có thợ chữa giúp, xe hư có người dắt đi sửa, trời lạnh có cái heater 37 độ, có luôn tài xế kiêm bảo vệ kiêm bị thóc cho trút đổ rác.vâng, lợi nhiều quá nên chẳng muốn lấy chồng nữa, chỉ muốn hưởng thụ thôi.[r23)]
    Về nhà, gấu béo nt: nhớ vợ. Tin nhắn thứ 5 trong ngày chỉ với nội dung: nhớ vợ.
    Gọi đt, câu cửa miệng: vợ ơi
    email: vợ yêu
    Đi chơi, câu hay nói: vợ chồng mình. Vợ ơi hôm nay coi quảng cáo chổ này đẹp lắm, anh book tour nhe.....tết này lên nhà vợ xong mình đi ...chơi nhe.
    Mấy bà chị trong phòng ngắm nghía order túi Coach, gấu gọi đt, gửi mail : vợ ơi thích cái này không?anh order cho luôn nhé
    Đi shopping: vợ ơi lại thử cái này đi. anh mua cho bố vợ cái này nè, em xách về cho bố đi.
    Đi dạo: vợ ơi có muốn ăn gì không? ....lâu rồi vợ chồng mình không đi nhậu với nhau nhỉ?? hoặc: có quán cafe này đẹp nè, vợ muốn đi không? dắt vợ đi nhé?
    Trời lạnh sao vợ mặc phong phanh thế kia, lên nhà lấy cái áo khoát ngay không thì bảo?
    Mang khẩu trang với áo khoát vào, nắng thế kia mà.đi về cháy cả da ra bây giờ.
    Vợ uống thuốc đi kẻo mai lại bệnh.hay: uống thuốc đi không lại quên.mau lên, chần chừ là đánh đòn
    Muỗi cắn: đưa chân đây a đuổi muỗi cho.
    Vợ ơi cho phép a đi nhậu nhe
    Vợ ơi, hôm nay anh mệt quá, qua đón anh đi.... hay ....vợ đi chơi với bạn đi, bao giờ về thì gọi anh qua đón.
    Cuộc sống xoay tròn với cái tiêu chí vợ là ưu tiên hàng đầu

    Hạnh phúc với cái gọi là tình yêu của gấu béo.
    Một ngày gấu làm việc 9-10 tiếng, thời gian đâu mà vẫn có sức chăm sóc và quan tâm đến em nhiều thế nhỉ.
    Chưa bao giờ nghĩ sẽ được yêu thương nhiều đến thế. Có lần bà chị hỏi vì sao lại yêu anh, bảo yêu anh vì tình yêu chân thành và vì chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương và sẽ chia cuộc sống đến nhường ấy.
    Gấu béo đòi cưới
    Con bạn hỏi muốn cưới chưa?
    Vâng, thèm cưới rồi, nhưng vẫn chưa cưới. vì đơn giản cần thời gian để hiểu nhau, cần thời gian để chuẩn bị cho cuộc sống sau này, cần thời gian để tin rằng đó không phải là cơn say nắng của những kẻ bị cái gọi là tiếng sét ái tình mà là chân tình, là yêu thương sẽ chia thật sự, cần sự sẵng sàng cả trong đời thực lẫn trong tinh thần. Vậy nên vẫn cứ thong thả yêu thương.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cưới. Cưới liền tay đi bạn ạ. Nhỡ sắp tới anh ta có việc phải để thời gian vào hoặc điều kiện không cho phép thì phí cái cơ hội quí này lắm. Cưới đi rồi mời mình đi ăn cỗ nhé. [:D]
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hihi từ từ bình tĩnh nàng ơi.tớ muốn có thời gian để cả hai hiểu nhau hơn và cơ bản là đủ điều kiện để cưới.Chứ lắm lúc cũng nôn nao, muốn quăng lưới chụp luôn con gấu béo này rồi [r23)][r23)]
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lại dở người ẩm ương, chán công việc hiện tại, chán với guồng quay hiện tại, chán cả việc phải rời xa thành phố và trở về quê.Người ngợm dở hơi như con điên. Quay sang kiếm chuyện với béo, cà khịa, móc ngoéo, gấu vẫn kiên nhẫn chịu trận. mẹ bảo trên đời này chỉ có nó là chịu nỗi cái tính khí thất thường của mày.
    Stress.
    Muốn đi đâu đó cho nhẹ lòng
    Muốn giàu có cho nhẹ gánh nặng
    I want to be rich
    ..Very rich,..........
    ......Wealthy rich...........
    ...............super rich............
    .......................Whatever rich........
    Mà thực tại thì không có gì.
    Lại cáu gắt, bực bội......
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Béo treo status trên FB: nhớ
    Rõ ràng hôm í mình và béo chat chit say sưa, em í còn gào thét bảo nhớ mình.
    Hôm nay lên FB, thấy ex của béo và con bạn của ex comment tá lả bên FB của béo.Ra chiều vui mừng lắm.Các em í nghĩ rằng gấu béo vẫn còn lưu luyến hối tiếc với tình iu ngốc xít ấy.
    Thân nhiệt tăng lên vù vù, đầu bốc hỏa, lửa cháy khét lẹt trong lớp vỏ não.Không phải ghen gấu béo, mà là bực bội với cái suy nghĩ ấu trĩ, tự cho rằng gấu vẫn còn đang lưu luyến nàng í trong lòng và ôm mối tương tư.
    Nhưng mà ngẫm lại, chị đây chẳng thèm chấp.Không lẽ lại đi nói huỵch toẹt vào mặt rằng những lần nàng nt nhớ nhung gấu béo thì chị đây đang ngồi kề bên và khuyên nhủ gấu béo phải trả lời tin nhắn thế nào cho nàng cho lịch sự, cho nàng đừng hiểu nhầm rằng béo đang không nhớ nàng.
    Hai người yêu nhau, dù có sâu lắng cỡ nào, dù có nặng lòng bao nhiêu, giờ chia tay thì cũng vẫn là chia tay.
    Nó cũng như anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, có đôi lần gặp lại, thì tình iu cũ lên ngôi, nhưng chỉ là thoáng chút cho thực tại thêm sắc màu.
    Gấu hỏi vợ ghen ah
    Ah em không ghen, vì hôm t7 em cũng mới đi ăn với ex của em say sưa no nê và bỏ mặc gấu béo nằm nhà.Đó không phải là ông ăn chả bà ăn nem. em đi công khai, đi có rủ cả béo nhưng béo không đi. và vì em chưa bao giờ làm điều gì để béo phải cảm thấy em còn nhung nhớ hay tơ tưởng người xưa.
    Em chỉ cảm thấy tiếc cho cô người yêu cũ của gấu.
    Hai người yêu nhau, nhưng không được đến với nhau thì chỉ khổ cho người còn nặng lòng. Em í vì chia tay, mà hối hả đi tìm người khác lấp vào chổ trống,hối hả cưới để quên đi người xưa. Để rồi tự nhủ lòng rằng hôn nhân sẽ là không hạnh phúc, hôn nhân là trách nhiệm. Liệu sau này khi không hạnh phúc, liệu sau này khi tỉnh ngộ ra rằng hôn nhân cần phải có cả tình yêu, sự hi sinh và trách nhiệm là liều thuốc cuối cùng nhưng cũng là con dao hai lưỡi cho hạnh phúc gia đình, thì cô ấy có lại tìm lấy gấu béo mà bảo cho nhau cơ hội không?
    Gấu ôm vết thương lòng mà vụn vỡ, để rồi va phải một con hâm đơ cũng đang ôm vô số vết thương trong lòng. Hai đứa cứ thế la liếm vết thương cho nhau rồi vô tình chết với nhau.
    Còn người còn lại?
    Ex của mình hạnh phúc bên gia đình
    Vậy theo lý luận thì nàng ex của béo cũng phải hạnh phúc bên chồng sắp cưới của nàng ý. Uh thì hạnh phúc chứ.Nếu không hạnh phúc thì đã không chấp nhận quen, chấp nhận yêu và chấp nhận cưới.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại.
    Phàm đã chấp nhận ra đi, thì cho dù có nhớ quay quắt, có nặng lòng thì cũng nên chôn chặt một mối, đừng nên day dứt mà cứ dang đôi cánh tình thương ra mà bảo bọc cho cả đối phương. Biết người ta có cần không.
    Nói chung hai hôm nay đang trong tâm trạng rất ư là tâm trạng.
    Ông anh bảo mày yêu thật rồi nên mới có cái trò ghen tuông vớ vẩn kiểu í.
    Uh thì vớ vẩn thật.Chỉ khổ gấu béo, vô tình lại trở thành nạn nhân, bị kẹp vào cái gọng kềm nanh ác [r23)][r23)]
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    20-10, vẫn luôn nghĩ là có hâm mới đi theo cái trào lưu mới đổi. Bởi thế hôm 19-10, đi với gấu béo, gấu béo bảo bọn í hâm em nhỉ, mình cũng gật lia lịa, uh hâm thật. 20-10 không hoa, không quà. mà ai mà tặng thì chắc cũng chịu chung số phận mang tiếng hâm với cái nhướng mắt mỉa mai như muốn hỏi tặng để làm gì.
    Một ngày mệt nhoài, quay cuồng với công việc, với những bon chen, tối về chỉ ăn nỗi nữa tô cháo rồi bỏ lửng. Đi dạo loanh quanh, tựa vai nhau đi dạo rồi về.Không nói cười đùa như mọi khi, im lặng tựa vai nhau, lặng thầm bên nhau để chia sẽ, để mình không đơn độc. Đôi khi cái siết tay, ánh mắt nhìn và gối đầu vào vai nhau có ý nghĩa hơn muôn vàn lời nói vì chẳng lời nói nào có thể biểu đạt hết ý nghĩa.Chỉ cần thông hiểu nhau.
    Chợt thèm vị đăng đắng của gỏi sầu đâu. Cái đắng muôn đời nhưng để lại vị ngọt thanh thanh hậu vị. Yêu thương nhau cũng vậy. Những khó khăn với cuộc sống chỉ làm mình gần nhau hơn và yêu thương nhau hơn phải không gấu. Cố lên nào, cố lên để những khỏ khăn tạm thời sẽ lụi tàn, chỉ còn lại mình và hậu vị ngọt ngào của món gỏi sầu đâu mà gấu béo hay làm cho em ăn.
    Mệt quá thân ta này tìm đến chiếc ghế nghĩ ngơi
    Mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời
    Giá mà khi ta nhắm mắt lại, nghìn năm đã trôi qua........
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày lãng quên ngày tháng, quên cả thời gian và không gian.Nhớ anh quay quắt đến vụng dại

    Eversleeping

    http://www.youtube.com/watch?v=TdOYXlcKjGY

    Once I travelled 7 seas to find my love
    And once I sang 700 songs
    Well, maybe I still have to walk 7000 miles
    Until I find the one that I belong

    I will rest my head side by side
    To the one that stays in the night
    I will lose my breath in my last words of sorrow
    And whatever comes will come soon
    Dying I will pray to the moon
    That there once will be a better tomorrow

    Once I crossed 7 rivers to find my love
    And once, for 7 years, I forgot my name
    Well, if I have to I will die 7 deaths just to lie
    In the arms of my eversleeping aim

    I will rest my head side by side
    To the one that stays in the night
    I will lose my breath in my last words of sorrow
    And whatever comes will come soon
    Dying I will pray to the moon
    That there once will be a better tomorrow

    I dreamt last night that he came to me
    He said: "My love, why do you cry?"
    For now it won't be long any more
    Until in my cold grave we will lie
    Until in my cold grave we will lie
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau chí chóe với bà chị chỉ vì nhớ nhầm là t4 hay t5. Dạo này bỗng trở nên lẫn thẫn, ngớ ngẩn, quên trước quên sau.Nhìn lại lịch thì đúng thật là đã t5 rồi, thế mà sáng ra còn nghĩ nghĩ trong bụng còn tới những hai ngày nữa mới tới cuối tuần, chắc stress đến chết mất. May thật. sang thứ 6 nữa là có thể ngủ vùi hai ngày cuối tuần để lấy năng lượng.
    Tối đi ăn với sang béo.Đi ăn sủi cảo. bắt sang béo chạy cả quãng đường xa ơi là xa sang tận quận 11 chỉ để ăn sủi cảo, xong lại bắt đánh một vòng sang quận 5 để ăn chè trôi nước.mô phật.trên đời này chắc chỉ có mình là ăn ở ác với bạn bè đến thế. Mà chắc cũng chỉ có sang béo tham ăn và hảo ngọt nên mới có sức chịu đựng dẻo dai để đi lòng vòng lê lết ăn uống với mình như vậy. Bởi thế nên sau khi no căng bụng thì trời mưa như trút. Nhớ gấu béo. Nhớ cái thân béo ị nhưng ấm áp, to béo ú ụ để chắn gió và che mưa, nhớ cái bụng béo ôm vừa khít cả vòng tay. Tên sang béo còn chọc quê: trời mưa thế này thì có đứa không được gặp gấu béo.sao mà ghét thế, ghét cả trời mưa [r37)]
    Ông anh bảo Chuột - version gấu 2010 có khác he.
    Version cũ:
    - Mê chơi, ham nhậu nhẹt đập phá
    - Làm việc hết mình, tiêu tiền cũng nhiệt tình như khi làm việc [r23)]
    - Thích la cà với bạn bè hơn là thích đi với người yêu
    - Ghét cảnh phải gặp nhau mỗi ngày với người yêu, và ghét những tn đại loại như e đang làm j, đang ở đâu, ăn uống j chưa. ghét kinh khủng nếu phải đi chơi với bạn mà kèm theo gã người yêu hoặc đang đi chơi với bạn mà người yêu nt léo nhéo hỏi về hay chưa.
    - Không có khái niệm hay tư tưởng gì về lấy chồng, sợ lấy chồng hơn sợ sâu bọ rắn rít

    Version gấu 2010
    - Vẫn mê chơi nhưng mê hơn nếu có gấu tham gia, nhậu nhẹt hạn chế
    - Làm việc hết mình, tiêu tiền hạn hẹp vì còn phải tiết kiệm . xài cái gì cũng thấy xót
    - Thích la cà với bạn bè nhưng cũng thích la cà với gấu béo.giải pháp tình thế: đi ăn tối với bạn, cà phê với bạn, chờ gấu đi làm về và long nhong với gấu cho đến hết ngày, cuối tuần long nhong cà phê với cả bạn và gấu [:D]
    - Gặp gấu mỗi ngày mà không thấy chán. Sáng ra trông đứng trông ngồi tn báo cáo đã đi làm của gấu,lâu lâu chăm chỉ ngó nghiên cái hộp mail xem có cái email tình iu nào của gấu béo không, trưa đến chờ đt tán dóc hỏi han ăn trưa chưa, tối đến chờ tn báo cáo: a đang đứng dưới nhà [r32)]
    - Tán dóc với bạn, trong 5 câu chuyện thì hết 4 vấn đề có gấu liên quan hoặc lôi gấu vào trong câu chuyện, câu chuyện cuối là chuyện nhảm không dính líu nhưng sẽ về kể gấu nghe. Gấu xuất hiện tràn ngập trong cuộc sống thường nhật của mình
    - Thèm lấy chồng, thèm tiếng trẻ con, ngồi ngắm lựa nhẫn cưới, áo cưới, ngồi suy nghĩ về nhà ở, ngồi suy nghĩ về gia đình.

    Chỉ mới vài tháng, mà đã không nhận ra mình của mình ngày xưa.haizzz
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lên xe tiễn em đi
    Chưa bao giờ buồn thế
    Trời mùa Ðông Paris
    Suốt đời làm chia lỵ

    Tiễn em về xứ Mẹ
    Anh nói bằng tiếng hôn
    Không còn gì lâu hơn
    Một trăm ngày xa cách

    Tuyết rơi mỏng manh buồn
    Ga Lyon đèn vàng
    Cầm tay em muốn khóc
    Nói chi cũng muộn màng.

    Lên xe tiễn em đi
    Chưa bao giờ buồn thế
    Trời mùa Ðông Paris
    Suốt đời làm chia lỵ

    Hôn nhau phút này
    Chia tay tức thì
    Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em
    Sao rơi rớt rụng
    Vai em ướt mềm
    Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em.

    Lên xe tiễn em đi
    Chưa bao giờ buồn thế
    Trời mùa Ðông Paris
    Suốt đời làm chia lỵ

    Hỡi em người xóm học
    Sương thấm hè phố đêm
    Trên con đường anh đi
    Lệ em buồn vương vấn.

    Tuyết rơi phủ con tầu
    Trong toa em lạnh đầy
    Làm sao em không rét
    Cho ấm mộng đêm naỷ

    Nơi em có trăng soi
    Anh một mình ở lại
    Trời mùa Ðông Paris
    Suốt đời thèm trăng soi

    Lên xe tiễn em đi
    Chưa bao giờ buồn thế
    Trời mùa Ðông Paris
    Suốt đời làm chia ly

Chia sẻ trang này