1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ cóc: Trao đổi, hỏi nhanh đáp gọn (Các câu hỏi nhỏ post vào đây)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi pimpim, 03/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Được Lys à !
    Anh dự tính giới thiệu 3 CD này tại Offline tháng 7 ở Sài Gòn nhưng không tổ chức ,đành thôi ! Dù sao anh cũng vui vì ước vọng của anh được toại nguyện !Anh đã tự mình nén nhạc và biên tập theo ý mình ,mất vài buổi tối !
    Anh có dành riêng cho Lys một VCD Trịnh Công Sơn_ Một Cõi Đi Về lâu rồi nhưng chưa có dịp gởi !
    Nếu được Christineha trợ giúp thì hôm nào anh về Sài Gòn gặp cô ấy để in hộ bạn nào có nhu cầu ,tuyệt đối không có chuyện mua bán ở đây! Vì sao thì có lẽ bao nhiêu ngày sống cùng Box nhạc Trịnh cũng đủ trả lời cho anh !
    Mến!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Giục Sol tổ chức offline SG để bà con được thưởng thức tặng phẩm của anh Phương cái nhỉ?
    Sol ơiiiiiiiiiiiiiiii....
    Em hỏi nhanh mọi người ở đây một câu: Có bài hát như thế này không biết của ai:

    "Mẹ già lần ra trước ngõ ngóng tin con
    Thoảng nghe ngoài kia tiếng bom đạn nổ trên đồng
    Chợt thấy niềm tin vội héo trên tuôi mẹ mong
    Bạc đôi vái áo, nhạt nhoà đôi mắt tháng ngày chờ trông...
    Con ơi con ơi, con biết chăng con,
    Từng tiếng bom nổ, từng tiếng đạn rung
    Như nát tan lòng mẹ
    Con ơi mẹ xin đời thôi chiến chinh
    Lòng mẹ cúi xin đợi mẹ có con
    Từ tuổi này đến hơi thở không còn...
    Rồi mùa đông (?) đến với lửa cháy quê hương
    Trên tháng năm buồn,
    Mẹ ngồi hong da khô cằn
    Và lời ru ấy (?) rơi theo nước mắt xót xa
    Con ơi con ơi
    Ngoài kia lá rơi
    Mùa đông đã qua
    Lòng mẹ héo khô
    Nhìn mùa xuân chết trên từng ngón tay....
    Bài này có trong một băng nhạc đề là của Trịnh Công Sơn, nhưng lys không chắc. Vậy ai làm ơn cho lys biết đi... Dù sao bài hát cũng rất hay mà lys nhớ đến giờ. (mới nghe một hai lần cách đây ba năm rồi thì phải).
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Giục Sol tổ chức offline SG để bà con được thưởng thức tặng phẩm của anh Phương cái nhỉ?
    Sol ơiiiiiiiiiiiiiiii....
    Em hỏi nhanh mọi người ở đây một câu: Có bài hát như thế này không biết của ai:

    "Mẹ già lần ra trước ngõ ngóng tin con
    Thoảng nghe ngoài kia tiếng bom đạn nổ trên đồng
    Chợt thấy niềm tin vội héo trên tuôi mẹ mong
    Bạc đôi vái áo, nhạt nhoà đôi mắt tháng ngày chờ trông...
    Con ơi con ơi, con biết chăng con,
    Từng tiếng bom nổ, từng tiếng đạn rung
    Như nát tan lòng mẹ
    Con ơi mẹ xin đời thôi chiến chinh
    Lòng mẹ cúi xin đợi mẹ có con
    Từ tuổi này đến hơi thở không còn...
    Rồi mùa đông (?) đến với lửa cháy quê hương
    Trên tháng năm buồn,
    Mẹ ngồi hong da khô cằn
    Và lời ru ấy (?) rơi theo nước mắt xót xa
    Con ơi con ơi
    Ngoài kia lá rơi
    Mùa đông đã qua
    Lòng mẹ héo khô
    Nhìn mùa xuân chết trên từng ngón tay....
    Bài này có trong một băng nhạc đề là của Trịnh Công Sơn, nhưng lys không chắc. Vậy ai làm ơn cho lys biết đi... Dù sao bài hát cũng rất hay mà lys nhớ đến giờ. (mới nghe một hai lần cách đây ba năm rồi thì phải).
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Lys à, theo Tem nghĩ ,đó là nhạc của Từ Công Phụng, bài này tên là Lời Của Mẹ.
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  5. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Lys à, theo Tem nghĩ ,đó là nhạc của Từ Công Phụng, bài này tên là Lời Của Mẹ.
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đúng như Temely nói về bài hát ấy ! Và bài hát này chính thức nằm trong CD Ca Dao Mẹ (gồm những ca khúc viết về mẹ do KL trình bày) _được KL Productions phát hành 1992 . Trong đó NS Trịnh Công Sơn có các bài : Ca Dao Mẹ ,Lời Mẹ Ru ,Bà Mẹ Ô Lý ,Ngủ Đi Con !
    Mình có khoảng 600 trình bày của ca sỹ KL được ghi dưới dạng mp3 ,trong đó có bài này ! Nhưng hiện nay mình đang có vấn đề với chuyện in sang lại nên khó hứa với các bạn (riêng Lys và Temely mình có nhờ người khác in dùm)! Nếu bạn nào có thể sao chép giúp thì hay quá ,vì mình lưu trong dĩa CD! Có thể Christineha làm được việc này nhưng cô ấy không biết đang lưu lạc ở đâu!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đúng như Temely nói về bài hát ấy ! Và bài hát này chính thức nằm trong CD Ca Dao Mẹ (gồm những ca khúc viết về mẹ do KL trình bày) _được KL Productions phát hành 1992 . Trong đó NS Trịnh Công Sơn có các bài : Ca Dao Mẹ ,Lời Mẹ Ru ,Bà Mẹ Ô Lý ,Ngủ Đi Con !
    Mình có khoảng 600 trình bày của ca sỹ KL được ghi dưới dạng mp3 ,trong đó có bài này ! Nhưng hiện nay mình đang có vấn đề với chuyện in sang lại nên khó hứa với các bạn (riêng Lys và Temely mình có nhờ người khác in dùm)! Nếu bạn nào có thể sao chép giúp thì hay quá ,vì mình lưu trong dĩa CD! Có thể Christineha làm được việc này nhưng cô ấy không biết đang lưu lạc ở đâu!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn T và anh Phương nhiều. Có một thời lys cứ nghĩ đây là bài hát của Trịnh cơ đấy. Bài này là một, bài Kinh khổ là hai....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn T và anh Phương nhiều. Có một thời lys cứ nghĩ đây là bài hát của Trịnh cơ đấy. Bài này là một, bài Kinh khổ là hai....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Box mình làm một bộ sưu tập nhạc Trịnh đi chứ nhỉ? Các thành viên đóng góp bản copy những gì mình có vào GIA TÀI chung của box, đặt trụ sở ở đâu đó (có lẽ ở nhà bạn nào có đủ điều kiện để quản lý toàn bộ dữ liệu). Băng đĩa, sách nhạc...
    Đợt này lys về tháng 12, nguyện mang hết gia tài còm cõi của mình về. Nhưng cần một nơi... chứa chấp... (chỉ có CDs nhạc thôi ạ).
    Rất mong mọi người hưởng ứng.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 22/09/2003

Chia sẻ trang này