1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ cóc: Trao đổi, hỏi nhanh đáp gọn (Các câu hỏi nhỏ post vào đây)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi pimpim, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Đúng rồi, chọn cái trên đi, dễ nhớ thân thương lại trùng với tên box, quá đúng rồi còn gì nữa

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy viết tắt tcs như của anh Temely hợp lý hơn.
     
    Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy viết tắt tcs như của anh Temely hợp lý hơn.
     
    Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hic, lính mới chưa xem được hết các topic dính, các bác thông cảm, cho hỏi ở đâu có thể down nhạc tcs được ạ, và tốt nhất là có thể down bằng chương trình download, như flashget chẳng hạn ...
    Cám ơn nhiều.

     
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hic, lính mới chưa xem được hết các topic dính, các bác thông cảm, cho hỏi ở đâu có thể down nhạc tcs được ạ, và tốt nhất là có thể down bằng chương trình download, như flashget chẳng hạn ...
    Cám ơn nhiều.

     
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Hừm, tớ ủng hộ tcs, nghe ngắn gọn mà cũng ko kém phần thân thương, vì tay thì gõ tcs nhưng trong đầu lại vang lên 3 tiếng Trịnh Công Sơn
    Tiện thể mọi người giúp tớ với, có ai có bản nhạc ghita mấy bài hát nhạc Trịnh ko scan lên gửi cho tớ với , hic, tất nhiên là nếu được, còn nếu ko thì chỉ hộ tớ mấy cái links, cảm ơn trước. À, nhất là mấy bài: Đoá hoa vô thường, biết đâu nguồn cội, như cánh vạc bay, mưa hồng....
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  7. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Hừm, tớ ủng hộ tcs, nghe ngắn gọn mà cũng ko kém phần thân thương, vì tay thì gõ tcs nhưng trong đầu lại vang lên 3 tiếng Trịnh Công Sơn
    Tiện thể mọi người giúp tớ với, có ai có bản nhạc ghita mấy bài hát nhạc Trịnh ko scan lên gửi cho tớ với , hic, tất nhiên là nếu được, còn nếu ko thì chỉ hộ tớ mấy cái links, cảm ơn trước. À, nhất là mấy bài: Đoá hoa vô thường, biết đâu nguồn cội, như cánh vạc bay, mưa hồng....
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Roseline ùi, ở Pháp có biết Hongngocnguyen không?
    Vụ nickbname cho box, em Nguyetca lo hộ lys được không? Tớ thì thích là tcs, nhanh gọn dễ hiểu.
    Guitar box Trịnh nhà mình có vẻ ít người quan tâm nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Roseline ùi, ở Pháp có biết Hongngocnguyen không?
    Vụ nickbname cho box, em Nguyetca lo hộ lys được không? Tớ thì thích là tcs, nhanh gọn dễ hiểu.
    Guitar box Trịnh nhà mình có vẻ ít người quan tâm nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Lys ùi, ở Rennes hình như ko có ai tên là Hồng Ngọc hay sao í. Đọc bài đoán chắc là hongngocnguyen ở Paris
    Hình như Lys đang về VN chơi hả? Ghen tị quá đi mất
     Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong, hướng về ai nữa hay ko?

Chia sẻ trang này